Vụ án đã gây choáng váng mạnh cho những sinh viên có suy nghĩ ngây thơ rằng thế giới học đường là hòa bình dù ở bất cứ quốc gia nào trên hành tinh. Knox - phạm tội sát hại nữ sinh viên người Anh trọ cùng phòng - không phải là du học sinh đầu tiên phải ngồi tù ở nước ngoài vì tội giết người.
Và nạn nhân của Knox cũng không phải là sinh viên nước ngoài đầu tiên bị tấn công bạo lực ở môi trường học tập nước ngoài. Dưới đây là những loại tội phạm tấn công du học sinh ở một số quốc gia trên thế giới:
Tội phạm tấn công sinh viên nước ngoài ở Uganda
Năm 18 tuổi, Lucy Dickenson rời nước Anh để làm tình nguyện viên trong một trại mồ côi nằm dọc biên giới
Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi một nhóm du khách bị phiến quân Hutu của
Sau cuộc thảm sát, khu vực công viên được tuyên bố là vùng chiến sự và mọi người phương Tây đều được cảnh báo họ là mục tiêu tấn công của phiến quân. Lucy ở lại khách sạn thêm 3 tuần nữa, cho đến một ngày cô bị một nhóm người châu Phi vũ trang lôi khỏi phòng khách sạn và buộc cô phải chứng kiến cảnh chúng đâm vào cổ một người đàn ông cho đến chết. Sau khi giết người, chúng thả cho Lucy đi và 10 phút sau khi cô rời khỏi khách sạn, toàn bộ tòa nhà đã bị san bằng.
Cô kể: "Một người đàn ông ở quầy tiếp tân nói cho biết có ai đó trong phòng của tôi và linh tính mách bảo có quả bom giấu dưới giường nhưng tôi không biết". Suýt chết 3 lần, song Lucy vẫn không từ bỏ ý muốn giúp đỡ người dân ở các quốc gia đang phát triển. Hiện thời Lucy lãnh đạo The Safe Foundation, một tổ chức quản lý các chương trình phát triển vòng quanh thế giới, trong đó bao gồm
Cưỡng bức ở Guatemala
Năm 1998, nhóm 13 sinh viên Đại học St. Mary's ở Maryland đang ngồi trên xe buýt cùng với 3 giáo sư hướng dẫn của khoa, khi đến một con đường vắng vẻ ở Guatemala thì bất ngờ có tiếng súng nổ buộc tài xế tấp xe vào lề đường. Nhìn ra các ô cửa sổ xe, mọi người trông thấy bọn cướp vũ trang súng bán tự động. Giáo sư dạy tiếng Tây Ban Nha Jorge Rogachevsky kể lại, sau vụ tấn công nhiều tháng: "Tôi là người đầu tiên bị chúng lôi xuống xe buýt".
Bọn chúng lục soát người ông lấy hết tiền bạc rồi lệnh cho ông nằm úp mặt xuống cánh đồng mía nằm dọc theo con đường. Cây cối che khuất tầm mắt nhưng ông có thể nghe thấy tiếng bọn cướp buộc mọi người khác xuống xe. Điên tiết vì số người Mỹ này không có nhiều tiền cho bọn chúng lấy cho nên chúng trả thù bằng việc cưỡng bức dã man 3 nữ sinh viên - 1 người ngay trên xe buýt và 2 nữ sinh viên khác trên cánh đồng mía - trong khi số người còn lại đứng gần đó đành bất lực đứng nhìn.
Sau khi trở về trường, các nạn nhân kiện nhà trường ra tòa vì đã không cảnh báo họ trước về con đường nguy hiểm đó. Năm 2002, Trường đại học St.Mary’s đã phải bồi thường cho các nạn nhân 195.000 USD.
Cuốn sách "Gương mặt thiên thần: Câu chuyện thật về nữ sinh viên giết người Amanda Knox" của Nhà xuất bản Barbie Latza Nadeau.
Án mạng ở Costa Rica
Vào Ngày của Mẹ năm 2001, Jeanette Stauffer gọi điện thoại cho con gái của mình là Shannon - sinh viên Đại học Kansas (Mỹ) - đang học ở Costa Rica, một quốc gia ở miền Nam Trung Mỹ được nhiều du học sinh Mỹ ưa thích tìm đến. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, bà Stauffer nhận được một cuộc gọi khác - một cú điện thoại gây sợ hãi cho bất cứ bậc cha mẹ nào có con cái đang du học ở nước ngoài.
Thông tin bất ngờ cho biết Shannon đã bị đâm chết ở tỉnh Golfito, gần biên giới với
Khi chính quyền
Giết người bằng dao ở Panama
Một năm trước khi nữ sinh viên Mỹ Amanda Knox phạm tội sát hại một nữ sinh viên người Anh trọ cùng phòng (cả hai đều du học ở Italia), một du học sinh người Mỹ khác cũng bị buộc tội giết chết một sinh viên khác cũng đang du học nước ngoài. Jares Williams, 23 tuổi, khi bị bắt giam ở
Nhát dao định mệnh trúng mạch máu chính ở chân của Ashby gây chảy máu đến chết trước khi xe cấp cứu đến được hiện trường. Cả hai nam sinh viên này đều học Trường đại học bang
Các nhân chứng cho biết, hai sinh viên đều đã say khướt và có lẽ họ ẩu đả với nhau vì tranh giành một cô gái. Williams bị giam giữ 3 tuần trong nhà tù