Lộ chuyện tình ngang trái của ông chủ WikiLeaks

Vốn là người sáng lập ra trang mạng Wikileaks tiết lộ nhiều thông tin tuyệt mật gây chấn động thế giới cách đây 10 năm và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù an ninh số 1 Belmarsh ở Anh, thế nhưng thông tin Julian Assange có 2 con trai vẫn bị rò rỉ. Người tiết lộ thông tin này không ai khác là mẹ của hai đứa trẻ, luật sư Stella Morris.

Cuộc gặp khó khăn

Ngày 25/8 vừa qua, Stella Morris và 2 cậu con trai được đến thăm Julian Assange. Chuyến thăm quý giá kéo dài 20 phút là lần đầu tiên sau gần 6 tháng gia đình này không gặp nhau vì dịch COVID-19. Ngay khi bước vào khu vực gặp người thân, các lính canh tại nhà tù Belmarsh cảnh báo luật sư Stella Morris rằng, nếu cô để bọn trẻ lại gần và tiếp xúc với Julian Assange, mẹ con cô sẽ phải rời khỏi đây, còn Julian Assange sẽ bị biệt giam trong hai tuần.

Điều này quả thật khó với bà mẹ Stella Morris, 37 tuổi, để giải thích cho Gabriel, 3 tuổi và Max, 18 tháng, hiểu rằng vì sao ông bố không thể ôm hôn bọn trẻ. 

“Tôi nghĩ anh ấy đã không rời phòng giam trong 3 ngày”, Stella Morris nói. Cô mô tả, Julian Assange đang trong tình trạng khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt số 1 ở xứ sở sương mù, Julian Assange gần như sống biệt giam. Phải mất hơn một năm kể từ khi bị bắt giam tại nhà tù Belmarsh vì vi phạm điều khoản bảo lãnh tại ngoại, Julian Assange mới nhận được chiếc máy tính để có thể truy cập vào hòm thư điện tử. Tuy nhiên, ông chỉ có thể đọc tài liệu bằng bản PDF do các cổng USB đều bị bịt, bàn phím bị dán keo và phần mềm xử lý văn bản bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, Julian vẫn có thể viết trên giấy. “Nhưng anh ấy cũng không làm điều đó”, Stella Morris nói.

Julian Assange và Stella Morris bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Ảnh: dailymail.co.uk.
Julian Assange và Stella Morris bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Ảnh: dailymail.co.uk.  

Đối với Stella, Julian vẫn là người đàn ông "đến từ thế giới khác", là "người tiên phong". Stella quyết định đến với Julian dù biết rằng người yêu không có ngày tự do. Ban đầu hai người giữ bí mật để bảo vệ tình yêu.

Nhưng mối tình này đã bị thẩm phán Vanessa Baraitser tiết lộ khi bà này công bố bức thư của Stella kêu gọi trả tự do cho Assange dù trước đó cô đã yêu cầu thẩm phán không tiết lộ danh tính của mình. 

“Tôi đã sống một cách yên lặng và kín đáo, một mình nuôi nấng Gabriel và Max khi mong mỏi một ngày chúng tôi có thể đoàn tụ như một gia đình. Nhưng hiện giờ mạng sống của anh ấy đang gặp nguy, tôi không có lý do gì để im lặng. Tôi muốn gia đình của chúng tôi được đối xử công bằng", nữ luật sư nói.

Tình yêu nảy nở

Stella Morris sinh ra và lớn lên ở Nam Phi. Năm lên 8 tuổi, Stella theo cha mẹ tới sinh sống ở Botswana, Lesotho và Thụy Điển. Thời gian sau, gia đình cô lại chuyển tới Tây Ban Nha, trước khi định cư ở Vương quốc Anh. 

Cha của Stella là một kiến trúc sư, và mẹ cô là giám đốc một nhà hát đã nuôi nấng hai anh em trong một thế giới ngập tràn nghệ thuật và cam kết chính trị. Một số bạn bè của họ, các nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các nhà hoạt động như họ, đã bị sát hại. “Tôi được giáo dục với ý thức công lý mạnh mẽ, và tôi sớm biết điều khủng khiếp nào có thể xảy ra với những người chiến đấu vì công lý", Stella nói.

Bức ảnh chụp Julian Assange và con trai Gabriel tại Đại sứ quán Ecuador ở London Ảnh: dailymail.co.uk.
Bức ảnh chụp Julian Assange và con trai Gabriel tại Đại sứ quán Ecuador ở London Ảnh: dailymail.co.uk.  

