Nữ chiến sĩ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Sau 6 năm nỗ lực rèn luyện, Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã vinh dự trở thành nữ sĩ quan đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt yêu cầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trung tuần tháng 10/2022, chị và đồng đội đã lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS). Chúng tôi có may mắn được trò chuyện với Trung tá Vinh trước ngày chị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Vinh xuất thân trong một gia đình thuần nông tại  vùng quê ngoại thành Hà Nội (xã Kim Chung, Hoài Đức), với bố mẹ và họ hàng không có ai làm trong ngành Công an. Nói về nguyên nhân chọn và gắn bó với ngành Công an trong hơn 20 năm qua, chị Vinh cho biết phần nào đó đến từ chính tính cách bản thân. Khác với bề ngoài dịu dàng, Trung tá Vinh thừa nhận mình là một người phụ nữ có tính cách khá mạnh mẽ.

“Tôi thích những mảng công việc thể hiện cá tính, mạnh mẽ, dù có gian khổ, khó khăn”, chị chia sẻ. Ngoài cá tính thì một trong những điều quan trọng nhất khiến chị Vinh quyết tâm học tập và công tác lâu dài trong ngành Công an đến từ truyền thống gia đình. Như chị chia sẻ, dù có bố mẹ không theo ngành Công an, nhưng nhiều người trong gia đình chị đã tham gia các cuộc kháng chiến của đất nước. “Ông bà tôi tham gia kháng chiến chống Pháp, các bác thì tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới” - chị cho biết.

Câu chuyện của những thế hệ đi trước, với gian khổ, khó khăn đã trải qua trong thời lửa đạn hun đúc cho cô bé Lương Thị Trà Vinh một sự tự hào cũng như quyết tâm tiếp bước cha ông nhằm đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nữ chiến sĩ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình -0
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu trong lễ tiễn đoàn cán bộ Công an lên đường đi Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Nguyễn Lan

Từ năm 2016, chị Vinh đã bắt đầu tham gia khóa huấn luyện do Liên hợp quốc tổ chức. Trong vòng 6 năm từ đó đến nay, Trung tá Lương Thị Trà Vinh tiếp tục tham gia nhiều khóa huấn luyện và đến tháng 2/2022, sau 3 ngày vượt qua các bài kiểm tra sát hạch, chị và một số đồng nghiệp đã đạt đủ điều kiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Trở thành nữ sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên đạt yêu cầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Lương Thị Trà Vinh cảm thấy tự hào và háo hức vì cơ hội được thử sức bản thân trong một môi trường hoạt động mới. Chị chia sẻ rằng bản thân ngay khi tham gia các khóa huấn luyện đầu tiên cũng đặt mục tiêu một ngày nào đó có thể đứng trong hàng ngũ với chiếc mũ nồi xanh huyền thoại này.

Theo đó, để trở thành nữ sĩ quan trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Lương Thị Trà Vinh và các đồng đội phải đáp ứng được một loạt tiêu chuẩn như kỹ thuật lái xe, kỹ thuật bắn súng..., ngoài ra còn có các kỹ năng mềm để phục vụ công tác ở môi trường phái bộ như kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng sinh tồn trong môi trường khó khăn và xung đột, kỹ năng sử dụng bản đồ, bộ đàm và các thiết bị liên lạc vệ tinh, các kỹ năng sơ cứu thương và nhận biết về bom mìn.

Nữ chiến sĩ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình -0
Lễ đưa tiễn đoàn cán bộ Công an đi làm nhiệm vụ quốc tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phong Sơn

Về quá trình học tập, theo chị Vinh, một trong những khó khăn lớn nhất mà chị cùng các đồng đội Việt Nam phải vượt qua chính là việc phải nâng cao trình độ ngoại ngữ. Kinh nghiệm có được sau nhiều năm công tác liên tục trong ngành Công an cũng như sự cần mẫn trong việc tự học hỏi giúp chị cùng nhiều đồng đội không quá khó khăn trong việc tiếp thu những kỹ năng được giảng viên của Liên hợp quốc truyền thụ nhưng để đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ thì là điều không hề dễ dàng. Bởi, với các cán bộ tham gia công tác gìn giữ hòa bình, việc sử dụng thông thạo ngoại ngữ mới có thể truyền đạt đầy đủ các thông điệp từ phái bộ Liên hợp quốc cũng như tiếp thu đầy đủ các thông tin từ người dân nước sở tại.

