Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3:

Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Quảng Ninh: Những người khiến tài liệu "biết nói"

Những trang hồ sơ, tài liệu "biết nói" là một trong những chứng cứ quan trọng để đưa mỗi vụ án ra ánh sáng, bắt những kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội, đó là điều mà đối với mỗi cán bộ chiến sỹ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh thấy công việc của mình có ý nghĩa quan trọng, cảm thấy thêm yêu và gắn bó với công việc tưởng chừng như "khô cứng và nhàm chán".

Chúng tôi đến Đội Tàng thư căn cước can phạm, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vào một buổi chiều ngày thứ bảy. Giữa những căn phòng xếp dài các dãy tủ đựng hồ sơ chất đầy những tài liệu, thông tin về tội phạm, những nữ cán bộ của đơn vị vẫn miệt mài nghiên cứu, phân tích tỉ mỉ từng dấu vân tay, thông tin của các đối tượng phạm tội được cơ quan CSĐT yêu cầu tra cứu, càng thấy công việc của cán bộ hồ sơ không hề đơn giản, từng thao tác phải cần trọng, tỉ mỉ, đòi hỏi mỗi thông tin tra cứu phải cụ thể, chính xác.

Thiếu tá Hà Thị Hiền Phương, Hội trưởng Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trung bình một ngày bình thường, mỗi cán bộ phụ nữ Phòng Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết hơn 100 yêu cầu tra cứu.

Vào những đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tuyển sinh đại học, cao đẳng, nghĩa vụ hay bầu cử, yêu cầu phục vụ quy hoạch chức danh của các đơn vị ngành ngoài, chúng tôi đều huy động 100% chị em làm thêm ngoài giờ hành chính, làm thêm cả thứ bảy, chủ nhật. Chúng tôi phân chia đầu việc cụ thể, ai làm sáng không xong thì chiều làm, chiều chưa xong thì tối làm, hoặc cứ rỗi lúc nào thì tranh thủ lúc đó, miễn là nhiệm vụ hoàn thành".

Xuất phát từ tình hình thực tiễn yêu cầu tra cứu ngày càng tăng cao, việc tra cứu phải trải qua 3 bộ phận từ Đội Hồ sơ Cảnh sát, Đội Hồ sơ An ninh và Tàng thư căn cước can phạm mất nhiều thời gian, bất cập. Để đáp ứng nhiệm vụ công tác, Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo đơn vị thành lập mô hình "tra cứu một cửa", tiếp nhận và trả lời yêu cầu tra cứu ở cùng một bộ phận.

Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất đơn vị ứng dụng nhiều phần mềm hiện đại, phục vụ công tác tra cứu hồ sơ.
Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất đơn vị ứng dụng nhiều phần mềm hiện đại, phục vụ công tác tra cứu hồ sơ.

Chỉ một thời gian ngắn triển khai đã góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tra cứu từ 1 đến 7 ngày còn 1 đến 3 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương đến tra cứu không phải đi lại nhiều lần, đỡ mất nhiều thời gian, công sức.

Tại bộ phận một cửa Phòng Hồ sơ nghiệp vụ gửi yêu cầu tra cứu, Thượng úy Nguyễn Hà Nhì, Đội An ninh nhân dân Công an huyện Đầm Hà chia sẻ: "Hơn 100 cây số, đường lại khó đi, tôi thường gửi yêu cầu tra cứu theo đường công văn, sau 3 đến 5 ngày Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã trả lại yêu cầu về tận đơn vị nên việc tra cứu của chúng tôi hết sức đơn giản. Có những lần yêu cầu tra cứu phục vụ công tác điều tra phá án cần gấp tài liệu, các đồng chí Phòng Hồ sơ tạo điều kiện tra cứu giúp tôi trong ngày trả luôn để không mất thời gian đi lại nhiều lần, mất công mất sức".

Mô hình tra cứu 1 cửa do Hội Phụ nữ Phòng hồ sơ nghiệp vụ đảm nhận trung bình 1 năm tiếp nhận và xử lý gần 30.000 yêu cầu nghiệp vụ tra cứu, 1 tháng xử lý hơn 1.000 yêu cầu. Với khối lượng công việc lớn, 12 hội viên phụ nữ trong đơn vị phải căng mình làm việc, có thời điểm 1 ngày mỗi hội viên xử lý hơn 100 yêu cầu, nhiều trường hợp tra cứu gấp phải trả ngay trong ngày nên đơn vị thường huy động hội viên làm cả ngày lẫn tối. Những trang tài liệu vốn khô cứng, qua sự tỉ mỉ của các chị đã biến chúng trở nên "biết nói".

