Mùa trăng trên rẻo cao

Trên rẻo cao biên giới Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế năm nay, Công an xã và Đoàn Thanh niên dự định tổ chức một đêm Trung thu rộn rã cho các em nhỏ. Nhưng, trước những mất mát đau thương của đồng bào bị bão lũ, Trung thu ở Đông Sơn không có múa lân, không rước đèn như dự kiến.

Kinh phí tổ chức Trung thu gom góp lại đã đem chút ấm áp biên giới san sẻ cho người dân bị thiên tai. Biết bao nhiêu yêu thương dành tặng cho các bạn nhỏ vùng bão lũ gửi gắm trong một mùa trăng...

Từ Thủ đô về với bà con biên giới

Để có một mùa trăng hòa bình đáng nhớ của các em nhỏ ngay trên mảnh đất đau thương Đông Sơn, các hoạt động ý nghĩa đã diễn ra nhằm lan tỏa ước mong về cuộc sống bình yên, no ấm. Công an xã Đông Sơn phối hợp với với Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn Thanh niên Công an huyện A Lưới, Đoàn Thanh niên xã Đông Sơn tổ chức thu nhận căn cước cho trẻ em. Đặc biệt, Công an xã còn kết hợp với Trường Đại học Luật - Đại học Huế khéo léo lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em để người dân không bị dụ dỗ, lừa đảo.

1.jpg -0
Công an xã Đông Sơn kết hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức lớp bồi dưỡng tin học văn phòng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hai chiếc xe đạp trao cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập. 43 suất quà động viên các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có thành tích học tập. Đó là những món quà thiết thực nhất đã được trao cho các em nhỏ để con đường tới trường ở miền rẻo cao biên giới Đông Sơn bớt nhọc nhằn. Đặc biệt, có đến 500 suất quà cho các em nhỏ của xã từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Đại úy Nguyễn Viết Hùng - cán bộ Công an xã vận động được thông qua công tác dân vận.

Đã gần một năm Đại úy Nguyễn Viết Hùng về với xã Đông Sơn. Tháng 11/2023, anh từ Hà Nội vào A Lưới nhận công tác theo kế hoạch điều động cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Trước đó, khi đang công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, anh đã viết đơn tình nguyện về cơ sở. Ngày đầu tiên đặt chân đến Huế đúng đợt mưa bão gây ngập lụt nặng, Đại úy Hùng phải chờ đợi 3 ngày sau mới vào đến xã Đông Sơn nhận nhiệm vụ. Chân ướt chân ráo tới vùng đất biên giới, nhiệm vụ mới, môi trường mới, Đại úy Hùng nhanh chóng bắt nhịp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và từng bước tìm hiểu đời sống của bà con nơi đây.

Đông Sơn từng oằn mình hứng chịu tội ác chiến tranh khi từng thớ đất nơi đây phải gánh một lượng lớn chất độc dioxin rải xuống, nhất là khu vực sân bay A So. Mãi đến năm 2023, dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin ở khu vực sân bay A So hoàn thành, nỗi đau ấy mới nguôi ngoai. Tuy thế, đây vẫn là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Với 425 hộ, 1.671 nhân khẩu, người dân quanh quẩn với việc trồng lúa, trồng rừng và chăn thả gia súc, đói nghèo vẫn đeo bám bà con các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu bao năm qua.

Gắn bó với bà con Đông Sơn, Đại úy Hùng thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn ở vùng biên giới Việt - Lào. Anh hay quan sát, nghĩ suy và nảy ra ý tưởng giúp đỡ bà con cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Về thăm gia đình ở Hà Nội, anh vẫn nghĩ đến các em nhỏ ở A Lưới. Lần nào từ Thủ đô trở lại xã, anh cũng tay xách nách mang nào sách truyện, quần áo, đồ dùng học tập tặng cho bọn nhỏ. Mong muốn người dân được tiếp xúc với sách, đọc sách nhiều hơn, nên ngay khi về xã anh đã đưa sách về cùng. Hai tủ sách “Vì nhân dân phục vụ” với khoảng 100 đầu sách đặt ở phòng tiếp dân tại trụ sở Công an xã với đủ loại sách truyện, khoa học thường thức và sách pháp luật, để người dân có thể lấy đọc trong lúc chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính.

Tháng 4/2024, sau bao nhiêu công sức và tâm huyết của Đại úy Hùng, cùng sự hỗ trợ tận tình của tổ chức thiện nguyện, một phiên chợ 0 đồng diễn ra tại Đông Sơn. Lần đầu tiên bọn trẻ vùng biên được nhận phiếu mua hàng miễn phí, được thỏa thuê chọn lựa và mua sách bút, đồ chơi, bánh kẹo. Đời sống người dân khó khăn, nhiều em có tinh thần học tập, học giỏi nhưng con đường đến trường không thuận lợi. Phải làm gì để giúp các em, đó là điều mà Đại úy Hùng trăn trở. Anh lại ngược xuôi kết nối với các nhà hảo tâm để có nguồn tài trợ cho các em đến trường. Bởi, anh hiểu, ở vùng đất biên giới này, với bọn trẻ, quý nhất là con chữ.

