Nỗi lo người nước ngoài gây trọng án

Dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp… xảy ra khá nhiều ở TP HCM. Kẻ gây án thường có tuổi đời còn khá trẻ, có máu côn đồ nên rất dễ nổi nóng mỗi khi có ai đó làm phật ý mình. Bên cạnh đó, các đối tượng giang hồ hoạt động theo kiểu xã hội đen, dùng dao búa để “nói chuyện” mỗi khi xảy ra tranh chấp địa bàn, hoạt động kinh doanh… cũng khá phổ biến.

Trước đây, kẻ gây án kiểu này hầu hết là người Việt Nam nhưng vài năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều vụ người nước ngoài cũng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống thường nhật.

Mới đây nhất, vào ngày 21/5, một người Malaysia đã đâm chết bạn của mình trong khách sạn cũng chỉ vì một câu nói mỉa mai. Qua đó cho thấy rằng, công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm thân thể nói riêng cần phải lưu tâm hơn nữa với đối tượng là người nước ngoài…

Mất mạng vì một ván cờ, một câu nói…

Chuah Chow Fay (SN 1985; quốc tịch Malaysia), kẻ gây án giết người tại khách sạn Viễn Long, (phường 7, quận 5, TP HCM) có vợ là người Việt Nam sang Malaysia hợp tác lao động. Sau khi cưới nhau cả hai sống ở Malaysia.

Theo Fay khai, vào năm 2010 y có vay tiền của một nhóm giang hồ ở Malaysia nhưng không có khả năng chi trả. Nhóm người này buộc y phải sang Việt Nam dùng thẻ Visa giả để mua hàng ở siêu thị Nguyễn Kim (TP HCM), sau đó mang hàng đi bán lấy tiền gửi trả dần cho bọn chúng. Sợ uy thế của nhóm giang hồ, Fay cùng vợ qua Việt Nam để thực hiện "sứ mệnh".

Năm 2011, Fay dùng thẻ Visa giả để mua hàng ở siêu thị Nguyễn Kim thì bị Công an bắt giữ. Sau đó, y bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác". Fay thụ án được 2 năm thì được tha tù trước thời hạn. Vừa ra tù y liền tìm về nhà vợ ở quận 11 nhưng hàng xóm cho biết vợ y đã bán nhà chuyển sang quận 8 sinh sống nhưng không rõ địa chỉ ở đâu.

Chuah Chow Fay, kẻ giết người trong khách sạn.
Chuah Chow Fay, kẻ giết người trong khách sạn.

Trong khoảng thời gian từ khi ra tù đến lúc phạm tội giết người hiện chưa rõ Fay làm gì để kiếm sống nhưng hễ lúc nào rảnh rỗi là y chạy xe gắn máy lòng vòng ở quận 8 để tìm vợ nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa gặp.

Về mối quan hệ với nạn nhân Kwok Alexk (SN 1970; quốc tịch Mỹ), Fay cho biết, tháng 4/2015, trong một lần uống cà phê ở quận 1, y tình cờ gặp và làm quen với Alexk. Từ đó hai người thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Ông Alexk lưu trú tại phòng 102, khách sạn Viễn Long, còn Fay ở lầu 8 của khách sạn Đại Đế nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Cả hai đều nói tiếng Việt lưu loát.

Cũng theo Fay khai, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21/5, như mọi khi, Fay đến khách sạn Viễn Long để thăm ông Alexk. Vừa gặp nhau, ông Alexk hỏi mượn tiền Fay nhưng Fay không cho và nói: "Tiền này tôi để dành làm lộ phí đi tìm vợ nên không cho mượn được".

Nghe vậy ông Alexk cười mỉa: "Vợ mày chỉ có ham tiền thôi chứ có chung thủy đâu mà đi tìm". Do vợ bị xúc phạm, Fay tức giận chửi lại ông Alexk. Hai bên lao vào đánh nhau, Alexk vơ lấy con dao dùng để rọc giấy định đâm Fay nhưng Fay đoạt được và dâm vào cổ Alexk, làm ông chết ngay tại chỗ.

Nghe tiếng động trong phòng, anh Thạch Xuân, tiếp tân của khách sạn gõ cửa để kiểm tra thì Fay giả đò nói "anh em đang nói chuyện nhau chứ không có gì đâu". Anh Xuân vừa trở lại quầy tiếp tân thì Fay nhanh chóng cởi bỏ quần áo mình đang mặc (do dính máu) rồi lấy áo của ông Alexk mặc vào.

