Những người trồng hoa trên đất cao nguyên
Ở thành phố hoa Đà Lạt, mỗi làng ấp, thôn xóm đều mang trong mình câu chuyện của thế hệ người đi khai mở, của những cư dân miền Bắc, miền Trung rời cố xứ, xa đồng bằng lên miền rừng sâu núi cao lập nghiệp.
Ở thành phố hoa Đà Lạt, mỗi làng ấp, thôn xóm đều mang trong mình câu chuyện của thế hệ người đi khai mở, của những cư dân miền Bắc, miền Trung rời cố xứ, xa đồng bằng lên miền rừng sâu núi cao lập nghiệp.
Chu Thị Minh Huệ sinh năm 1981 tại Hà Giang, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2003, hiện công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang. Tác phẩm chính đã xuất bản: "Dốc chín khoanh" (thơ, 2006), "Bóng dẻ đẫm sương" (tập truyện ngắn, 2013), "Đường lên Hạnh Phúc" (tập truyện thiếu nhi, 2015), "Chủ đất" (tiểu thuyết, 2016), Mười hai tầng trời (tập truyện ngắn, 2018, Ngược dòng thiên di (tập truyện ngắn, 2018).
Ngày 17/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Diễn đàn kết nối “Văn hóa - Du lịch - Thương mại” tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội. Dự diễn đàn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Mỗi lần đi qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) lời ca ấy lại vang lên trong tôi: “Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo/ Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” ("Dấu chân địa đàng" - Trịnh Công Sơn). Con đèo ngoằn ngoèo luôn ám ảnh với những suối lũ sạt lở và bóng người áo trắng chập chờn bên bờ vực. Một chuyến xe đêm kỳ thú. Bao giờ cũng vậy, xe vừa tới bến là tôi vội nhảy xuống thở phào rồi đi dọc đường Trần Phú (Quốc lộ l 20).
Những con đường nhuộm vàng một sắc hoa, như biểu tượng của cả cao nguyên mùa gió lạnh. Loài hoa báo đông như hừng hực nở một mùa lễ hội trong lời chào mời của đất và người Tây Nguyên.
Có những lúc vào sinh ra tử, khi bị thương tích trong lúc truy bắt FULRO, có khi cận kề trước họng súng của những tên khủng bố... nhưng, Thượng tá Nguyễn Công An, Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vẫn một lòng quyết tâm với tinh thần của người chiến sĩ CAND không hề sờn lòng, nản chí.
Một buôn làng Ê Đê hiện đại. Bên cạnh bếp lửa, ghế Kpan, chiêng ché là tủ lạnh, tivi, xe máy... Trang văn Niê Thanh Mai cũng đậm chất đương đại như thế trên vỉa quặng là chất sử thi hồng hoang ngày nào. Nỗi niềm nàng sơn nữ trĩu nặng theo vận đời xoay chuyển như chính những nhân vật của chị. Họ sống và yêu cuồng nhiệt như nắng gió cao nguyên. Dẫu cái nắng, cái gió ấy rát bỏng nỗi buồn thân phận...
Tây Nguyên mùa này hoa cà phê trắng trời, cao nguyên như mặt chiêng cồng rung lên vang vọng bởi những cơn gió hoang và nắng ngọt. Vậy mà vùng Đắk D'rao mưa dầm dề từ ngày Ngọc Vạn về đây, nước cào đường, xói đất chảy thành những dòng đỏ quạch. Cô nhận công tác trong thời điểm nhiều công việc cần phải triển khai ngay và phải hoàn thành sớm, đặc biệt là việc làm căn cước công dân và xây dựng quy chế phối hợp để triển khai chương trình đảm bảo an ninh mới.
Trên khắp buôn làng Kon Tum xanh thẳm nhiều năm qua vẫn rộn một âm thanh đã trở thành sức mạnh, niềm tin, vang vọng của con người nơi đây. Đó là bài ca xây, kiến thiết và gìn giữ văn hóa cồng chiêng của các dân tộc anh em trên dải đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Cuộc sống của họ vui buồn và lang thang theo những đàn ong trên khắp các rẫy rừng cao nguyên. Họ là những con người du mục chăm những đàn ong di trú. Họ lang thang hết những vùng hoa này đến vùng hoa khác cùng đàn ong kiếm mật. Với họ, ong là cuộc sống, là niềm vui và cả nước mắt..