Lạ lẫm trong Nhà trắng

Ai cũng biết rằng ngày 4/7 hàng năm là Ngày Quốc khánh của nước Mỹ. Nhưng không phải ai cũng rõ, ngày 4/7 cũng là ngày mất của ba vị tổng thống John Adams (thứ 2), Thomas Jefferson (thứ 3) và James Monroe (thứ 5). Ngày 4/7 lại là ngày sinh của vị tổng thống Mỹ thứ 30 Calvin Coolidge. Nhà Trắng hóa ra lại là nơi ẩn chứa vô số điều lạ lẫm như thế.

Vị tổng thống Mỹ đầu tiên, George Washington, nhiệm kỳ 1789 - 1797, vốn là một chủ đồn điền và chủ nô lớn. Cho tới thời điểm xuất hiện Hội đồng Philadelphia (1787), ông này sở hữu tới 216 người nô lệ da đen. Ông không phải là người đầu tiên được nhận danh hiệu “Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Trước đó, ngày 5/11/1781, John Hanson, đại diện bang Maryland tại Nghị viện châu lục, là người đầu tiên được nhận danh hiệu trên nhưng chức vụ đó chỉ tồn tại có một năm rồi bị bãi bỏ.

Có ba Tổng thống Mỹ có tên là John đã cất tiếng khóc chào đời ở thành phố Boston. Đó là John Adams (vị tổng thống thứ 2, người đầu tiên được làm chủ nhân ông Nhà Trắng), John Quincy Adams (vị tổng thống thứ 6, con trai vị tổng thống thứ 2) và John F. Kennedy (vị tổng thống thứ 35).

Không theo chế độ phong kiến nhưng chỉ trong hơn hai trăm năm qua, tại Mỹ có bốn dòng họ có hai người được làm tổng thống. Ngoài hai cha con ông John Adams và John Quincy Adams, còn có ba dòng họ là: Harrison (Tổng thống thứ 9 William Henry Harrison là ông nội Tổng thống thứ 23 Benjamin Harrison), Roosevelt (Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt là bác vị Tổng thống thứ 32 Franklin Roosevelt) và dòng họ Bush (cha vị Tổng thống George W. Bush đương nhiệm là vị tổng thống thứ 41, tên cũng giống như con).

Vị Tổng thống độc thân duy nhất trong lịch sử nước Mỹ là James Buchanan (thứ 15). Ông sinh ra và lớn lên tại bang Pennsylvania trong một gia đình đông tới 10 người con. Ông là anh cả. Mỗi khi Tổng thống James Buchanan tổ chức các bữa tiệc chính thức trong Nhà Trắng, vai trò Đệ nhất phu nhân do cô cháu gái Harriet Lane mà ông nuôi từ bé đảm nhiệm.

Lạ lẫm trong Nhà trắng ảnh 1

George Washington, Franklin D. Roosevelt, John Kennedy, Bill Clinton.

Không biết cái sự độc thân này có ảnh hưởng gì lớn tới ông Buchanan hay không nhưng các học giả thường xuyên xếp ông là một trong hai hoặc ba Tổng thống tồi tệ nhất của nước Mỹ. Dù ông Buchanan tuyên bố chiến tranh ly khai là bất hợp pháp, nhưng ông cũng lại công nhận rằng, tham gia cuộc chiến để ngăn chặn nó cũng là bất hợp pháp. Sự thụ động này đã đặt nền tảng để Tổng thống Abraham Lincoln tiến hành cuộc nội chiến ở nước Mỹ.

Vị Tổng thống Mỹ duy nhất từng bị bắt giữ khi vẫn đương chức là Ulysses S. Grant (thứ 18). Ông này đã bị phạt 20 USD vì tội phóng... ngựa quá tốc độ quy định. Ông Grant cũng từng được phong chức Thống tướng lục quân, khi ấy còn mang bốn sao.

Người giữ ghế Tổng thống lâu hơn tất cả là Franklin D. Roosevelt: từ năm 1933 tới năm 1945. Ông là vị tổng thống thứ 32 trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Franklin D. Roosevelt được đánh giá là một trong những gương mặt trung tâm của đời sống quốc tế trong nửa đầu thế kỷ XX, đặc biệt là trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Một điều thú vị là dù rất bận quốc gia đại sự nhưng Tổng thống Roosevelt vẫn dành nhiều công sức cho việc sưu tập tem.  Việc các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải tin hoạt động sưu tầm tem của ông đã giúp phổ biến nó thành một sở thích.

