Nậm Ngặt mây trắng

Những ngày tháng 8/2025, theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn, chúng tôi đặt chân đến địa đầu của Tổ quốc - mảnh đất Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ). Gần 40 năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi vào quá khứ, nhưng vẫn còn mãi trang sử hào hùng được viết nên từ máu xương của những chiến binh đã dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với một tinh thần bất diệt “Sống bám đá chiến đấu, chết hóa đá, thành bất tử”.

Vời vợi những điểm cao

Sau cơn mưa đêm tầm tã, sáng sớm ở địa đầu Tổ quốc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại xã biên giới Thanh Thủy, Tuyên Quang. Xe ôtô bẻ lái liên tục trên con đường ngoằn ngoèo đưa chúng tôi tiến dần lên điểm cao 468 ở thôn Nậm Ngặt để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên nằm ngay trên điểm cao này.

Nậm Ngặt mây trắng -0
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Đại tá Đỗ Tiến Thùy làm trưởng đoàn dâng hương tại Cao điểm 468, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang.

Đứng ở điểm cao 468, phóng tầm mắt ra xa có thể quan sát được các điểm cao còn lại của mặt trận Vị Xuyên. Vời vợi mà gần gũi, trầm mặc mà đau thương, bởi đó là nơi đã từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tại điểm cao 468, Trung tá Triệu Long Pú, người dân tộc Dao, là Phó trưởng Công an xã Thanh Thủy chỉ cho chúng tôi đỉnh núi cao sừng sững trước mặt: “Đỉnh núi cao nhất kia là đỉnh 1509, mỏm đá kia là nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt, bên cạnh là khe sâu, nơi các chiến sĩ hy sinh rất nhiều. Một trung đoàn bám đá chiến đấu bị hy sinh hết, không còn một ai”.

Trong giây phút linh thiêng, Đại tá Đỗ Tiến Thùy thắp nén hương thơm tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống mảnh đất này. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong niềm xúc động. Đoàn công tác được ôn lại giai đoạn ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều địa danh, trận chiến tại vùng đất địa đầu Tổ quốc đã đi vào lịch sử như các điểm cao 1509, 468, 772, 685, Cô Ích, Bốn Hầm, “lò vôi thế kỷ”,... Các CBCS đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, giành giật với kẻ thù từng tấc đất, mỏm đá. Có gần 1.200 CBCS đã ngã xuống nơi mặt trận Vị Xuyên, trong đó còn hơn một nửa số CBCS vẫn chưa tìm được hài cốt, còn đang nằm lại đâu đó trong các khe đá, thung sâu,...

Nậm Ngặt mây trắng -0
Cựu chiến binh Hoàng Thế Cương là người góp sức xây đài hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ ở điểm cao 468.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã tới nhà văn hóa thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy để trao tặng 40 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã. Đại tá Đỗ Tiến Thùy đã gặp gỡ, thăm hỏi ân cần các thương binh, đại diện gia đình chính sách có mặt tại hội trường. “Chúng tôi đến với mảnh đất linh thiêng này, xúc động và khắc ghi công ơn về những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi vào quá khứ. Trong thời bình hôm nay, vẫn có những CBCS CAND bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho nhân dân. Trước những mất mát đau thương, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với đồng đội của chúng tôi ngã xuống hôm nay”, Đại tá Đỗ Tiến Thùy xúc động chia sẻ.

Nhận món quà ý nghĩa từ tay Đại tá Đỗ Tiến Thùy, cựu chiến binh Hoàng Thế Cương ở thôn 25, xã Vị Xuyên nghẹn ngào không nói lên lời. Ông từng là người lính chiến đấu tại nhiều mặt trận trên tuyến biên giới phía Bắc, trong đó có cao điểm 468. Theo lời ông Cương thì điểm cao 468 trước đây là một trong những chốt tiền tiêu, là sở chỉ huy của Sư đoàn 356, Quân khu 2. Đến cuối năm 1984 thì sở chỉ huy của sư đoàn được đưa vào điểm cao này để chỉ huy đánh cao điểm 685 trong chiến dịch vây, lấn, tấn, dũi của quân ta.

Trở về từ cuộc chiến, thương binh Hoàng Thế Cương mang theo nhiều vết thương trên khắp cơ thể, tiếp tục gắn bó với mảnh đất địa đầu, góp sức xây dựng vùng đất này vượt qua đau thương. Sau này, ông chuyển về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên (cũ) làm Phó Ban Tác chiến.

Nậm Ngặt mây trắng -0
Những nén nhang thơm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Ông Cương nhớ lại: “Cứ đến ngày giỗ trận 12/7, anh em cựu chiến binh chúng tôi lại cùng nhau lên bãi đất hình yên ngựa, nơi điểm cao 468, chặt lá trải ra để bày đồ lễ, vái vọng sang cao điểm 685, 772. Cùng chúng tôi lên điểm cao còn có nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ cả nước đi tìm mộ phần con em mình. Họ dò tìm từng bia mộ, nước mắt thấm nặng cả nghĩa trang Vị Xuyên. Tìm không thấy con em mình, họ lại cùng chúng tôi lên điểm cao 468, cúi đầu vái vọng, mắt ngấn lệ, hướng về những điểm cao vời vợi. Bởi, họ biết con em họ đang yên nghỉ đâu đó ở khoảng trời này. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi bùi ngùi, đau xót và nhen lên ý tưởng xây dựng đài hương để các đồng đội hy sinh chưa lấy được hài cốt có nơi đi về. Chúng tôi cùng ban biên lạc cựu chiến binh bắt tay vào thực hiện, đến ngày 23/11/2013, đài hương ở điểm cao 468 được khánh thành.

