Những chiêu trò trong đường dây “mại dâm ngàn đô”

Ngày 12-7 Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra một khách sạn ở Quận 1 và bắt quả tang 3 người mẫu, diễn viên đang bán dâm với giá hàng chục ngàn USD/lượt. Từ đây những bí ẩn sau đường dây mại dâm “siêu sang” đã được phanh phui...

Một đêm vui vẻ, “bay” ngay trăm triệu

Khoảng 14 giờ ngày 12-7, tổ công tác của Cục CSHS (Bộ Công an) phối hợp với Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào khách sạn 5 sao trên địa bàn quận 1, bắt quả tang 3 “hotgirl” đang bán dâm cho khách. Cùng lúc, tổ trinh sát khác có mặt tại một chung cư cao cấp ở quận 7 tiến hành bắt giữ đối tượng Lục Triều Vỹ (SN 1993, thường trú tại TP Đà Nẵng) khi Vỹ điều một số diễn viên, người mẫu khác “phục vụ” cho khách hạng sang.

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận: Một trong 3 cô gái bị bắt quả tang bán dâm ở khách sạn được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Các “người đẹp” từng thi tại nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cách đó vài giờ, Lục Triều Vỹ đã liên lạc gọi các cô gái đến đây “tiếp” các doanh nhân giàu có để vui chơi cuối tuần với giá 18 ngàn đến 30 ngàn USD (khoảng 400-700 triệu đồng).

Một gái bán dâm trong đường dây của Vỹ.
Một gái bán dâm trong đường dây của Vỹ.

Trước đó, trinh sát phát hiện đường dây nghi vấn giới thiệu các người mẫu cho các đại gia trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác nên tập trung xác minh, theo dõi hoạt động của các đối tượng. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, thường xuyên thay đổi địa điểm khiến quá trình theo dõi gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Vỹ dùng mạng xã hội Facebook để kết bạn, liên hệ với nhiều “hotgirl”, người mẫu, diễn viên... Sau thời gian kết bạn, đối tượng sẽ rủ rê vào đường dây “việc nhẹ lương cao” của hắn. Hiện, Cục CSHS và Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo một lãnh đạo Cục CSHS, ít năm trước, Cơ quan công an cũng đã phát hiện một đường dây mại dâm hạng sang, giá đi khách từ 7-10 ngàn USD/lần. Cầm đầu đường dây này là Trần Đức Thùy Liên (SN 1985, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Tại Cơ quan công an, Liên khai đã môi giới cho đại gia ở Hà Nội đi tour cùng 2 “hotgirl” trong thời gian 2 ngày. “Bãi đáp” là ở một khách sạn VIP tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Yêu cầu của các đại gia là phải tìm các em chân dài trong giới showbiz như người mẫu, diễn viên... Trước yêu cầu của khách, Thùy Liên gửi một loạt ảnh của một số người đẹp cho 2 vị này xem trước để lựa chọn. Sau khi xem ảnh, đại gia quyết định chọn một “hotgirl” mới nổi do phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt hao hao một ngôi sao điện ảnh của Trung Quốc, có tên “nghệ danh” là Angela C.

“Má mì” Thùy Liên ra giá đi khách của “hotgirl” này là 14 ngàn USD/2 ngày, kèm theo vé máy bay đi lại và được khách đồng ý. Theo yêu cầu của Liên thì khách phải “đặt cọc” bằng cách chuyển trước vào tài khoản của Liên 3.000 USD. Số còn lại sau khi xong xuôi việc mua dâm, khách sẽ trực tiếp thanh toán với Liên.

Trần Đức Thùy Liên liên hệ với người đẹp từng là á khôi điện ảnh Lại T.T. (SN 1986, quê Quảng Ninh, thời điểm đó trú ở Hà Nội) việc đi “sex tour” với khách và được Lại T.T. nhận lời. Mặc dù là á khôi nhưng do nhiều tuổi, lại không “hot” bằng mấy cô hotgirl người mẫu nên giá đi khách của Lại T.T được giảm xuống còn 7 ngàn USD (khoảng 160 triệu đồng) cho 2 ngày đêm “vui cùng đại gia”. Sau khi thống nhất giá và nhận đặt cọc, Thùy Liên cùng “đào” đáp máy bay ra Hà Nội đón Lại T.T. rồi cùng xuống Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành thương vụ với các đại gia.

Theo đại diện Cục CSHS Bộ Công an, qua nắm bắt tình hình, Cơ quan điều tra nhận thấy thời gian gần đây những đường dây mại dâm mà các đối tượng tự phong là “hạng sang”, “siêu sang” vẫn hoạt động một cách tinh vi, liều lĩnh. Số tiền các đối tượng chi cho việc mua dâm dường như ngày càng được đẩy lên cao.

