Một huyền thoại sống tiếp tục được tôn vinh

Giải Nhân văn Hoàng tử xứ Asturias, một trong những giải thưởng cao quý nhất của Tây Ban Nha vừa được trao cho nữ nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới Annie Leibovitz - người mà bất cứ ngôi sao nào ở Hollywood cũng đều ao ước có dịp được trở thành nhân vật trong các bức ảnh của bà...

Với hơn 40 năm làm nghề, nhắc tới tên tuổi Leibovit là giới nhiếp ảnh và đông đảo bạn đọc lại nhớ ngay tới bức chân dung khỏa thân của vợ chồng John Lennon mà bà thực hiện trước khi danh ca này bị ám sát mấy tiếng đồng hồ, cũng như nhớ tới bức ảnh chụp nữ minh tinh màn bạc Demi Moore khỏa thân khoe bụng bầu 7 tháng - bức ảnh gây ấn tượng mạnh trong dư luận khi lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair cách đây 22 năm...

Annie Leibovitz năm nay 64 tuổi. Bà là một nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Nga. Leibovitz bắt đầu sự nghiệp từ năm 23 tuổi, với việc trở thành phóng viên ảnh cho tạp chí Rolling Stone. Ngay từ ngày đầu cầm máy, Leibovitz đã nổi tiếng là người kỹ tính. Lloyd Ziff, người từng gắn bó với Leibovitz trong suốt 10 năm nữ nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại tờ tạp chí này kể rằng, thời chưa nổi tiếng, có lần được cử đi chụp một chai Coke trong một bảo tàng nhỏ - nghĩa là một việc rất đơn giản, vậy mà để có tấm hình "ưng ý", Leibovitz đã phải mất vào đó tới hơn 300 tấm Polaroid.

Nếu nói về tiền thù lao thì đến nay, có thể khẳng định Annie Leibovitz là một trong những nhiếp ảnh gia có thu nhập vào hàng "khủng" nhất thế giới. Hiện bà là người chụp ảnh chính cho 2 tờ tạp chí nổi tiếng Vanity Fair và Vogue, trong đó, có những bộ ảnh "độc" của bà được tạp chí Vanity Fair trả hàng triệu USD. Có thời kỳ, bình quân mỗi ngày bà bỏ túi hàng chục ngàn USD với việc chụp hình cho những khách hàng "sộp" như Louis Vuitton. Thậm chí, bà còn được trả tới 250.000USD/ngày chỉ để có mặt trong một studio chuyên chụp quảng cáo. Trong bộ sưu tập của Leibovitz, không chỉ có ảnh của các ngôi sao trong làng giải trí mà cả ảnh của các chính khách hàng đầu như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Không chỉ là tác giả của những bức ảnh chân dung đẹp một cách tĩnh tại, có chiều sâu nội tâm và ngoại cảnh, bà còn là tác giả của những bức ảnh thời sự ghi lại những khoảnh khắc lịch sử khó quên, như bức ảnh chụp cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon rời Nhà Trắng và ảnh Tổng thống George W. Bush ngay sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Khi trao Giải Nhân văn Hoàng tử xứ Asturias cho Leibovitz (với số tiền thưởng lên tới 50.000 euro, tương đương 64.000 USD), Ban giám khảo muốn tôn vinh một nữ nhiếp ảnh gia đã có những tác phẩm "thúc đẩy các giá trị nhân văn tạo nên một phần di sản toàn cầu của nhân loại".

