Khi “trẻ trâu” chơi phóng lợn

Thời gian gần đây, tình trạng các cậu choai choai, trẩu tre (nói lái từ "trẻ trâu") sử dụng vũ khí thô sơ, đặc biệt là dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng gia tăng.

Chỉ thoáng nhìn chiếc tuýp sắt dài 2-3m, phía đầu gắn dao chọc tiết lợn thì bất kỳ người dân lương thiện nào đều cảm thấy bất an. Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cần phải được ngăn chặn. Đồng thời đã đến lúc cần có chế tài xử lý những cá nhân, cơ sở sản xuất thứ vũ khí ghê rợn này.

Ngang nhiên chém người

Rạng sáng ngày 24-2-2021, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xảy ra một vụ giết người hết sức nghiêm trọng. Nam sinh mới 16 tuổi đang chở bạn trên đường đi chơi về "bỗng nhiên" dính một nhát chém chí tử. Điều khiến người ta cảm thấy đau xót và phẫn nộ là bị hại không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với nhóm gây án.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 1 giờ 14 phút cùng ngày, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng nẹt pô xe máy ầm ầm, rồi một toán thanh niên cưỡi trên nhiều xe gắn máy đã áp sát đôi nam nữ đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Một đối tượng trong nhóm này cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn nhảy từ yên xe xuống và đuổi theo đôi nam nữ. Khi đến gần, đối tượng đã đâm một nhát vào đầu thanh niên cầm lái, khiến anh này ngã lăn ra đất, máu chảy thành vũng. Cô gái ngồi sau cũng chỉ kịp ôm mặt, hét lên thất thanh. Dù được đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu, song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng. Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các tổ nhóm tiến hành rà soát nhân chứng, lập danh sách đối tượng tình nghi và "bốc" chúng về cơ quan Công an đấu tranh.

Hoàng Thế Anh, Trần Quang Huy và đồng bọn bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “Giết người”.
Hoàng Thế Anh, Trần Quang Huy và đồng bọn bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, đêm 23-2-2021, nhóm “trẻ trâu” do Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu và nhóm của Ngô Thành Luân (SN 1997 trú tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm đầu có mâu thuẫn và xô xát với nhau tại khu vực đường Giải Phóng - Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội). 

Yếu thế hơn, nhóm của Hoàng Thế Anh đã bỏ chạy về phía đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Còn nhóm của Luân quay về khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ăn uống.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24-2-2021, Thế Anh gọi thêm đồng bọn (gồm hàng chục đối tượng) mang theo nhiều vũ khí như dao, kiếm, tuýp sắt gắn phóng lợn đi thành đoàn, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội để tìm nhóm của Luân để trả thù.

Khi đi đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Đinh Công Tráng (quận Hoàn Kiếm) nhóm của Thế Anh gặp anh Hoàng T.M (sinh năm 2005, trú tại Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn M.H (SN 2005, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) cùng anh Dương V.H (SN 2001 trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển xe máy chở bạn gái đi ngược chiều. 

Phía sau anh M. và anh H. có một nhóm khoảng 40 người cả nam và nữ điều khiển khoảng 20 xe máy ngược lại theo hướng từ Trần Khánh Dư -  Trần Hưng Đạo. Nghĩ đây là những người thuộc nhóm của Luân, các đối tượng trong nhóm của Thế Anh đã cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn nhảy xuống xe, đuổi theo và chém vào vùng trán của anh M. khiến cho anh này ngã nhào xuống đường, chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 song anh M. đã tử vong.

Ngày 4-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng gồm: Hoàng Thế Anh và 13 đối tượng về hành vi “Giết người”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng Ngô Thành Luân, Đỗ Xuân Phong, Lê Duy về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ án trên chưa kịp lắng xuống, thì ngay sau đó Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng chục “trẻ trâu” về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quận Đống Đa vào đêm 5-2-2021.

Những chiếc tuýp sắp gắn phóng lợn dài ngoằng khiến người ta nhìn đã thấy kinh sợ.
Những chiếc tuýp sắp gắn phóng lợn dài ngoằng khiến người ta nhìn đã thấy kinh sợ.

Đầu tháng 2-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2002, quê quán Sơn La) hẹn gặp nhóm do Nguyễn Tiến Lộc (tên gọi khác là Long Phúc Xá; SN 2003; trú tại Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng) cầm đầu để giải quyết. 

Sau đó, Linh nhờ người yêu là Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) đứng ra xử lý hộ nên đến chiều 5-2-2021, Tâm và Lộc nhắn tin qua Facebook hẹn 23 giờ cùng ngày đến vòng xuyến Mậu Lương, quận Hà Đông để đánh nhau. Tối cùng ngày, Lộc đã rủ 13 đối tượng mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi đến điểm hẹn.

Khi biết chuyện Tâm hẹn Lộc đánh nhau, Linh gọi cho Lã Hoàng Anh Tú (tức Tú bi) cùng 3 đối tượng khác đi hỗ trợ Tâm. Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm của Tâm huy động được khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm Lộc để quyết đấu. 

