Ngày 19/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã trao tặng Bằng khen đột xuất cho Đại úy Đinh Văn Giáp, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Krông Nô về thành tích xuất sắc trong hiến tiểu cầu cứu người trong tình thế nguy cấp.
Không ngại mưa to, chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn đội mưa thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông giúp người dân lưu thông trên các tuyến đường thông suốt, an toàn.
Trong những ngày qua, bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn trương, nguy cấp, hành động tặng khăn lạnh và nước mát cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường càng nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT.
Những ngày gần đây, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 50 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.
Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; điều tra, xử lý va chạm, tai nạn giao thông, phân luồng, điều tiết, giải tỏa ùn tắc, phòng chống đua xe trái phép, tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông... là những công việc thường nhật của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT...
Những ngày qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cứu giúp người dân gặp nạn trên đường nhận được nhiều lời khen ngợi, biểu dương của cộng đồng.
Những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài đã lên đến đỉnh điểm, từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu chói chang, nền nhiệt ngoài mặt đường tại Hà Nội lúc 12h trưa được ghi nhận lên trên 40°C. Các chiến sĩ CSGT vẫn "phơi mình" trên các cung đường để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
Sáng 13/6, tại Hà Nam, Cục CSGT, Bộ Công an đã tổ chức "Hội thi lái xe ôtô giỏi và an toàn trong lực lượng CSGT năm 2022" cho 160 chiến sĩ đại diện 31 tỉnh, thành tại miền Bắc và một đội đại diện Cục CSGT.
Câu chuyện này có lẽ đúng là “chỉ có thế thôi” nhưng đằng sau câu chuyện ấy là tình người, là sự giúp đỡ người khác lúc khó khăn, cấp thiết... thì nó cũng đáng được tôn vinh như nhiều câu chuyện đẹp khác để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống này...
Hình ảnh chiến sĩ CSGT thực hiện động tác nghiêm chào đoàn xe chở 200 y bác sĩ Quảng Ninh “chi viện” cho Bắc Giang chống dịch COVID-19 nhận được rất nhiều tình cảm và sự xúc động của bạn đọc.
Từ sáng, nắng đã bắt đầu chói chang, nền nhiệt ngoài trời lúc 10h được ghi nhận trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên đến gần 40 độ C. Nhưng ngay cả khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì những chiến sĩ CSGT thuộc đội TTKSGTĐB cao tốc số 2, Cục CSGT vẫn phơi mình trên các cung đường để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
Cho đến bây giờ, nhiều người dân trên cả nước vẫn chưa quên hình ảnh xúc động qua clip ghi lại hình ảnh Thượng úy Nguyễn Văn Tiến dũng cảm, bất chấp hiểm nguy leo lên ngôi nhà 5 tầng bị cháy vào rạng sáng 25-9 tại thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) để cứu sống 5 người gặp nạn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các báo đài.
Chiều tối 28-2, nhiều fanpage và người dùng Facebook chia sẻ video ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT đạp xe chở một cụ già về nhà. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận vì hành động đẹp, ý nghĩa. Rất nhiều bình luận đã thể hiện sự cảm phục trước hành động đẹp của người chiến sĩ CSGT.
“Ai chỉ cho tôi Cảnh sát giao thông nào ở Tây Ninh nhận hối lộ, tôi sẽ trả lại họ gấp trăm lần số tiền họ bỏ ra để hối lộ” - Trung tá Phan Văn Triều - Trưởng phòng PC 67 tuyên bố chắc như đinh đóng cột, một lời tuyên chiến với các hiện tượng tiêu cực, thể hiện quyết tâm làm trong sạch hình ảnh CSGT tỉnh Tây Ninh.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến - người cố tình lao xe máy vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ CSGT tử vong.
Trên đường vận chuyển 3 thùng nội tạng động vật bốc mùi đi tiêu thụ, một xe khách giường nằm đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện bắt giữ.
Xinh đẹp, trẻ trung, dáng chuẩn như những người mẫu, nhưng điều khiển và xử lý vi phạm giao thông đầy bản lĩnh, hình ảnh những nữ Cảnh sát giao thông (CSGT) đứng chốt giờ cao điểm đã tạo được nhiều thiện cảm với người dân Thủ đô. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau vẻ đẹp rạng ngời ấy là sự hi sinh của những người phụ nữ chấp nhận khó khăn, vất vả, để lại gia đình, con cái phía sau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Suốt mấy ngày qua, một sự kiện đặc biệt đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng. Đó là việc Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng tổ chức cho cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị ung thư hạch thực hiện mơ ước của mình là một ngày được làm chiến sĩ CSGT.