Bút sa, có thể nghiệp nhà tan hoang...
- Không thể tránh khỏi những buồn đau và mất mát, nhưng lúc nào cũng có thể tìm thấy lý do để vui sống, ngay cả trong những sự tưởng như không đáng kể nhất...
- Lắm khi sự đánh giá của chúng ta đối với một người nào đó chỉ thể hiện chính bản chất của chúng ta chứ không hề đúng với bản chất của người mà chúng ta muốn đánh giá...
- Đứng dưới gốc cây thì không nên lớn tiếng dạy người đang phải leo cây...
- Chỉ người nào thực sự tôn trọng những người khác thì người ấy mới thực sự có lòng tự trọng...
- Tu theo cái đạo của mình,
Vừa tâm chay tịnh, vừa tình tính thân...
Đơn sơ trải nghiệm phong trần,
Nồng nàn siết chặt ái ân cõi phàm...
Hoàn nhân tần tảo lam làm,
Giúp người độ những sai lầm ngẫu nhiên...
Cúi đầu muôn sự tằng thiên,
Và ung dung giữ vẹn nguyên đạo người...
- Đừng nghiệt ngã với những sai lầm...
Hãy thiện chí và hỉ xả với những nỗ lực khắc phục sai lầm... Đặc biệt là nếu đó là sai lầm vì cả tin và quá yêu thương...
- Bi kịch là ở chỗ, khi ta hiểu ra những việc cần phải làm thì ta đã không còn thế lực gì để làm những việc mà ta nghĩ là đúng...
- Nếu không được đặt đúng chỗ thì ngay cả sự tử tế và từ tâm cũng lợi bất cập hại...
- Khi người đàn bà phải tỏ ra mạnh mẽ và bất cần thì đấy chính là lúc họ đang bị tổn thương và yếu đuối nhất...
- Con người ta ai cũng có một ngàn lẻ một lý do để bị giễu cợt nhưng ít nhất cũng có một lý do để được tôn trọng và thương cảm... Vấn đề là bạn khi nhìn nhận về người khác, bạn chọn góc độ nào...
Và lắm khi chính góc độ ấy sẽ xác định bạn là người tốt hay người xấu...
Minh họa: Hữu Khoa.
- Cong theo những lụy nhân sinh,
Sao cho có lý, có tình mới nên...
Cong cho oán bỏ, ân đền,
Sâu xa mới vững được nền nhân tâm...
Cong như cái dấu em nằm,
Thiếu nhau, cái nghĩa bao năm vẫn còn...
Cong trời một mảnh trăng son,
Cho ta gạt lệ thấy non nõn đời...
Cong nhiều kiểu lắm người ơi,
Giữ cho ta nhé một lời không cong...
- Nếu thỉnh thoảng ta lại gặp khó khăn thì đó có thể là do khách quan... Nhưng nếu ta luôn luôn gặp khó khăn thì chắc chắn lỗi phần lớn là ở ta...
- Sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình, đó là ăn vạ những người thân, ăn vạ xã hội. Típ người này cũng rất đáng bị phê phán...
- Tôi vẫn nghĩ rằng, xã hội sẽ chỉ tốt hơn lên nếu thay vì đi soi những điểm yếu của người khác, mỗi chúng ta tự cố gắng cải tạo những điểm yếu của chính mình.
Bởi như thực tế hiện nay cho thấy, những người có nhiệm vụ đi soi các điểm yếu của tập thể và cá nhân lại rất hay trục lợi nhờ công việc này chứ không quan tâm tới việc thực sự làm lành mạnh hoá đời sống...
- Hãy nhìn cuộc đời mình bằng con mắt của chính mình. Và khi ấy ta mới đủ sức để sống mà không hoảng hốt...
Và cũng đừng tọc mạch chuyện đời người khác theo cách không phải của họ...
- Đừng đòi hỏi những người khác phải hoàn thiện,
Và hãy lựa lời khi nói tới những điểm yếu của người khác.
Thẳng thắn mà thô bạo thì sẽ chỉ gây hại chứ không thể góp phần làm cho công việc tốt hơn...
- Đừng lo người khác không chơi với ta nếu ta đàng hoàng. Và nếu ta đàng hoàng thì dù không chơi với ta, họ vẫn tôn trọng ta. Còn nếu ta không đàng hoàng thì dù có chơi với ta, họ vẫn không tôn trọng ta...
