Những câu chuyện nhân văn của Cảnh sát giao thông

Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; điều tra, xử lý va chạm, tai nạn giao thông, phân luồng, điều tiết, giải tỏa ùn tắc, phòng chống đua xe trái phép, tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông... là những công việc thường nhật của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT...

Tuy nhiên, phía sau những công việc chính ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh còn bắt trộm, cướp, dọn dẹp bùn đất, mảnh thủy tinh vỡ, dầu nhớt đổ trên đường, đưa người bị tai nạn giao thông, mở đường cho người mang thai bị vỡ ối, trẻ em bị sốt co giật, người bệnh trong cơn nguy kịch đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tất cả những việc làm ấy đã góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, được đông đảo người dân quý mến, cảm phục...

Những câu chuyện nhân văn của cảnh sát giao thông -0
Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh giúp người dân vượt qua giai đoạn đường ngập sau cơn mưa lớn. Ảnh: Minh Đức.

1. Sau gần một tháng liên tục lỗi hẹn vì lịch trực dày đặc, sáng một ngày trung tuần tháng 10-2022, tôi đã có buổi trò chuyện với Đại úy Nguyễn Thành Đức và Thượng úy Trịnh Xuân Phúc (công tác tại Đội CSGT Bến Thành) để nghe các anh kể chuyện những lần giúp dân gặp nạn trên đường. Trong những năm tháng thực hiện công việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các anh cùng đồng đội đã nhiều lần tham gia giúp đỡ người gặp nạn, đặc biệt là bắt cướp và gần nhất là vụ bắt đối tượng cướp điện thoại vào ngày 22/8/2022.

Buổi trưa hôm ấy, khi Phúc và Đức đang tuần tra trên tuyến đảm trách, đến đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1 thì nghe tiếng một phụ nữ tri hô “cướp... cướp...”.

Thoáng nhìn thấy một đối tượng là nam giới, trên tay cầm vật gì đó giống chiếc điện thoại di động đang chạy thục mạng về phía công viên Tao Đàn, Phúc và Đức dừng mô tô đặc chủng bên lề đường rồi chạy bộ đuổi theo. Đến sau khu vực nhà vệ sinh công cộng của công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) thì Đức bắt kịp, nắm được áo đối tượng. Ngay tức thì, Phúc phóng đến hỗ trợ khống chế, khóa tay đối tượng mang bàn giao cho Công an phường Bến Thành, quận 1 để tiếp tục điều tra, xử lý. Qua khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Phi Hiếu, sinh năm 2001, tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đến cửa hàng điện thoại số 91B Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 giả làm người mua rồi lợi dụng sơ hở cướp điện thoại bỏ chạy khỏi cửa hàng thì bị CSGT phát hiện, truy bắt.

“Nghĩ đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và tài sản của nhân dân nên sau khi bàn giao đối tượng cho công an phường xử lý, em và Phúc tiếp tục lên đường. Không ngờ, hết ca tuần tra, vừa trở về đơn vị thì ban chỉ huy, anh em đồng đội đã đợi sẵn để chúc mừng... Hạnh phúc nhất là khi người phụ nữ bị giật điện thoại còn đến tận nơi, siết chặt tay hai anh em, bày tỏ lòng cảm ơn...”.

Những câu chuyện nhân văn của cảnh sát giao thông -0
Đại úy Nguyễn Thành Đức và Thượng úy Trịnh Xuân Phúc kể lại quá trình truy đuổi cướp.

2. Cũng là cách xử lý những tình huống phát sinh trên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Thanh Phong - cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc đã làm được những việc in sâu vào lòng người, nhưng khi được đề nghị trả lời phỏng vấn, anh cho rằng: “Đâu có gì to tát, chỉ là bớt chút thời gian đỡ đần người gặp khó khăn cũng giống như có hiếu với cha mẹ, người thân nên lên báo ngại lắm...”.

Phải vất vả lắm tôi và Phong mới có được cuộc gặp. Lướt qua một số việc đã giúp người tham gia giao thông bị nạn, Phong dừng lại ở việc làm vào lúc 13h20 ngày 16/6/2022. Lúc ấy Phong cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Tây Hòa - xa lộ Hà Nội, đang cố gắng “gỡ nút” cho hàng loạt xe tải, xe đầu kéo container thoát khỏi điểm ùn tắc thì nhìn thấy một người đàn ông bế theo con nhỏ chạy bộ từ trong hẻm đường Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức chạy ra nhờ hỗ trợ chở con đi cấp cứu ở bệnh viện vì có mẹ đang ở đó.

Thấy người đàn ông ở trần, mặc quần đùi, đi chân đất, một tay bế em bé chừng hơn 1 tuổi bị sốt cao, liên tục co giật, ngón trỏ tay kia cài vào giữa hai hàm răng để cháu nhỏ không cắn phải lưỡi, Phong quyết định không đưa cháu bé cùng người đàn ông xuống quận Bình Thạnh, mà nhờ đồng đội làm giúp phần việc rồi dùng xe mô tô đặc chủng đưa đến Bệnh viện Quân dân y miền Đông cách đó không xa. Chờ đến khi điều dưỡng xác định cháu bé đã dần ổn định, Phong mới trở lại vị trí công tác cùng đồng đội tiếp tục điều tiết giao thông.

