Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống

Trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng CAND là những người xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch, bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, tại các bệnh viện dã chiến, vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất...

Tại Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “CAND - lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng 11-12 vừa qua, rất nhiều câu chuyện cảm động đã được cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch kể lại. Trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, họ là những người xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch, bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, tại các bệnh viện dã chiến, vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất...

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đại biểu tại chương trình giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến lực lượng CAND trong phòng, chống dịch COVID-19 với chủ đề “Lá chắn bình yên”.

1. Gặp Thượng úy Tăng Thị Huyền Trang, cán bộ Công an phường 14, quận 8, khó có thể hình dung được suốt mấy tháng đại dịch bùng phát, chị đã bỏ hết việc chăm sóc gia đình để trở thành người cung cấp thực phẩm cho các gia đình trong phường. 

Với nhiệm vụ thường ngày là cán bộ nội cần tiếp dân nhưng trong thời điểm dịch bùng phát, không tiếp dân, chị Trang đã xin xe ô tô của công an phường đi nhận gạo, rau củ của các nhà hảo tâm chở về phường. Đáng nói, khi đi nhận rau củ, chị thường phải đi ban đêm vì xe chở rau củ từ Lâm Đồng về đến TP Hồ Chí Minh từ 1-2h đêm. Thời gian đón xe, nhận rồi phân chia rau củ cho các điểm cũng thường đến rạng sáng.

Câu chuyện làm Thượng úy Trang cảm động mỗi khi nhắc tới đó là khu phố nhà chị chỉ có 5-6 căn nhà, thời điểm đỉnh dịch, ai cũng ở nhà nhưng chỉ có chị vì công việc phải đi suốt ngày, thậm chí nhiều đêm cũng phải đi. Do chồng chị cũng làm trong ngành, công tác ở tỉnh khác, cũng đi biền biệt mấy tháng không về, nhà có hai con nhỏ nên chị phải rước ông ngoại lên trông hai con.

Biết hoàn cảnh của chị, một bà cụ hàng xóm nhiều ngày, cứ chiều tối thấy chị về đến nhà là bà lại mang đồ ăn sang để ngay trước cửa, khi thì tô cháo, lúc lại bánh canh... “Bà bảo bà thấy con làm công an cực quá cứ đi sớm về khuya nên bà thương lắm”, chị Trang xúc động kể lại.

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống -0
Thượng úy Tăng Thị Huyền Trang được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nói về gia đình mình, chị Trang chia sẻ: “Suốt mấy tháng trời tôi cứ đi suốt. Sáng sớm đã đi khi con chưa ngủ dậy, về nhiều khi tụi nó cũng ngủ rồi. Rồi nhiều đêm, 1-2h lại dậy để đi lấy rau củ về phân phát cho người dân. Nhưng, dù gì thấy mình cũng may mắn là đã khỏe mạnh để có thể giúp đỡ được nhiều người”.

2.Câu chuyện cảm động liên quan đến Trung úy Phan Đình Linh, Công an phường 1, quận 5, được bà Vũ Thị Xuân Hương, con cụ Vũ Thị Lái, chia sẻ khiến nhiều người cảm phục. Theo bà Hương, bữa đó là một đêm trời mưa tầm tã, bà nhận được thông tin từ người giúp việc rằng mẹ bà đang nằm sốt mê man. Cụ bị tiểu đường 30 năm nay nên khi nghe vậy bà rất lo lắng. Không biết làm sao, bà nhắn tin vào nhóm Zalo thông tin an ninh của tổ 5 là “Chú Linh ơi, bà cụ mệt lắm rồi, chú kêu xe cấp cứu giúp...”. Ngay khi nhận tin nhắn, Trung úy Phan Đình Linh đã nhanh chóng đi mời một bác sĩ ở gần đó cùng mình tới nhà cụ Lái. “Khi tôi đến nhà thì bà cụ đã mê man bất tỉnh. Tôi thấy cần phải đi mua thuốc Insulin gấp để tiêm cho cụ, nếu không cụ sẽ không qua khỏi...”, Trung úy Linh kể lại.

Tuy nhiên, thời điểm đó thành phố đang giãn cách xã hội, lại đêm hôm khuya khoắt nên việc đi mua thuốc là cả một vấn đề. Thực tế, khi anh Linh chở bác sĩ đến một tiệm thuốc gõ cửa hỏi mua thì người trong nhà đã không tin vì cho rằng lúc này chả ai đi mua thuốc. Chỉ đến khi anh giơ thẻ ngành ra cho người trong nhà thấy và nói có bác sĩ đi theo, người nhà mới mở cửa và nghe tư vấn của bác sĩ để bán đúng loại thuốc đang cần, kịp thời mang về tiêm cho cụ Lái, cứu sống cụ.

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống -0
Trung úy Phan Đình Linh, Công an Phường 1, Quận 5 chia sẻ những câu chuyện của mình.

“Việc chú Linh chở bác sĩ đi mua thuốc khiến tôi yên tâm. Bởi thời điểm đó có lẽ chỉ công an và bác sĩ mới mua được thuốc mà thôi. Ngoài sự nhạy bén thì còn là sự tận tâm, hết lòng trách nhiệm với mẹ tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó. Nghĩa cử ấy là điều tôi không bao giờ quên được”, bà Hương xúc động chia sẻ.