- Nếu ta định làm từ thiện đối với ai đó thì đơn giản bởi việc ấy cần cho chính ta hơn là cho đối tượng sẽ được nhận lòng từ thiện.
Nghĩ như vậy thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị đánh lừa...
Cũng như trong tình yêu: nếu ta dâng hiến trái tim ta cho ai đó thì đơn giản bởi chính ta cần việc làm này hơn là người được trao cho trái tim đó...
- Trong bất luận tình huống nào của cuộc đời cũng đừng kêu ca than thở, bỡi lẽ ra mọi sự còn có thể đã tồi tệ hơn nhiều...
- Đừng gán cho người khác những nghĩa vụ mà chính mình cũng không làm nổi...
Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình mình bất hạnh và người đời phải có nghĩa vụ dán cao lên vết thương cho mình...
Hãy tự mình liếm lành vết thương của mình và cười tươi trước những ai muốn mình ủ ê...
- Đó đang là một thực tế, những người lương thiện rất dễ bị kích động trở nên công phẫn bằng những thông tin xiên xẹo trên các phương tiện truyền thông...
Xưa nay người tốt vẫn cả tin...
- Cách giáo dục hiện tại dẫn tới tình trạng ai cũng biết đọc nhưng không phải ai cũng biết tìm thứ cần thiết để đọc...
- Để thực sự thương yêu một người khác, lắm khi ta phải bóp nát sự tự ái của chính bản thân mình.
Anh yêu em không phải vì hạnh phúc mà vì nếu không yêu em anh sẽ bất hạnh hơn...
- Khi ta nghĩ xấu oan uổng cho một người nào đó thì chính là ta tự làm hại ta, vì ta đánh mất một cơ hội được vui với một người tốt...
- Một mình nằm nghĩ linh tinh,
Tự dưng nổi máu ghen mình ngày xưa...
Ngày xưa thừa cái không thừa,
Bây giờ thiếu cả cái vừa như in...
- Hạnh phúc cũ thực sự chỉ là tấm chăn rách, chỉ những ai đang bần hàn trong hiện tại mới dùng nó để sưởi ấm lòng mình...
- Đi theo tình yêu cũng có thể bị lệch hướng...
Nhưng đi theo dục vọng thì luôn luôn bị sai đường...
- Thực tế là gương mặt của một số tội phạm nghiêm trọng đã trở nên quen thuộc với công chúng còn hơn diễn viên nổi tiếng của phim Hàn Quốc... Công hay tội của truyền thông đây...
- Em vất vả nên anh càng lấn cấn,
Yếu đuối em khiến anh lại càng đau.
Đừng giận nhé, dẫu anh nhiều lầm lẫn,
Nhưng làm gì cũng chỉ giúp cho nhau...
- Anh yêu em đúng quy trình,
Sao bao sự cố cứ rình quanh ta...
- Nếu tìm không thấy tài năng thì đúng là cần phải thay đổi người đi tìm...
- Mục đích của cuộc sống là sống, từng ngày một, theo cách tốt nhất có thể, không làm phiền lụy ai và giúp mọi người trong mức độ cao nhất có thể...
Đừng để dành niềm vui của ngày hôm nay tới ngày mai vì có thể ngày mai mọi sự sẽ rất khác...
- Căn bản là cốt cách.
Tước vị không làm nên nhân thân...
- Xả lũ bất thình lình,
Đều ít lành nhiều dữ...
Nhưng yêu “đúng quy trình”,
Liệu có còn thi sĩ!
- Chỉ có thể bảo vệ được gia đình riêng mới đóng góp được vào sự nghiệp xây dựng hạnh phúc chung cho xã hội...
- Quan trọng không phải là tiêu bao nhiêu mà là không tiêu hơn những gì mình có thể làm ra được...
- Thật ra niềm vui đích thực vẫn chỉ đến từ công việc, nhất là khi mình được làm công việc mà mình yêu thích và có sở trường...
- Ăn chơi chốc nhát thì vui,
Cứ dai dẳng quá thì hơi bị buồn...
- Yêu thương quý trọng nhau mới là điều quan trọng.
Những chuyện khác là thứ yếu...
