Làm giàu từ kỹ nghệ chụp ảnh... quảng cáo gái “lầu xanh”

Biến nhà nghỉ thành studio, chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm rồi tung lên các trang web sex kèm các bài viết quảng cáo nhằm câu kéo khách làng chơi trên mạng Internet đã trở thành “nghề” hái ra tiền. Đáng buồn là công việc nhơ bẩn này lại đang được không ít trí thức trẻ lựa chọn để “làm giàu”…

1. Ngày 5/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện tống đạt Lệnh tạm giam đối với Hà Thọ Huy (SN 1992) ở Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh viên Trường đại học C. (Hà Nội), can tội "Môi giới mại dâm".

Huy chính là "nhiếp ảnh gia" chuyên chụp ảnh, đăng bài quảng cáo cho gái bán dâm trên trang web đen "goihang" đã bị  Phòng PC45 Công an Hà Nội phối hợp C45 Bộ Công an triệt phá trước đó.

So với những kẻ đã bị bắt trước đó, gã thợ ảnh sinh viên Hà Thọ Huy khá bảnh  trai. Nếu không bị bắt thì chỉ ít tháng nữa thôi, gã sẽ tốt nghiệp đại học, chuyên ngành chế tạo ôtô.

Bốn năm ngồi trên ghế giảng đường cũng là những năm tháng vất vả, đầy mồ hôi và nước mắt của bố mẹ gã nơi vùng quê Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Họ chỉ là nông dân. Ngoài công việc đồng áng, người mẹ còn chạy chợ thêm để kiếm tiền nuôi 3 anh em gã ăn học.

Cô em gái thứ hai cũng đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Cậu em út thì đang học THPT.

Gã bảo tiền bố mẹ chu cấp đủ ăn, đủ tiêu, nếu biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm thì không phải vay mượn ai. Thế nghĩa là bố mẹ gã đã phải cố gắng lắm mới đủ sức duy trì việc học tập cho 3 anh em gã.

Bởi thế nên gã tỏ ra bối rối khi tôi hỏi vì sao được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ mà  gã lại đâm đầu vào công việc nhơ nhuốc này?

Hà Thọ Huy (trái) và Lê Huy tại cơ quan Công an.
Hà Thọ Huy (trái) và Lê Huy tại cơ quan Công an.

Gã kể rằng, ngay từ những năm đầu đại học, gã đã rất muốn làm thêm một công việc gì đó để tự lập và đỡ đần bố mẹ. Gã từng làm phục vụ trong quán ăn, nhưng chỉ được vài tháng là bỏ vì tiền công ít ỏi, lại ảnh hưởng đến thời gian học tập. Gã tính xin làm bảo vệ tối, để ban ngày còn đi học. Nhưng hồ sơ của gã không có xác nhận của địa phương, nên không đủ độ tin cậy để người ta có thể nhận gã vào làm.

Bước vào năm cuối đại học, gã bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai, cho nghề nghiệp sau khi ra trường. Với sức học trung bình như gã thì để xin được một công việc đúng ngành nghề đào tạo không phải là dễ.

Trong khi bạn bè đang dồn sức cho những tháng nước rút để nhận bằng tốt nghiệp thì gã lại vơ vẩn với ý nghĩ làm thế nào để kiếm được một khoản kha khá phòng thân, chi tiêu sau khi ra trường.

Gã bảo rằng đã đọc rất nhiều bài báo viết về các vụ việc liên quan đến thợ chụp ảnh sex để quảng cáo cho gái bán dâm nên gã biết đây là một công việc phi pháp và rất nhiều kẻ đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Nhưng thu nhập của "thợ ảnh sex" cứ ám ảnh gã.

Công việc đơn giản, chỉ việc đưa các cô gái bán dâm vào nhà nghỉ chụp ảnh rồi tung lên một vài trang web sex kèm vài dòng giới thiệu "hàng họ" mùi mẫn là có 4-5 triệu đồng/tháng/1 gái bán dâm, được gọi là phí quảng cáo.

Có trong tay chục cô gái "lầu xanh" là gã có thể ung dung ngồi mát hưởng lợi mỗi tháng vài chục triệu. Gã muốn làm giàu nhanh.

Gã nghĩ rằng với việc sử dụng nick name trên mạng thì chẳng ai biết gốc gác của mình. Đồng tiền đã làm gã mờ mắt.

Hà Thọ Huy khai, từ đầu tháng 1/2015, gã lên mạng "Zalo", lấy tên Hoàng Dũng để làm quen các cô gái bán dâm, hỏi han cách thức hoạt động của họ.

