Lời kể của nạn nhân sập bẫy buôn người

Tin vào lời giới thiệu của những kẻ mua bán người rằng đi nước ngoài làm công việc đánh máy tính, lương 20 triệu đồng/tháng, 5 thanh niên ở Nghệ An đã đồng ý xuất ngoại. Không ngờ, họ đã “sập bẫy” và bị lừa bán vào làm việc tại công ty lừa đảo xuyên quốc gia. May mắn sau những ngày tháng sống chui lủi nơi đất khách, họ đã trốn về Việt Nam và tố cáo những kẻ bán mình. 

Đánh máy tính nhận lương 20 triệu?

Sở dĩ 5 nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, làm việc tại một công ty lừa đảo qua mạng ở khu vực Tam Giác vàng là bởi họ đã “nhẹ dạ cả tin”, tin vào một công việc đánh máy tính nhẹ nhàng, lương 20 triệu đồng/tháng mà kẻ buôn người giăng ra. Điều đặc biệt hơn nữa, chính anh trai đã đưa em ruột của mình ra nước ngoài để lấy tiền công.

Lời kể của nạn nhân sập bẫy buôn người -0
Hai bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại tòa.

Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2023, thời điểm đó, Phạm Thị Tuyết Chinh (sinh năm 1988, trú thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định) đang làm việc ở Trung Quốc thì được ông chủ trao đổi về việc đưa người Việt Nam sang Lào bán. Theo lời của ông chủ, nếu đưa được người Việt qua Lào vào làm việc ở công ty lừa đảo sẽ trả công 15 triệu đồng/người. Nghe có vẻ xuôi tai nên Chinh đồng ý và xin ông chủ về Việt Nam tìm người.

Quen biết Vi Văn Nhập (sinh năm 1983, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) từ trước nên khi về nước, Chinh quyết định liên lạc với Nhập nhờ tìm người. Tháng 9/2023, Chinh gọi cho Nhập nói đang muốn tìm người đưa sang Lào bán cho ông chủ Trung Quốc. Nhập hỏi làm việc gì thì Chinh trả lời nói làm công việc đánh máy tính. Theo trao đổi của Chinh thì chỉ tiêu tuyển  người là “tìm người trung niên đổ lại, biết sử dụng máy tính, biết chữ đưa sang Lào bán cho ông chủ người Trung Quốc đưa vào làm ở công ty lừa đảo, lương mỗi tháng 20 triệu đồng, có chỗ ăn, ngủ…”. Chinh ra giá, nếu tìm được người sẽ chia tiền công cho Nhập 5 triệu nhưng Nhập không đồng ý và ra giá 10 triệu đồng. Chinh liên lạc với ông chủ để thỏa thuận và được người này đồng ý về khoản tiền công 15 triệu đồng/người.

Lời kể của nạn nhân sập bẫy buôn người -0
Ngày trả giá của hai kẻ mua bán người.

Qua trao đổi, ông chủ người Trung Quốc còn đưa ra điều kiện, khi đưa người sang Lào phải làm việc cho công ty, sau một tháng mới thanh toán đủ tiền như thỏa thuận, còn khi người sang sẽ trả trước một ít tiền.

Biết được việc nhiều thanh niên trong xã đang cần công ăn việc làm, Vi Văn Nhập đã rủ rê anh Lương Văn H. (sinh năm 1997, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) sang Lào làm việc nhẹ lương cao, nếu ai có nhu cầu tìm việc thì rủ đi cùng. Nghe Nhập nói, anh H. phấn khởi và rủ thêm 2 người bạn là Lương Văn Đ. (sinh năm 1990) và Lữ Thanh L. (sinh năm 1998) cùng trú tại xã Châu Thắng cùng đi. Vi Văn Nhập còn điện thoại rủ em ruột là Vi Thanh L. (sinh năm 1992) khi ấy đang làm việc ở TP Hồ Chí Minh nói sang Lào làm “việc nhẹ, lương cao”. Người em trai đồng ý và rủ thêm bạn cùng phòng trọ cùng xuất ngoại. Ít ngày sau, theo chỉ đạo của ông chủ Trung Quốc, Nhập đưa 3 người ra một nhà nghỉ ở TP Hà Nội chờ sang Lào. Cùng lúc này, em trai của Nhập và người bạn cũng bắt xe từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chờ xuất ngoại.