Ngày 14/7/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 87 cựu chiến binh F338 tại Phủ Chủ tịch. Các cựu chiến binh đã đề đạt nguyện vọng xây dựng đài tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và được Chủ tịch nước đồng ý. Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) đã tôn tạo đài hương 468 và xây dựng đền thờ tưởng niệm hướng Tây sông Lô - mặt trận Vị Xuyên. Nay đã ở tuổi thất thập, vượt qua những cơn đau lúc trái gió trở trời, hằng năm người thương binh già Hoàng Thế Cương vẫn đều đặn trở lại điểm cao 468 và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống.

Thành lũy tuổi đôi mươi

Rời xã Thanh Thủy, đoàn tiếp tục di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Nghĩa trang nằm cạnh quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nằm tựa lưng vào dãy núi Tây Côn Lĩnh, phía trước hướng ra dòng sông Lô lịch sử. Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình nơi đài Tổ quốc ghi công sừng sững như 3 nén hương trầm với 7 vòng khói hương tri ân, cũng tựa dáng hình của 3 cây súng giá vào nhau khi các CBCS đang tạm nghỉ trên chiến trường.

Nậm Ngặt mây trắng -0
Đại tá Đỗ Tiến Thùy cùng đoàn công tác trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Thanh Thủy, Tuyên Quang.

Di chuyển tới trụ sở Công an xã Vị Xuyên, đoàn công tác đã tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tri ân của CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Ai cũng xúc động khi được nghe kể về liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh.

Tháng 9/1980, chàng trai Nguyễn Viết Ninh, sinh năm 1962, dân tộc Mường, quê ở xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Trong đợt chiến đấu bảo vệ mỏm E5 của điểm cao 685 từ ngày 12 đến ngày 18/1/1985, anh là Trung đội trưởng Trung đội 2 thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, Quân khu 2 đã chỉ huy trung đội chiến đấu dũng cảm, mưu trí. Dù khó khăn ác liệt thế nào, địch đông gấp nhiều lần, có hỏa lực mạnh, anh vẫn bình tĩnh, xông xáo đi đầu đơn vị trong các lần phản kích tiêu diệt địch.

Trong những ngày ấy, dù đã 3 lần bị thương rất nặng vào chân, tay, bụng và ngực nhưng anh vẫn quyết ở lại chỉ huy đơn vị chiến đấu đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Đến khoảng 17 giờ ngày 18/1/1985, quân địch tiếp tục mở đợt tấn công, lúc này trên điểm cao, quân ta thương vong lớn. Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh đã vận hành máy điện đàm liên lạc sở chỉ huy sư đoàn tại điểm cao 468: “Xin mưa, xin mưa lên đỉnh E5”. Chỉ huy Trung đoàn nuốt nước mắt hạ lệnh bắn pháo trùm lên trận địa. Trận đánh đó quân ta giữ được trận địa phòng ngự, nhưng anh Nguyễn Viết Ninh và đồng đội đã anh dũng hy sinh. Dòng chữ “Sống bám đá chiến đấu, chết hóa đá, thành bất tử” mà anh khắc trên báng súng đã trở thành lời thề trong tâm khảm của CBCS trên toàn mặt trận Vị Xuyên thời đó.

Trung đội trưởng  Nguyễn Viết Ninh đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 29/8/1985. Hiện nay, khẩu súng AK của anh được lưu giữ trong Bảo tàng Quân khu 2.

Ở vùng đất cực Bắc của Tổ quốc, có một ngày đặc biệt, ngày 12/7, là ngày giỗ trận. Ngày này, 593 CBCS đã ngã xuống trong cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ từng tấc đất. Xương thịt của các anh tan chảy, thấm vào lòng đất mẹ. Ngày này được chọn là lễ giỗ cho tất cả CBCS hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất hy sinh ở mặt trận năm đó mới 16 tuổi, tạo nên thành lũy tuổi đôi mươi nơi biên cương phên giậu của Tổ quốc.

Nậm Ngặt mây trắng -0
Trung tá Triệu Long Pú - Phó trưởng Công an xã Thanh Thủy giới thiệu với đoàn công tác về các điểm cao mặt trận Vị Xuyên.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy bày tỏ: “Tại mảnh đất linh thiêng, hồn thiêng của các anh đã hòa vào núi sông, cây cỏ, bờ cõi nước nhà, đổi lấy bình yên và sự hồi sinh phát triển hôm nay. Sự hy sinh quên mình vì đất nước, vì nhân dân của cha anh đi trước là nền tảng vững chắc để các thế hệ CBCS CSCĐ hôm nay viết tiếp trang sử vẻ vang, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Hành trình tri ân của đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ là hoạt động thiết thực góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các gia đình chính sách, người có công nơi biên cương Tổ quốc vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Tư lệnh CSCĐ với Công an tỉnh Tuyên Quang và nhân dân địa phương; là hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.