Có nhiều câu chuyện như thể… giai thoại về sự kỹ tính khi tác nghiệp của Leibovitz:

Từng được chụp hình danh ca người Anh John Lennon từ tháng 1 năm 1971, song tới tháng 12 năm 1980, nghĩa là gần một thập niên sau, khi được lãnh đạo tạp chí Rolling Stone giao nhiệm vụ chụp hình John Lenon cho trang bìa của tạp chí, Leibovitz lại nảy ra một ý tưởng mới, mang tính đột phá: Chụp John Lennon trong tư thế… khỏa thân. Bà mạnh dạn đặt yêu cầu với nam danh ca. John Lennon đồng ý, nhưng kèm điều kiện là phải để vợ ông - bà Yoko Ono - cùng tham gia vào bức ảnh nói trên. Leibovitz nhớ lại: Thoạt đầu, Yoko nói bà sẵn sàng cởi bỏ quần áo để chụp chung với chồng, thể hiện tình cảm gắn bó, "tuy hai mà một" giữa hai người, nhưng Leibovitz ngăn lại, nói Yoko cứ mặc nguyên quần áo như vậy. Theo ý tưởng của nữ nhiếp ảnh gia, John sẽ cởi hết quần áo, trần truồng cuộn mình ôm lấy người vợ mặc quần áo kín mít. Tấm ảnh thoạt đầu có thể cho ta cảm giác Yoko lạnh lùng, trong khi nam danh ca thì cố bám lấy vợ mình. Song nhìn kỹ, ta lại thấy cả hai đang ngất ngây chìm đắm trong hạnh phúc. Và đó chính là thông điệp mà Leibovitz muốn gửi tới người xem (bản thân John Lennon cũng có nguyện vọng tấm hình ghi lại cảnh huống này của vợ chồng ông được in trên trang bìa tạp chí Rolling Stone). Một sự cố ngẫu nhiên khiến bức ảnh càng trở nên phổ biến: Chỉ 5 tiếng đồng hồ sau khi thực hiện bức ảnh nói trên, John Lenon đã bị một kẻ hâm mộ cuồng tín bắn chết ngay trước cửa căn hộ của mình ở Dakota, New York. Thành thử, bức ảnh in trên trang bìa của tạp chí Rolling Stone sau đó cũng đồng thời là bức ảnh minh họa cho một bài viết tưởng nhớ ông.

Nữ nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz vừa được trao giải Nhân văn Hoàng tử xứ Asturias của Tây Ban Nha.
Nữ nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz vừa được trao giải Nhân văn Hoàng tử xứ Asturias của Tây Ban Nha.

Cùng với bức ảnh chụp vợ chồng danh ca John Lennon, bức ảnh ghi lại cảnh diễn viên nổi tiếng người Mỹ Demi Moore khỏa thân, một tay che ngực, một tay bế bụng bầu 7 tháng trên trang bìa tạp chí Vanity Fair được ấn hành tháng 8-1991 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận. Tới nay cũng đã có nhiều ngôi sao trong làng giải trí thế giới bắt chước chụp ảnh thời kỳ mang thai của mình với bố cục, kiểu dáng như bức ảnh nói trên của Leibovitz. Tuy nhiên, theo nhận xét một cách nghiêm khắc của chính tác giả thì: "Đó không phải là một tác phẩm ảnh chân dung đích thực".

Mặc dù tay nghề ngày càng lão luyện, nhưng với Leibovitz, không phải mọi sự cứ vậy mà trở nên… suôn sẻ. Từng được vinh hạnh chụp chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Nữ hoàng đến Virginia (Mỹ) năm 2007, vậy mà có lần, khi Leibovitz đề nghị Nữ hoàng không đội vương miện thì Nữ hoàng đã phản ứng lại, rằng bà sẽ "không thay đổi gì hết".

Năm 2008, với bức ảnh chụp ngôi sao đang ở tuổi vị thành niên Disney Miley trong tư thế… lưng trần xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair, nữ nhiếp ảnh Leibovitz đã bị dư luận chỉ trích kịch liệt. Rất may là buổi chụp hình có sự tham gia của cha mẹ diễn viên tuổi teen này. Tuy nhiên, với sự cố trên, Leibovitz đã phải lên tiếng xin lỗi công luận vì sự "sơ ý" của mình.

