Phần lớn thủ phạm đánh bom tự sát của Boko Haram là phụ nữ

9 giờ sáng ngày 26-6-2017, lúc mặc chiếc áo bom vào người, Fatima Margi mới chỉ là một cô bé 12 tuổi. Trước đó, cô đã được Ibibiri, chỉ huy một nhóm Boko Haram ở Maiduguri, đông bắc Nigeria thuyết giảng rằng đức Allah đang dang tay chờ cô trên thiên đàng, nơi cô sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu.

Khi bước lên chiếc xe tải đến địa điểm đánh bom tự sát, Fatima Margi vẫn giữ nụ cười trên môi cùng câu nói: "Vì Allah", như thể chuyến đi này chỉ như ra chợ mua sắm bình thường.

Nửa tiếng sau đó, chiếc áo bom trên người cô bé phát nổ trong khuôn viên Trường Đại học Maiduguri, gây thương vong cho 24 người…

Cải đạo, lấy chồng và đánh bom tự sát

Fatima Margi chỉ là một trong số 276 nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc vào tháng 4-2014 tại một trường trung học ở thị trấn Chibok, bang Borno, Nigeria, và sau đó trở thành người đánh bom tự sát.

Một nữ sinh khác là Nnamdi, bỏ trốn rồi được quân đội Nigeria cứu thoát kể với tờ Newsweek: "Chỉ 1 tuần sau khi rơi vào tay Boko Haram, những người từ 12 tuổi trở lên đều bị buộc phải "lấy chồng" - là những chiến binh trong tổ chức này - và phải cải sang đạo Hồi. Sau đó, chính chồng họ huấn luyện cho họ cách kích nổ áo bom để đánh bom tự sát…".

Theo báo cáo của quân đội Nigeria, 6 tháng đầu năm 2017, đã có 80 vụ tấn công khủng bố như vậy xảy ra, tất cả thủ phạm đều là phụ nữ. Nhiều người trong đó là nạn nhân của các vụ bắt cóc, rất ít kẻ tự nguyện.

Đến đầu tháng 5-2017, thông qua trung gian của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ, Boko Haram trả tự do cho 82 nữ sinh để đổi lấy những tay súng bị quân đội Nigeria bắt giữ nhưng con số cụ thể không được tiết lộ. Những nữ sinh này cho biết ít nhất 42 cô gái tuổi từ 12 đến 17, và 23 cô gái dưới 12 tuổi - là bạn học của họ -  đã sẵn sàng để thực hiện những vụ đánh bom.

Nếu không được quân đội Nigeria cứu thoát, những phụ nữ này sẽ trở thành kẻ đánh bom tự sát theo lệnh Boko Haram.
Nếu không được quân đội Nigeria cứu thoát, những phụ nữ này sẽ trở thành kẻ đánh bom tự sát theo lệnh Boko Haram.

Một trong 82 nữ sinh ấy là Igala nói: "Họ cực kỳ tàn ác. Một số bạn tôi bị họ bán sang Chad và Cameroon - là 2 quốc gia kế cận Nigeria - để làm vợ cho những người có tiền hoặc làm nô lệ tình dục". Một nữ sinh khác là Manyika, 14 tuổi, kể thêm: "Tôi bị buộc phải lấy Uchigwe, 27 tuổi làm chồng. Ngày nào ông ta cũng dẫn tôi ra nhà thờ Hồi giáo để học luật Sharia. Những lúc còn lại, ngoài nấu ăn, giặt giũ quần áo, ông ta ép tôi phải phục vụ tình dục bất cứ khi nào ông ta muốn".

3 tháng sau khi trở thành vợ của Uchigwe, một hôm gã mang về chiếc áo khoác không tay nhưng có rất nhiều túi, trong mỗi túi đều có một đoạn gỗ cùng một mẩu dây điện nối vào một chiếc công tắc.

Manyika kể tiếp: "Nghe Uchigwe giải thích, tôi mới biết đó là mô hình của áo bom. Ông ta nói đức Allah đã chọn tôi để hy sinh cho ngài. Sau đó ông ta dạy tôi cách mặc áo, cách ngụy trang để không ai nhận ra, cách bấm nút kích nổ. Để đề phòng trong chúng tôi có người căm thù Boko Haram, sẽ cho nổ áo bom ngay sau khi mặc vào, họ chỉ tháo chốt an toàn khi chúng tôi đã gần đến mục tiêu…".

Phân tích các vụ đánh bom tự sát do nhóm Boko Haram tiến hành từ năm 2011, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm chống khủng bố, Học viện Quân sự West Point, Mỹ, nhận thấy ít nhất 244 trong số 338 vụ tấn công được thực hiện bởi phụ nữ, 60% dưới 17 tuổi, thậm chí có trẻ mới 7 tuổi cũng đã được huấn luyện để đánh bom.

