Kì tích ca ghép tim xuyên Việt

Một phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam bị chết não đã hiến tặng quả tim của mình để giúp cho một người khác đang trên bờ vực của cái chết được hồi sinh. Đáng nói, người được ghép tim lại là một người đàn ông và khác nhóm máu, hơn nữa là ở cách xa người hiến hàng ngàn kilomet...

Tuy vậy, cái kết có hậu đã cho thấy một kỳ tích được lập nên bởi những bác sĩ và cả những đóng góp âm thầm của những cá nhân và đơn vị có liên quan...

PGS.TS Lương Ngọc Khuê và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng bệnh nhân (người ôm bó hoa).
PGS.TS Lương Ngọc Khuê và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng bệnh nhân (người ôm bó hoa).

Phép màu hồi sinh đến từ quả tim người phụ nữ chết não

Hơn 1 tháng sau ca đại phẫu thuật ghép tim từ người cho là một phụ nữ chết não do các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh thực hiện, ngày 17-6, ông Bùi Thanh P. (47 tuổi), vốn bị suy tim giai đoạn cuối, hy vọng sống mong manh, đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Xúc động chia sẻ về hành trình giành giật lại sự sống tưởng như vô vọng, ông P. cho biết sau khi được ghép tim, ông cảm thấy đã khỏe khoắn, sức khỏe bình phục. “Tôi ăn uống ngon miệng, ngủ ngon, đi lại bình thường, không còn mệt như trước cuộc phẫu thuật. Tôi xin cảm ơn người đã hiến tặng cho tôi quả tim, cảm ơn lòng nhân hậu sẵn sàng sẻ chia sự sống của người quá cố và gia đình. Đây là món quà quá quý giá tôi may mắn nhận được, tôi hứa sẽ ráng bảo vệ quả tim này thật tốt. Tôi cũng xin cảm ơn các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện thành công cuộc phẫu thuật ghép tim cho tôi”, ông P. bày tỏ sự xúc động.

Trước đó, ông P. làm nghề thợ hồ, vợ là công nhân, có 2 con nhỏ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Khoảng 8 năm trước, sau khi phát hiện bị bệnh cơ tim giãn nở, ông P. đã tới lần lượt 3 bệnh viện lớn của TP Hồ Chí Minh để điều trị cơ tim, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn nhưng chứng suy tim vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu và bắt đầu đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh này.

Tháng 5-2020, ông P. chuyển viện tới Bệnh viện Chợ Rẫy khi tình trạng suy tim đã ở giai đoạn cuối. Nếu không nhanh chóng được ghép quả tim mới, bệnh nhân này sẽ không còn một hy vọng nào được sống.

Dù được ghi vào danh sách chờ ghép tim khi có nguồn tạng hiến phù hợp nhưng thực sự như lời ông P. tâm sự thì gần như ông không dám hy vọng vào điều thần kỳ là có ai đó sẽ hiến quả tim cho mình và mình sẽ được ghép tim để hồi sinh như một phép màu. Hơn nữa, thu nhập bấp bênh từ công việc phụ hồ cộng với lương công nhân ít ỏi của vợ, cuộc sống của gia đình hết sức khó khăn, ông P. cũng không dám nghĩ tới chuyện có kinh phí để nếu có ai đó hiến tim sẽ thực hiện phẫu thuật ghép tim cho mình...

Trong khi ông P. đang sống những ngày mòn mỏi với quả tim yếu ớt để chờ ngày từ giã cõi đời thì bất ngờ phép màu đã đến với người đàn ông này.

Ngày 13-5, một phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bị tai nạn giao thông với những thương tích gây nguy kịch đến tính mạng. Bà được đưa vào khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ đã hết sức nỗ lực tìm hy vọng mong manh cứu sống bà nhưng không thành. Người phụ nữ rơi vào trạng thái chết não.

Bệnh nhân P. cùng vợ cảm ơn người hiến tặng tim và các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện thành công cuộc ghép.
Bệnh nhân P. cùng vợ cảm ơn người hiến tặng tim và các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện thành công cuộc ghép.

