Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng!

Trong những năm gần đây, mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt trong việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, song vẫn còn một số thành phần cố tình tàng trữ súng, lựu đạn để giải quyết “khâu oai” khi có mâu thuẫn, xích mích xảy ra. Hậu quả là đã có không ít sự vụ đau lòng xảy ra khi kẻ mất mạng, người vướng vòng lao lý. Điều này đang diễn ra tại các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày vừa qua, dư luận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và giới doanh nghiệp ở địa phương này hết sức bất ngờ và không ngừng xôn xao bàn tán trước sự việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trú tại huyện miền núi Hương Khê để điều tra về các tội danh “đe dọa giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Điều đáng nói, 1 trong 3 đối tượng bị bắt giữ là ông Trần Phát Đạt (sinh năm 1964), Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê. Hai đối tượng còn lại là Lê Xuân Giáp (sinh năm 1984) và Hồ Hồng Quảng (sinh năm 1985), đều là những giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

sung van no 2.jpg -0
Cơ quan chức năng khám nghiệm khẩu súng Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê sử dụng

Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 19-8-2022, Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng và một vài người bạn có quen biết nhau từ trước, rủ nhau uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn khối 7, thị trấn Hương Khê. Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về. Bực mình vì bị một đứa “nhãi ranh” ra tù vào tội (Giáp là đối tượng có 1 tiền án về tội “giết người” và 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” - PV), và bằng tuổi con mình nhưng hỗn láo, ông Trần Phát Đạt về nhà mình lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp để nói chuyện. Khi nghe Đạt kêu mở cửa giữa đêm khuya, Lê Xuân Giáp biết chắc Đạt đến gây sự nên đã lấy khẩu súng AK được cất giấu sẵn trong nhà. Trước khi mở cửa, Giáp đã bước ra giơ súng lên trời, bắn liên thanh 6 phát chỉ thiên để thị uy. Sau đó, cả hai tiếp tục vào nhà để tranh cãi về chuyện nợ nần và xích mích giữa hai bên. 

Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng! -0
(Từ trái qua): các đối tượng Trần Phát Đạt, Lê Xuân Giáp và Hồ Hồng Quảng

Sau khi biết sự việc xảy ra, Hồ Hồng Quảng đã tìm đến để giải hòa, đồng thời cả ba bàn phương án qua mặt lực lượng công an bằng cách thống nhất phương thức khai báo, còn Quảng mang khẩu súng của Giáp đi cất giấu để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sự việc súng nổ liên thanh trong đêm khuya ở phố núi Hương Khê đúng vào đêm tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khiến người dân trên địa bàn giật mình, hoang mang nên đã trình báo cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, sau một thời gian thu thập chứng cứ, kiên trì đấu tranh, Công an huyện Hương Khê và Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã thu được đầy đủ các xác đạn bắn ra, đồng thời xác minh được vị trí, nguyên nhân và các đối tượng liên quan đến vụ việc. Đến ngày 9-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “đe dọa giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng! -0
Người dân tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan Công an

Được biết, vụ việc những người làm nghề kinh doanh tàng trữ, sử dụng các loại súng quân dụng như một loại vũ khí để phòng thân, thị uy ở các huyện miền núi Hà Tĩnh, trong những năm gần đây vẫn xảy ra. Vụ việc chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê và 2 giám đốc doanh nghiệp vướng vòng lao lý, là cái kết cho việc “nói chuyện” bằng súng của những người ít nhiều có văn hóa, và đã có kinh nghiệm va chạm xã hội. Bởi phần lớn những vụ việc sử dụng súng do mâu thuẫn trong kinh doanh, làm ăn đều phải đánh đổi bằng mạng sống. Tháng 9-2018, do mâu thuẫn từ trước nên giữa Lê Hoàng Anh (sinh năm 1988), trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã gọi điện cho chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn là anh Nguyễn Song Thao (sinh năm 1987), trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ để thách thức việc đánh nhau. Trong nhóm cùng tìm đến nhà Lê Hoàng Anh có thêm Trần Cao Nguyên (sinh năm 1984), trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ. Khi đến nhà, anh Nguyên xông vào trước liền bị chủ nhà phục sẵn, dùng súng thể thao bắn một phát trúng vào vùng ngực khiến nạn nhân quay đầu, nhảy lên ô tô bỏ chạy. Anh tiếp tục chạy từ trong nhà ra đuổi theo, bắn tiếp một phát vào nóc chiếc ôtô Inova 7 chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, đối tượng Lê Hoàng Anh bỏ trốn sang Trung Quốc 10 ngày thì trở về đầu thú.

