Ông Duterte và Biệt đội tử thần

Ngày 28/10/2024, ông Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Philippines đã ra điều trần trước Thượng viện về những cáo buộc từ khi còn là thị trưởng thành phố Davao đến khi trở thành tổng thống, ông đã thành lập một đơn vị gọi là “Biệt đội tử thần”, làm nhiệm vụ tiêu diệt bọn buôn bán ma túy và những người nghiện mà không cần đưa ra xét xử.

Ước tính từ 1/7/1998 đến 31/5/2022, có khoảng 30.000 người chết dưới tay Biệt đội tử thần. Trong phiên điều trần, ông Duterte thừa nhận điều này nhưng bác bỏ cáo buộc thành viên biệt đội là cảnh sát…

Những thời khắc kinh hoàng

Năm 1998, sau 3 năm giữ chức Phó thị trưởng, ông Duterte trở thành thị trưởng thành phố Davao, tỉnh Davao del Sur, đảo Mindanao, nơi có số dân đứng hàng thứ ba trong số những thành phố đông dân nhất Philippines.

Trước khi ông Duterte trở thành thị trưởng, Davao nổi tiếng là thiên đường của những băng nhóm buôn bán ma túy. Tại đó, heroin, cocain, methamphetamine, cần sa… được bày bán công khai trên đường phố, dẫn đến những hệ lụy như cướp giật, bắt cóc tống tiền, bảo kê, đâm thuê chém mướn.., mà thủ phạm hầu hết là người nghiện, kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiền.

Ông Duterte và Biệt đội tử thần -0
Toàn cảnh phiên điều trần của ông Duterte tại Thượng viện Philippines.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở thành thị trưởng, ông Duterte quyết tâm tiêu diệt ma túy nhưng theo cách của ông. Bằng việc lập ra một đơn vị chuyên trách gọi là “Biệt đội tử thần”, tất cả thành viên trong biệt đội được ông Duterte cho phép “bắn chết chứ không cần bắt giữ”.

Theo các nhân chứng, thành viên Biệt đội gồm một số cảnh sát “máu lạnh”, được tuyển chọn đặc biệt, giết người không ghê tay. Một đoạn phim ghi lại trên camera an ninh công cộng cho thấy họ lôi một thanh niên mà sau này gia đình anh ta xác nhận đó là Delos Santos, 17 tuổi đến một góc phố vắng ở Caloocan rồi bắn anh ta. Bà Maia Santos, mẹ của Delos cho biết con trai bà chết trong tư thế nằm nghiêng, tay trái cầm khẩu súng ngắn. Bà nói: “Cảnh sát giải thích Delos bị giết vì anh ta chống lại Biệt đội nhưng điều này rất vô lý bởi con tôi thuận tay phải và chưa hề biết bắn súng cũng như không nghiện…”.

Một trường hợp khác: Tháng 6/2018, 9 thành viên Biệt đội xông vào một căn nhà ở khu phố Tàu -  China Town Davao. Và mặc dù họ không bắt quả tang 6 người trong nhà đang bán ma túy nhưng tất cả đều bị giết. Aquilino, người duy nhất sống sót nhờ lúc ấy đang ở trên trần nhà để sửa chữa đường dây điện kể lại với Ủy ban Điều tra Thượng viện Philippines: “Tôi nghe tiếng phá cửa, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng người quát lên “đứng yên” rồi tiếp theo là tiếng súng nổ. Khi các sát thủ đã bỏ đi, tôi leo xuống thì thấy 6 người chết. Tất cả đều bị bắn vào đầu, vào ngực mà không có lệnh khám xét hay bắt giam…”.

Theo bác sĩ pháp y Raquel Fortun, thành viên Ủy ban Điều tra tội ác ở Davao và là 1 trong 2 bác sĩ pháp y duy nhất ở Philippines thời điểm ông Duterte tiến hành chiến dịch triệt hạ ma túy, nhiều tử thi sau khi bị giết được Biệt đội tử thần đưa về một nhà kho của một trường đại học ở Davao và được đặt trên những chiếc bàn gỗ để cảnh sát tiến hành khám nghiệm. Bà Fortun nói: “Việc khám nghiệm diễn ra rất sơ sài. Ngay như cậu thanh niên Santos, trên bụng cậu có một vết rạch nhưng chỉ rạch lớp da. Ấy thế mà trong biên bản, cảnh sát viết rằng “tìm thấy chất ma túy Methamphetamine chưa tan hết trong bao tử”.

Vẫn theo bác sĩ Fortun, những bằng chứng ngụy tạo như vậy không phải là hiếm. Có tử thi trên người bị 15 phát đạn, chứng tỏ họ bị bắn nhiều lần nhưng trong biển bản chỉ là 1 phát vào ngực, thậm chí còn có những tử thi được cho là “chết tự nhiên do đột ngột ngừng tim”. Bác sĩ Fortun nói: “Trong số 74 bộ hài cốt mà chúng tôi khai quật, có đến 42 giấy chứng tử, xác nhận họ chết vì viêm phổi và nhiễm trùng máu nhưng hồ sơ lưu trữ ở các bệnh viện tại Davao không hề có một bệnh án nào của 42 người này. Câu hỏi đặt ra là 42 người chết vì bệnh lý không đến bệnh viện hay giấy chứng tử chỉ là cách để hợp thức hóa lý do vì sao họ chết…”.

