Trong lịch sử đương đại của nước Mỹ, trước đây chỉ có vị Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan là phải kết thúc năm thứ nhất cầm quyền với chỉ số thấp hơn so với ông Obama.
Vị Tổng thống Mỹ thứ 44, người da màu đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ trở thành nguyên thủ quốc gia, bước vào Nhà Trắng với quá nhiều niềm kỳ vọng của người dân Mỹ, vốn đã quá thất vọng và chán chường với những gì diễn ra dưới thời cầm quyền của người tiền nhiệm, George Bush. Khẩu hiệu, hay nói theo cách thời thượng, slogan của ông Obama, là "chúng ta có thể thay đổi", đã gieo được những hứng khởi mới trong thời khủng hoảng. Và cũng phải nói rằng, ông chủ mới của Nhà Trắng cũng đã rất cố gắng để cải thiện nền kinh tế Mỹ và ngăn chặn đà suy giảm trầm trọng mà ông buộc phải thừa kế từ chính quyền trước.
Trong Thông điệp liên bang đọc ngày 27/1/2010 trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama cũng đã tự tổng kết một năm cầm quyền của mình: "Tôi nhậm chức vào lúc đất nước đang trong hai cuộc chiến tranh, với một nền kinh tế bị chao đảo bởi khủng hoảng kinh tế trầm trọng, một hệ thống tài chính bên bờ vực sụp đổ, và một chính phủ đang ngập sâu trong nợ nần. Các chuyên gia thuộc mọi chính kiến đã lên tiếng cảnh báo, nếu chúng ta không hành động, chúng ta có thể phải đối mặt với một cuộc suy thoái thứ hai. Và thế là chúng ta đã hành động ngay lập tức, một cách quyết liệt…". Ông Obama cũng đã tự đắc nói thêm: "Và một năm sau, thời điểm tồi tệ nhất đã qua".
Tuy nhiên, như một thống kê không chính thức cho thấy, trong tổng số trên dưới 500 cam kết mà ông Obama đã đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, chỉ có 124 lời hứa được ít nhiều thực hiện. Cho tới hôm nay ở Mỹ, tỉ lệ thất nghiệp vẫn cao và thâm hụt ngân sách vẫn cực lớn. Thực trạng nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục gây nên nhiều quan ngại. Trong khi đó, dự luật cải cách y tế vẫn còn đang gây nên rất nhiều tranh cãi…
Đặc biệt, trong các hoạch định đối ngoại, là vị Tổng thống đầu tiên nhậm chức trong thời đại khủng bố, như cách nói của tờ New York Times, ông Obama đã không làm được gì nhiều so với ông Bush mặc dù cách nhìn của ông về khủng bố quốc tế không cực đoan và đơn giản trắng đen như người tiền nhiệm. Để phân hóa và giản lược hóa kẻ thù, với học thuyết "sức mạnh mềm", ông Obama coi khủng bố chỉ là một sách lược của những thế lực căm thù nước Mỹ chứ không phải một thứ chủ nghĩa và ông không ngớt lời nhấn mạnh rằng, Washington đang ở trong cuộc chiến chống mạng lưới Al-Qaeda chứ không phải chống chủ nghĩa khủng bố.
Tổng thống Mỹ đã có những cử chỉ tỏ ra thân thiện hơn với thế giới Hồi giáo. Trong quan hệ với Iran, Nhà Trắng dưới thời ông Obama đã không quá quyết liệt như trước mà đã áp dụng chính sách vừa dọa vừa dụ để cố gắng ép Tehran đi theo luồng lạch mà phương Tây mong muốn trong vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, chính sách này cho tới hôm nay vẫn không có hiệu quả gì đáng kể.