- Tình yêu dù chân thành và mãnh liệt đến mấy cũng không thể biến Thị Màu thành Thị Kính...
- Đàn ông nói chung rất thích tỏ ra thương xót và an ủi phụ nữ, đặc biệt nếu người đó không phải là vợ mình....
- Tình yêu cũng như quyền lực, giành được đã khó, giữ được còn khó hơn...
- Chúng ta sống không phải để hơn những người khác.
Chúng ta sống để những người khác cũng được như mình...
- Phải ngây thơ thế nào thì mới tưởng rằng các cuộc họp về lý luận phê bình văn học có thể tạo được đà thúc đẩy nhanh hơn quá trình sinh ra những tác phẩm văn học có giá trị…
- Khi gia tăng việc đưa tin bài về những nhà sư vi phạm giới luật thì cũng cần nhớ rằng có rất nhiều những nhà sư khác là những bậc chân tu...
Là người Việt thì rất cần nhớ rằng đạo Phật là một trong những nền móng cơ bản để duy trì đạo đức ở Việt Nam.
- Có thể không giỏi giang, có thể không nổi tiếng, có thể thậm chí không quá xinh đẹp, nhưng nếu mang lại được sự yên ấm cho gia đình thì đấy đích thực là người vợ lý tưởng...
- Không thể có tri thức được nếu không cần cù. Mình không tin những ai nói rằng phải học như chơi...
Mọi thứ mà mình có được đều từ lao động cực nhọc mà nên...
- Làm đàn ông thì không nên tiêu tiền của phụ nữ, trừ khi đấy là vợ mình...
- Bới ra nhiều cái xấu chưa chắc những cái xấu đã giảm đi.
Nhưng góp tay vào để tạo thêm nhiều cái đẹp thì chắc chắn đời sẽ đẹp hơn...
- Khi đã chia tay rồi thì nên im lặng nếu không thể nói điều gì tốt đẹp về quá khứ...
- Hạnh phúc là gì?
Đơn giản là được ở cạnh những người thân và cảm thấy an tâm...
- Em là thuốc giảm đau anh,
Ngay khi cáu giận cũng thành dễ thương...
- Trí tuệ có thể lầm, bản năng luôn chuẩn xác...
- Nhanh mồm nhận lỗi thì đỡ bị truy vấn tới cùng...
- Dù ta có nói xấu người khác bao nhiêu thì cũng không phải vì thế mà ta trở nên tốt đẹp hơn...
- Chỉ người thực sự cốt cách kinh kỳ mới không bị lệ thuộc vào yếu tố đồng hương...
Vua là của cả nước, không phải của một tỉnh...
- Tôi chỉ muốn nói một điều: chúng ta cần tin vào cảm giác và cảm nhận của chính mình...
Và khi ấy, ta sẽ hiểu ai là ai...
- Phụ nữ yêu đàn ông hoàn toàn không chỉ vì sự hoàn hảo về thể chất... Minh chứng rõ nhất cho nhận định này là nhà bác học Anh Stephen Hawking và thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký...
- Không đọc báo mạng thì có lẽ cuộc sống trở nên yên ổn hơn?!
- Độc thoại thì muốn nói gì thì nói... Còn nếu là đối thoại thì bao giờ cũng phải để ý tới thái độ của người đối diện...
- Nhà báo không bao giờ được áp đặt suy diễn chủ quan của mình vào hành động của những người khác.
Càng không được la lối quở trách những sự việc đã xảy ra mà phải đi sâu tìm hiểu để lý giải tại sao những việc đó đã xảy ra...
Thật nực cười nếu nhà báo lại nghĩ mình thông minh và hay ho nhất và nắm lấy vai trò phán quyết sự đời...
- Không làm mặt trăng vì mặt trăng chỉ là sự phản chiếu ánh sáng của mặt trời...
Làm một ngôi sao bình thường nhỏ bé vì ta chỉ muốn sáng lên bằng năng lượng của chính mình...
- Kể cả ta là con kiến, nhưng lòng tự trọng của con kiến chắc gì đã nhỏ hơn sự kiêu hãnh của con voi!
- Bước vào phòng lạ, bao giờ cũng phải nhìn xem lối thoát hiểm ở đâu... Lên cao, bao giờ cũng phải nghĩ cách xuống sao cho an toàn...