Trước những cáo buộc về việc giết người hàng loạt ở Davao mà không có lệnh bắt, không được đưa ra xét xử, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (UHCHR) đã đề nghị Chính phủ Philippines mở cuộc điều tra. Theo số liệu Cảnh sát Phillipines cung cấp cho UHCHR thì từ 1/7/1998 đến 31/5/2022, đã có “2.166 kẻ buôn bán ma túy và người nghiện tử vong trong những cuộc đấu súng, chống cự cảnh sát” nhưng theo kết quả của các cuộc điều tra độc lập, Tổ chức theo dõi nhân quyền Liên hợp quốc (HRW) cho biết con số này là 30.000 người. Phần lớn được chôn trong những ngôi mộ tập thể hoặc bị ném xuống sông Davao. Bà Mandaya, cư dân ở khu Metro Davao nói: “Cứ vài ngày lại có những xác chết nổi lên trên sông, ít thì vài ba xác, nhiều thì cả chục xác. Nó quen thuộc đến nỗi chúng tôi trở nên chai lì, xem đó là chuyện bình thường”.

Ông Duterte và Biệt đội tử thần -0
Ông Duterte trong phiên điều trần.

Tháng 6/2016, ông Duterte đắc cử tổng thống Philippines. Sau khi nhậm chức, ông  công khai tuyên bố: “Sẽ giết tất cả những kẻ bị nghi ngờ buôn bán ma túy” đồng thời  kêu gọi công chúng “giết những người nghiện”. Ngay cả khi cộng đồng quốc tế lên tiếng, ông Duterte vẫn khẳng định: “Nhiều kẻ sẽ bị giết cho đến khi bọn chúng biến mất khỏi đường phố”.

Ông Flaviano Villanueva, linh mục Thiên Chúa giáo, người đã thành lập Dự án Arise nhằm giúp đỡ những gia đình có người bị Biệt đội tử thần giết chết bằng cách khai quật và hỏa táng hài cốt của thân nhân họ, cho biết: “Khi ông Duterte trở thành tổng thống, Biệt đội tử thần có nhiều quyền hành hơn. Họ gần như làm thay cho cảnh sát vì theo lệnh của Duterte, Biệt đội có thể giết bất kỳ ai mà họ tin là có liên quan đến ma túy…”.

Tất cả những điều này đã dẫn đến việc Tòa án Hình sự quốc tế tại The Hague (ICC) Hà Lan, ủy quyền cho Văn phòng công tố mở cuộc điều tra chính thức về tội ác chống lại loài người, xảy ra ở Philippines trong giai đoạn 2016 - 2022, nghĩa là khi ông Duterte đã trở thành tổng thống.

Lúc được các hãng thông tấn hỏi lý do vì sao ICC chỉ điều tra về giai đoạn này, người phát ngôn của ICC trả lời: “Với tư cách là người đứng đầu đất nước Philippines, ông Duterte phải chịu trách nhiệm về những tội ác trong những năm đó vì nó là sự tiếp nối một cách liên tục những hành vi của ông ta khi còn là thị trưởng Davao”.

Cựu tổng thống Duterte nói gì?

Xuất hiện trong phiên điều trần tại Thượng viện Philippines hôm thứ Hai 28/10/2024 và khi được yêu cầu giải thích về “Biệt đội tử thần”, ông Duterte phủ nhận sự liên quan của cảnh sát. Ông nói: “Thành viên Biệt đội là những kẻ bụi đời đường phố được chúng tôi tuyển mộ. Chỉ có họ mới hiểu rõ ở Davao ai là người buôn bán ma túy và ai là người nghiện. Lúc biết họ là chỉ điểm, các băng nhóm ma túy đã tìm cách giết họ nên dĩ nhiên họ phải tự vệ. Phần lớn những cái chết ở Davao đều có nguồn gốc từ sự tự vệ này”.

Chưa hết, ông Duterte còn khiến các thượng nghị sĩ ngạc nhiên khi ông khẳng định “Biệt đội chỉ gồm có 7 kẻ bụi đời” mặc dù 2 cựu cảnh sát ra làm chứng trước Thượng viện cho biết họ là thành viên của Biệt đội, trực tiếp nhận lệnh từ ông Duterte.

