Những tiết lộ mới về bà hoàng Monaco Grace Kelly:

Phía sau bức rèm nhung Hoàng gia

Với gương mặt khả ái thiên phú, tài năng diễn xuất và sự thu hút, đặc biệt từ xuất thân cao quý cũng như lối sống nhân hậu, Grace Kelly sớm trở thành “tiêu điểm” của giới ngôi sao và làm rung chuyển cả Hollywood hồi những năm 50 của thế kỉ trước.

Đình đám nhất là sự kiện bà kết hôn với ông hoàng Monaco Rainier III năm 1956. Hơn ba thập niên sau khi bà từ trần, cái tên Grace Kelly vẫn như một biểu tượng của truyện cổ tích giữa đời thường. Cuộc đời của bà là một đề tài luôn có sức thu hút đối với những nhà làm phim, những cây bút chuyên viết về tiểu sử các nhân vật nổi tiếng.

Mới đây, cuốn tiểu sử về cuộc đời của bà hoàng này mang tên High Society: The Life of Grace Kelly (tạm dịch: Xã hội thượng lưu – Cuộc đời của Bà hoàng Grace Kelly) đã vén lên bức màn bí ẩn về cuộc sống hoàng gia sau hôn nhân không chỉ toàn màu hồng, mà còn có nhiều nỗi buồn khác đã được bắt nguồn từ thời ấu thơ của một cô bé không nhận được sự đánh giá đúng mức của người cha bảo thủ. Đó là bi kịch của một người phụ nữ đã sống và ngập tràn tình yêu thương, nhưng phải chịu nhiều đau đớn hơn tất thảy.

Từ bỏ đam mê vì tình yêu

Grace Kelly sinh ra trong một gia đình thượng lưu gốc Ireland. Bà là con thứ ba của doanh nhân John Kelly độc đoán và không được bố yêu mến lắm. Trong số bốn anh chị em, Grace Kelly bị bỏ quên và gần như gạt ra rìa sự kỳ vọng. Ám ảnh bởi thời thơ ấu của mình, Grace vẫn giữ ấn tượng về một ông bố lạnh lùng, khắc nghiệt, tàn nhẫn và luôn làm mẹ cô đau khổ. Những cuộc ngoại tình của ông càng lúc càng công khai đến mức có thời gian mẹ của Grace lâm vào trầm cảm.

Trước khi chuyển sang kinh doanh và tham gia chính trường, bố của bà là vận động viên chèo thuyền có hạng, từng đoạt 3 huy chương vàng tại các kỳ Olympic. Trong khi đó, mẹ bà là huấn luyện viên đầu tiên của đội tuyển điền kinh thuộc Trường đại học Pennsylvania. Thế nhưng, tài năng và sở thích của Grace Kelley lại không nằm ở lĩnh vực thể thao. Bà nối gót hai bác ruột, đều là những nghệ sĩ có hạng, nên đi vào thế giới nghệ thuật từ rất sớm.

Năng khiếu diễn xuất của Grace Kelly bộc lộ ngay từ những buổi trình diễn trong trường học. Người bác từng đoạt giải Pulitzer về biên kịch, đã khuyến khích và hướng dẫn cô cháu gái Grace Kelly vào thế giới điện ảnh chuyên nghiệp - bất chấp sự phản đối của bố mẹ Grace. Bố của bà từng cho rằng, đóng phim là cái nghề “chẳng ra gì” khi ngăn cản con gái lên thành phố New York.

Không phải mọi chuyện đều diễn ra trơn tru. Một trong những người thầy của bà, cho rằng Grace Kelly rất khó có một sự nghiệp thành công khi bà có cá tính và ngoại hình tuyệt vời, nhưng chất giọng thì... giống như ngựa. Rốt cuộc, nhận xét của ông thầy có đúng hay không cũng chẳng quan trọng. Ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh bùng nổ sau Thế chiến II và Grace Kelly đi đúng đường khi chọn Hollywood.