Sau khi vận động thành công gia đình nữ bệnh nhân tại Hà Nội hiến tim, do thời gian bảo quản quả tim bên ngoài khỏi lồng ngực tối đa chỉ có 6 tiếng, mọi công tác chuẩn bị, thực hiện đều diễn ra khẩn trương và cẩn thận. Trên máy bay, hộp y tế chứa quả tim được thắt đai an toàn chắc chắn.

Tối 13-5, chuyến bay mang số hiệu VN275 của Hãng hàng không Vietnam Airlines hạ cánh an toàn sau hành trình từ Hà Nội chuyển quả tim của người phụ nữ chết não vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Hành khách trên chuyến bay là ê-kíp của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều được ưu tiên tuyệt đối trong mọi thủ tục để có thể kịp thời mang quả tim đến Bệnh viện Chợ Rẫy, mang theo tâm nguyện cuối cùng của người phụ nữ không may mắn.

Mặc dù giữa mùa dịch COVID-19, số lượng chuyến bay bị hạn chế rất nhiều nhưng có thể thấy công tác di chuyển, vận chuyển quả tim đều đã được các đơn vị hàng không, công an hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng. “Từ cửa phòng mổ ở Hà Nội đến sân bay Nội Bài và vận chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện Chợ Rẫy, mọi công đoạn đã được tiến hành rất nhanh với sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngành, nhất là lực lượng CSGT, an ninh sân bay, cảng vụ hai sân bay... để có thể kịp thời mang quả tim đến Bệnh viện Chợ Rẫy”, PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Trước đó, cũng theo PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến, ngay sau khi nhận được thông tin có người hiến tim từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ của hai Bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức đã phối hợp để chạy đua với thời gian làm thủ tục xét nghiệm độ tương thích giữa hai quả tim và nhanh chóng đánh giá tổng trạng sức khỏe để kiểm tra bệnh nhân P. có phù hợp ghép tim hay không.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cuộc ghép tim cho người bệnh.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cuộc ghép tim cho người bệnh.

“Trong danh sách chờ, ngoài ông P. còn có 2 người khác tương đối phù hợp để ghép tim. Đáng tiếc, họ đã mất trước khi có cơ hội được ghép quả tim mới. Trước tình hình này, ông P. là lựa chọn phù hợp nhất khi hai quả tim khá tương thích, khá cân bằng, cùng độ tuổi”, PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến thông tin.

Ngay sau khi đánh giá cẩn trọng mọi yếu tố, các bác sĩ đã triển khai quy trình tiếp nhận, thực hiện chỉ định ghép cho bệnh nhân P. vì thấy đủ các tiêu chuẩn y khoa theo quy định.

Đáng nói, theo PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến, điều đặc biệt của ca ghép này là người hiến tim là phụ nữ mang nhóm máu O trong khi bệnh nhân được ghép là nam giới có nhóm máu A, có tiền sử tai biến mạch máu não. Nhưng nhóm máu không ảnh hưởng đến ca ghép do máu O có thể cho bất kỳ nhóm máu nào nên về nguyên tắc y khoa điều này vẫn phù hợp, song quá nhiều điều đặc biệt đã khiến ê-kíp hết sức áp lực.

Nhưng sau 3 giờ với ca đại phẫu thuật ghép tim, cuối cùng, quả tim của người phụ nữ đã đập trong lồng ngực của bệnh nhân P. Nói không quá, ông P. đã được cứu sống, hồi sinh từ phép màu quả tim hiến và khả năng ghép tuyệt vời của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kêu gọi nguồn tạng hiến trong cộng đồng

ThS.BS Phan Thị Lệ Xuân, Trưởng Khoa Phẫu thuật, Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thời gian thiếu máu nóng của quả tim đã gần 6 tiếng do hành trình bay xuyên Việt trong khi theo khuyến cáo trên thế giới, tốt nhất chỉ nên 4 tiếng. Nếu thiếu máu nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của quả tim sau ghép. May mắn, do quả tim được bảo vệ tốt, nên sau khi được ghép thành công, nó đã đập khỏe mạnh trong lồng ngực mới.