Trước khi rời khỏi phòng y còn điện thoại cho quầy lễ tân nói mình là Alexk và bảo lễ tân cứ cho bạn tôi đi chứ không có chuyện gì. Liền sau đó Fay rời khách sạn với thái độ rất vội vã, người đầy mồ hôi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Xuân cùng một nhân viên khách sạn chạy lên kiểm tra phòng 102 thì phát hiện sự việc.

Về phía Fay, y đi taxi về nơi lưu trú, dọn hết tư trang rồi thuê xe ôm chở đến một khách sạn ở quận 8 để ngủ qua đêm. Đến 14h ngày 22/5, Fay đi xe khách đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị bắt giữ.

Hai người quốc tịch Philippines là Alexande Samot (tên thường gọi là Rex, SN 1959) và Rebutoc Ronaldo Barilio (tự Bong, SN 1974) cùng lưu trú tại nhà trọ số 220/68C, Hoàng Hoa Thám, phường 5,  quận Bình Thạnh, TP HCM.

Khoảng hơn 22h ngày 31/1/2014, Rex và Bong ngồi đánh cờ tướng dưới tầng trệt của nhà trọ ở địa chỉ nói trên. Trong lúc đánh cờ do Rex hay xin đi lại nhưng Bong không cho nên hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Rex chạy xuống nhà bếp chụp lấy con dao rồi rượt đâm Bong vào phía sau lưng. Khi Bong ngã xuống nền nhà thì Rex gọi anh Michael Lanada Reyes (SN 1977), một người đồng hương khác ở cùng nhà trọ lấy xe gắn máy chở mình tẩu thoát.

Anh Michael không đồng ý thì bị Rex dùng dao khống chế dọa đâm chết, buộc lòng anh Michael phải làm theo. Đi được một đoạn khi anh Michael cho xe chạy chậm lại thì Rex nhảy xuống xe và chạy vào một con hẻm mất hút. Về phía nạn nhân dù được những người ở cùng nhà trọ nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định Bong đã chết trước khi đến bệnh viện…

Alexande Samot giết đồng hương vì mâu thuẫn trong lúc đánh cờ.
Alexande Samot giết đồng hương vì mâu thuẫn trong lúc đánh cờ.

Một vụ việc khác, vào đầu tháng 11/2013, Bong Byung Gon có đưa cho Shim Sung Bo 150.000USD để  mua lại nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí (số 2, Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP HCM) của ông Kim Heung Sik (cùng quốc tịch Hàn Quốc). Ông Kim Heung Sik đã nhận đủ số tiền này nhưng lại không chịu làm thủ tục sang tên chủ sở hữu cho ông Shim Sung Bo. Bực tức, Bo đòi lại 150.000USD đã đưa nhưng Kim Heung Sik không chịu trả.

Nhằm gây áp lực buộc ông Sik trả lại tiền, giữa tháng 3/2014, Gon cùng ông Bo đến quán cà phê đối diện khách sạn Caravelle (quận 1) để gặp bạn của Gon là Jang Hak Bong. Tại đây, Gon bàn bạc kêu Bo và Bong đến nhà ông Sik bắt cóc ông Sik đến nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí để nói chuyện.

Nhằm thực hiện ý định, sáng ngày 26/3/2014, Bo cùng Bong và một người Việt Nam chưa rõ lai lịch tìm đến nhà ông Sik ở lầu 9, chung cư Vạn Đô, quận 4. Tại đây, Bong và người Việt Nam đánh ông Sik khoảng 15 phút rồi bắt đưa về nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí. Lúc này Bong Byung Gon xuất hiện và cùng đồng bọn đưa ông Sik vào phòng rồi tiếp tục đánh khoảng 15 phút nữa để buộc ông Sik trả tổng cộng 228.500USD. Do bị đánh đau, ông Sik đồng ý viết giấy thỏa thuận trả số tiền nói trên đồng thời xin được về nhà.

Khoảng 2h sáng ngày 27/3, Bo cùng Nam Koung Soon (quản lý nhà hàng) và Nguyễn Thành Danh (SN 1987; nhân viên lái xe cho nhà hàng) lấy xe ôtô đưa ông Sik về nhà và tiếp tục canh giữ không cho ông Sik đi đâu. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Bo có việc đi Bình Dương cùng tài xế nên chỉ còn một mình Soon canh giữ ông Sik. Đợi khi Soon mất cảnh giác, ông Sik đã dùng điện thoại nhắn tin nhờ người bạn tên Phương giải cứu.