Trong suốt thời gian trụ trong Nhà Trắng, Tổng thống Roosevelt đã đích thân chấp thuận các mẫu tem mới của Hoa Kỳ, tổng cộng khoảng 200 mẫu tem. Một số tem được in từ các hình vẽ của chính cá nhân ông. Một số tem được phát hành để đánh dấu những sự kiện và ngày lễ công cộng.

Tổng thống Roosevelt bổ nhiệm ông James Farley làm Bộ trưởng Bưu điện Mỹ, và chính ông Farley đã gia tăng con số phát hành tem kỷ niệm hàng năm và tạo ra nhiều bộ tem khác nhau, giúp phổ biến rộng rãi hơn môn giải trí sưu tầm thú vị này. Bản thân Roosevelt đã được Bưu điện Mỹ vinh danh bằng một con tem giá 6 cent thuộc bộ tem phát hành vinh danh những người Mỹ nổi tiếng (1965-1978).

Bốn vị Tổng thống Mỹ được in chân dung trên những đồng tiền USD phổ biến là George Washington, Andrew Jackson (thứ 7), Abraham Lincoln (thứ 16) và Ulysses Grant và Franklion (thứ 14). Còn có bốn Tổng thống khác nữa cũng được in chân dung lên trên tiền Mỹ loại mệnh giá 5.000, 1.000, 500USD nhưng ít được phổ biến là James Madison (thứ 4), Grover Cleveland (thứ 22), Willliam McKinley (thứ 25).

Từ năm 1969, những loại tiền này đã bị ngừng in. Tại một trong những casino của thành phố cờ bạc Las Vegas có trưng bày 1 triệu USD gồm toàn những tờ 1.000 USD. Số lượng khách muốn tận mắt trông thấy những tờ bạc có mệnh giá hiếm như thế lúc nào cũng đông.

Những Tổng thống Mỹ có in chân dung trên các đồng xu Mỹ là Abraham Lincoln (đồng 1 cent), Thomas Jefferson (đồng 5 cent), Franklin Roosevelt (đồng 10 cent), George Washington (đồng 25 cent) và John F. Kennedy (đồng 50 cent).

Còn trên mặt sau của đồng 5 cent có in hình di sản kiến trúc cổ Monticello, ngôi nhà được xây theo bản vẽ của  Thomas Jefferson: Ông này vốn có nhiều nghề, vừa là kiến trúc sư giỏi, vừa là nhà sáng chế, nhà văn, nhà ngoại giao... Ông yêu âm nhạc và rất thích chơi nhạc.

Có 4 Tổng thống Mỹ chết vì bị ám sát: Abraham Lincoln, James A. Garfield (thứ 20), William McKinley và John F. Kennedy. Vị tổng thống thứ 26 Theodor Roosevelt năm 1912, đã bị một tên khủng bố bắn bị thương trong một cuộc họp vận động tranh cử ở Chicago nhưng ông đã nghiến răng chịu đau, chỉ khi kết thúc bài phát biểu mời rời khỏi bục.

Người “bình dân” nhất trong số các Tổng thống Mỹ có lẽ là Andrew Jackson: Ông này xuất thân không phải từ giới luật sư, quân nhân hay nhà công nghiệp, ông không hề tốt nghiệp trường lớp chính quy nào, vợ ông đã dạy cho ông đọc và viết. Bà vợ này tình cờ được ông cưới năm 15 tuổi và hai người đã sống hòa thuận với nhau tới 48 năm. Đó cũng có thể được coi là một dạng kỷ lục!

Có những sự trùng hợp kỳ lạ giữa vị Tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln và vị Tổng thống thứ 35 John F. Kennedy: Lincoln trở thành Tổng thống năm 1860, còn Kennedy - năm 1960. Hai người cũng hơn kém nhau đúng 100 tuổi. Cả hai đều bị bắn chết ngay trước mắt của vợ mình vào đúng ngày thứ 6. Hai người kế nhiệm họ (vị Tổng thống thứ 17 và vị Tổng thống thứ 36) đều mang họ Johnson (Andrew Johnson và Lyndon Johnson), hai người này cũng hơn kém nhau đúng 100 tuổi.