Ngày 23/9/2023, Chinh và Nhập dẫn 5 người đi đón xe do ông chủ Trung Quốc sắp xếp sang Lào. Sau đó, họ được đưa lên khu vực Tam giác vàng, làm việc cho một công ty nằm trong lãnh thổ nước Myanmar. Sau khi biết mình bị bán vào công ty lừa đảo trên không gian mạng, không được trả lương, đến tháng 1/2024, các lao động đã bỏ trốn. Tuy nhiên, khi trốn đến khu vực biên giới Lào, 5 người tiếp tục bị lừa vào làm việc cho các công ty khác nhau. Từ ngày 26/1/2024 đến tháng 8/2024, 4 nạn nhân đã trở về Việt Nam, làm đơn tố cáo những kẻ lừa bán mình. Riêng một nạn nhân đến nay chưa xác định ở đâu, làm gì.

Ký ức hãi hùng

Dù đã trở về nhà được một thời gian dài nhưng các nạn nhân vẫn chưa quên được quãng thời gian sống chui lủi nơi đất khách quê người. Quá trình làm việc, sức khỏe của những nạn nhân đã bị bào mòn, tinh thần khủng hoảng và khi trở về quê hương chỉ với hai bàn tay trắng.

Nhớ lại quãng thời gian bị lừa bán, anh Lữ Thanh L. kể, “Tháng 9/2023, tôi cùng các nạn nhân được đưa qua Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị rồi vượt biên sang Lào. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vượt sông Mê Kông sang khu vực Tam giác vàng. Ban đầu, tôi cứ nghĩ sẽ được làm việc như lời giới thiệu; nhưng khi bị đưa vào đặc khu để làm việc cho công ty lừa đảo qua mạng, tôi mới biết mình sập bẫy của những kẻ buôn người”.

Lời kể của nạn nhân sập bẫy buôn người -0
Các bị hại nhớ về hành trình bị lừa bán sang nước ngoài làm việc ở công ty lừa đảo qua mạng.

Quá trình làm việc tại Công ty lừa đảo, các nạn nhân bị ép buộc làm việc nhiều giờ, chỉ tiêu tiền lừa đảo cao. Vỡ mộng khi phải làm việc áp lực, công việc lừa đảo bất nhân nên những nạn nhân tìm cách để trốn thoát khỏi nơi “địa ngục trần gian”.

“Chúng ép tôi làm việc quần quật từ 7 giờ sáng ngày hôm nay đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, không được ra ngoài. Thời gian làm việc quá căng thẳng, chỉ tiêu lừa đảo mà ông chủ đưa ra nhiều khiến sức khỏe bị bào mòn, tinh thần khủng hoảng. Xác định cần phải trốn chạy khỏi đó nên tôi tìm cách bỏ trốn về Lào, sau đó về Việt Nam” - nạn nhân L. kể tiếp.

Còn anh Lương Văn Đ. cũng chưa hết hoang mang khi nhớ lại quãng thời gian đã qua, “Khi nghe Nhập nói đi xuất ngoại làm công việc đánh máy tính, lương 20 triệu đồng, tôi vô cùng tin tưởng và đi theo. Ban đầu 5 người được đưa đi cùng nhau trên chuyến xe nhưng sau khi sang đến Myanmar thì chúng tôi bị tách ra, mỗi người đi một nơi. Quá trình di chuyển từ Việt Nam qua Lào và Myanmar, mọi chi phí đều do Vi Văn Nhập chi trả. Tháng 12/2023, tôi đã tìm cách trốn về Lào, sau đó về Việt Nam” - anh Đ. nhớ lại.

