Lính cơ động đánh án trên cao nguyên

Có những lúc vào sinh ra tử, khi bị thương tích trong lúc truy bắt FULRO, có khi cận kề trước họng súng của những tên khủng bố... nhưng, Thượng tá Nguyễn Công An, Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vẫn một lòng quyết tâm với tinh thần của người chiến sĩ CAND không hề sờn lòng, nản chí.

Với tâm huyết, niềm đam mê của nghề, từ người lính Cảnh sát cơ động cho đến Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, dù trong hoàn cảnh, vị trí nào, người chiến sĩ ấy vẫn luôn thể hiện ý chí kiên cường và lòng dũng cảm...

Lặng thầm cống hiến

Có dịp về với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió sau cơn “dông bão” của buôn làng vào giữa năm 2023, như một nhân duyên được sắp đặt, chúng tôi gặp những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk - những con người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên của buôn làng.

Lính cơ động đánh án trên cao nguyên -0
Thượng tá Nguyễn Công An cùng đồng đội tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự ở Tây Nguyên.

Tôi ấn tượng bởi đồng chí Thượng tá Nguyễn Công An, dù trong mọi tình huống khó khăn vất vả, anh vẫn giữ nụ cười tươi, rạng rỡ và khuôn mặt sáng ngời. Nhìn vẻ bề ngoài của anh, ít ai hiểu được người lính ấy cũng từng trải qua những nỗi đau khó tả. Mỗi khi trái gió trở trời, nếu để ý, lại thấy chân trái anh bước đi tập tễnh, bởi vết thương để lại từ trận đánh FULRO năm nào vẫn còn di chứng.

Năm 2001, anh được cấp trên điều động xuống tăng cường tại huyện Ea Hleo (một trong những điểm nóng xảy ra bạo loạn Tây Nguyên). Sau nhiều ngày bám trụ địa bàn, cùng đồng đội giải quyết được điểm nóng tại huyện Ea Hleo, anh tiếp tục được điều động về Buôn Ma Thuột và hai huyện Ea Súp, Cư Mgar. Tháng 12/2001, nhận mệnh lệnh bí mật, anh vào địa bàn huyện Ea Súp để truy bắt đối tượng Y Noen Kpa là đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án. Theo nguồn tin từ trinh sát an ninh, đối tượng đang ở nhà cùng vợ trong một căn nhà tại buôn Ea Súp B. Ban chuyên án đã họp và thống nhất đúng 1 giờ sáng triển khai đồng loạt các mũi trinh sát và lực lượng ập vào để bắt gọn đối tượng, tránh làm xáo trộn và ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Là một cán bộ giỏi võ thuật, dũng cảm và tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát cơ động, đồng chí Nguyễn Công An được thủ trưởng đơn vị (lúc bấy giờ là Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp), phân công tham gia ở mũi tấn công trực tiếp do Đại đội trưởng Phạm Ngọc Hải chỉ huy với nhiệm vụ tiếp cận, bắt sống bằng được đối tượng.

1 giờ sáng, theo trinh sát báo cáo trong nhà chỉ có hai vợ chồng đối tượng, nhưng khi phá cửa vào, ngoài vợ chồng đối tượng còn có 5 thanh niên ở trong nhà làm nhiệm vụ bảo vệ với vũ khí trang bị đầy đủ. Chúng chống cự, đánh trả rất quyết liệt. Nhưng, bằng khả năng đánh bắt và võ thuật được tập luyện, trau dồi bài bản cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các cán bộ, chiến sĩ, đối tượng đã bị tóm gọn. Tuy nhiên, khi áp tải đối tượng lên xe, hắn đã hô hào dân làng trong buôn đến ứng cứu. Lúc này, nhiều người ùn ùn kéo đến tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Thấy vậy, Đại đội trưởng Phạm Ngọc Hải chỉ đạo cho dù bất cứ giá nào cũng phải đưa đối tượng lên xe mà đồng đội đang chờ sẵn, không được để hắn tẩu thoát. Trong quá trình đưa đối tượng ra xe, đồng chí Nguyễn Công An đã bị một đối tượng cao lớn tấn công bằng cây gỗ có đinh nhọn vào ống chân. Nhưng, nhờ sự yểm trợ của đồng đội, anh đã đưa được đối tượng lên xe.

