Giữa những bộn bề của công tác đảm bảo ANTT, hình ảnh những nữ chiến sĩ Công an cấp xã tại Đà Nẵng hiện lên như những nốt nhạc dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh. Không chỉ tinh nhuệ trong nghiệp vụ, các chị còn là sợi dây kết nối lòng dân bằng sự tận tụy, nhân văn, đặc biệt trong những ngày cả nước đang hướng tới Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Mang trong mình dòng máu của đồng bào dân tộc Cor, nhưng lại có hơn 3 năm công tác ở xã vùng cao Sơn Trung, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) và nặng nghĩa tình với đồng bào dân tộc Hre nơi đây, Đại úy Hoàng Thị Lan Phương luôn coi vùng đất này như quê hương thứ 2 của mình.
Tôi may mắn quen biết một nữ chiến sĩ Công an, mà những ấn tượng tốt đẹp về chị càng khiến tình cảm của tôi với con người xứ Huế mộng mơ ngày càng thắm thiết hơn. Người phụ nữ ấy là Trung tá Trần Thị Minh Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương trình “Giai điệu bình yên” tháng 10 với chủ đề “Vinh quang nữ chiến sĩ Công an” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ lên sóng Truyền hình CAND – kênh ANTV vào 20h ngày 20/10.
Sắc trắng hoa ban, hoa sơn tra vẫn bung nở trên triền đồi những ngày tháng tư. Một bức tranh trong trẻo và đầy quyến rũ miền sơn cước. Sơn La đẹp không chỉ có cảnh sắc, mà vẻ đẹp đó còn nhân lên nhiều lần bởi con người nơi đây – họ là những bông hoa nở trên đá núi. Sắc xanh trong những bộ quân phục của các nữ chiến sĩ Công an cơ sở mang đến nguồn sinh khí mới cho những mảnh đất còn nhiều nhọc nhằn nơi đây.
Sau 6 năm nỗ lực rèn luyện, Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã vinh dự trở thành nữ sĩ quan đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt yêu cầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trung tuần tháng 10/2022, chị và đồng đội đã lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS). Chúng tôi có may mắn được trò chuyện với Trung tá Vinh trước ngày chị lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Sau khi được bố trí về công tác tại Công an các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các nữ chiến sĩ Công an chính quy đã tích cực tham gia đảm bảo tình hình ANTT địa phương; giải quyết hài hòa công việc gia đình và công việc chung. Họ đã thể hiện đậm nét phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ CAND “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được đồng chí, đồng đội và nhân dân tin yêu.
Không ngại khó khăn, vất vả, từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều nữ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ cùng với các đồng nghiệp nam tại các chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly trên địa bàn, tích cực phối hợp tham gia công tác khoanh vùng, truy vết, quyết tâm, trách nhiệm sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tối 20/8, Đại uý Nguyễn Hà Thu tranh thủ tạt qua nhà để lấy thêm ít vật dụng cá nhân. Chị phải ngồi trong xe để giữ khoảng cách, chỉ biết ngắm con qua khung cửa mà rơi nước mắt. Trò chuyện với con vài câu, chị Thu lại lên đường làm nhiệm vụ...
Gác việc gia đình, không quản ngại khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, nể phục. Đó là Trung tá Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Công an phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.
Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tạm gác việc gia đình để được xung phong tình nguyện vào tổ cấp CCCD. Cảm động nhất là nghị lực kiên cường, tận tụy với công việc của Thượng úy Trần Ngọc Yến – cán bộ Công an TP Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo và vừa kết thúc đợt điều trị truyền hóa chất và xạ trị đã xung phong vào tổ công tác làm CCCD.
21h ngày thứ 6 tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vẫn còn hàng chục công dân đang chờ để được làm căn cước công dân (CCCD). Bên trong phòng tiếp dân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Đội vẫn đang miệt mài tiếp nhận hồ sơ.
Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một Thiếu úy Cảnh sát cho cháu bé bú rất cảm kích, ai cũng khâm phục về hình ảnh này. Nữ chiến sĩ Công an đó hiện đang công tác ở phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, HàNội.
Ba lần vinh dự được lãnh đạo tin tưởng, lựa chọn làm công việc việc quản lý, huấn luyện khối nữ Cảnh sát luyện tập tham gia diễu binh, duyệt binh chuẩn bị cho những ngày lễ lớn, cùng một lúc đảm nhận nhiều chức vụ ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCÐ), nhiệt huyết và sức làm việc phi thường của Thiếu tá Vũ Hồng Vượng, Ðội trưởng Ðội trưởng Ðội đào tạo khiến nhiều người phải nể phục.
Người dân xung quanh trụ sở Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) lâu nay quen thuộc với hình ảnh những nữ cán bộ chiến sỹ Công an bế trên tay đứa trẻ dỗ dành, cưng nựng hết cho ăn lại cho ngủ. Bọn trẻ là nạn nhân của kẻ buôn người may mắn được giải cứu trở về.
Những ngày này, toàn lực lượng ANND đang náo nức thi đua, lập công trên mỗi trận tuyến để kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Anh hùng. Góp phần làm nên những chiến công, thành tích vang dội đầy tự hào của lực lượng An ninh phải kể đến những hy sinh, đóng góp thầm lặng của những nữ chiến sĩ An ninh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Trong buổi làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hòa Bình, chúng tôi tình cờ phát hiện bức hình đen trắng ấn tượng từ cách đây 36 năm. Mặc dù đã quá lâu, song nước ảnh khá sắc nét, nổi bật hình ảnh một nữ Công an với nét mặt rạng ngời đang say sưa đánh máy chữ. Nụ cười lạc quan, yêu đời của cô gái trong thời kỳ hậu chiến, đất nước còn nghèo khó đã thôi thúc tôi tìm gặp người con gái đó. Có lẽ, giờ này chị đã thành bà, sum vầy bên con cháu để thụ hưởng tuổi già, song những kỷ niệm về thời kỳ gian khổ là động lực để cuộc sống của chị thi vị hơn.