Khi mới vào nghề, Grace Kelly đã có quan hệ tình ái với một đạo diễn hơn bà 11 tuổi, đã có gia đình, điều mà không một phụ nữ trẻ danh giá nào nên làm. Hơn nữa, đó còn là một người đàn ông Do Thái, điều mà một gia đình cựu giáo như nhà Grace dị ứng. Danh sách tình nhân của bà còn có những tên tuổi nổi bật của làng điện ảnh bấy giờ. Không giống như những diễn viên có xuất thân nghèo khổ, bắt buộc phải tìm lối thoát cho mình tại kinh đô điện ảnh bằng những cuộc tình, Grace Kelly yêu chỉ vì yêu thôi và đôi khi, sự bản năng trong tình yêu mang đến cho bà nhiều phiền toái. Việc cô đơn ngay trong chính gia đình mình đã khiến cô tiểu thư xinh đẹp thường lựa chọn những người đàn ông lớn hơn tuổi làm chỗ dựa tinh thần cho mình, bất chấp địa vị xã hội và tình trạng quan hệ của họ. Thế nhưng, chính điều này đã mang đến cho bà nhiều tổn thương sâu sắc.

Grace Kelly không chỉ là một ngôi sao điện ảnh mà còn là một biểu tượng thời trang, một trong những mỹ nhân hàng đầu thế giới qua mọi thời đại. Bà quá đẹp, quá tài năng, quá hoàn hảo. Thế nhưng, khi cả thế giới điện ảnh đang tôn sùng tượng đài Grace Kelly (diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới giữa thập kỷ 50), bà lại đột ngột chia tay màn bạc. Đó cũng là một chi tiết quan trọng làm nên huyền thoại Grace Kelly. Bà chia tay điện ảnh để trở thành... bà hoàng Monaco.

Câu chuyện tình cổ tích giữa đời thực của minh tinh nước Mỹ và ông hoàng châu Âu bắt đầu vào tháng 5/1955. Grace Kelly dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến dự Liên hoan phim Cannes và được mời tham gia một buổi chụp hình tại lâu đài Monaco cùng ông hoàng Rainier III, người trị vì công quốc Monaco. Sau nhiều lần sắp xếp phức tạp, Grace Kelly mới thật sự gặp gỡ ông hoàng Rainier III. Về nước, bà vẫn tham gia đóng phim, nhưng mối quan hệ với ông hoàng Rainier III lại được ngầm vun đắp.

Ông hoàng xứ Monaco sang Mỹ vào cuối năm 1955. Dù đã phủ nhận trên báo chí nhưng tin đồn ông sang Mỹ... kiếm vợ vẫn xuất hiện tràn lan. Kỳ thực, đấy còn là một nước đi trên bàn cờ chính trị. Theo một hiệp định được ký vào năm 1918, nếu Rainier III không có người kế vị thì công quốc Monaco sẽ bị trả về cho nước Pháp. Vì thế, chẳng có gì lạ khi một Rainier ở tuổi 32 bắt đầu tìm người nối dõi tông đường.

Dư luận cũng không phải chờ quá lâu để thấy tin đồn trở thành sự thật. Ông hoàng đến thăm Grace Kelly cùng gia đình, ngỏ lời cầu hôn và xứ Monaco lao vào việc chuẩn bị cho “hôn lễ thế kỷ”. Lễ cưới diễn ra ngày 19/4/1956 giữa ông hoàng Rainier III và Grace Kelly thật sự là một lễ cưới bậc nhất thế giới trong thế kỷ XX, bắt đầu một phần đời mới diễm lệ hơn nhiều cho người phụ nữ tài sắc này.

Hạnh phúc hay khổ đau?

Ông hoàng Rainier III lập tức cấm chiếu ở Monaco tất cả những phim Grace Kelly từng đóng. Sau hôn lễ, họ chung sống tại lâu đài màu hồng nhìn ra bờ biển Địa Trung Hải, được trang trí lộng lẫy với đèn chùm, sàn đá cẩm thạch và thảm đỏ đón chân. Nhưng nỗi buồn của riêng bà thì ít người thấu hiểu. Một cách nào đó, Grace dẫm chân vào vết xe đổ của mẹ khi người chồng của bà một mặt là một tượng đài hoàn hảo, mặt khác lại là người đàn ông với những cuộc phiêu lưu tình ái bất tận. Vị thế hoàng thân còn khiến ông đưa ra một loạt những quy định khắt khe: Không xuất hiện nơi công cộng, không tiếp đàn ông trong lâu đài… với bà hoàng Monaco.

