Nhiều trẻ em gái, thiếu nữ bị lừa vào “động” karaoke qua người quen trên mạng

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh ở miền Trung; thông qua mạng xã hội, nhiều bé gái, thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ từ vùng cao về phố hay từ các tỉnh ra thủ đô Hà Nội để bán quần áo, giày dép với mức lương cao. Tiếp đó, các đối tượng ép nạn nhân vào các tụ điểm karaoke để tiếp khách, bán dâm…

Nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân còn bị các đối tượng mua bán trước khi đưa vào các điểm phục vụ khách làng chơi. Và trong số đó, có nhiều trẻ em, phụ nữ đã may mắn được lực lượng Công an kịp thời giải cứu.

Bị ép làm gái karaoke sau khi ra Hà Nội bán hàng

Ngày 10/3, Thiếu tá Bùi Ngọc Vương, trưởng Công an xã Ba Bích, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, em P.T.S (sinh năm 2009, trú xã Ba Bích, dân tộc H’rê) vừa được gia đình giải cứu, bỏ tiền chuộc khi em đang bị ép làm nhân viên karaoke tại Hà Nội. Kể từ ngày về nhà đến nay đã gần 2 tuần nhưng em S vẫn chưa hết thất thần khi nhớ lại về những ngày khủng khiếp vừa qua.

S cho biết, qua mạng xã hội, em có kết bạn với một phụ nữ và người này nói, có cửa hàng giày dép ở Hà Nội đang cần nhân viên với mức lương 20 triệu đồng/ tháng. Nghe vậy, S vui mừng đồng ý với hy vọng có tiền phụ giúp gia đình. Theo hướng dẫn của người quen qua mạng, S bắt xe khách từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Nhưng không ngờ, khi đến nơi, có người đón và chở thẳng S đến cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tại đây, S được biết, còn một số thiếu nữ cũng là nạn nhân bị lừa ra Hà Nội bán giày dép rồi được chở đến đây.

karaoke3.jpg -0
Công an xã Ba Bích (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) thăm hỏi nạn nhân S (thứ 2, từ phải qua) khi em vừa trở về từ Hà Nội.

Theo lời kể của em S, trong thời gian ở quán karaoke, nếu không chiều theo ý khách thì bị khách quát mắng, đánh hoặc bị ông chủ đánh. Khi S đòi xin về quê thì người quản lý bảo, số tiền mà chủ chi để cho S trả tiền xe, mua sắm quần áo, dày dép… thì gộp lại và tính lãi hàng triệu đồng bắt S phải trả hết tiền thì mới được về. Cũng theo em S, số tiền khách “boa” em dành dụm được cũng bị tịch thu. Trong cơn hoảng loạn, S bí mật tìm cách liên lạc với bố mình. Tại đây, gia đình S đã gom góp, nhờ người quen ở Hà Nội đưa tiền đến chuộc S ra khỏi động karaoke và trở về nhà an toàn.

Thiếu tá Bùi Ngọc Vương, trưởng Công an xã Ba Bích cho biết, Ba Bích là xã miền núi đặc thù khó khăn, phần lớn là người dân tộc thiểu số H’rê. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là thông qua mạng xã hội tiếp cận “con mồi” là các bé gái mới lớn, hoàn cảnh khó khăn cần công việc nhẹ lương cao. Các đối tượng gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đón xe taxi, xe khách (nơi nhận việc sẽ lo mọi chi phí đi lại ăn uống, mua sắm). Tuy nhiên các khoản chi phí đó sẽ được tính cộng vào gấp nhiều lần và ép nạn nhân phải “chiều” khách để có tiền trả nợ…

Tại Thừa Thiên Huế, 7 nạn nhân - là các trẻ em gái, thiếu nữ - trong đường dây mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi để hoạt động mại dâm ở karaoke tại tỉnh Lào Cai vừa lần lượt trở về quê. Theo các nạn nhân, thông qua Facebook, Hà Thị Thu Hằng đã kết bạn và dụ dỗ đưa các em ra Hà Nội nói là đi bán áo quần. Nhưng sau đó, Hằng đã bán các em cho các đối tượng khác, rồi ép đưa vào phục vụ tại các điểm karaoke, bán dâm cho khách.