Cũng trên địa bàn huyện Đức Thọ, tháng 1-2019, hai chủ tiệm cầm đồ là Hoàng Sơn (sinh năm 1989), trú tại xã Đức An - chủ hiệu cầm đồ Hoàng Anh Phát và Phạm Hồng Nguyên (sinh năm 1975) - chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn. Quá trình xô xát giữa hai nhóm người, bất ngờ súng bắn đạn hoa cải từ bên trong tiệm cầm đồ do Nguyên làm chủ bắn ra xối xả làm 3 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cùng với đó, nhiều vật dụng, xe cộ cũng dính đạn, gây hư hỏng nặng. Mới đây, vào đêm 7-10-2021, tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng xảy ra xô xát dẫn đến sử dụng vật liệu nổ để giải quyết khiến 3 người bị thương.

Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng! -0
Công an Hà Tĩnh tiêu hủy súng, vật liệu nổ thu hồi được trong nhân dân

Hàng trăm khẩu súng vẫn “nằm” trong nhà dân

Qua trao đổi với cơ quan chức năng, được biết tình trạng người dân tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ nói chung và súng, lựu đạn, dao kiếm… vẫn còn tồn tại. Tại huyện miền núi biên giới Hương Khê, điều này xuất phát từ thói quen giữ và sử dụng các loại vũ khí tự chế, dẫn đến công tác quản lý, thu hồi của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, trong những năm qua, Công an các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ, đã mở nhiều đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu hàng trăm súng ống, vật liệu nổ các loại.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Hương Khê đã vận động thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 85 khẩu súng hơi, súng PCP và súng cồn; 1 quả bom 230kg; 2 quả đạn pháo 20 kg, 8 quả mìn, 68 viên đạn; 27 kiếm tự chế. Tại huyện Hương Sơn, Cơ quan công an cũng đã thu hồi 9 khẩu súng hơi, 5 khẩu súng PCP, 63 khẩu súng cồn tự chế, 13 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, 15 thanh đao kiếm, 36 viên đạn AK, 3 viên đạn K59, 1.000 viên đạn nhựa các loại. Mới đây nhất, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã tiến hành tiêu hủy 121 khẩu súng tự chế các loại, 128 dao kiếm và nhiều vật liệu khác, là những vũ khí đã thu hồi được trong nhân dân thời gian gần đây.

Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng! -0
Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê Trần Phát Đạt bị khởi tố, bắt giam vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Số liệu từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, trong thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động tham mưu quyết liệt cho cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng! -0
Khẩu súng AK Lê Xuân Giáp sử dụng bắn 6 phát liên thanh để thị uy

Huy động lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, vận động thu hồi toàn dân giao nộp 586 khẩu súng các loại, 453 vũ khí thô sơ, 8 quả bom, 13 đầu đạn, 34 quả lựu đạn, 179 công cụ hỗ trợ, gần 7,5 tạ thuốc nổ và 559 viên đạn súng quân dụng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 157 đối tượng; thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 1 súng thể thao, 44 súng săn, súng tự chế, 264 viên đạn, 173 kg thuốc nổ. Trong đó, xử lý hình sự 32 vụ với 75 đối tượng.

Cùng với công tác vận động, thu hồi trong quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình sử dụng súng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, trường hợp của chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê và hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng để “nói chuyện” nợ nần sẽ được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thiện Thành

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.