Jason Warner, giảng viên thuộc học viện này cho biết: "Boko Haram là nhóm đầu tiên trong lịch sử khủng bố, sử dụng phụ nữ đánh bom tự sát và là cũng nhóm đi đầu trong việc bắt buộc trẻ em phải mặc áo bom. Trong 6 năm qua, đã có khoảng 35.000 người chết vì những vụ tấn công theo kiểu này. Phần lớn nạn nhân là những người Nigeria, người Cameroon, người Chad vô tội chứ không phải viên chức chính phủ hoặc quân đội".

Boko Haram là gì?

Tên chính thức bằng tiếng Arab của Boko Haram là "Jama atu ahlis sunna lidda awati wal Jihad - nghĩa là "Người cam kết truyền bá những lời giảng dạy của đấng tiên tri và thánh chiến", còn bản thân cụm từ Boko Haram theo thổ ngữ Hausa - một thổ ngữ thông dụng ở Nigeria - có nghĩa là "Chống lại nền giáo dục tội lỗi phương Tây".

Các tay súng Boko Haram ở đông bắc Nigeria.
Các tay súng Boko Haram ở đông bắc Nigeria.

Boko Haram ra đời năm 2001 ở thành phố Maiduguri, vùng đông bắc Nigeria, do Muhammad Yusuf, sinh năm 1970 tại bang Yobe, khởi xướng.

Thoạt đầu, nó chỉ là một nhóm nhỏ nghe theo lời rao giảng của Yusuf, nội dung thành lập một "nhà nước Hồi giáo theo kiểu Haram, lấy kinh Koran làm tư tưởng chỉ đạo, luật Sharia là bộ khung pháp lý". Không lâu sau đó, chịu ảnh hưởng của một loạt các phong trào Hồi giáo cực đoan nổi lên ở phía bắc Nigeria, Yusuf nhanh chóng chuyển từ hình thức họp hành rao giảng sang đấu tranh bạo lực.

Nguồn tài trợ chính để Boko Haram mua vũ khí vào thời điểm ấy đến từ tổ chức khủng bố Al Qaeda, chi nhánh Nigeria và nhóm khủng bố al-Shabaab ở Somalia. Tuy nhiên, do hiểu rõ thực lực vẫn còn yếu, trong suốt 8 năm - từ 2001 đến 2009 - Muhammad Yusuf tập trung vào việc tuyển người và gửi họ đi huấn luyện tại các căn cứ của al-Qaeda ở  Somalia, Yemen.

Tháng 7- 2009, từ  một vụ đụng độ nhỏ giữa các thành viên Boko Haram và cảnh sát bang Bauchi - dưới sự chỉ đạo của Yusuf - nó biến thành những vụ đấu súng kéo dài trong nhiều ngày rồi lan sang các bang Borno, Yobe, Kano, khiến hơn 800 người thiệt mạng. Đến cuối tháng 9, Yusuf bị quân đội Nigeria bắt và bị kết án tử hình. Abubakar Shekau lên thay và ngay lập tức, tháng 9-2010, Boko Haram đánh dấu sự trở lại bằng cuộc tấn công nhà giam bang Bauchi, giải thoát hơn 700 tù nhân, trong đó nhiều tay súng Boko Haram.

Kể từ đó, tên tuổi của Boko Haram bắt đầu được thế giới chú ý, nhất là sau vụ khủng bố nhắm vào trụ sở cơ quan đại diện của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja, Nigeria, làm 25 người chết và bị thương hơn 100 người, xảy ra vào tháng 8-2011 với sự hỗ trợ của al-Qaeda. Đến tháng 1-2012, Boko Haram tấn công Kano, thành phố lớn nhất ở phía bắc Nigeria khiến hơn 150 người thiệt mạng. Tháng 2-2014, Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh tại một trường học ở thị trấn Chibok, bang Borno.

Cũng trong năm này, Boko Haram tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi IS chiếm được thành phố Mosul, Iraq. Gần đây nhất, tháng 1-2016, Boko Haram đánh vào hai khu trại tị nạn ở làng Dalori, nơi có hơn 25.000 người đang cư trú. Vụ tấn công chỉ cách Maiduguri, thành phố lớn nhất miền đông bắc Nigeria, là nơi ra đời của Boko Haram 5km.

Tại đây, các tay súng Boko Haram đã thiêu sống 148 người, trong đó có 47 trẻ em. Hậu quả là 86 người chết, 62 người bị bỏng nặng. Theo các quan sát viên quốc tế, "thành tích" này của Boko Haram thậm chí còn hơn cả IS! Chính phủ Mỹ liệt Boko Haram vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu, còn Chính phủ Nigeria thưởng 7 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc tiêu diệt hoặc bắt giữ Abubakar Shekau.

