#vì bình yên cuộc sống

Tìm được 59 kết quả

Thiếu tá Hà Văn Minh anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Hà Văn Minh anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống

Sáng 2/7, sau nhiều ngày chiến đấu với vết thương nghiêm trọng trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu, đã anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp bảo vệ ANTT và sự bình yên của nhân dân.

Bộ Công an khánh thành Tượng đài CAND Vì bình yên cuộc sống

Bộ Công an khánh thành Tượng đài CAND Vì bình yên cuộc sống

Chiều 29/4, Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Công an Nhân dân (CAND) “Vì bình yên cuộc sống”, tại Công viên Âu Lạc (khu vực tiếp giáp Ngã Sáu Cộng Hòa), đường Trần Phú, phường 4, quận 5. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Công trình mang ý nghĩa biểu tượng và nhân văn của lực lượng CAND

Công trình mang ý nghĩa biểu tượng và nhân văn của lực lượng CAND

Sau hơn 1 năm thi công, công trình Tượng đài CAND “Vì bình yên cuộc sống” sẽ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng, giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng CAND, đồng thời còn được kỳ vọng là công trình văn hóa kiến trúc tiêu biểu, trở thành điểm tham quan thu hút du khách khi đến TP Hồ Chí Minh.

Tết ấm với gia đình Liệt sĩ CAND

Tết ấm với gia đình Liệt sĩ CAND

Thời khắc Tết đến, xuân về, thay vì chộn rộn mong ngóng những người con, người chồng trở về quây quần, sum họp bên mâm cơm ngày đầu năm mới sau những ca trực như thường lệ, những người cha, người mẹ, người vợ trẻ lại lặng lẽ thắp nén tâm hương cho người nằm xuống vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Tết trong những ngôi nhà Liệt sĩ CAND giữa thời bình cũng vì thế mà có những nốt lặng hết sức đặc biệt.

Máu đào thấm đẫm màu cờ

Máu đào thấm đẫm màu cờ

Tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương chịu tổn thất nặng nề từ cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Trong 20 năm qua, đã có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình anh dũng ngã xuống và hàng chục đồng chí bị thương trong cuộc chiến đầy cam go này. Giữa thời bình, máu các anh đổ xuống để giữ cho đào hồng, ban trắng, nắng xuân, giữ cho đại ngàn mãi xanh tươi. Nhiều đồng chí đã hy sinh cả tuổi trẻ với biết bao dự định dang dở, để lại người mẹ, người vợ ngày đêm nhớ mong.

Tiếp bước các anh, giữ bình yên buôn làng (kỳ cuối)

Tiếp bước các anh, giữ bình yên buôn làng (kỳ cuối)

Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an luôn sẵn sàng hy sinh cả máu xương của mình ngay giữa thời bình. Mỗi giây phút bình yên cho cuộc sống hạnh phúc hôm nay chúng ta luôn ghi nhớ sự đóng góp, cống hiến của các liệt sĩ. Những đồng chí, đồng đội đang sống và làm việc hôm nay luôn hứa quyết tâm cống hiến hết mình vì công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an tỉnh Trà Vinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân

Công an tỉnh Trà Vinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân

Năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đạt và vượt 82 chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự ở địa phương. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022, Công an Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc.

Hiệu quả mô hình "Zalo - vì bình yên cuộc sống" ở Nhuận Trạch

Hiệu quả mô hình "Zalo - vì bình yên cuộc sống" ở Nhuận Trạch

Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là địa bàn rộng, tiếp giáp với TP Hà Nội, có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua. Toàn xã chia thành 11 xóm với khoảng 5.355 người sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 80%. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Nhuận Trạch phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức liên quan đến an ninh, trật tự. Một trong số đó là sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, một số loại tội phạm mới đã xuất hiện tại địa phương.

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống

Những “lá chắn thép” vì bình yên cuộc sống

Trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng CAND là những người xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch, bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, tại các bệnh viện dã chiến, vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất...

Những hình ảnh đẹp vì bình yên cuộc sống

Những hình ảnh đẹp vì bình yên cuộc sống

Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, cùng với các lực lượng khác, Công an tỉnh Long An đã sát cánh cùng người dân vượt qua đại dịch. Vượt qua nguy hiểm khôn lường của dịch COVID-19, dù nắng hay mưa, trong những ngày của đỉnh dịch, CBCS Công an đến tận vườn của nông dân thu hoạch hàng trăm tấn nông sản, vận chuyển và trao tận tay bà con khó khăn.

Tượng đài trong khói lửa

Tượng đài trong khói lửa

Ký ức trong lần tận mắt chứng kiến “trận đánh” kinh hoàng với giặc lửa của những người lính cứu hỏa Hà Nội năm ấy không thể phai mờ trong tôi. Họ đứng trên nóc bể chứa xăng ngầm dung tích 75m3, cầm lăng cứu hỏa xịt thẳng vào chiếc xe bồn đang bốc cháy ngùn ngụt cạnh đó.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - 60 năm vì bình yên cuộc sống

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - 60 năm vì bình yên cuộc sống

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Trải qua 60 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hi sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tìm xúc cảm từ công việc đầy hiểm nguy

Tìm xúc cảm từ công việc đầy hiểm nguy

“Khi tai nạn xảy ra, mọi người chạy ra còn chúng tôi lại chạy vào” là chia sẻ chân thành của Đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) mới đây tại một cuộc thi sáng tác về lực lượng này do Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tổ chức. Tâm sự của ông đã nhận được sự đồng cảm lớn nhưng cũng khiến không ít người, đặc biệt là văn nghệ sĩ băn khoăn. Bởi lẽ, số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật về lực lượng này còn rất khiêm tốn.
Hiệu quả từ mô hình “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống” ở Hà Nam

Hiệu quả từ mô hình “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống” ở Hà Nam

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sau gần 2 tháng triển khai, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình“Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống” ở Công an phường Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
Các anh ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, trong tôi cứ văng vẳng những câu thơ bài “Đợi anh về” của nhà thơ Nga Konstantin Simonov gửi người vợ thân yêu trước khi ra tiền tuyến, trong đó có lời hẹn “Tan giặc bước đường quê? Anh của em lại về”. Trong chiến tranh, người lính ra đi còn hẹn ngày về. Nhưng, ngay trong thập niên đầu của thế kỷ XXI này, có những người lính - người chiến sĩ CAND lên đường làm nhiệm vụ rồi ra đi mãi mãi...
 Hoạt động Văn hóa - Nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Hoạt động Văn hóa - Nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong toàn quốc đã phải hủy bỏ. Tuy nhiên, sau khi đã khống chế được dịch bệnh, các chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng CAND Việt Nam đã diễn ra trong sự hân hoan, chào đón.