Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân: "Mong muốn đóng góp cho CAND bằng những ca khúc"

Xuất thân là cán bộ Công an Nhân dân (CAND) vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) rồi về công tác tại Công an tỉnh Lai Châu cho đến khi về hưu, hơn ai hết nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân thấu hiểu được sự vất vả của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với năng khiếu âm nhạc, ông đã sáng tác một số ca khúc thiếu nhi với lực lượng CAND được nhiều người biết đến, như: "Cháu yêu cô chú Công an giao thông", "Píp píp pô pô cháu tập lái ôtô" và đặc biệt là "Cô chú Công an với mái trường".

Không ngừng học hỏi

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân (sinh năm 1957, tại Hà Nội) xuất thân trong một gia đình có truyền thống CAND, bố của ông từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Thời thanh niên tuy không được học bài bản về âm nhạc nhưng ông lại có niềm say về với âm nhạc và thường tìm đến một số thầy ở bên ngoài để "tầm sư học đạo". Nối tiếp truyền thống gia đình, ông vào lực lượng CAND vũ trang rồi CAND làm công tác chuyên môn, thế nhưng chưa ngày nào ông thôi say sưa sáng tác âm nhạc. Ông là nhân tố tích cực trong hoạt động văn hóa văn nghệ của những đơn vị mình công tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân:
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân bên cây đàn piano. 

Nghỉ hưu theo chế độ, ông rời Tây Bắc về Hà Nội sinh sống trong ngôi nhà nhỏ ở phố Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng). Không còn vướng bận với công tác chuyên môn, ông dành nhiều thời gian cho đam mê sáng tác âm nhạc. Khi trở thành hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, ông có nhiều cơ hội để được cọ xát, học hỏi những người đồng nghiệp, từ đó ông sáng tác càng "lên tay".

Cách đây mấy năm, trong chuyến ra thăm Côn Đảo, ông đã viết ca khúc "Chiều Côn Đảo" tri ân những chiến sĩ an ninh đã hy sinh quên mình ở nơi được coi là "địa ngục trần gian". Đó là cảm xúc rung lên khi ông tận mắt chứng kiến những ngôi mộ vô danh mà ngày nhỏ ông được nghe bố (vốn là Công an cán bộ tăng cường vào miền Nam giai đoạn 1966-1975) kể chuyện về chiến sĩ an ninh bị bắt ở Côn Đảo. Ca khúc sau đó đã được Chủ tịch UBND huyện Côn đảo gửi thư khen ngợi.

Ngoài ra, ông đã được một số giải thưởng âm nhạc, như: Giải Ba (không có giải Nhất) với ca khúc "Tự hào Hải Dương quê tôi" trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Hải Dương năm 2017; giải Ba với ca khúc "Vắng em mùa thu Hà Nội" trong Cuộc vận động sáng tác âm nhạc về Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2019.

Niềm cổ vũ, động viên lớn lao

Gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân được nhiều người biết đến khi ca khúc "Cô chú Công an với mái trường" của ông được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ngợi khen và được Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) trực tiếp đến nhà trao quà của Bộ trưởng và bức thư khen của Cục CSGT. Cũng qua Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nối máy điện thoại, ông đã được trò chuyện với Bộ trưởng Tô Lâm trong hơn 3 phút. Đây là niềm vinh dự lớn với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân và gia đình.

Nói về sự ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân kể, một lần ông chở vợ đi đến gần Trường Nguyễn Gia Thiều thì thấy một chiến sĩ CSGT đang ra hiệu lệnh mọi người nhường đường cho một nữ CSGT dắt các cháu học sinh sang đường. Hình ảnh ấy khiến mọi người tham gia giao thông đều rất xúc động. Khi ấy, vợ ông ghé vào tai ông: "Anh là nhạc sĩ thì anh nên sáng tác về hình ảnh này".

Rồi ngay chiều hôm ấy, ông đem câu chuyện kể với nhạc sĩ Hoàng Giai (nguyên Trưởng khoa Thiếu nhi Trường Đoàn Trung ương, nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và được người nhạc sĩ già động viên viết một bài về thiếu nhi với Công an, vậy là ông hăm hở bắt tay vào viết. Sau 2 đêm trăn trở, ông đã hoàn thành ca khúc "Cô chú Công an với mái trường".

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân:
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân (áo đen) trò chuyện cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (ảnh: Đoàn Bổng). 

