Những ngày tháng 8/2025, theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn, chúng tôi đặt chân đến địa đầu của Tổ quốc - mảnh đất Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ). Gần 40 năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi vào quá khứ, nhưng vẫn còn mãi trang sử hào hùng được viết nên từ máu xương của những chiến binh đã dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với một tinh thần bất diệt “Sống bám đá chiến đấu, chết hóa đá, thành bất tử”.
Những ngày này, nhiều hoạt động tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đã được tổ chức trên cả nước (17/2/1979 – 17/2/2025).
Ngày 13-9, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, một tổ công tác của Phòng An ninh điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện và bắt giữ Đặng Ồng Lai (sinh năm 1993, trú tại thôn Nậm Định, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), đối tượng cầm đầu đường dây “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc liên tục diễn ra. Cơ quan chức năng của Việt Nam nỗ lực đàm phán với cơ quan chức năng nước bạn để tìm giải pháp. Song song với đó, các địa phương cần nỗ lực tham gia để giải quyết tình trạng này.
Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, hàng vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đồng lòng quyết tâm bảo vệ xóm làng, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, xứng đáng truyền thống vẻ vang nơi quê hương cội nguồn cách mạng.
Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, tổng số phương tiện đang chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam- Trung Quốc đến ngày 3/1/2022 là 4.250 xe.
42 năm đã trôi qua, màu xanh đã phủ lên vết thương nơi mảnh đất địa đầu phía Bắc nhưng lịch sử vẫn mãi khắc ghi lòng yêu nước, quả cảm của dân tộc Việt Nam.
Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã qua đi hơn 40 năm nhưng những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa, sức mạnh quật cường của thế hệ cha anh, các cán bộ Công an tham gia đấu tranh giành giật từng tấc đất nơi biên cương thì không hề phai mờ. Bao nhiêu chiến sỹ đã hy sinh, bao nhiêu người để lại một phần máu thịt của mình, máu các anh thấm đỏ miền biên viễn để bảo vệ đồng bào, bảo vệ Tổ quốc…
Cuộc phản công giữ nước của quân dân Việt Nam chặn đứng 600 ngàn lính Trung Quốc tràn sang xâm chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc cách đây 40 năm là một đề tài nóng bỏng trong văn học nghệ thuật. Tác phẩm đầu tiên viết về cuộc chiến tranh biên giới là ca khúc “Chiến đấu vì độc lập tự do” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Khi đặt bút viết những dòng này, tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì yếu đuối mà khóc vì nhớ lại những ngày gian nan và anh dũng ở nơi đầu nguồn sông núi của Tổ quốc. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tháng 2 năm 1979 cho đến hôm nay đã trôi qua đúng 40 năm.
Đã 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc, nhưng với nhiều người thân của các liệt sĩ, nỗi đau về sự mất mát vẫn hiện hữu. Dù vậy, những gia đình người có công vẫn luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn...
Tham gia cuộc chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những cán bộ Công an dù ở vị trí nào, đảm đương nhiệm vụ gì thì đều một lòng yêu ngành yêu nghề, vì lý tưởng cao đẹp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Họ đều thấm thía một điều, dựa vào dân và sống, gắn bó với dân để dân tin, dân cưu mang giúp đỡ, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tôi gặp Đại tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai khi anh vừa đặt chân đến Thủ đô Hà Nội để dự buổi gặp mặt thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ xuất sắc, tiêu biểu tham gia cuộc chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Đã 40 năm trôi qua kể từ trận đánh lịch sử năm 1979 bảo vệ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) nhưng Đại tá Triệu Quang Điện, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn nhớ như in từng chi tiết. Ký ức như cuốn phim quay chậm đưa chúng tôi trở về Lạng Sơn những ngày đó…
LTS: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã qua đi 40 năm nhưng những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa, sức mạnh quật cường của thế hệ cha anh, các cán bộ Công an tham gia đấu tranh giành giữ từng tấc đất nơi biên cương thì không hề phai mờ.
Tháng 7, từng đoàn xe đưa các cựu chiến binh nối nhau tìm về Vị Xuyên, tìm về những dãy núi đá nơi biên cương đã gắn bó như máu thịt. Đứng trên điểm cao 468, những người lính năm xưa ngước lên dãy núi phía trước rưng rưng, nhiều đồng đội của họ còn đang đâu đó chốn linh thiêng này, thân thể hoà vào cây rừng, núi đá, vào đất trời biên cương. Nước mắt đồng đội hoà trong câu hát như lời mời gọi thiết tha: “Về đây đồng đội ơi!”.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh biên giới phía Bắc, sáng 17-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết đối tượng chính sách, đồng bào thiểu số và lực lượng vũ trang khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.