Tại vòng xuyến Mậu Lương thì 2 nhóm đã chạm mặt. Sau cuộc “khẩu chiến” biến thành màn rượt đuổi gây kinh hoàng cho nhiều người dân dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn. Khi tới trước cổng trường Tiểu học Kim Liên thì nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ. Tâm vung dao chém khiến một đối tượng bị thương ở tay và đầu…

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Năm ngoái, Công an quận Hoàng Mai cũng đã xử lý hình sự 14 “trẻ trâu” vì hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 14-2-2020, Nguyễn Quốc Anh (SN 2001, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) thấy người yêu cũ đăng ảnh chụp chung với bạn trai trên Facebook nên vào "bình luận" với nhiều lời lẽ khiêu khích. Sau hồi thách đố với bạn trai của người yêu cũ trên mạng xã hội, hai bên hẹn gặp nhau vào tối hôm sau ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Quốc Anh rủ thêm đến gần 40 thanh niên và hẹn gặp nhau lúc 22 giờ 30 ngày 15-2 tại phố Nguyễn Xiển. Nhóm này cũng đã chuẩn bị khoảng 20 tuýp sắt gắn dao phóng lợn chở nhau trên 20 xe máy. Khoảng 23h50 cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn ở trước một trường tiểu học. Thấy một xe máy chở ba người đi theo hướng phố Tân Mai ra Đền Lừ, cả nhóm đuổi theo, tấn công. Khi ba nạn nhân ngã ra đường, cả nhóm phát hiện nhầm người nên bỏ đi. Hai trong ba nạn nhân bị thương tích lần lượt 10% và 3%.

Thứ vũ khí có thể lấy mạng người trong nháy mắt vẫn được cung cấp tự do trên thị trường.
Thứ vũ khí có thể lấy mạng người trong nháy mắt vẫn được cung cấp tự do trên thị trường.

Vấn đề đáng báo động

Theo thống kê của Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, khoảng ba năm trở lại đây, nạn thanh thiếu niên, các ổ nhóm tội phạm dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn để “diễu phố” và thực hiện các hành vi nguy hiểm như cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và thậm chí là giết người có chiều hướng gia tăng. Dù cơ quan Công an đã tổ chức đấu tranh trấn áp quyết liệt, song dường như đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn…

Theo một điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS Công an Hà Nội, thời kỳ mới manh nha, những chiếc tuýp sắt gắn dao phóng lợn chỉ dài khoảng 80cm đến 1m. Song thời gian trở lại đây, đánh giá được sự lợi hại của thứ vũ khí này, các đối tượng đã đặt thợ sản xuất ra những chiếc tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn dài 3-4m. 

Chỉ cần thoạt nhìn thấy thứ vũ khí này thì ai cũng phải cảm thấy e dè, kinh sợ. Bản thân người viết bài này cũng cảm thấy ớn lạnh trước những con dao phóng lợn nhọn hoắt, được "chắp cánh" bằng những ống sắt dài. Thứ vũ khí này có thể đoạt mạng người trong chớp mắt.

Đồng thời trên một số hội nhóm trên mạng xã hội, thậm chí còn có những “Hội phóng lợn” tập trung các đối tượng thích sử dụng thứ vũ khí này. Cũng qua các hội nhóm này, đối tượng chỉ cho nhau những xưởng rèn, hàn, sản xuất ra nó để sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trên mạng cũng như ở đời thường. Đặc biệt, chỉ cần thấy admin hoặc thành viên "hô" lên một tiếng là các “trẻ trâu” lập tức lên đường “chinh chiến”. Dĩ nhiên, món không thể thiếu là những chiếc tuýp sắt gắn phóng lợn.

Nhóm đối tượng chém nhầm tình địch bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.
Nhóm đối tượng chém nhầm tình địch bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Mới đây, rạng sáng 6-2-2021, tổ công tác Cảnh sát cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội) thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phát hiện tại khu vực đường Giáp Nhất (phường Thượng Đình) một nhóm nam thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần, CSCĐ nhận ra nhóm này đang mang theo 5 thanh dao phóng lợn hàn tuýp sắt.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên khai danh tính là Nguyễn Tuấn H. (SN 2002, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). H. nói rằng, nhóm của đối tượng này tụ tập và mang hung khí tới để chuẩn bị... đi đánh nhau. Bản thân H. không biết hết các thành viên trong nhóm, nhưng vẫn "nhiệt tình" tham gia. Số hung khí được lấy từ nhà một đối tượng ở khu vực Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cũng theo Cơ quan công an, về công tác phòng ngừa thì có thể thấy một thực trạng đáng buồn và đáng lên án là có những đối tượng, nhóm đối tượng khi được đặt hàng sản xuất thứ vũ khí nguy hiểm kia thì vẫn đồng ý. Họ có thể lý giải rằng không biết mục đích của khách hàng (có thể dùng để trồng cây hoặc tự vệ). Tuy nhiên thật khó biện minh việc "trồng cây" với những chiếc tuýp gắn phóng lợn dài đến 3-4 mét. Dường như chỉ vì tiền mà họ đã gián tiếp gây ra những nguy hiểm cho cộng đồng.

Nếu các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn trẻ trâu chơi phóng lợn, cũng như việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng thứ vũ khí kinh khủng này thì những vụ án ghê rợn sẽ còn diễn ra.

M. Tiến - M. Trí

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.