Sau khi làm quen, Huy gạ gẫm gái bán dâm chụp ảnh khỏa thân, đăng bài quảng cáo trên trang "goihang". Cô nào đồng ý sẽ hẹn gặp nhau trước ở quán nước để biết mặt, thỏa thuận giá cả.

Sau đó gã hẹn các cô đến một nhà nghỉ thuộc phường Quan Hoa, gần nơi gã đang thuê trọ.

Gã dùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số để chụp rồi chỉnh sửa cho thật nuột nà, sau đó dùng 2 nick "sếp tổng" và "Hoàng Hiệp", tung ảnh giới thiệu "hàng" cho khách làng chơi trên trang web đen.

Một số gái mại dâm thấy gã lạ hoắc, chưa tin tưởng ở tay nghề chụp ảnh của gã nên gửi ảnh khỏa thân có sẵn cho Huy qua Facebook, hoặc nhờ gã chọn những bức ảnh khỏa thân có sẵn trên các trang web sex khác, tung lên "goihang" kèm theo số điện thoại mà các cô này cung cấp.

Thời buổi công nghệ thông tin nên "kỹ nghệ" mại dâm qua mạng phần lớn là "treo đầu dê bán thịt chó". Khách làng chơi bị những hình ảnh photoshop trên mạng đánh lừa là chuyện bình thường.

Chỉ trong vòng một tuần, Huy đã có trong tay 10 cô gái bán dâm. Gã thỏa thuận với các cô tiền đăng bài, ảnh quảng cáo là 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, "phí" chụp ảnh đăng bài là 500.000 đồng.

Tiền đăng bài sẽ được thu 10 ngày/lần. Cô nào không trả đúng hẹn, gã cho "out" luôn. Chưa đến một tuần, gã đã thu được 10 triệu đồng.

Thế nhưng ước mơ làm giàu bất chính của gã sinh viên đã bị dừng lại. Ngày 29/1, Phòng PC45 phối hợp C45 tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại ngõ 132 Cầu Giấy, bắt quả tang 2 gái bán dâm là Tô Thị N (SN 1990) ở Chương Mỹ, Hà Nội và Đinh Phương H (SN 1991) ở Kỳ Sơn, Hòa Bình đang bán dâm cho khách.

Hai gái bán dâm khai nhận trước đó đã được Hà Thọ Huy đăng ảnh khỏa thân kèm số điện thoại trên trang "goihang" và được khách làng chơi dựa vào thông tin đó để liên hệ mua dâm.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hà Thọ Huy về hành vi "Môi giới mại dâm". Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý.

Gã “thợ ảnh sex” nói rằng, những ngày  trong Nhà tạm giữ Công an quận Cầu Giấy, gã hối hận lắm nhưng cũng chẳng ích gì nữa.

Gã hiểu rằng đối với một sinh viên thì việc quan trọng nhất vẫn là học tập thật tốt để ra trường, tìm được công việc phù hợp với đúng khả năng, đúng ngành nghề được học. Khát vọng làm giàu là chính đáng, nhưng làm giàu bất chấp như gã thì sai rồi.

Gã rơm rớm nước mắt khi nhắc đến bố mẹ, nhắc đến cái tết đang cận kề. Tết này, mâm cơm tất niên thiếu vắng gã. Mà chắc gì nhà gã đã có tết, khi bao chắt chiu, bao yêu thương của bố mẹ dành cho đã bị gã phá tan…

2. Một "nhiếp ảnh gia" khác của gái mại dâm cũng đang ngồi "đếm lịch" tại Nhà tạm giữ Công an quận Cầu Giấy là Lê Huy (SN 1987) ở Thanh Oai, Hà Nội.

Trước khi bị bắt, Lê Huy là cử nhân kinh tế, làm kế toán cho một công ty TNHH tại quận Thanh Xuân. Gã “thợ ảnh sex” này bị lộ diện từ một chiến dịch triệt phá các đường dây mại dâm trên mạng hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Sau một thời gian điều tra, ngày 18-1 vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 khách sạn tại các phường Trung Hòa, Quan Hoa (quận Cầu Giấy), bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ba gái bán dâm khai nhận trước đó được một "nhiếp ảnh gia" chụp ảnh khỏa thân, đăng bài quảng cáo trên trang web "girlkieu". Nhờ đó mà họ có khách gọi đến đều đặn hàng ngày.

"Nhiếp ảnh gia" Lê Huy cũng bị bắt giữ ngay sau đó, khi gã đang say sưa trổ tài nhiếp ảnh cho một cô gái bán dâm là Lê Thị M (SN 1993) quê Thanh Hóa, tại "studio" là phòng nghỉ thuộc khách sạn P.N ở ngõ 80 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Lê Huy cúi mặt, sượng sùng khi khai về quá trình trở thành “thợ ảnh sex”. Gã cũng đã có bạn gái. Hai bên cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Nếu suôn sẻ thì năm tới, gã sẽ tổ chức lễ cưới.

