Người phụ nữ bỗng dưng trở thành khủng bố !

9 giờ sáng ngày 17/1/2023, Dalila Johana Flores, 24 tuổi là mẹ của đứa con gái 8 tuổi đang xay bột ngô tại nhà thì một nhóm 10 cảnh sát, dẫn đầu bởi một nữ trung sĩ bước vào rồi đọc lệnh bắt cô với tội danh “khủng bố”. Dalila chỉ là một trong hàng nghìn vụ bắt giữ tùy tiện, thực hiện bởi cảnh sát El Salvador theo một sắc lệnh nhằm vào các thành viên băng nhóm Mara Salvatrucha (MS-13) và Barrio 18…

1. Cho đến khi bị bắt, Dalila vẫn chưa hề có tiền án, tiền sự. Nghề nghiệp của cô là làm bánh bột ngô để bán cho những cư dân nghèo ở thị trấn Maneadero, bang El Maneadero. Trang tin Latin America Today cho biết trường hợp của Dalila cũng tương tự như nhiều người khác, nghĩa là căn cứ vào tình trạng khẩn cấp theo yêu cầu của Tổng thống Nayib Bukele, Hội đồng Lập pháp El Salvador đã ban hành một sắc lệnh, ký ngày 27/3/2022. Theo tinh thần của sắc lệnh này, bất kỳ người nào cũng có thể bị coi là “khủng bố” và bị bắt giam, ngay cả khi một quan chức nhà nước nào đó xác nhận rằng người ấy không hề có mối liên hệ với băng nhóm MS 13 hay Barrio 18.

sal1.jpg -0
Người biểu tình với những áp phích có ảnh Dalila tại khách sạn, nơi ở của đại biểu Hoa hậu hoàn vũ.

Từ lâu, luật pháp El Salvador đã liệt các thành viên MS 13 và Barrio 18 là khủng bố, dẫn đến hơn 73.000 người bị bắt. Nhiều người trong số họ bị bắt bởi những cuộc điện thoại tố cáo nặc danh chứ không phải do các cuộc điều tra nghiêm túc. Dalila nói: “Việc bắt tôi cũng thế. Đầu tiên họ yêu cầu tôi xuất trình thẻ căn cước. Sau khi xem xong, họ giữ luôn rồi bảo tôi ngồi yên tại chỗ”.

Thời điểm cảnh sát bắt Dalila thì cũng là lúc ông Francisco Antonio Flores Murillo, cha cô vừa về đến nhà sau khi đưa mấy con bò vào chuồng. Ông Francisco nói: “Tôi hỏi họ có chuyện gì vậy thì nữ trung sĩ trưởng nhóm trả lời: “Đây là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đang xác minh”.

Vẫn theo ông Francisco, vài cảnh sát cầm giấy căn cước của Dalila đi bộ đến một ngôi nhà cách nhà ông mấy căn. Đó là nhà của người bà con với một trong những thủ lĩnh Barrio 18: “Trước đó, con gái tôi đã có những xích mính với người này, cũng làm nghề bán bánh bột ngô nên tôi tin là họ đã vu oan cho con gái tôi là thành viên ngầm của Barrio 18”.

Không lâu sau đó, nhóm cảnh sát trở về. Trao đổi với nhau mấy câu, nữ trung sĩ trưởng toán cho Dalila biết cô sẽ phải theo họ đến đồn Cảnh sát dân sự quốc gia ở Zacatecoluca “chỉ để xác minh”. Ông Francisco nói: “Tôi cố ngăn họ, tôi đề nghị họ cho tôi xem lệnh bắt giữ nhưng họ không trả lời mà ngược lại, họ thu điện thoại của con gái tôi. Một lần nữa, tôi gần như hét lên với viên trung sĩ “Hãy nhìn xem, con gái tôi có cái gì chứng tỏ nó là thành viên băng nhóm không? Cái giỏi nhất của nó là làm bánh. Các người không thể bắt nó mà không có lệnh”.

Nhưng quyết định đã được đưa ra và có phần nhân đạo! Họ cho phép Dalila đi tắm, thay quần áo rồi đưa cô lên chiếc xe bán tải màu trắng. Và thay vì giải cô về đồn Cảnh sát dân sự quốc gia, xe lại chạy thẳng đến nhà tù an ninh Zacatecoluca, cách thị trấn El Maneadero 5km. Đây là nơi dùng để giam giữ những tù nhân băng nhóm và những kẻ phạm tội đại hình nhưng sáng hôm sau, Dalia lại bị chuyển đến Trung tâm hình sự Apanteos ở Santa Ana, sát biên giới với Guatemala. Lần này, tội danh chính thức được gán cho cô là “khủng bố”.

Người phụ nữ bỗng dưng trở thành khủng bố ! -0
Carlos, 27 tuổi, với cáo buộc là thành viên Barrio 18 bị lục soát để tìm ma túy.