Sau trận đánh đêm hôm đó là chuỗi ngày đau đớn với anh khi vết thương bị hoại tử lan rộng, nếu không cẩn thận thì nguy cơ phải cưa chân rất cao nhưng, may mắn, nhờ sự chăm sóc và điều trị tận tình của các y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk lúc bấy giờ, đã cứu được đôi chân của anh. Sau khi tình hình an ninh, trật tự tại Tây Nguyên ổn định, các đơn vị tiến hành rà soát làm chế độ cho các đồng chí bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, khi được đơn vị đề nghị làm hồ sơ thương binh, anh đã từ chối, vì đối với anh vết thương của anh thật nhỏ bé, được sống, chiến đấu vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân là niềm tự hào lớn lao.

Lính cơ động đánh án trên cao nguyên -0
Phút nghỉ ngơi sau khi bắt giữ 4 đối tượng khủng bố lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Những cuộc truy bắt nghẹt thở

Gắn bó trong lực lượng Cảnh sát cơ động 25 năm, năm 2022, Thượng tá Nguyễn Công An từ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được điều động bổ nhiệm lên giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nhận nhiệm vụ mới, anh lại tiếp tục cống hiến, chiến đấu để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

Ngày 11/6/2023, các đối tượng FULRO lại gây tội tác ở mảnh đất Cư Kuin. Thượng tá Nguyễn Công An nhớ lại những giây phút nghẹt thở của đêm xảy ra vụ khủng bố chống chính quyền và nhân dân tại huyện Cư Kuin.

Đêm 11/6/2023, sau một ngày dài chăm chỉ làm việc, anh đang nghỉ ngơi tại căn phòng làm việc ở cơ quan. Đúng 1 giờ 9 phút, tiếng điện thoại làm anh bừng tỉnh, lập tức bắt máy. Giọng của Trung tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin gấp gáp: Có một nhóm đối tượng mặc đồ rằn ri tấn công anh em Công an xã Ea Tiêu. Bằng trực giác của một người lính, Thượng tá Nguyễn Công An nhận định đây không chỉ là một vụ việc gây mất an ninh, trật tự đơn giản. Ngay lập tức, anh chỉ đạo trực ban báo động toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời điện khẩn cấp cho trưởng công an các xã sẵn sàng tác chiến.

Đúng như nhận định, sau đó vài phút, anh nhận được điện thoại của Phó trưởng Công an xã Ea Tiêu: “Anh ơi có một nhóm hơn 10 người mặc đồ rằn ri tấn công Công an xã Ea Tiêu, chúng bắn anh em mình, tụi nó có súng...”.

Chỉ sau vài phút, tất cả cán bộ, chiến sĩ trong ca trực của Công an huyện Cư Kuin đã trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhanh chóng lên đường để kịp thời ứng cứu đồng đội.

Vừa đến trụ sở UBND xã Ea Tiêu, đập vào mắt các anh là khung cảnh đồng đội đã hy sinh, những vết thương để lại trên thi thể chứng tỏ đối tượng ra tay cực kỳ hung ác, man rợ. Các phòng làm việc và phòng ở bị chúng bắn phá, đốt cháy, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên còn đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay lúc đó, anh tiếp tục nhận được tin báo nhóm đối tượng đã di chuyển và tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur, cách trụ sở Ea Tiêu 4km. Ngay lập tức anh chỉ đạo lực lượng lên xe qua hỗ trợ xã Ea Ktur, nhận định tình hình đối tượng có thể tấn công trụ sở tất cả các xã nên anh chỉ đạo các xã còn lại cho rút toàn bộ lực lượng ra khỏi trụ sở, đóng cửa tạm thời, rời đi, chờ chi viện để đảm bảo an toàn vì đối tượng có vũ khí nóng và rất liều lĩnh, manh động. Anh vừa dứt điện thoại, lên xe thì nhận được điện thoại của đồng chí Trường - lái xe công an huyện: “Anh ơi, chúng em bị tụi nó chặn đường bắn gần trụ sở UBND xã Ea Ktur, anh em đang tạm lánh”.

Giọng kể của anh như nghẹn lại: “Những tin tức đứt đoạn về nhóm đối tượng vẫn chưa dừng lại, tiếp sau đó, anh nhận được hung tin 2 đồng chí Công an xã Ea Ktur đã hy sinh, 2 đồng chí bị thương nặng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu và 3 người dân khác cũng đã bị chúng sát hại.