Vị Tổng thống duy nhất sau khi thất cử lại tìm được cách trở về với Nhà Trắng là Grover Cleveland (nhiệm kỳ thứ 22 và 24). Ông này cũng là người duy nhất tổ chức đám cưới tại Nhà Trắng.

Vị Tổng thống thứ 10 John Tyler có đông con nhất: 8 trai và 7 gái.  Ngày 4/12/1841, trong nhiệm kỳ của ông này đã có bản thống kê dân số đầu tiên của nước Mỹ. Theo đó, dân da trắng gồm 7.249.266 nam và 6.939.842 nữ, người da đen gồm 2.487.213 nô lệ và 386.246 dân tự do. Tất cả dân Mỹ là 17.062.597 người. Theo con số thống kê năm 2000, dân số Mỹ ở mức 281,4 triệu người.

John F. Kennedy là người duy nhất theo đạo Kito trong số các Tổng thống Mỹ. Ông này cũng là một trong hai người trẻ nhất khi nhậm chức Tổng thống (42 tuổi).

Vị Tổng thống Mỹ nặng ký nhất (theo nghĩa đen) là William Howard Taft (thứ 27). Ông này có khối lượng là gần 160kg. Mọi đồ dùng cho ông này đều phải được làm ngoại cỡ - ghế ngoại cỡ, bồn tắm ngoại cỡ, cửa ngoại cỡ... Tuy vóc dáng đồ sộ nhưng Taft lại là người khiêu vũ và chơi tennis rất cừ. Ông này còn là người sở hữu con bò sữa cuối cùng của Tổng thống và cỗ xe hơi đầu tiên của Tổng thống.

Người có nhiệm kỳ Tổng thống ngắn ngủi nhất là William Harrison: Vì bệnh viêm phổi nặng nên ông này đã qua đời sau một tháng nhậm chức vào ngày 4/4/1841. Ông này nhậm chức năm 68 tuổi (người cao tuổi nhất khi nhậm chức Tổng thống Mỹ là cựu diễn viên điện ảnh Ronald Reagan: Năm 1981, ngồi vào Nhà Trắng, vị tổng thống thứ 40 đã 70 tuổi).

Viên tướng trẻ nhất trong cuộc nội chiến, về sau được bầu làm vị Tổng thống thứ 20 của nước Mỹ, James Garfield, có khả năng cùng một lúc viết cả bằng hai tay những văn bản khác nhau bằng tiếng La tinh và tiếng Hy Lạp.

Vị Tổng thống có tuổi thọ thấp nhất là James Knox Polk: Chỉ vài tháng sau khi hết nhiệm kỳ, ông này đã qua đời vào ngày 15/7/1849, thọ 54 tuổi.

Trong lễ nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy ngày 20/1/1961 có mặt bốn cựu Đệ nhất phu nhân, ba Đệ nhất phu nhân tương lai và một Đệ nhất phu nhân đương nhiệm.

Trong lịch sử nước Mỹ chỉ có một Đệ nhất phu nhân là người nước ngoài: Đó là bà Luisa Johnson, người Anh, vợ của ông John Quincy Adams.

Tính theo tỉ giá hiện tại, vị Tổng thống Mỹ thứ 42 Bill Clinton có mức lương thấp nhất - lương một năm của ông này chỉ ở mức 219 nghìn USD. Người được nhận mức lương cao nhất là William Taft: Tính theo tỉ giá hiện tại, ông này mỗi năm được nhận khoảng 1,5 triệu USD. Ông Bill Clinton cũng là người trẻ nhất được bầu làm thống đốc bang (năm 32 tuổi).

Có 5 Tổng thống Mỹ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 66 tuổi: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison và James Monroe.

Vị Tổng thống Mỹ thứ 37, Richard Nixon năm 1984-1985 đã từ chối việc bảo vệ dành cho các cựu Tổng thống và nhờ thế đã tiết kiệm cho nâng quỹ 3 triệu USD. Ông này cũng là người phải từ  chức trước thời hạn vì vụ tai tiếng Watergate.

Việc đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện là người da màu đầu tiên và duy nhất được làm chủ Nhà Trắng có lẽ cũng có thể coi là một chuyện lạ. Sẽ là lạ hơn nữa nếu ông Obama tái đắc cử Tổng thống trong cuộc chạy đua năm tới

Hoàng Như

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?