Sáng 5/12, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhân Trần Quang H. (SN 1986, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Một phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam bị chết não đã hiến tặng quả tim của mình để giúp cho một người khác đang trên bờ vực của cái chết được hồi sinh. Đáng nói, người được ghép tim lại là một người đàn ông và khác nhóm máu, hơn nữa là ở cách xa người hiến hàng ngàn kilomet...
Do thời gian bảo quản trái tim kể từ khi lấy ra khỏi người hiến tặng cho đến khi ghép vào cơ thể người nhận là tối đa 6 tiếng, chuyến bay được chuẩn bị và thực hiện vô cùng khẩn trương...
Với kỷ lục về ghép 7 mô/tạng từ một người cho chết não ở Việt Nam, ngày 2-1, Bệnh viện (BV) Việt Đức đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp trao tặng Bằng khen. Bộ trưởng cũng truy tặng Kỷ niệm chương cho người đã hiến 7 mô/tạng.
Không ai kìm lòng được khi nhìn chị đặt lên môi anh nụ hôn lần cuối và nắm chặt tay anh trước khi anh vào phòng đặc biệt để trao tặng tim, gan, phổi, thận cho những người bệnh đang chờ đợi được ghép tạng. Đó là những giây phút đau đớn và xúc động của vợ chồng anh anh Dương Hồng Quý - những con người đầy lòng hy sinh...
Và sau 2 lần xét nghiệm, cô giáo mầm non Beth Battista ở thành phố Madison, bang Wisconsin, Mỹ được xác định là phù hợp hiến thận cho cô bé. Điều này khiến cô rất vui và cảm thấy mình thật may mắn...
Ngày 22-2, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã chính thức công bố ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam. Ca ghép phổi này được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 103.