Stella ngưỡng mộ cuộc chiến vì công lý, hiểu rằng việc bảo vệ những giá trị này là điều kiện của tự do. Cô đã theo học Khoa học chính trị và Luật ở London (Anh), nghiên cứu về tình trạng của người tị nạn trước khi bắt đầu học thạc sĩ ngành ngoại giao ở Madrid (Tây Ban Nha). Vì đam mê, cô quyết định trở thành một luật sư về luật quốc tế.

Stella Morris lần đầu tiên nghe nói đến WikiLeaks vào năm 2008. Trang mạng này khi đó vừa công bố các tài liệu liên quan đến Đông Timor, đất nước cô từng sống 1 năm (từ 2005 đến 2006). Năm 2010, khi đang tham gia khóa huấn luyện ở Canada, Stella được xem một đoạn video có tiêu đề "Kẻ giết đồng nghiệp" do chính lính Mỹ quay vào năm 2007 và được công bố trên trang WikiLeaks.

Video cho thấy hình ảnh lính Mỹ tiến hành một cuộc không kích ở Baghdad giết chết một số dân thường, trong đó có 2 nhà báo của Reuters. Stella xem video với một cựu phi công chiến đấu. “Anh ấy nói với tôi điều đó không có gì lạ trong quân đội. Tôi rất sốc vì điều đó”.

Một năm sau, Jennifer Robinson, một luật sư nhân quyền bảo vệ cho WikiLeaks, đã liên lạc với Stella. Vào thời điểm đó, Julian Assange bị buộc tội tấn công tình dục ở Thụy Điển. Stella, người biết nói tiếng Thụy Điển và Tây Ban Nha, có mối liên hệ với các luật sư Thụy Điển. “Khi tôi đọc báo cáo của cảnh sát, ngay lập tức tôi hiểu rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

Lần đầu tiên Stella gặp Julian Assange ở London, trên tầng 1 của Câu lạc bộ Frontline. Ban đầu, nghe giọng nói của Stella, Julian Assange nghĩ cô là người Mỹ. Với sự cảnh giác, anh nhâm nhi ly trà và nói chuyện dè chừng. Anh hỏi cô về nguồn gốc, thăm dò quan điểm và khả năng bào chữa của cô. Còn với nữ luật sư, cô bị người đàn ông này hớp hồn ngay từ lần đầu gặp mặt.

Với sự trợ giúp của Stella, Assange đã thoát tội tấn công tình dục ở Thụy Điển. Tuy nhiên, người đàn ông quốc tịch Australia lại đối mặt với một loạt cáo buộc tiết lộ một loạt thông tin "tuyệt mật" về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq, chiểu theo luật về tình báo của Mỹ. Washington cho rằng, Assange đã giúp chuyên gia phân tích tình báo Chelsea Manning lấy trộm các tài liệu trên và công bố ra khắp thế giới năm 2010.

Năm 2012, lo sợ bị dẫn độ sang Mỹ, Assange đã trốn đến Đại sứ quán Ecuador ở London. Stella Morris là người kết nối giữa thẩm phán người Tây Ban Nha, Julia Assange, và các thành viên của Đại sứ quán Ecuador ở Anh. Hầu như ngày nào cô cũng tới Đại sứ quán Ecuador ở London. Từ đó, Assange và Stella ngày càng hiểu nhau. "Chúng tôi có tình cảm với nhau. Tôi muốn gặp anh trong hoàn cảnh khác nhưng chúng tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Anh ấy là bạn tâm giao của tôi”, Stella nhớ lại.

Julian Assange khi bị khống chế rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.
Julian Assange khi bị khống chế rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.

Tình yêu giữa hai người nảy nở vào năm 2015 ngay trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh. Tòa đại sứ chỉ rộng 230m² và có khoảng 10 nhân viên, Julian Assange ở trong một căn phòng có giường ngủ và bếp. Ban đầu, Stella và Assange không muốn có con nhưng khi đã trải qua nhiều khó khăn, hai người đã quyết định hành động theo cách của mình. 

“Chúng ta sẽ có một gia đình, chúng ta sẽ phải chung sống với thế giới”, Assange từng nói. Còn với Stella, họ đã cố ý chọn việc có con là để "phá vỡ những bức tường xung quanh ông ấy" và để "hình dung về một cuộc sống bên ngoài nhà tù".