Điển hình như vụ án triệt phá tụ điểm đánh bạc tại thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 3 năm 2016. Trong 12 tiếng, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận và lập danh chỉ bản, phân loại 182 đối tượng có liên quan, xác định mức độ vi phạm của từng đối tượng, đồng thời tiến hành tra cứu 182 đối tượng, qua đó phát hiện 56 đối tượng có tiền án, tiền sự, kịp thời cung cấp thông tin để Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tạm giữ, khởi tố 102 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để hồ sơ, tài liệu trở nên hữu ích, hằng năm, hội viên phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ không chỉ lập mới mà còn tiếp nhận, nhập thông tin, tài liệu phản ánh về diễn biến hồ sơ, đối tượng và người phạm tội. Thông qua đó thống kê, quản lý được tổng số các yêu cầu tra cứu nghiệp vụ, từ đó phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, cùng phối hợp với các đơn vị chuyên môn khác kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh những biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh việc quản lý, sử dụng những trang hồ sơ giấy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã đề xuất đơn vị ứng dụng nhiều phần mềm hiện đại phục vụ công tác tra cứu như hệ thống quản lý thông tin vụ việc, đối tượng; hệ thống nhận dạng vân tay tự động VAFIS đã nhập, lưu trữ được hàng chục nghìn chỉ bản vân tay đối tượng có tiền án, tiền sự, phục vụ yêu cầu truy tìm tung tích nạn nhân, xác minh thông tin lai lịch nạn nhân và đối tượng phạm tội...

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu tra cứu gấp để kịp thời truy bắt tội phạm, việc ứng dụng khoa học kĩ thuật hiện đại để tra cứu đã giúp rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn nhanh chóng, chính xác, góp phần giải mã thành công nhiều chuyên án.

Vụ án thảm sát 4 bà cháu xảy ra tại phường Phương Nam, TP Uông Bí là một vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra hồi tháng 9 năm 2016. Ngay sau khi sự việc được người dân phát hiện, Cơ quan Công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập nhiều dấu vết vật chứng, sàng lọc hơn 300 đối tượng có khả năng nghi vấn để xác minh, điều tra.

Sau khi được cơ quan điều tra cung cấp thông tin ban đầu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiến hành tra cứu, phân tích các dấu vết tại hiện trường, bằng hệ thống nhận dạng vân tay tự động VAFIS đã phát hiện dấu vân tay tại hiện trường trùng khớp với đối tượng tên Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí - một trong 300 đối tượng nghi vấn được Cơ quan CSĐT yêu cầu tra cứu. Đây là cơ sở để cơ quan CSĐT tiến hành xác định hung thủ gây án, truy bắt thành công Doãn Trung Dũng khi hắn đang trên đường lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Trần Thị Nhung, Đội trưởng Đội Hồ sơ Nghiệp vụ An ninh nói: "Ngoài công tác nghiệp vụ hồ sơ, phụ nữ chúng tôi làm cả phần việc theo dõi, quản lý kỹ thuật, quản lý phần mềm tra cứu làm sao đảm bảo thời gian tra cứu luôn thông suốt, máy chủ phải bật 24/24h hoạt động, nếu máy chủ không hoạt động sẽ ảnh hưởng đến công tác của các đơn vị khác khi cần tra cứu. Vì vậy, việc trực trong đơn vị cũng được cán bộ thực hiện nghiêm túc".

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, với tâm niệm "cho đi là nhận lại", hội viên phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Năm 2018, hội viên phụ nữ đơn vị đã phát động chương trình "mỗi cán bộ chiến sỹ ủng hộ 1 ngày lương" để làm quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; tổ chức chương trình Tết thiếu nhi mùng 1 - 6; thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên cán bộ trong đơn vị tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và yên tâm công tác.

Với chị em hội viên phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, dù thời gian eo hẹp, công việc nhiều bộn bề, vất vả nhưng các chị vẫn âm thầm, lặng lẽ đằng sau mỗi chuyên án, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của lực lượng Công an, thực sự là "địa chỉ tin cậy" để các đơn vị nghiệp vụ Công an toàn tỉnh và nhân dân gửi gắm niềm tin, xứng đáng với danh hiệu "Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tận tụy, khoa học, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vì nhân dân phục vụ".

Hải Yến

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.