Điều đặc biệt, trong số các nạn nhân bị lừa bán sang Lào có em ruột của Vi Văn Nhập. Cũng chỉ vì nghe lời anh trai rằng sang Lào sẽ có cơ hội đổi đời nên anh Vi Văn L. đang ở TP Hồ Chí Minh đã rủ bạn cùng phòng đi theo. May mắn sau quãng thời gian sống chui lủi ở nước ngoài, anh L. đã bỏ trốn, trở về được Việt Nam.

Ngày đền tội

Phiên tòa xét xử hai bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh  và Vi Văn Nhập về tội “Mua bán người” diễn ra vào ngày 27/3 vừa qua. Người thân hai bị cáo, các nạn nhân và gia đình đều đến dự tòa từ rất sớm.

Đứng trước bục khai báo, các bị cáo tỏ thái độ ăn năn hối hận về việc mình làm. Hai bị cáo cũng thừa nhận do hám lợi nên đã làm theo yêu cầu của ông chủ đưa người sang Lào làm việc tại Công ty lừa đảo qua mạng để nhận tiền công.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh khai nhận, do tin tưởng phi vụ này sẽ thành công, ông chủ sẽ trả đủ 75 triệu đồng như thỏa thuận nên Chinh đã lấy tiền cá nhân chuyển trước cho Nhập 50 triệu đồng để làm chi phí. Sau khi 5 nạn nhân được đưa sang Lào thì ông chủ đã trả trước cho Chinh 8.000 NDT (tương đương 25 triệu đồng) như thỏa thuận. Do những nạn nhân sau đó bỏ trốn khỏi nơi làm việc nên số tiền 50 triệu đồng còn lại ông chủ không trả cho Chinh.

Ngoài ra, Chinh cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc năm 13 tuổi. Hiện gia đình cũng không còn người thân và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về làm việc, khắc phục hậu quả cho bị hại.

Còn bị cáo Nhập khai nhận, làm theo hướng dẫn của Chinh về việc tìm người đưa đi nước ngoài. Sau khi sự việc vỡ lở, Nhập đã đầu thú, đồng thời đã tác động gia đình khắc phục tổn thất tinh thần cho các bị hại tổng cộng 50 triệu đồng gồm anh Lương Văn Đ. 5 triệu đồng; Vi Văn L. 20 triệu đồng và Lữ Thanh L. 25 triệu đồng. Hai bị cáo cũng đã gửi lời xin lỗi các bị hại.

Lời kể của nạn nhân sập bẫy buôn người -0
Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Các bị hại đều cho rằng, do tin tưởng Vi Văn Nhập giới thiệu công việc nhẹ nhàng, chỉ đánh máy tính với mức lương 20 triệu đồng. Nhập còn cam đoan, quá trình làm việc, nếu không biết sẽ được đào tạo, có chỗ ăn, ngủ thoải mái, cam kết sẽ trả lương, không bóc lột…Đồng thời cam kết “Nếu công ty không trả lương thì Nhập sẽ trả lương cho” nên đã nghe theo. Các bị hại cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Riêng bị hại Lữ Thanh L. yêu cầu bị cáo Chinh bồi thường 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và sức khỏe.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Phạm Thị Tuyết Chinh là người khởi xướng, tuy nhiên người thực hiện là Vi Văn Nhập. Hai bị cáo có vai trò ngang nhau. Ngoài ra, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng bị cáo Nhập đã ra đầu thú, tác động gia đình khắc phục một khoản tiền cho các bị hại, gia đình có công với cách mạng.

 Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Chinh 9 năm 6 tháng tù, Vi Văn Nhập 9 năm tù về tội Mua bán người, buộc bị cáo Chinh phải bồi thường tổn thất sức khỏe và tinh thần cho bị hại Lữ Thanh L. 30 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, kẻ buôn người phải trả giá cho hành vi trái pháp luật. Những nạn nhân đã “gối đầu” được một bài học kinh nghiệm cho bản thân. Vết sẹo trong lòng họ sẽ lành dần, việc họ được trở về lành lặn bên gia đình là một điều vô cùng may mắn. Đây là bài học cảnh tỉnh cho người dân chớ tin vào lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để vô tình “sập bẫy” những kẻ buôn người.

An Khuê

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.