Nhưng có lẽ chỉ đến khi Lê Huy bị bắt, cô bạn gái mới vỡ lẽ gã có sở thích tìm thú vui ở các cô gái lầu xanh. Gã khai rằng trước khi trở thành thợ ảnh, gã thường xuyên vào các trang web sex để "tìm hàng".

Chơi bời một thời gian, các cô gái bán dâm đặt vấn đề nhờ gã "quảng cáo" giúp trên mạng để họ có nhiều khách. Gã nhận lời luôn. Mỗi lần chụp ảnh, gã vừa được vui vẻ miễn phí, lại có tiền.

Tháng 8/2014, Lê Huy gia nhập thành viên trang web sex "girlkieu", dùng nick name "Hãy đợi đấy" để post ảnh, viết bài quảng cáo cho gái mại dâm.

Các cô gái này được đặt "nghệ danh" kêu như chuông, nào Hải Băng, nào Nhã Linh, Lâm Hiểu Linh, Hạ Vy, Nhã Phương…

"Địa bàn" hoạt động mại dâm của số gái mại dâm này ở khu vực Cầu Giấy. Huy dùng điện thoại Iphone 6, có camera 360 độ để chụp ảnh nên cô nào được Huy tung lên mạng cũng đẹp long lanh không tì vết.

Chưa kể gã thợ ảnh còn láu cá sưu tầm những ảnh khỏa thân đẹp, nuột nà trên các web sex khác, cắt cúp hoặc che mặt rồi gắn số điện thoại cùng "nghệ danh" cho các cô.

Khách làng chơi có giời mới nhận ra là đã bị tráo hàng. Phí quảng cáo cũng được Lê Huy thu ở mức 3 triệu đồng/tháng. Huy sẽ gọi điện thoại và trực tiếp đi thu tiền của gái bán dâm.

Cô nào chậm trễ nộp phí, Huy "treo hàng" luôn, tức là gỡ bài để cảnh cáo. Tổng cộng đến khi bị bắt, Lê Huy đã thu của gái mại dâm được 27 triệu đồng từ việc chụp ảnh, đăng bài.

Lê Huy thanh minh rằng, gã làm "thợ ảnh sex" là do ham vui, là do các cô gái bán dâm cứ nhờ vả nên gã cả nể,  đành phải giúp. Thế nhưng khi bị chất vấn đã giúp sao vẫn thu tiền đều đặn hàng tháng của gái, gã cúi mặt không trả lời được.

Gã “thợ ảnh sex” nào cũng vậy. Khi bị bắt đều tìm cách đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi do thiếu hiểu biết… Lý do chính đáng nhất là cám dỗ bởi đồng tiền, bởi cách kiếm tiền quá dễ dàng thì không gã nào dám thừa nhận.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, hoạt động mại dâm hiện nay phần lớn diễn ra trên mạng Internet với những diễn biến phức tạp.

Một số gái bán dâm trực tiếp lên các trang mạng xã hội "show hàng", tìm khách. Khi khách có nhu cầu tìm "hàng mới", chính các cô gái bán dâm này lại trở thành "má mì" môi giới gái cho khách.

Một bộ phận gái mại dâm khác thì thông qua những kẻ là thành viên của các diễn đàn web sex, được chúng chụp ảnh, đăng bài quảng cáo trên các diễn đàn này.

Thu nhập cao, công việc  không vất vả, chỉ diễn ra trên mạng…, đó là lý do vì sao đã rất nhiều trang web sex bị đánh sập, nhiều "thợ ảnh" bị bắt giữ nhưng vẫn còn không ít kẻ lao vào, trong đó có cả trí thức.

Web đen đã khiến một bộ phận trong giới trẻ sa chân vào "thế giới đen", nơi con người bị mê hoặc bởi những cám dỗ từ tiền bạc, tình dục…

Việc triệt phá những web sex này cũng gặp nhiều khó khăn bởi phần lớn các trang web này đều có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Các đối tượng điều hành website này đều không ở Việt Nam.  Do đó nhiều trường hợp khi bị chặn, các đối tượng ở nước ngoài đối phó bằng cách đổi tên miền nhưng vẫn giữ nguyên nội dung và các thành viên cũ.

Ngoài ra, nếu như trước đây các thành viên diễn đàn khi đăng ký bị thu một khoản phí thì nay, để thu hút người xem, các web sex này miễn phí đăng ký thành viên, là một trong những nguyên nhân khiến mại dâm "công nghệ cao" vẫn như nấm mọc sau mưa.

Hương Vũ

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.