Dù Đại sứ quán được gắn camera giám sát mọi nơi, nhưng hai người vẫn tìm được chút không gian riêng tư. Khi biết mình có thai, Stella đã viết tin mừng vào tờ giấy nhỏ và lén gửi cho Assange. Để giữ bí mật tình yêu của hai người, Stella không đến đại sứ quán trong giờ hành chính. Cuộc sống xã hội của cô cũng bị thu hẹp lại từ đó.

Để giúp Assange theo dõi từng bước của cậu con trai Gabriel, hai người thường xuyên gọi video. Sau đó, để Assange có thể gặp mặt con, Steve-một người bạn của Stella-đồng ý nhận là giáo viên dạy tiếng Trung cho anh. Một lần, Steve dẫn theo Gabriel và nói với nhân viên Đại sứ quán Ecuador ở Anh rằng Gabriel là con trai của anh này.

Tuy nhiên, chính trường Ecuador năm 2018 có nhiều biến động, khiến mối quan hệ của Julian Assange với các nhân viên đại sứ quán Ecuador ở Anh xấu đi. Kể từ tháng 3/2018, Julian Assange bị tước quyền tuyên bố công khai, đường dây điện thoại, internet cũng bị cắt. Một ngày nọ, khi Stella đến thăm Assange, một thành viên của Hiệp hội An ninh Tây Ban Nha nhắc nhở: “Cô nên dừng việc mang đứa bé theo”. “Đứa bé nào? Tôi không biết ông muốn nói gì”, Stella hỏi lại. 

Nhưng người đàn ông trên cảnh báo cô rằng họ đã được lệnh đánh cắp tã của Gabriel để thực hiện phân tích ADN... “Mọi thứ diễn ra một cách khó chịu. Tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc giữa Assange và con trai”, Stella nói.

Chính trong bầu không khí căng thẳng đó, vào tháng 11/2018, Stella Morris mang thai đứa con thứ hai với Assange. Để cứu mình và các con, cô quyết định sẽ không đến đại sứ quán nữa cho đến khi cậu bé Max chào đời vào tháng 2/2019.

Cuộc chiến pháp lý

Tháng 4/2019, Chính phủ của Tổng thống Ecuador Lenin Moreno rút quyền tị nạn chính trị của Assange và sau đó ông đã bị cảnh sát Anh bắt giữ. Assange đã bị một tòa án ở London kết tội vi phạm các điều kiện tại ngoại và bị giam giữ tại nhà tù Belmarsh ở London để chờ tuyên án. Trong khi đó, các cơ quan tư pháp Mỹ đã đưa ra tới 18 tội danh chống lại  Assange. 

Stella Morris và hai con trai. Ảnh: dailymail.co.uk.
Stella Morris và hai con trai. Ảnh: dailymail.co.uk.  

Ngày 24/6 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã củng cố vụ kiện khi đưa thêm bằng chứng vào bản cáo trạng, theo đó chứng minh Assange đã tuyển dụng tin tặc và âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ. Mỹ cũng cáo buộc Assange đã xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của chính phủ một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phiên tòa xem xét việc dẫn độ Assange sang Mỹ đã diễn ra trong một tuần hồi tháng 2/2020, nhưng sau đó liên tiếp phải hoãn lại vì dịch COVID-19 kéo dài. 

Ngày 10/9 vừa qua, phiên tòa này lại “quá tam ba bận” hoãn lại sau khi một trong các luật sư đại diện cho phía Mỹ có các triệu chứng mắc COVID-19. Hiện chưa rõ bao giờ phiên tòa sẽ được nối lại. Nếu bị dẫn độ và đưa về Mỹ xét xử, “cha đẻ” của Wikileaks có thể sẽ phải đối diện với tổng án phạt lên tới 175 năm tù. Đó là kịch bản mà Stella Morris không hề mong đợi.

“Trong 5 năm qua tôi đã nhận ra tình yêu biến những tình cảnh không thể chịu đựng nổi thành chấp nhận được, nhưng lần này thì khác, tôi rất sợ tôi sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa”, cô nói.

Trong cuộc chia sẻ với báo chí mới đây, Stella cũng bày tỏ niềm tin vào công lý, rằng người đàn ông của cô sẽ được trả tự do, được nhìn thấy các con khôn lớn và một đám cưới sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt, nhưng không phải trong nhà tù Belmarsh.

Vũ Phương Linh (Theo ParisMatch)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.