“Hôn lễ thế kỷ” giữa ông hoàng Rainier III và Grace Kelly bắt đầu một phần đời mới diễm lệ hơn nhiều cho người phụ nữ tài sắc này.

“Hôn lễ thế kỷ” giữa ông hoàng Rainier III và Grace Kelly bắt đầu một phần đời mới diễm lệ hơn nhiều cho người phụ nữ tài sắc này.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Trong bức thư gửi người bạn thân là Rita Gam - một nữ diễn viên Hollywood - Grace Kelly thổ lộ: “Tôi đã phát ngấy những cuộc chiêu đãi, nó đang dần hủy hoại tôi. Tôi nhung nhớ tinh thần tự do của nước Mỹ”. Sau khi sinh hoàng tử Albert, công nương từng bị sảy thai. Thông tin này không được nói đến và công chúng hầu như không có nguồn tin chính thức nào về đời sống riêng tư của bà. Để quên đi nỗi đau cá nhân, bà lao mình vào các hoạt động từ thiện. Công nương Grace Kelly xứ Monaco trở thành một người vô cùng đáng yêu trong mắt những người dân đất nước quê chồng và nỗ lực để hàn gắn những rạn nứt trong gia đình.

Grace Kelly có 3 người con với ông hoàng Rainier III là công chúa Caroline, hoàng tử Albert (nay là ông hoàng Albert II, nối ngôi cha trị vì Monaco) và công chúa Stéphanie. Năm 1962, đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock (người có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp điện ảnh của Grace Kelly) lại mời bà diễn vai chính trong bộ phim Marnie. Bà cũng muốn tham gia, nhưng cuối cùng đành từ chối vì phản ứng của người dân Monaco. Một đạo diễn khác là Herbert Ross cũng thất bại với ý định mời Grace Kelly trở lại màn bạc qua bộ phim The Turning Point (năm 1977).

Bà luôn tỏ ra xứng đáng với vai trò quốc mẫu ở Monaco, tham gia nhiều tổ chức từ thiện và các hoạt động văn hóa. Thế nhưng, ngày 13/9/1982, khi đang cầm lái chiếc Rover 350 với công chúa Stéphanie cùng ngồi trong xe, bà hoàng Grace Kelly bị nhồi máu cơ tim và lạc tay lái, khiến chiếc xe đã lao xuống vực sâu tới 40m. Con gái chỉ bị thương nhẹ, nhưng bà hoàng thì nguy kịch đến tính mạng và qua đời ngày hôm sau vì chấn thương quá nặng.

Những người chứng kiến tai nạn cho rằng, Grace Kelly đã không tự chủ được trong khi lái. Nhưng suy luận này bị bác bỏ, và không thấy báo nào trong thời điểm ấy bình luận. Người ta còn nói, sau khi kiểm tra lại xe, thì có một số nghi vấn được đặt ra: phanh xe và một số chi tiết khác bị hỏng. Và điều này đã khiến người ta nghi ngờ.

Sau cái chết của Grace Kelly, ông hoàng Rainier III không chịu tái hôn. Ông cho xây dựng trong công quốc nhỏ bé của mình vô số công trình tưởng niệm mang tên người phụ nữ ông yêu như Đại lộ Công nương Grace; Thư viện Công nương Grace Nhà hát Công nương Grace... Trong nhà thờ Monaco có từ thế kỷ XIX, nơi Grace Kelly yên nghỉ cùng các bậc tiền nhân của Rainier III, ngôi mộ của bà là nơi duy nhất được đặt hoa tươi. Bên cạnh đó là tấm đá hoa cương được đặt sẵn để sẵn sàng khắc tên ông hoàng Rainier. Người ta vẫn nhận thấy tình yêu của ông hoàng dành cho vợ sau mất mát to lớn không thể bù đắp, cho người phụ nữ mà vinh quang và đau đớn dường như là một…

Hồng Hạnh – Quân Trần

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?