Nguyện làm con em của đồng bào

Đại úy Lê Khánh Long - Phó trưởng Công an xã chia sẻ rằng xã Đông Sơn hiện có 6 Công an chính quy về xã, đều xa gia đình, lấy đơn vị là nhà. Trong đó, Đại úy Hùng xa nhất, từ Thủ đô Hà Nội vào đây. Mong mỏi Đông Sơn thoát nghèo, cán bộ Công an xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân làm căn cước công dân định danh điện tử, tuyên truyền cho người dân các phương thức, thủ đoạn của các tổ chức phản động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền tác hại ma túy, định hướng nghề nghiệp cho thanh, thiếu niên. Đồng thời, tích cực tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và động viên bà con dân bản lao động, sản xuất, ổn định đời sống.

2.jpg -1
Lớp dạy võ của Đại úy Nguyễn Viết Hùng là món quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ xã Đông Sơn.

Kỉ niệm ngày đầu về xã vào đúng dịp bà con vừa thu hoạch xong ngô lúa và tổ chức Tết Ada. Đây là tết cổ truyền của đồng bào trên dãy Trường Sơn, Thừa Thiên - Huế diễn ra vào tháng 11 âm lịch. Khi lúa ngô đã đầy kho, bà con cất lên những điệu khèn, điệu múa, sắp cơm mới để mừng mùa màng no đủ. Lần đầu tiên đón Tết cùng bà con, được dự các nghi thức quan trọng, được đồng bào mời ăn xôi nếp, cá suối, Đại úy Hùng và anh em Công an xã vui lắm, bởi đó là cơ hội để họ hiểu hơn về phong tục, tập quán, nếp ăn ở của bà con.

“Có những đêm tuần tra, đi trên con đường tối tăm, tôi chỉ ước có điện thắp sáng đường đi lối lại cho bà con đỡ khổ”, Đại úy Hùng trăn trở. Rồi cũng tìm ra phương án, anh kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm hỗ trợ, lắp đặt 16 đèn năng lượng mặt trời ở các ngã ba, ngã tư đường, trụ sở Công an xã, từng bước xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh”.

Có thường xuyên xuống cơ sở, anh em Công an xã Đông Sơn mới thấy thương bọn trẻ người gầy nhẳng, mặt mũi đen nhẻm, cả hè chỉ biết đi rừng đi suối dãi nắng dầm mưa. “Bọn trẻ nghỉ hè không có sân chơi, cứ mê mải chơi game, lướt mạng hoặc ra sông ra suối, tiềm ẩn nhiều rủi ro đuối nước. Phải tổ chức hoạt động bổ ích để “cuốn” các em vào. Nghĩ thế, tôi và anh em Công an xã kết hợp với Đoàn Thanh niên xã mở lớp dạy võ miễn phí trong dịp hè. Những buổi đầu, lớp võ chưa đông, tôi đã đến từng nhà vận động, thuyết phục bố mẹ cho con em tham gia tập. Bây giờ thì chưa đến giờ tập bọn nhỏ đã í ới “thầy Hùng ơi, tập võ thôi!”. Thấy các em mê tập võ, anh em ai cũng mừng”, Đại úy Hùng chia sẻ.

Cứ đến 17 giờ các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, tại sân Trường Tiểu học Đông Sơn, các em nhỏ tập trung đông đủ, háo hức tham gia lớp học võ 0 đồng của Đại úy Hùng. Hàng ngũ chỉnh tề, ánh mắt chăm chú, các em nhỏ dõi theo từng tư thế, động tác của các chú Công an xã hướng dẫn bài võ phòng vệ cơ bản. Những động tác này giúp các em rèn luyện thể lực, có khả năng phản kháng nhanh nhạy, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và tự bảo vệ bản thân. Không chỉ võ thuật, mà tính kiên trì, mạnh mẽ, dũng cảm, những bài học kĩ năng sống cũng thấm vào các em một cách tự nhiên.

Mồ hôi nhễ nhại, cậu bé Hồ Viết Nam Khánh, học sinh Trường Tiểu học Đông Sơn nhoẻn miệng cười: “Con rất thích học lớp võ do các chú Công an dạy. Thầy Hùng còn dạy chúng con nhiều điều bổ ích”. “Thầy Hùng”, nghe thân thương và gần gũi, cũng là nguồn động lực để Đại úy Hùng duy trì lớp học sau giờ làm việc.

Rời lớp dạy võ lúc chiều, “thầy Hùng” lại chuẩn bị lên lớp buổi tối. Là bởi đợt này Công an xã kết hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức miễn phí lớp bồi dưỡng tin học văn phòng cho 9 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Đông Sơn. Người soạn giáo án, chuẩn bị máy tính xách tay, lên lịch dạy và trực tiếp giảng dạy không ai khác chính là Đại úy Hùng.

Từ xã Đông Sơn về đến Hà Nội, quãng đường 700 km hơn một năm qua với Đại úy Hùng tuy xa mà hóa gần. Mảnh đất biên giới này đã thực sự gắn bó, để thương để nhớ cho anh. Từ trung tâm xã đi tầm vài cây số là đến biên giới, anh cũng đã quen đường đi lối lại, quen với mùa mưa dầm dề và mùa khô hanh hao rất “Huế”. Người dân Đông Sơn giờ đã coi anh như con em của đồng bào. Anh vẫn luôn nhiệt huyết, đưa ra nhiều cách làm sáng tạo để giúp bà con cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, được chính quyền địa phương và nhân dân Đông Sơn đánh giá cao.

Huyền Châm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.