Trong quá trình tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông, sự thay đổi phần nào thái độ từ phía Nhà Trắng đối với hai đối thủ lưu niên ở khu vực này là Palestine và Israel cũng đã không thúc đẩy được đoàn tàu hòa bình tiến lên được bao nhiêu. Hơn thế nữa, do thái độ vừa muốn cừu no mà cỏ vẫn nguyên của
Những quyết sách của ông Obama trong vấn đề
Cũng tương tự như thế là tình hình
Nhìn chung, trong hơn một năm qua, kể từ khi ông Obama chính thức nhậm chức, nguy cơ khủng bố không bớt đi mà lại có phần gia tăng. Xuất hiện thêm những điểm nóng mới về khủng bố, như
Cũng trong Thông điệp liên bang đầu tiên đọc trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama có lưu ý rằng, "Khi tôi chạy đua vào chức vụ Tổng thống, tôi đã hứa sẽ không làm việc gì đó để trở thành nổi tiếng mà tôi chỉ làm những việc được coi là cần thiết". Thực ra, rất khó có thể nói có thật là ông đã làm được hết những việc được coi là cần thiết hay không nhưng hiện nay, ông Obama vẫn còn có vấn đề tồn tại trong cách xã hội Mỹ nhìn về danh tiếng của ông. Hiện chỉ có 4% số người Mỹ coi mình thuộc giới thượng lưu nhưng lại có tới 45% coi Tổng thống là thuộc giới thượng lưu. 42% cho rằng Tổng thống là người biểu lộ quyền lợi của giới trung lưu và chỉ 12% cho rằng, Tổng thống là người biểu lộ quyền lợi của giai cấp công nhân…
Tình hình trên khiến cho không ít người Mỹ thất vọng về vị Tổng thống của mình. Cơ hội này hiện đang được những đối thủ thuộc đảng Cộng hòa tận dụng. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney chẳng hạn, khi bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn hội nghị CPAC (Conservative Political Action Conference), diễn ra ngày 18/2/2010 ở Washington, cũng đã thẳng thừng tuyên bố rằng, ông Obama chỉ là vị Tổng thống của một nhiệm kỳ và sẽ không thể nào tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012. Ông Cheney cũng đã từng buộc tội cho ông Obama rằng, dưới thời vị Tổng thống Mỹ thứ 44 cầm quyền, nước Mỹ trở nên kém được bảo vệ hơn trước chủ nghĩa khủng bố…
Tất nhiên, còn nhiều thời gian để tới cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo và ông Obama vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện hình ảnh của mình trong mắt các cử tri Mỹ. Tuy nhiên, chỉ số tín nhiệm thấp của ông hiện nay lại rất có thể gây những hệ lụy tiêu cực đến đảng Dân chủ của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội đang tới gần. Những người Cộng hòa đối lập đang muốn tận dụng cơ hội này để nhận được thêm ghế nghị sĩ, trong khi những người Dân chủ lại muốn tiếp tục duy trì vị thế đã giành được trong các cuộc bầu cử năm 2006 và năm 2008.
Của đáng tội, không chỉ những người Dân chủ với ông Obama đang trị vì trong Nhà Trắng mới khiến các cử tri Mỹ kém tín nhiệm mà cả đảng Cộng hòa của ông Bush cũng bị lâm vào tình cảnh này. Ở thời điểm hiện nay, có khoảng 46% số cử tri muốn bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa và cũng có từng ấy số cử tri muốn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Có khoảng 56% số cử tri cho rằng, những người Cộng hòa không đáng được bầu lại và cũng có khoảng 56% số cử tri cho rằng, những người Dân chủ không đáng được bầu lại…
Đây là một năm tồi tệ đối với Tổng thống đương nhiệm, dù ông ấy ở đảng nào - đó là nhận định của ông Heating Holland, người đã tiến hành cuộc thăm dò xã hội trên nói với CNN khi công bố kết quả thu được. "Các cử tri trong năm nay đều tức giận như nhau đối với cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa". Với ông Obama, năm tồi tệ này có thể sẽ qua đi với một triển vọng khả quan hơn nếu ông thực sự tìm được một lối đi có hiệu quả hơn trong hệ thống chính trị Mỹ, như chính ông đã nói, "chằng chịt như mạng dây điện" để thực hiện được đúng những lời hứa còn lại với các cử tri mà ông đã đưa ra trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống năm 2008