Không lâu sau đó, lực lượng tăng cường của Cảnh sát cơ động tỉnh do Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đã có mặt tại ngã ba Ea Sim (điểm giáp ranh giữa hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur), phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin, dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh tiến vào trụ sở UBND xã Ea Ktur; mũi còn lại do Thượng tá Nguyễn Công An chỉ huy cán bộ, chiến sĩ công an huyện bọc theo hướng các xã Ea Bhốk, Ea Hu, Cư Êwi, Ea Ning vòng về lại xã Ea Ktur đề phòng đối tượng tiếp tục đánh vào các xã nói trên, đồng thời đón lõng, chặn đường rút của chúng.

Trên đường di chuyển, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ tích cực từ người dân, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Công An xác định hình ảnh ban đầu của nhóm đối tượng có trên 30 tên, trang bị nhiều vũ khí nóng, đa số mặc đồ rằn ri...

Dù khi đó tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Công An chỉ còn lại vài người và 3 khẩu súng AK, còn lại mang công cụ hỗ trợ, song tất cả đều chung một quyết tâm phải truy bắt bằng được bọn khủng bố và đây là thời điểm thuận lợi, nếu dừng lại chờ chi viện, các đối tượng sẽ có cơ hội tẩu thoát. Vậy nên, các cán bộ, chiến sĩ động viên nhau tiếp tục lần theo dấu vết.

Lính cơ động đánh án trên cao nguyên -0
Tổ công tác truy tìm nhóm gây ra vụ khủng bố ngày 11/6/2023.

Kiên trì bám theo hướng nhóm đối tượng chạy trốn, dù trời tối, dấu vết lúc đậm, lúc nhạt dường như không làm khó được các chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin. Truy được 2 km, cảm nhận có kẻ đang theo dõi mình, Thượng tá Nguyễn Công An ngước nhìn lên bụi rậm và phát hiện một đối tượng nấp trong gốc cây muồng, đang chĩa súng về hướng mình nhắm bắn. Anh lập tức siết cò bắn liền 2 viên thị uy về phía đối tượng làm hắn giật mình. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhanh chóng khóa họng súng khiến hắn buông súng, giơ tay đầu hàng. Thấy vậy, một đối tượng khác đang nấp gần đó cũng giơ tay xin hàng.

Qua khai thác nhanh hai đối tượng có tên Y Chun và Y Chanh đều ở xã Cư Pơng, huyện Krông Búk. Khám xét trên người đối tượng Y Chun, phát hiện súng đạn đã lên nòng, kèm theo ba lô chứa dao, đạn và dụng cụ chế chất nổ... Còn đối tượng Y Chanh giấu trong túi quần một quả lựu đạn dạng mỏ vịt định cùng đồng bọn khống chế tổ công tác để thoát thân nhưng chưa kịp ra tay đã bị thu giữ. Đối tượng Y Chun sau này được điều tra làm rõ là kẻ vô cùng độc ác và manh động, là người trực tiếp bắn chết hai anh em Công an xã Ea Ktur.

Cùng lúc đó, phía xa vang lên tiếng súng nổ, sau đó mới hay tin lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bắt được 3 đối tượng. Những tiếng súng thị uy vang lên trong đêm tối tĩnh mịch sau hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra vụ thảm sát ở hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur chính là “nút thắt” truy bắt số đối tượng còn lại của nhóm khủng bố. Đó cũng chính là sự kiên quyết, can trường của những chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày sau đó, Thượng tá Nguyễn Công An và tổ công tác tiếp tục miệt mài băng rừng lội suối, dù khó khăn vất vả nhưng anh em, cán bộ, chiến sĩ ai cũng một lòng quyết tâm truy bắt bằng được những đối tượng khủng bố. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đã khép chặt vòng vây các đối tượng. Sau 5 ngày truy bắt quyết liệt, đầy nguy hiểm, cam go, với sự dốc lòng giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị nghiệp vụ, toàn bộ nhóm khủng bố trực tiếp đã bị bắt gọn. Riêng tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Công An chỉ huy đã trực tiếp vây ráp và truy bắt 40 đối tượng, phối hợp cùng các lực lượng khác bắt giữ thêm 20 đối tượng. Lúc này, anh mới tạm yên lòng đến thắp nén hương cho những đồng đội, đồng chí và người vô tội đã bị nhóm khủng bố sát hại...

27 năm gắn bó với ngành là thời gian Thượng tá Nguyễn Công An sát cánh cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh, đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, với không ít lần vào sinh ra tử. Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của anh, Chủ tịch nước đã tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (Hạng I, II, III), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 2 lần liên tiếp là Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tường Linh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.