Vẫn theo nhân chứng cựu cảnh sát, quân số Biệt đội tử thần không dưới vài trăm người. Có lần khi ra lệnh cho họ, ông Duderte nói: “Nếu tôi yêu cầu các anh giết ai đó và nếu các anh không làm thì chính tôi sẽ giết các anh”. Lúc một thượng nghị sĩ hỏi rằng: “Có bằng chứng từ lời khai của một cựu đại tá cảnh sát là mỗi sĩ quan trong Biệt đội tử thần có thể kiếm được 20.000 peso (đơn vị tiền tệ Philippines - tương đương 300 USD) đến 1 triệu peso (15.000 USD) tùy vào kẻ bị giết là ai” thì ông Duterte trả lời: “Đó chỉ là bịa đặt”. Gay gắt hơn, ông Duterte nói: “Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đất nước và người dân Philippines. Đừng chất vấn chính sách của tôi vì tôi không xin lỗi, không bào chữa. Tôi đã làm những gì phải làm và dù bạn có tin hay không, tôi làm vì đất nước của tôi”.

Chưa hết, trong suốt phiên điều trần, ông Duterte còn liên tục chửi thề và thách thức các thượng nghị sĩ mặc dù một nhân chứng là ông Edgar Matobato nói: “Tôi xin xác nhận rằng tôi là thành viên của Biệt đội tử thần. Chính Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho biệt đội chúng tôi là giết hết những kẻ buôn ma túy và những kẻ nghiện. Lệnh này được đưa ra 3 tháng sau khi ông Duderte trở thành tổng thống”.

Ông Duterte và Biệt đội tử thần -0
Thân nhân của những người bị Biệt đội tử thần giết biểu tình bên ngoài Thượng viện.

Cũng liên quan đến phiên điều trần, một trong những người chỉ trích ông Duterte nặng nề nhất là thượng nghị sĩ Leila de Lima, trước đây đã điều tra các vụ giết người ở Davao và đã bị ông Duterte bắt giam suốt 6 năm. Bà chỉ được thả hồi 2023 sau khi ông Dueterte không còn làm tổng thống. Theo bà Lima, có đủ bằng chứng để truy tố ông Duterte về tội ác chống lại loài người mặc dù vẫn còn nhiều cá nhân vì quá sợ hãi nên chưa dám ra làm chứng. Bà nói: “Người đàn ông này, cựu thị trưởng thành phố Davao và cũng là cựu tổng thống Philippines đã trốn tránh công lý trong một thời gian dài. Chúng tôi ngạc nhiên vì sao những người có trách nhiệm vẫn chưa tống giam ông ta sau ngần ấy năm tháng”.

Đáp lại bà Lima, ông Duterte không hề nao núng. Ông nói: “Nếu được trao thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ xóa sổ tất cả bọn chúng. Bạn nghĩ thế nào nếu trong nhà bạn có một đứa con, được cả gia đình kỳ vọng lại dính vào ma túy? Khi ấy bạn sẽ căm thù ai: Con bạn hay bọn buôn bán cái thứ chất độc kia? Hỏi nghĩa là trả lời và bạn sẽ hiểu vì sao tôi làm như vậy”.

Trao đổi với báo chí sau phiên điều trần, bà Jean Fajardo, người phát ngôn của cảnh  sát Philippines cho biết: “Những cái tên được đề cập trong phiên điều trần sẽ được sử dụng làm đầu mối và cơ sở cho cuộc điều tra, nhất là với những cái chết liên quan đến ma túy chưa được làm rõ. Nếu chúng tôi tìm thấy sự tham gia của cảnh sát trong Biệt đội thì chắc chắn sẽ không một ai được xem là ngoại lệ…”.

Với gia đình của các nạn nhân, việc ông Duterte phải ra điều trần trước Thượng viện Philippines là một chỉ dấu cho thấy rất có thể ông sẽ bị buộc tội chống lại loài người nhưng bên cạnh đó, cũng không ít người ủng hộ ông Duterte. Lập luận của những người này là nhờ vào các động thái quyết liệt của ông, Davao nói riêng và Philippines nói chung đã giảm rất nhiều những vụ án hình sự liên quan đến ma túy, chưa kể có sĩ quan cảnh sát cao cấp còn gọi Biệt đội tử thần là “sự hư cấu ngoài sức tưởng tượng”.

Hiện vẫn chưa rõ số phận cựu tổng thống Duterte sẽ như thế nào. Nếu bị kết luận là có tội, ông Duterte có thể lĩnh án tù nhiều năm nhưng không gì chắc chắn là ông sẽ phải ngồi tù hoặc sẽ chỉ ngồi tù một thời gian ngắn bởi Phó tổng thống Philippines hiện nay là bà Sara Duterte, con gái ông Duterte. Khi ICC bắt đầu mở cuộc điều tra, bà Sara đã nói: “Tôi phản đối vì cuộc điều tra của ICC là sự can thiệp vào nội bộ Philippnes. Đất nước này có một hệ thống cảnh sát tốt và nền tư pháp tốt”. Nhiều ý kiến cho rằng với cương vị của mình, bà Sara hoàn toàn có thể tác động Tổng thống Ferdinand Marcos Jr ký quyết định ân xá cho cha bà…

Vũ Cao (Theo Inside Politics)

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.