Dalila không phải là trường hợp hiếm hoi bị bắt vì những cáo buộc mơ hồ. Theo những người hàng xóm của cô, chỉ riêng thị trấn Maneadero đã có 5 người khác cũng bị bắt khẩn cấp từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Enrique Manuel Carrillo Merino, một trong những người vào tù trước Dalila vài ngày là thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp và chăn nuôi El Maneadero. Ông được các xã viên mô tả là “hiền lành, nhút nhát và chưa bao giờ làm mất lòng ai”. Hay như hai anh em ruột Heriberto Gonzalez Munoz, 36 tuổi, thợ cơ khí và Jose Rafael Martínez, 39 tuổi, tài xế, một bị bắt tại nhà lúc đang tắm còn người kia bắt ngoài đường. Ester Gonzalez, em gái họ kể với trang tin Latin America Today: “Cảnh sát chỉ nói với hai anh tôi là “có tên trong danh sách”. Khi thấy những người hàng xóm tụ tập xung quanh chiếc xe sẽ đưa anh em Heriberto vào nhà tù Zacatecoluca, một chỉ huy cảnh sát quát lớn: “Giải tán ngay, nếu không chúng tôi bắn”.

2. Theo ước tính của Tổ chức Socorro Jurídico Humanitario (SJH), tự nguyện hỗ trợ pháp lý, tâm lý và y tế cho các nạn nhân của chế độ thì Dalila và anh em Heriberto chỉ là “con số lẻ” trong 15.000 người vô tội vẫn đang bị giam giữ. Ông Ingrid Escobar, Giám đốc điều hành SJH nói: “Hầu như mỗi ngày, chúng tôi nhận được thông tin từ 10 đến 15 trường hợp đi tù mà không lý do. Cho đến nay SJH đã lập trên 1.500 hồ sơ về sự vô tội của những người bị bắt rồi trình cho Viện Công tố El Salvador nhưng mới chỉ có 33 người được thả”. Ông Samuel Ramirez, đại diện cho Phong trào nạn nhân của chế độ (Movimiento de Víctimas del Régimen, viết tắt là MOVIR) nói thêm: “Ít nhất 30% số người bị giam giữ bằng sắc lệnh khẩn cấp là vô tội. Tính đến ngày 50/9/2023, con số 30% ấy là hơn 22.000 người trong tổng số 73.271 người bị bắt”.

Ngược dòng thời gian, kể từ khi băng nhóm Barrio 18 ra đời tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ hồi những năm 1960 với đa số thành viên là người Mexico, chuyên về buôn bán ma túy thì đến năm 1980, Barrio 18 phát triển sang các nước Mỹ Latin, trong đó có El Salvador. Tại quốc gia này, nó được gọi là “Revoluciónarios - Những người cách mạng” với khoảng 30.000 thành viên nhưng theo cảnh sát El Salvador, nó vẫn là Barrio 18, hoạt động trong các lĩnh vực ma túy, cướp, khủng bố, tống tiền, buôn người, nhập cư bất hợp pháp, rửa tiền, giết người, tổ chức mại dâm, bắt cóc và buôn bán vũ khí.

Với MS 13, băng nhóm này cũng ra đời tại Los Angeles, Mỹ trong những năm 1960 với mục đích bảo vệ người nhập cư El Salvador ở Mỹ nhưng theo thời gian, nó biến thành một tổ chức tội ác. Sau khi nội chiến ở El Salvador kết thúc năm 1992, khoảng 12.000 thành viên MS 13 bị Mỹ trục xuất về El Salvador, vô hình trung đã tạo điều kiện cho nó sinh sôi, phát triển. Và cũng như Barrio 18, lĩnh vực làm ăn của MS 13 bao gồm ma túy, buôn lậu vũ khí, giết người, hãm hiếp, bắt cóc đòi tiền chuộc, làm giả giấy tờ tùy thân, tổ chức mại dâm, cướp, khủng bố theo đơn đặt hàng…

Vì thế, để lập lại trận tự, chính quyền El Salvador thẳng tay trấn áp nhưng theo Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, cảnh sát “dường như đã quá trớn kể từ khi Tổng thống Nayib Bukele vô hiệu hóa quyền độc lập tư pháp hồi giữa năm 2019, tạo điều kiện cho các hành vi lạm dụng”. Tiến sĩ Tutela María Julía Hernández, chuyên ngành pháp lý thuộc Đại học Trung Mỹ (Universidad Centroamericana) tin rằng “sau một năm rưỡi điều tra, đa số những người bị giam giữ nhưng chưa bị kết án đều vô tội”.

Với Tổ chức Ân xá quốc tế, nhà chức trách ở El Salvador “đã vi phạm nhân quyền có hệ thống” kể từ khi Tổng thống Nayib Bukele ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hồi tháng 3 năm 2022 và được gia hạn định kỳ để giải quyết bạo lực băng nhóm. Ông Erika Guevara-Rosas, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết: “Cái chết của 132 người bị giam giữ tùy tiện, truy tố hình sự bừa bãi là không tương thích với chiến lược an ninh công cộng, công bằng và lâu dài. Việc dỡ bỏ nền pháp quyền không phải là câu trả lời cho những vấn đề mà El Salvador đang phải đối mặt”.