Còn theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, đường dây bán dâm của Lục Triều Vỹ là một trong số những đường dây thuộc dạng VIP, được quảng cáo là “toàn hoa hậu, á hậu, người đẹp nổi tiếng” nên giá cũng thuộc loại ngất ngưởng. Số tiền hàng chục ngàn USD mà đại gia chi để được “vui vẻ” với “đào” của Vỹ là hoàn toàn có cơ sở. Chỉ có điều, tuy giá cao như vậy song không phải một mình “đào” được hưởng mà “má mì” thường cắt 30-50% công môi giới.

Một đại gia trong ngành bất động sản bật mí, nhiều khi việc kiếm “hàng tuyển” giá chục ngàn USD không phải cho bản thân mà là để chiêu đãi đối tác. Sau khi ký hợp đồng trị giá vài trăm tỷ đồng, việc chi ra khoảng 1-2 chục ngàn USD để đối tác được vui vẻ với hoa khôi là chuyện rất bình thường!

Chiêu trò đánh tráo hoa hậu của tú ông, tú bà

Có thể nói, dịch vụ “đi khách” ngàn đô đã được khởi động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... từ nhiều năm về trước. Đáp ứng nhu cầu của các đại gia lắm tiền nhiều của, muốn “chiêu đãi” đối tác bằng các em chân dài, một thị trường mại dâm giá cao hoạt động ngầm đã được hình thành. Đầu tiên là sự “đổ bộ” của hàng loạt người đẹp đất Cảng (TP Hải Phòng). Sau đó là đến sự phát triển rầm rộ của các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu... mỗi năm cung ứng cho “thị trường” hàng trăm hoa hậu, hoa khôi, á hậu...

Tú ông Lục Triều Vỹ thường xuyên khoe thân trên mạng xã hội; Á khôi bán dâm trong đường dây của tú bà Trần Đức Thùy Liên.
Tú ông Lục Triều Vỹ thường xuyên khoe thân trên mạng xã hội; Á khôi bán dâm trong đường dây của tú bà Trần Đức Thùy Liên.

Theo một điều tra viên Cục CSHS, qua quá trình đấu tranh chuyên án bóc dỡ đường dây mại dâm, Cơ quan công an phát hiện nhiều chiêu trò đầy ma giáo của các tú ông tú bà. Đầu tiên các đối tượng tạo vỏ bọc. Tú ông tú bà thường hoạt động trong các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, giải trí hoặc thậm chí từng đoạt danh hiệu hoa khôi, á khôi của các cuộc thi sắc đẹp. Cũng qua quá trình hoạt động, các tú ông tú bà sẽ liên kết với nhau để mỗi khi có đại gia đặt hàng sẽ lập tức tìm “đào” để đáp ứng. Có một điểm khá đặc biệt là những tú ông trong các đường dây mại dâm hầu hết là người thuộc giới tính thứ 3. Do đó các đối tượng này rất dễ tiếp cận với những người đẹp cũng như đại gia.

“Có những đại gia yêu cầu “đào” phải thuộc dạng da trắng, chân dài, mặt xinh, người dây; song cũng có vị lại thích phải “mũm mĩm” một chút. Cá biệt, có những công tử 9x lại chỉ thích “máy bay bà già” tầm 7x, 8x. Lại có kẻ nằng nặc đòi hoa hậu, hotgirl phải giống trong ảnh trên mạng Internet, “sớt gu gồ” (search Google) là phải thấy ngay” - một tú bà khai nhận sau khi đường dây của đối tượng này bị phanh phui.

Cũng theo lời khai của tú bà này, những đường dây hoạt động ở các tỉnh phía Bắc thường rất kín đáo. Kể cả những đối tượng cầm đầu cũng ít khi ra mặt hay khoe khoang trên mạng xã hội. Vì thế, thị trường phía Bắc không “sôi động” như phía Nam. Nhiều “đào” muốn nhanh nổi phải “dạt” vào miền trong.

Sau khi đã có trong tay danh sách khách hàng tiềm năng rồi, các tú ông tú bà sẽ phải tuyển “đào”. Thông qua các mối quan hệ, các đối tượng sẽ cố gắng gặp gỡ, lấy số điện thoại của những hoa hậu, á hậu, các ca sĩ phòng trà, hotgirl mới nổi... để làm quen, rồi rủ rê đi khách. Má mì nào cũng cố gắng kiếm cho mình một hoa hậu hoặc á hậu, không cần các cuộc thi uy tín mà chỉ cần cuộc thi hoa hậu các vùng miền, người đẹp qua ảnh... là được. Cùng với đó, má mì tiếp cận các sinh viên trường nghệ thuật, các thí sinh trong các cuộc thi người đẹp... để làm nguồn hàng dự trữ. Bởi tuy các cô gái này chưa có danh tiếng gì, song có thể dùng để “tráo hàng” khi cần.