“Mang các cô gái lại cho chúng ta”

Sau khi Liên minh châu Phi (AU) thành lập lực lượng đặc nhiệm chống Boko Haram với sự tham gia của quân đội các nước Nigeria, Cameroon, Chad và Nigeria, thủ lĩnh Abubakar Shekau lập tức chuyển từ hình thái tấn công quy mô lớn để giành lãnh thổ sang đánh bom tự sát, trong đó các bé gái ưu tiên được chọn lựa vì dễ giấu bom trong người, ít bị để ý, đồng thời còn "tiết kiệm sinh mạng của những tay súng đàn ông".

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở chợ Maiduguri mà thủ phạm là một thiếu nữ 14 tuổi.
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở chợ Maiduguri mà thủ phạm là một thiếu nữ 14 tuổi.

Ngày 17-2-2017, 7 phần tử Boko Haram -  trong đó có 6 phụ nữ đã cho nổ áo bom tại những nơi đông người lui tới như chợ, trường học, rạp hát… ở thành phố Maiduguri, và đã gây ra nhiều thiệt hại. Lời khai của một số tù binh Boko Haram cho thấy đây là một chiến dịch, được Abubakar Shekau đặt tên là: "Mang các cô gái lại cho chúng ta".

Jason Warner, giảng viên Học viện Quân sự West Point, Mỹ, nhận xét: "Hầu như ngay sau vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở trường trung học Chibok, các vụ đánh bom tự sát mà thủ phạm là phụ nữ tăng vọt. Bằng cách này, Boko Haram muốn nâng cao vị trí của họ với những tổ chức khủng bố khác, đồng thời tạo ra sự kinh hoàng với người dân Nigeria, khiến họ không dám cung cấp thông tin cho cảnh sát và quân đội".

Bà Hilary Matfess, một nhà nghiên cứu chuyên sâu về tổ chức Boko Haram nói: "Sau mỗi vụ nổ, rất khó xác định được tuổi tác thủ phạm vì thân thể họ đã tan nát cùng quả bom. Báo chí cũng ít khi nào nhắc đến giới tính của họ. Việc tìm hiểu phải thông qua những phần tử Boko Haram đi theo hỗ trợ thủ phạm và đã bị bắt, hoặc những người đã trốn thoát khỏi tay Boko Haram cùng thân nhân họ".

Theo lời khai của Ozumba, một chiến binh Boko Haram đi theo để hỗ trợ và giám sát vụ đánh bom chợ Maiduguri, thì người đánh bom tự sát là một thiếu nữ 14 tuổi mà anh ta không biết tên: "Tất cả các vụ đánh bom xảy ra từ đầu năm 2017 đến nay đều do các cô gái thực hiện. Nhiệm vụ của tôi là đưa họ đến mục tiêu, tháo chốt an toàn trong áo bom rồi rút ra xa đợi kết quả. Trường hợp họ vào mục tiêu rồi mà vẫn không cho nổ thì tôi sẽ kích nổ ngòi nổ phụ bằng điện thoại di động".

Hiện tại, các viên chức chính quyền ở tỉnh Maiduguri, phối hợp cùng cánh sát, đã bắt đầu những đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ, giúp họ dễ dàng nhận ra những kẻ đánh bom tự sát cùng giới tính.

Theo bà Hilary Matfess, chính sách này tốt: "Nhưng nó dễ dẫn đến sự kỳ thị với những phụ nữ bị Boko Haram cưỡng ép phải mặc áo bom mà may mắn còn sống. Họ sẽ gặp phải nhiều đối xử bất công trong cộng đồng vì chẳng ai xác nhận cho họ là họ có bị cưỡng ép thật hay không".

Vẫn theo bà Hilary Matfess, bà đã gặp một nhóm các thành viên nữ Boko Haram, đang bị giam trong một trại tù nhưng vẫn trung thành với cuộc nổi dậy. Một số thậm chí còn tình nguyện đánh bom tự sát.

Bà nói: "Đây là vấn đề nan giải vì một kẻ tự nguyện nếu bị bắt, sẽ dễ dàng "đổ thừa" rằng họ bị buộc phải làm". Còn các nhà quan sát nhân quyền quốc tế, quan điểm của họ là:  "Trẻ em - kể cả trẻ em gái và những người bị cưỡng ép phải đánh bom tự sát thì không thể coi họ là tội phạm. Các biện pháp chống lại hoặc ngăn ngừa những người này có thể khác với các chiến thuật đã được triển khai nhằm tiêu diệt nhưng kẻ tình nguyện đánh bom…".

Cao Trí (theo Nhân chứng Toàn cầu)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.