Thiếu tá Phong kể: Trên đường đi cấp cứu, thấy hình ảnh một CSGT dùng xe mô tô đặc chủng chở người đàn ông quần đùi, chân đất, lại không đội mũ bảo hiểm, nhiều người dân đã quay phim, chụp ảnh, mình nghĩ thế nào cũng phải làm giải trình vì vi phạm Luật Giao thông.

Những câu chuyện nhân văn của cảnh sát giao thông -0
Thượng úy Bùi Công Toàn đưa nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (ảnh do người dân ghi lại, tuyên dương trên mạng xã hội)

Sáng sớm hôm sau, khi vừa xuống ca đêm, định ngủ bù lấy lại sức lực để tiếp tục nhận ca mới thì chỉ huy đội gọi điện thoại yêu cầu lên cơ quan gấp. Tưởng phải làm tường trình như đã nghĩ trước đó nhưng khi vừa vào hội trường thì ban chỉ huy đội cùng người đàn ông hôm trước đã chờ sẵn. Chưa kịp gật đầu chào hỏi thì người đàn ông đã cất lời cảm ơn: “Cũng may khi đó anh quyết định nhanh, lẹ đưa tôi và cháu đến bệnh viện gần nhất nên bây giờ cháu đã tỉnh táo, giảm sốt và hết co giật. Bác sĩ nói nếu đưa đến chậm ít phút thôi, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cháu...”.

3. Một câu chuyện cảm động nữa mà cho đến nay, nhiều người dân phường Linh Xuân, TP Thủ Đức vẫn nhớ, đó là vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 2/10/2022. Theo lời kể của Đại úy Nguyễn Văn Trọng và Thượng úy Bùi Công Toàn, khi ấy, tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc gồm Thiếu tá Lê Đình Sơn - tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Đình Dương cùng hai anh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Linh Xuân đến cầu Đồng Nai) thì phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe buýt BKS 51B-264.88 và xe môtô BKS 38X1-465.48. Tại hiện trường có 2 nạn nhân một nam, một nữ bị cuốn vào gầm xe buýt.

Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp tiến hành đưa người bị nạn từ trong gầm xe ra kiểm tra, sơ cứu và bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều hòa giao thông và chờ tổ điều tra tai nạn đến giải quyết. Thấy nạn nhân nữ bị chảy máu nhiều ở vùng đầu, Thiếu tá Lê Đình Sơn cử Thượng úy Bùi Công Toàn dùng xe mô tô đặc chủng chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2), riêng nạn nhân nam chỉ bị sây sát ngoài da nên đã tiến hành sơ cứu tại chỗ.

Khi thấy hai nạn nhân cùng bị cuốn vào gầm xe, anh em trong tổ đều nghĩ lành ít dữ nhiều, nhưng nghĩ còn nước còn tát, anh em không ai bảo ai, lập tức cùng nhau chui vào gầm xe cứu người dù là hy vọng nhỏ nhất. Thấy nạn nhân bị chấn thương vùng đầu khá nặng, chảy máu nhiều nên tổ trưởng lập tức cho dùng xe đặc chủng cùng tài xế xe buýt đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.

“Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng em cứ nóng như lửa đốt, miệng lẩm bẩm cầu trời giúp chị tai qua nạn khỏi, cho đến mấy giờ sau, khi bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm thì em mới an tâm giao cho người thân của họ trông nom để trở về đơn vị tiếp tục công tác. Một tuần sau, khi nạn nhân gọi điện đến đội cảm ơn tổ công tác thì tất cả đều vui mừng vì đã kịp thời cứu giúp được một người gặp nạn. Vợ con và người thân trong gia đình cũng hãnh diện khi thấy hình ảnh em cùng đồng đội với bộ quân phục đẫm máu tại Bệnh viện Ung Bướu sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu đã được người dân ghi lại và lan truyền trên các phương tiện truyền thông với rất nhiều lời khen tặng”, Thượng úy Bùi Công Toàn chia sẻ.

Những câu chuyện nhân văn của cảnh sát giao thông -0
Hình ảnh đẹp của chiến sĩ cảnh sát giao thông trên đường phố. Ảnh: Minh Đức.

4. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực tế nhiệm vụ của lực lượng CSGT không chỉ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường, điều tra, xử lý va chạm, tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm, tuyên truyền, giải thích, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông... mà còn xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên mặt đường nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu, ban chỉ huy phòng thường xuyên đưa giáo dục văn hóa ứng xử vào nội dung sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt đoàn thể vào hoạt động của đơn vị. Ngoài ra, còn phối hợp với giảng viên Khoa CSGT Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề, xây dựng kỹ năng, văn hóa ứng xử, xử lý tình huống trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Công tác tập huấn đã giúp cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến về mặt nhận thức khi thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm vững kiến thức pháp luật, quy trình công tác; kiên quyết, khéo léo trong xử lý tình huống, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, phòng đã triển khai được 8 lớp tập huấn với 1.040 cán bộ, chiến sĩ tham dự. Từ công tác đẩy mạnh học tập nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng ứng xử... mà trong 9 tháng đầu năm 2022, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã có 43 lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương người tốt việc tốt trong quá trình công tác, 15 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt “nóng” 8 đối tượng trong 6 vụ cướp tài sản, thu giữ tài sản trả lại cho người bị hại.

Những hành động, việc làm giản dị, thiết thực đó là những câu chuyện về lòng tốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, củng cố niềm tin, hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong lòng nhân dân.

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.