Trở lại vụ việc đường dây mại dâm hạng sang của Lục Triều Vỹ, trinh sát phát hiện chỉ một cô là hoa hậu thật, còn lại đều do đối tượng này gắn mác cho họ để nâng giá bán dâm cho khách. Khai tại Cơ quan điều tra, Vỹ thừa nhận lợi dụng việc các đại gia lắm tiền nhưng ít tiếp xúc những người đẹp trong giới showbiz, chỉ biết các cô qua báo chí và hình ảnh trên mạng, hắn nghĩ ra cách đánh tráo người. Vỹ tìm những cô gái có vẻ ngoài giống các diễn viên điện ảnh, hoa hậu... rồi làm giả giấy CMND cho họ. Sau đó Vỹ giới thiệu với các đại gia những người nổi tiếng để nâng giá bán dâm, đưa CMND giả của các cô cho xem để khách tin tưởng.

Lục Triều Vỹ bị cơ quan công an bắt giữ khi đang tổ chức mại dâm.
Lục Triều Vỹ bị cơ quan công an bắt giữ khi đang tổ chức mại dâm.

Vỹ từng có thời gian làm quen các hoạt động mại dâm ở Singapore. Khi về Việt Nam, nhờ ngoại hình “sáng”, Vỹ lấn sân các hoạt động bán chuyên nghiệp trong lĩnh vực người mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc... Từ đây, Vỹ tiếp xúc giới showbiz, làm quen với các người mẫu, diễn viên... thường “hẹn hò” với các đại gia với giá cả chục nghìn USD. Sau thời gian chơi chung, Vỹ đứng ra bắt mối các cô này phục vụ những doanh nhân nhiều tiền mà anh ta quen biết. Tú ông này quảng cáo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý ông muốn tìm vui với giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD. Trên các trang cá nhân, Vỹ cũng đăng tràn ngập hình ảnh nhạy cảm, khoe body của mình - được cho là để “câu khách”.

Còn đường dây của Trần Đức Thùy Liên, do thời điểm đó người mẫu Angela C. báo bận nên Liên buộc phải nhờ một “má mì” khác trong đường dây là Đoàn Thị Ngọc Minh (SN 1990, trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh) tìm giúp và hứa sẽ cho Minh 500 USD. Minh đã nhanh chóng tìm được “người đóng thế” có ngoại hình hao hao giống hotgirl Angela C.

Trong khi di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và xuống Hạ Long, “má mì” liên tục dặn “nhân viên” của mình rằng nếu khách có hỏi thì phải nhận mình là Angela C. Bản thân các đại gia cũng chưa gặp Angela C. bao giờ, chỉ xem trên ảnh nên thấy cô này cũng đẹp, da trắng, chân dài như “hotgirl” Angela C. nên không phát hiện ra người mà họ chọn đã bị đánh tráo...

Ngoài chiêu tráo hàng thường thấy, các tú ông, tú bà còn có chiêu bỏ tiền ra để mua giải cho các “gà nòi”, sau đó chào hàng tới các đại gia với giá cao. Bản thân các “đào” cũng tự có nhiều chiêu đánh bóng tên tuổi. Ngoài việc khoe khoang thân thể, khoe tiền, khoe các loại giày dép phụ kiện hàng hiệu trên Facebook, các “đào” cũng đầu tư tiền đi nâng mũi, gọt cằm, nâng ngực... để có khuôn mặt ưa nhìn cùng body thật nóng bỏng. Không ít những cô gái ban đầu bán dâm dưới trướng các má mì được một thời gian thì nhảy ra làm ăn riêng. Bởi họ phát hiện ra mỗi lần đi khách, má mì thu chục ngàn đô của đại gia song chỉ đưa cho gái 1-2 ngàn.

Đặc biệt, để “hút” các đại gia vào đường dây mại dâm của mình, nhiều tú ông, tú bà tuyên bố rằng khách thích người đẹp showbiz nào cô ta cũng sắp xếp được, kể cả những người nổi tiếng, người mẫu, hoa hậu... Thậm chí, một tú bà còn úp mở rằng cô ta đã từng môi giới một người đẹp diễn viên 9X đang nổi với giá 20.000 USD. Và giá cao nhất là 50.000 USD cho người đẹp có ngôi vị cao trong các cuộc thi nhan sắc... Thực hư thế nào, mấy ai kiểm chứng được.

M.Tiến - M.Trí

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.