Đây cũng chính là ca khúc đầu tiên ông viết về thiếu nhi với CSGT và là một trong số không nhiều những ca khúc thiếu nhi với CSGT. Bởi trên thực tế hiện nay có nhiều tác phẩm về bộ đội với thiếu nhi hơn là thiếu nhi với lực lượng CAND nói chung và CSGT nói riêng. "Tôi thấy lúc các em nhỏ nghịch ngợm, dỗi khóc nhiều phụ huynh thường dọa là "chú công an bắt vào đồn" nên có lẽ vì thế mà trong tâm tưởng các em nghĩ đến Công an là sợ sệt. Hơn nữa cũng phải thú thật là viết về Công an đã khó, viết về thiếu nhi với Công an càng khó hơn", nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân chia sẻ.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân, việc được Bộ trưởng Bộ Công an quan tâm, động viên đã là nguồn cổ vũ, động lực lớn lao để ông tiếp tục sáng tác về lực lượng CAND. Vì thế mà trong thời gian gần đây, ông đã liên tục ra cho mắt 2 ca khúc thiếu nhi với CAND là: "Cháu yêu cô chú Công an giao thông", "Píp píp pô pô cháu tập lái ôtô". Hai ca khúc như lời khuyên răn các cháu tham gia giao thông đúng luật ngay từ bé, đồng thời như lời nhắc nhở người lớn phải luôn chấp hành Luật Giao thông để đem lại hạnh phúc cho mọi nhà và để làm gương cho con trẻ.

Làm đẹp hình ảnh CAND trong lòng nhân dân

Trong bức thư khen, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT có đoạn viết: "Với ca từ mộc mạc, nội dung thể hiện sự gần gũi, thân thiện của cán bộ chiến sĩ CAND, trong đó có lực lượng CSGT. Ca khúc đã phản ánh rõ nét những phẩm chất tốt đẹp vốn có của cán bộ, chiến sĩ CSGT, đồng thời là sự động viên, nguồn cổ vũ tinh thần cho lực lượng CSGT để tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an giao trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, vì sự bình yêu của nhân dân".

Đánh giá về ca khúc "Cô chú Công an với mái trường" cũng như về những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân, nhạc sĩ Bá Môn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết: "Cô chú Công an với mái trường" là ca khúc ca ngợi CSGT có trách nhiệm với các cháu học sinh khi phân luồng giao thông và trực tiếp dắt tay các cháu lúc tan trường để bảo đảm an toàn cho các cháu. Điều đó vừa là nhiệm vụ vừa là tình cảm, trái tim của người CSGT dành cho thiếu nhi. Có thể nói bài hát đã chạm được điều mà Bộ trưởng Bộ Công an cũng như các chiến sĩ CSGT và thầy cô, gia đình mong muốn. Còn đánh giá một ca khúc hay hay chưa hay còn phụ thuộc vào tư duy âm nhạc, trình độ âm nhạc, thẩm mỹ và trách nhiệm của người nghe nhưng nói chung đây là ca khúc có ca từ và giai điệu trong sáng, hồn nhiên, dễ hát, dễ thuộc. Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân mặc dù không được đào tạo bài bản về âm nhạc nhưng đã có quá trình nghiên cứu, học tập nghiêm túc, đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản của sáng tác âm nhạc".

Trước đó, trong chuyến đi thực tế sáng tác vào tháng 3-2021 theo lời mời của Giám đốc Công an tỉnh Đắc Nông, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vân đã có 2 ca khúc "Trở về Đắc Nông" (phỏng thơ Đại tá Đỗ Hải, Phó ban An ninh Quảng Đức giai đoạn 1966-1975) và "Tự hào chúng tôi là công an xã".

Nhạc sỹ cho biết, Đắc Nông chính là mảnh đất lưu giữ nhiều ký ức của thân phụ ông, còn "Tự hào chúng tôi là công an xã" ca ngợi đề án bố trí Công an chính quy về xã của Bộ Công an thời gian vừa qua. Ông bảo: Ông mong muốn được đóng góp cho lực lượng CAND bằng những ca khúc, đồng thời mong các nhạc sĩ dù chuyên hay không chuyên hãy viết về đề tài thiếu nhi với CAND nói riêng và đề tài CAND nói chung để làm đẹp hơn, đúng hơn, rõ hơn hình ảnh CAND trong lòng nhân dân.

Ngô Khiêm

Các tin khác

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.