Năm 2007, khi chủ bút tờ Vanity Fair đề nghị Leibovitz đến chụp một bức ảnh để làm hình bìa cho một cuốn sách về công nương Diana, Leibovitz đã xuất hiện. Đi kèm với bà là hai chiếc xe chở nhà tạo mẫu và viên trợ lý, một tủ quần áo, một máy tạo gió. Bà đã kéo dài cuộc chụp cho tới ngày thứ hai vì không ưng ý kết quả có được từ ngày chụp đầu tiên. Các chi phí phụ trội là do Leibovitz… tự lo.

Có thể nói, với Leibovitz, để có được một tấm hình hoàn hảo thì mọi chi phí bỏ ra không có gì là… phí.

Về công việc của Leibovitz thì vậy, về đời tư của bà nổi bật lên mấy… sự lạ sau đây:

Mặc dù được tiếng là một nhiếp ảnh gia thuộc hạng "đắt giá" nhất thế giới, song điều đáng ngạc nhiên là mấy năm trở lại đây, Leibovitz luôn rơi vào cảnh nợ nần. Cách đây 6 năm, Leibovitz đã phải ra một thông báo khẩn cấp, rằng bà muốn bán một số tấm ảnh quý. Trong thực tế, Leibovitz đã thực hiện một bộ master những bức ảnh có giá trị nhất của đời mình, in khổ 75 x 150 (cm), bán với giá 25.000 USD một bức. Tổng số tiền bà thu về ước tính lên tới hàng chục triệu USD. Vậy mà, tính tới thời điểm năm 2009, Leibovitz phải ôm một khoản nợ thuế lên tới 1,4 triệu USD và hóa đơn in tráng ảnh là hơn 700.000 USD. Theo phân tích của một số chuyên gia, tất cả là do cách chi tiêu bất hợp lý của Leibovitz. Bà có tới ba ngôi nhà ở những địa điểm thuộc loại đẹp nhất của nước Mỹ. Ba ngôi nhà đó đã ngốn rất nhiều kinh phí trùng tu. Đã vậy, trong vòng 5 năm từ 2004 tới 2009, những người thân của Leibovitz (cha, mẹ và người tình đồng giới Susan Sontag) đã lần lượt qua đời vì tật bệnh, cuốn theo rất nhiều khoản viện phí (có nguồn tin cho rằng, Leibovitz phải gánh giúp người tình đồng giới Susan Sontag khoản nợ của bà này). Ấy là chưa kể việc Leibovitz phải một thân một mình với muôn vàn khoản chi dành cho  đầu bếp, quản gia, thầy dạy yoga, người làm vườn, cô giữ trẻ… (Leibovitz có ba con nhỏ, trong đó có một cặp song sinh, tất cả đều được bà sinh ra ở tuổi ngoài năm mươi). Tình hình nghiêm trọng đến độ, đầu năm 2009, nữ nhiếp ảnh gia bấy giờ đã bước sang tuổi 60 phải tìm đến "nhà cầm đồ" Art Capital Group ở Manhattan để vay số tiền lên đến 15,5 triệu USD. Đổi lại, bà đồng ý để công ty trên được quyền ký kết hợp đồng sử dụng ảnh và âm bản của tất cả các bức ảnh mà bà đã chụp và sẽ chụp, coi như một hình thức thế chấp. Do không trả được khoản nợ gốc lẫn lãi, tới tháng 8 năm đó, Leibovitz đã bị Công ty Art Capital kiện ra tòa và dọa tịch biên ba ngôi nhà mà bà đang sở hữu. Cuối cùng, phải mất rất nhiều thời gian, hai bên mới tìm được cách giải quyết "ổn cả đôi đường".

Cách đây 22 năm, nữ nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz từng được Thư viện Quốc hội Mỹ công nhận là một "huyền thoại sống". Giải Nhân văn Hoàng tử xứ Asturias trao cho bà đợt này là một cách tiếp nối sự tôn vinh nói trên

Lưu Thanh Minh

Các tin khác

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.