Là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, TS.BS Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là ca thứ 5 thực hiện ở bệnh viện nhưng ca cuối cùng bệnh viện thực hiện ghép đã cách đây 11 tháng. Do đó, ê-kíp thực hiện ca ghép phải thường xuyên ôn lại kiến thức, lên kế hoạch để có những ứng biến phù hợp. 

“Nếu như những lần trước, Bệnh viện Việt Đức thường lên kế hoạch chi tiết nhưng lần này chúng tôi phải tự lên kế hoạch mọi chi tiết, tính toán điểm rơi khi đem mẫu máu của người được ghép ra ngoài Hà Nội để thử phản ứng chéo có hòa hợp hay không,... May là mọi việc diễn ra thuận lợi. Cuộc phẫu thuật ghép tim cho người bệnh đã diễn ra thành công”, TS.BS Nguyễn Thái An chia sẻ.

Bổ sung thêm thông tin, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Phẫu thuật ghép tim đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 4 năm qua với sự hỗ trợ của Bệnh viện Việt Đức. Sau 4 ca đầu được ghép thành công, Bộ Y tế đã quyết định cho phép Bệnh viện Chợ Rẫy làm chủ kỹ thuật ghép tim. Sau 1 tuần có quyết định, ca thứ 5 đã được triển khai tại bệnh viện.

Ngay trong mùa dịch COVID-19, hoạt động ghép tim cho người bệnh đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ lây nhiễm theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Cùng với việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, ca ghép tim thành công cho thấy nỗ lực của toàn bệnh viện và ngành y tế. Thời gian tới Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tăng cường vai trò của bộ phận vận động hiến tạng, xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm ghép tạng lớn nhất phía Nam”.

Thời điểm hiện tại, bệnh nhân P. đã khỏe mạnh, giao tiếp, đi lại, ăn uống tốt.
Thời điểm hiện tại, bệnh nhân P. đã khỏe mạnh, giao tiếp, đi lại, ăn uống tốt.

Đánh giá về ca ghép tim này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhìn nhận: “Ca ghép tim này là kỹ thuật hiện đại, khẳng định sự thành công của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung. Bệnh viện Chợ Rẫy là cơ sở y tế đầu tiên tại khu vực phía Nam triển khai ghép tim sau khi nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức...”.

Việc ghép tim không đơn thuần là mang quả tim từ người này đặt vào lồng ngực người khác. Thực tế đây là sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa và sự phối hợp nhịp nhàng của các bệnh viện dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế với mục tiêu chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của cộng đồng đặc biệt là những ca bệnh không còn khả năng điều trị ngoài việc ghép các bộ phận tương đồng từ đồng loại. Điều đặc biệt quan trọng là việc thuyết phục gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tạng. Do đó, để có được nguồn tạng hiến và thực hiện ca ghép thành công hoàn toàn không dễ dàng.

Cũng theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, các kỹ thuật ghép tạng tại Việt Nam đã tiệm cận với thế giới với tay nghề của bác sĩ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến trong cộng đồng còn rất hạn chế nên số người bệnh được ghép chưa được nhiều, số người chờ tạng ghép ngày càng tăng cao. PGS.TS Lương Ngọc Khuê kêu gọi cộng đồng chia sẻ sự sống khi chẳng may qua đời để cứu tính mạng những người đang lâm nguy vì suy tạng giai đoạn cuối.

Riêng về chi phí cho ca ghép tim này, theo Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay các ca bệnh ghép tạng bước đầu đã được Bảo hiểm y tế chi trả với các khoản trong danh mục bảo hiểm. Với trường hợp bệnh nhân P., tổng chi phí cho cuộc ghép gần 500 triệu đồng, trong đó Bảo hiểm y tế chi trả gần 200 triệu đồng, phần còn lại do gia đình thanh toán và bệnh viện hỗ trợ.

Phú Lữ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.