Trước ngày lên đường, chị Vinh dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về tình hình tại Nam Sudan. Tình hình an ninh tại Nam Sudan đang dần được cải thiện và dự kiến quốc gia châu Phi này sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2023. Một trong những nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây là hỗ trợ nước này có môi trường an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới. Tuy thế, nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây không bớt khó khăn hơn trước.

Nữ chiến sĩ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình -0
Hình ảnh đầu tiên của Trung tá Lương Thị Trà Vinh và các đồng đội gửi về từ Nam Sudan.

Một trong những trở ngại lớn khi công tác tại Nam Sudan chính là điều kiện sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa mưa. Nam Sudan được biết tới là quốc gia mà những con đường đất còn rất phổ biến, điều này gây trở ngại không nhỏ cho các chuyến tuần tra của lực lượng gìn giữ hòa bình, nhất là tại những phân khu nằm cách xa thủ đô nước bạn. Nam Sudan cũng là nơi dịch sốt xuất huyết hoành hành mỗi mùa mưa và đây là một trong những khó khăn mà Trung tá Vinh và đồng đội sẽ phải đối mặt. Ngoài ra, dù tình hình an ninh an toàn đã được cải thiện nhiều, nhưng trong quá trình công tác tại đây, lực lượng gìn giữ hòa bình vẫn có thể phải đối mặt với một số đối tượng có vũ trang. Những tình huống như thế đòi hỏi sự ứng xử khéo léo từ các cán bộ lực lượng gìn giữ hòa bình để vừa giữ đúng nguyên tắc của Liên hợp quốc, vừa đảm bảo tránh được nguy hiểm có thể xảy ra.

Số đb trang 6: Nữ chiến sĩ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình -0
Trung tá Lương Thị Trà Vinh tham gia một lớp tập huấn do Liên hợp quốc tổ chức.

Một điều khiến chị Vinh cảm thấy tự tin hơn trước chuyến công tác kéo dài một năm tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan chính là sự thông cảm và thấu hiểu từ gia đình. Chị Vinh có hai cháu, cháu trai 14 tuổi và cháu gái 13 tuổi. Chị Vinh cho biết hai con dù có chút buồn cũng như bịn rịn khi biết mẹ sắp đi công tác xa nhà nhưng vẫn thấy tự hào. “Các cháu cũng tự lập nhiều và cảm thấy vui khi thấy mẹ đạt được mục tiêu đề ra dù có chút quyến luyến khi mẹ sắp đi công tác một thời gian dài”, chị Vinh chia sẻ, đồng thời cho biết đây cũng là cơ hội để các con thêm tự lập trong đời sống hằng ngày. Trước đó, khi biết tin chị Vinh sẽ tới Nam Sudan thực hiện công tác gìn giữ hòa bình, nhiều thành viên trong gia đình có những lo lắng nhất định bởi đây là công việc cũng có phần rủi ro. Nhưng, sau khi chứng kiến những nỗ lực và quyết tâm của chị thì mọi người đều ủng hộ.

Bộ Công an hiện đã có 8 sĩ quan đạt được các yêu cầu của Liên hợp quốc để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó có 1 sĩ quan được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Trung tá Lương Thị Trà Vinh và 2 đồng nghiệp khác sẽ tham gia công tác tại Phái bộ Nam Sudan trong năm 2022.

Để thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh, quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo. Ngày 15/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Minh Thư

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.