Người phụ nữ bỗng dưng trở thành khủng bố ! -0
Thành viên MS13, tất cả đều xăm mình, trong khi nhiều người bị bắt thì không.

3. Quay lại với trường hợp của người thợ làm bánh bột ngô Dalila bị bắt với tội danh “khủng bố”, dưới sự hỗ trợ của nhiều tổ chức pháp lý, nhân quyền, gia đình Dalila đã nỗ lực hết sức nhằm công khai vụ án của cô. Một đặc vụ kỳ cựu của Lực lượng phản ứng đặc biệt thuộc cảnh sát El Salvador đã tuyên thệ trước tòa rằng trong suốt 3 năm, ông đã trực tiếp điều tra về những hoạt động của băng nhóm Barrio 18 ở bang El Maneadero, nơi Dalila và gia đình cô sinh sống: “Họ là những con người trung thực, chăm chỉ và tôn trọng pháp luật. Không có bất kỳ một chứng cứ nào để có thể nghi ngờ - chứ không phải kết luận - cô ấy là khủng bố bởi lẽ tất cả thành viên Barrio 18 lẫn MS 13 đều xăm trên thân thể những biểu tượng về băng nhóm của họ, còn Dalila và những người bị bắt giam tùy tiện thì không”. Ngay cả ông Nicolas Antonio Garcia Alfaro, thị trưởng thành phố Tecoluca và đồng thời cũng là đảng viên của đảng cầm quyền Nuevas Ideas đã bảo vệ sự vô tội của Dalila trong một lá thư gửi Tổng thống Nayib Bukele: “Tôi biết Dalila từ khi cô ấy còn nhỏ. Cuộc sống của cô ấy chỉ quanh quẩn bên những bao ngô, cái cối xay bột và lò nướng. Kết tội Dalila khủng bố chỉ làm tổn hại đến uy tín của chính quyền thay vì khiến người dân đặt niềm tin nhiều hơn vào luật pháp…”.

Thế nhưng Dalilah vẫn bị giam và đã ở nhà tù Apanteos hơn 9 tháng. Không ai trong gia đình, kể cả luật sư được gặp cô. Theo ông Francisco, cha của Dalila, điều cuối cùng họ biết là cô đang bị giam tại Khu 3, một khu vực đặc biệt khắc nghiệt trong nhà tù Apanteos. Tại đó, mỗi tù nhận mỗi ngày chỉ được cấp 1 lít nước, không đủ để uống chứ đừng nói đến những nhu cầu vệ sinh tối thiểu. Ông Francisco nói: “Mãi đến ngày 2/10/2023, chúng tôi mới được phép gửi cho Dalilah 2 gói thực phẩm và các đồ vệ sinh phụ nữ nhưng không được gặp mặt”.

Việc bắt giam Dalilah cùng nhiều người khác và nhất là trước những tuyên bố mang tính thách thức của một số viên chức chính phủ lẫn cảnh sát như giọt nước tràn ly. Ít nhất 3.000 người đã biểu tình ở thủ đô San Salvador hôm thứ Bảy 18/11 nhằm phản đối các cuộc đàn áp chống băng nhóm nhưng lại đưa những người vô tội vào tù. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài giờ trước khi El Salvador đăng cai cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Người biểu tình tuần hành từ Đài tưởng niệm Hiến pháp đến một khách sạn sang trọng, nơi hàng chục đại biểu Hoa hậu hoàn vũ đang lưu trú. Guadalupe Avila, 67 tuổi, có con trai Carlos 27 tuổi bị bắt cách đây 19 tháng nói: “Chúng tôi muốn các người đẹp trên thế giới thấy rằng người dân Salvador đang đau khổ. Đất nước này không như những gì họ được nghe nói”. Một số người biểu tình đeo khăn choàng có dòng chữ "Hoa hậu tù nhân chính trị", "Hoa hậu đàn áp" và "Hoa hậu bắt giam hàng loạt", nhằm gây sự chú ý  với khách quốc tế trong lúc cảnh sát chống bạo động chỉ đứng nhìn bởi lẽ hàng chục máy ảnh, máy quay phim của giới truyền thông trong, ngoài nước đang chĩa vào họ. Ông Goebertus, quan chức thuộc Ngân hàng hội nhập kinh tế Trung Mỹ (Banco Centroamericano de Integración Económica), người đã chứng kiến cuộc biểu tình nói với các nhà báo: “Các chính phủ nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế nên đình chỉ các khoản vay hiện có cho El Salvador bởi lẽ nó chỉ mang lại lợi ích cho các cơ quan trực tiếp thực hiện việc bắt người tùy tiện, bao gồm cảnh sát quốc gia, quân đội và hệ thống nhà tù…”.

Vũ Cao (Theo Latin America Today)

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.