Trung úy Phan Đình Linh là một đại diện tiêu biểu của việc triển khai hiệu quả chính sách an sinh của Công an TP Hồ Chí Minh. Anh cũng là một trong những người đưa ra sáng kiến mô hình bảo vệ vùng xanh.

3.Là một người làm công việc thầm lặng, Thượng tá Đỗ Ngọc Thắng, chuyên viên chính Văn phòng Bộ Công an, Thư ký Bộ Chỉ huy tiền phương (BCHTP) Bộ Công an, ngại ngần khi được hỏi về công việc và những đóng góp của mình trong công tác phòng, chống dịch vừa qua.  

Anh được đánh giá là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thư ký BCHTP Bộ Công an, với nhiều thành tích nổi bật. Anh đã chủ động đề xuất thành lập Tổ giúp việc của BCHTP, xây dựng chế độ thông tin báo cáo, cơ chế tác chiến, đảm bảo thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của BCHTP trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu yêu cầu công an 25 địa phương, 35 đầu mối đơn vị nghiệp vụ, các trường CAND ở phía Nam có báo cáo hằng ngày để tập hợp, báo cáo tình hình, kết quả gửi Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Tiểu ban ANTTXH... và thông báo tình hình đến công an các đơn vị, địa phương.  

Anh Thắng cũng là đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin với công an các đơn vị, địa phương phía Nam, truyền đạt mệnh lệnh, chỉ đạo của chỉ huy trưởng đến các thành viên và theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Bộ...

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống -0
Thượng tá Đỗ Ngọc Thắng, Chuyên viên chính Văn phòng Bộ Công an, Thư ký Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an.

Anh là người đã có sáng kiến thành lập, tạo nhóm kín các cơ quan tham mưu, kết nối Phòng Tham mưu công an 25 tỉnh, thành phố phía Nam để kịp thời thông báo, phổ biến những văn bản, chủ trương, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Kịp thời thông tin, dự báo chính xác tình hình người dân về quê cho các địa phương liên quan chủ động tham mưu xử lý tình hình, đón đưa đảm bảo an toàn, trật tự. 

Ngoài ra, anh còn trực tiếp biên tập, xây dựng các văn bản, tài liệu phục vụ hiệu quả công tác của BCHTP... Đáng nói, dù làm công tác tham mưu, văn phòng nhưng anh vẫn tranh thủ trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, xóm trọ, các chốt kiểm soát... trong thời gian giãn cách xã hội (huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận Gò Vấp, TP Thủ Đức) nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mệnh lệnh, chỉ đạo về phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT, việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCS, để tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

4.Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thượng úy Đồng Quang Anh, Khoa Khám bệnh, hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, trực khu cách ly, khám sàng lọc tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện (BV) cũng như tại các phòng/ban, quận/huyện trực thuộc Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, anh được Ban Giám đốc BV phân công hỗ trợ công tác tại BV dã chiến ở Trại tạm giam Chí Hòa cùng BV 199 và BV 30-4. Dù công việc ở đây nguy cơ lây nhiễm cao và áp lực nhưng anh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, Thượng úy Đồng Quang Anh đã tham mưu đồng chí nhóm trưởng về công tác khám sàng lọc, cách ly theo dõi, điều trị cho phù hợp với điều kiện thực tế tại BV dã chiến, nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị can phạm nhân, tránh được hiện tượng lây nhiễm chéo. Thực hiện quy trình một chiều trong công tác, thời gian trực và đảm bảo sử dụng phòng hộ cá nhân đúng quy định. Khám sàng lọc, khám nhập trại cho phạm nhân, phân loại đối tượng F để cách ly, quản lý, theo dõi và điều trị...

5.Những câu chuyện của các CBCS điển hình đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người cán bộ công an trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19...

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hi sinh, sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng tham gia tổ chức truy vết, sẵn sàng cùng anh em đồng đội ở tại cơ quan chống dịch 3-4 tháng không về nhà, sẵn sàng xung phong tham gia chi viện cho các địa bàn tâm dịch... Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân đã thắp sáng niềm tin về tinh thần đồng lòng quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch COVID-19. Những hình ảnh đó trở thành tượng đài của lòng quả cảm, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh Tổ quốc.

Dịch COVID-19 đã để lại những tổn thất, mất mát không nhỏ đối với lực lượng Công an cả nước. Tính đến ngày 7-12, toàn lực lượng đã có hơn 10.000 CBCS nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, 17 CBCS hy sinh do liên quan đến đại dịch.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định qua gần 4 tháng thực hiện, phong trào thi đua đặc biệt đã thực sự đi vào cuộc sống, sát với thực tiễn, CBCS đã tích cực hưởng ứng, thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, với “mệnh lệnh từ trái tim”. CBCS đã xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đồng thời đảm bảo an dân, an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát thành công dịch COVID-19 ở nước ta, đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu “kép” của Đảng, Nhà nước đã đề ra, góp phần từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phú Lữ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.