Trò chuyện với chúng tôi, em T.B.N.P sinh năm 2007, TP Huế) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những tháng ngày em bị ép “tiếp khách” tại các cơ sở kinh doanh karaoke và một số nhà nghỉ ở Lào Cai. P là con đầu trong gia đình có 4 chị em. P nghỉ học cách đây 3 năm do một phần hoàn cảnh gia đình khó khăn. P cho biết, khoảng giữa năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, P được Hà Thị Thu Hằng kết bạn và rủ ra Hà Nội đi bán shop áo quần với mức lương khoảng 15 triệu đồng/ tháng nên em đồng ý. Không ngờ, khi đến Hà Nội, sau đó được những người lạ đưa lên tỉnh Lào Cai rồi yêu cầu P hoạt động mại dâm tại các điểm karaoke.

“Khi em hỏi người quản lý thì họ nói, em đã bị bán lại cho chủ cơ sở kinh doanh karaoke ở đây rồi nên phải làm theo yêu cầu của họ. Ở đây, ngoài em còn có nhiều chị em khác bị họ giám sát rất kỹ. Có ngày, em phải tiếp rất nhiều khách, có những lúc kiệt sức nhưng không nghe theo thì sợ bị đánh đập…”, giọng P nghèn nghẹn khi kể lại với chúng tôi.

Không chỉ bị lừa đưa ra Hà Nội, một số thiếu nữ người dân tộc thiểu số còn bị kẻ xấu lừa từ miền núi xuống phố làm phụ bếp, rồi sau đó đưa vào “động” karaoke. Những ngày đầu tháng 3/2024, em P.T.V (sinh năm 2006, trú xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vui mừng khi được Công an xã Ba Giang giải cứu em thoát khỏi “động” karaoke ở tỉnh Quảng Nam. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị tai nạn giao thông khi đang học lớp 11 nên em V tạm nghỉ học để ở nhà điều trị vết thương. Vì muốn kiếm tiền trang trải dịp Tết cùng ông bà ngoại nên V lên Facebook tìm việc làm và được một người phụ nữ tuyển làm phụ bếp quán ăn ở TP Quảng Ngãi với mức lương khá. V đồng ý và mang túi xách lên xe ô tô đón đầu ngõ chở đi.

Khi xe về đến TP Quảng Ngãi thì không dừng lại mà tiếp tục chở V ra thẳng tỉnh Quảng Nam và đưa vào tại khu nhà trọ. Tại đây, cô gái người dân tộc H’rê bị bắt làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Biết mình bị lừa, V phản ứng thì bị khống chế, tịch thu điện thoại di động. Chủ nhà trọ nói đã làm hợp đồng thuê V với giá 15 triệu đồng nên em phải làm việc để trả nợ. Tại nơi làm việc, V không được ra ngoài, chỉ được gọi điện thoại khi có người giám sát.

Lợi dụng chủ nhà trọ sơ hở, V đã lén lấy điện thoại, đăng nhập vào Fanpage Công an xã Ba Giang để nhắn tin nhờ giúp đỡ. “Sau khi tiếp nhận thông tin và qua xác minh, đã xác định V là công dân trên địa bàn. Chúng tôi bí mật liên hệ, động viên V bình tĩnh, hướng dẫn cách gửi định vị, đánh dấu và những địa chỉ, địa điểm dễ nhận biết xung quanh khu trọ để cho cơ quan chức năng xác định vị trí, tìm cách giải cứu. Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam; Công an xã Ba Giang đã ra tận nơi giải cứu V về đến nhà an toàn”, Đại úy Đinh Quang Đại, trưởng Công an xã Ba Giang chia sẻ.

Nhiều đường dây, tụ điểm bị triệt phá

Đầu tháng 3/2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Tiên (sinh năm 1994, trú xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đang bị truy nã đặc biệt về tội “Giết người” và tội “Làm nhục người khác” khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Phạm Ngọc Tiên là chủ quán karaoke Hoàng Gia ở thị trấn La Hà (huyện Tư Ngĩa) - đối tượng trong vụ tra tấn các nữ nhân viên phục vụ karaoke gây bức xúc dư luận. Trước đó, tháng 4/2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke. Những thiếu nữ này bị đánh đập, chích điện để ép phục vụ, bán dâm cho khách.