Ngay sau đó chị Phương trình báo Cơ quan Công an và Phòng PC45 đã phối hợp cùng công an địa phương giải thoát cho ông Sik. Đến cuối tháng 6/2014, Bo và Gon đã đến Cơ quan Công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cần sự phối hợp nhịp nhàng

Trở lại vụ án Chuah Chow Fay giết người. Đây có thể coi là vụ trọng án liên quan đến người nước ngoài được khám phá nhanh nhất. Qua đó thể hiện rõ sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an TP HCM với các cơ quan chức năng khác tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Cụ thể, ngay sau khi xác định được hung thủ gây án, Phòng PC45 đã thông báo ngay cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và An ninh sân bay Tân Sơn Nhất để ngăn chặn việc Chuah Chow Fay có thể xuất cảnh hợp pháp qua sân bay Tân Sơn Nhất hoặc trái phép sang Campuchia.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã chỉ đạo các trạm, chốt triển khai lực lượng phong tỏa đường biên giới; còn lực lượng làm thủ tục tại cửa khẩu phải nhanh chóng tổ chức bắt giữ nếu như phát hiện đối tượng xuất hiện.

Phố “Tây ba lô” có đông người nước ngoài nhất ở TP HCM.
Phố “Tây ba lô” có đông người nước ngoài nhất ở TP HCM.

Khoảng 18h10 ngày 22/5, sau khi so sánh đối chiếu giấy tờ hành khách có tên Chuah Chow Fay trùng với người Cơ quan Công an cần tìm, Đồn Biên phòng đã mời Fay vào trụ sở làm việc. Không bao lâu sau đó, cán bộ Phòng PC45, Công an TP HCM có mặt tại cửa khẩu và nhanh chóng khuất phục Fay, buộc y phải thừa nhận tội lỗi.

Để có được sự phối hợp hiệu quả như vậy là nhờ trong năm 2014, Công an TP HCM đã tham mưu cho UBND TP HCM mở Hội nghị về công tác phối hợp giữa 9 tỉnh giáp ranh khu vực phía Nam và 3 tỉnh thành phía Bắc để phối hợp trao đổi thông tin về đối tượng phạm tội. Qua đó, đã tạo được sự gắn kết giữa lực lượng công an và các ban ngành chức năng khác của các tỉnh, thành.

Từ đó, khi có thông tin cần trao đổi, hỗ trợ các đơn vị đã sẵn sàng phối hợp một cách nhiệt tình nhất. Và đây chính là "bức tường lửa" ngăn chặn sự tẩu thoát của tội phạm người nước ngoài gây án ở Việt Nam. Bởi lẽ, trong thực tế, sau khi gây án ở Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài luôn tìm mọi cách trốn khỏi Việt Nam mà chủ yếu là sang Campuchia hoặc Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, từ thực tế cho thấy hầu hết các đối tượng người nước ngoài gây án đều không khai báo tạm trú. Do đó, để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm người nước ngoài đòi hỏi công an địa phương cấp phường, xã cần phải tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người nước ngoài không khai báo tạm trú, quá hạn tạm trú và các vi phạm khác về cư trú. Mà người đảm nhận trọng trách này chính là người cảnh sát khu vực. Ở những nơi có nhiều người nước ngoài cư trú thì đòi hỏi người cảnh sát khu vực (CSKV) phải biết ngoại ngữ, có kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, văn hóa một số nước và chịu khó nắm bắt tình hình ở địa bàn. Nếu phát hiện có những đối tượng nằm trong diện nghi vấn đang lưu trú trên địa bàn thì lập tức phải tiến hành xác minh lý lịch và theo dõi di biến động của kẻ tình nghi.

Ở TP HCM hiện nay, người nước ngoài không chỉ tập trung đông ở khu phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) mà hầu như có mặt ở khắp các quận, huyện. Trong khi đó, người CSKV có đủ năng lực để quản lý địa bàn có người nước ngoài thì không nhiều.

Điều này đã được Đại tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP HCM phát biểu trong một hội nghị cho hay, công tác bố trí CSKV như hiện nay là chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ đô thị hóa vì có nơi một CSKV quản lý từ 500 - 1.000 hộ hoặc kiêm nhiệm 2-3 khu vực nên không quản xuể; số CSKV có trình độ ngoại ngữ còn quá ít nên gặp khó khăn trong việc quản lý địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống…

Do vậy, để khắc phục thực trạng trên và ngày càng có thêm nhiều CSKV giỏi, Công an TP HCM kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các trường đào tạo của ngành tăng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo lực lượng CSKV để bổ sung cho công an cơ sở; Cần có hướng dẫn tiêu chí, chỉ tiêu bố trí cụ thể lực lượng CSKV tại các xã trọng điểm, đô thị hóa, địa bàn phúc tạp để làm cơ sở cho địa phương thực hiện. Có được như vậy thì công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm người nước ngoài nói riêng sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Mã Hải

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.