Theo trình bày của em H.T.B (sinh năm 2007, trú xã Trà Xinh), một trong số những nạn nhân đã trốn thoát, vào khoảng tháng 2/2021, một số người bạn rủ B và H.T.N (sinh năm 2005, trú xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng) xuống TP Quảng Ngãi phục vụ quán cà phê kiếm tiền. Tuy nhiên, sau đó B được đưa đến quán karaoke Hoàng Gia. Tại đây, chủ quán karaoke thu giữ giấy tờ và điện thoại di động liên lạc, ép B cùng một số em gái khác đưa đến ký hợp đồng làm việc phục vụ khách. Khi B và một số người bạn không đồng ý thì bị người của quán karaoke đánh đập, khống chế bắt buộc phải ký. Trong hợp đồng này có khoản ràng buộc phải phục vụ khách. Nếu hủy hợp đồng thì phải bồi thường gấp 3 lần mới được trả về nhà. Nhiều nhân viên quán karaoke đã bị đánh đập, hành hạ nên không ai dám bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra, xác minh. Qua kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia do Phạm Ngọc Tiên trực tiếp quản lý, điều hành và Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ, Công an phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trong đó nhiều nhân viên nữ bị chủ quán đánh đập thương tích. Em N.T.T (2004, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại, vì nghi ngờ cô có quan hệ riêng với khách tại quán karaoke, Tiên và Đạt dùng tay, gậy đánh đập em rất dã man. Thậm chí, hai đối tượng còn dùng bình ắc quy để chích cá chích vào người em cho điện giật. Dù T khóc lóc, hết lời van xin nhưng Tiên và Đạt vẫn không tha…

Liên quan đến vụ án 7 nạn nhân là trẻ em, thiếu nữ ở Thừa Thiên Huế trong đường dây mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi rồi đưa vào cơ sở kinh doanh karaoke để hoạt động mại dâm vừa trở về quê đã được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an một số địa phương giải cứu vào giữa năm 2023 nói trên, hiện các đối tượng sắp được đưa ra xét xử. Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 6/2023, các tổ công tác đồng loạt tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra, truy bắt các đối tượng tại các địa điểm, địa phương.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại một nhà nghỉ ở phường Duyên Hải (TP Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang ba cặp mua bán dâm do Nguyễn Mạnh Hổ (sinh năm 1989, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) và đồng bọn tổ chức. Tiếp tục kiểm tra số nhà 391 đường Duyên Hải (TP Lào Cai), Tổ công tác phát hiện và giải cứu 2 nạn nhân trong chuyên án là T.T.B.N (sinh năm 2009); N.T.Y.N (sinh năm 2007) và 11 phụ nữ khác làm gái mại dâm đang được các đối tượng quản lý, điều hành gồm: Lê Văn Thanh, Hù Việt Trình, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu và Hù Tuyết Định.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng và giải cứu các nạn nhân tại tỉnh Lào Cai, Tổ công tác tại TP Hà Nội triệu tập đối tượng Hà Thanh Tứ (sinh năm 1991, quê ở tỉnh Phú Thọ, tạm trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) về Cục CSHS để đấu tranh làm rõ.

karaoke1.jpg -0
Đối tượng Phạm Ngọc Tiên và karaoke Hoàng Gia - nơi các thiếu nữ bị tra tấn, đánh đập.

Cùng thời điểm này, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ công tác triệu tập Hà Thị Thu Hằng (sinh năm 1992, trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và di lý đến Lào Cai để phục vụ công tác đấu tranh. Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận, đã cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Telegram... dụ dỗ, lừa gạt một số nạn nhân ở Huế và một số địa phương khác ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao, nhưng thực chất làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Hằng trực tiếp đón nạn nhân tại Huế đưa ra Hà Nội hoặc đặt xe hướng dẫn nạn nhân tự di chuyển.

Khi nạn nhân đến điểm hẹn, Hằng đón và đưa lên Lào Cai bán lại cho đối tượng Hổ và đồng bọn với giá 3 triệu đồng/ nhân viên hát karaoke và 5 triệu đồng/ nhân viên bán dâm. Sau khi tiếp nhận, quản lý, Hổ ép các nhân viên phục vụ tại các quán karaoke và bán dâm cho khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai…

Trước thực trạng nhiều thiếu nữ, trẻ em ở một số tỉnh, thành ở miền Trung, nhất là các em ở huyện vùng cao bị kẻ xấu quen qua mạng dụ dỗ, lừa đi bán hàng với mức lương cao để rồi sau đó đưa các nạn nhân đến các điểm karaoke phục vụ khách làng chơi, cơ quan Công an khuyến cáo, để hạn chế những vụ việc tương tự, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, gia đình đóng vai trò rất quan trọng.

Bên cạnh đó, các Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cùng các ban, ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống mua bán người cho các cấp hội cơ sở để nâng cao năng lực trong cộng đồng về kiến thức, phòng chống mua bán người, mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, bóc lột sức lao động ở trẻ em…

Hải Lan

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.