Khi khách Tây quậy phá trên phố

Khi đại dịch COVID-19 gần như đã được kiểm soát, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và TP Hà Nội đã tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh những nguồn lợi kinh tế - văn hóa mang lại thì một bộ phận du khách nước ngoài lại mang tư tưởng sổ lồng, quậy phá...

1. Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi một clip xô xát giữa một nhóm người Việt và nhóm người nước ngoài được đăng tải trên mạng xã hội. Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây hình ảnh rất xấu trong con mắt bạn bè quốc tế.

Theo clip đăng tải ban đầu hai người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say rượu, to tiếng với nhóm người Việt Nam đang ngồi tại vỉa hè. Một lát sau, hai bên xảy ra xô xát. Nhóm ba người Việt liên tục ném chai bia, ghế nhựa vào một người khách nước ngoài. Người đàn ông nước ngoài lúc đầu chỉ giơ tay ra đỡ, nhưng sau đó cũng tấn công lại một người phía đối phương.

Khi khách Tây quậy phá trên phố -0
Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm tuần tra giữ gìn an ninh trật tự khu vực phố cổ.

Trao đổi với báo chí, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm được thông tin về một vụ ẩu đả giữa hai người ngoại quốc và nhóm người Việt Nam, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hàng Buồm xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10-7-2022, ông Trịnh Quang T. (SN 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm) đang đứng hút thuốc tại vỉa hè nhà số 3 phố Hàng Buồm thì thấy có hai người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say rượu. Họ giơ ngón tay và to tiếng chửi bằng tiếng nước ngoài với một nhóm nam giới khoảng 3 - 4 người Việt Nam đang ngồi tại vỉa hè nhà số 1 phố Hàng Buồm.

Một lát sau, ông T. chủ động tiến lại can ngăn - do trước đó hai người ngoại quốc kia có xin lửa để hút thuốc. Không ngờ một trong hai người đàn ông nước ngoài cao khoảng 1m80, mặc áo sơ mi cộc tay có hoa văn màu xanh, dùng tay chân đấm đá vào người ông T. nhưng ông này né được.

Sau đó, ông T. có phản ứng tự vệ, thì người đàn ông kia tiếp tục xông đến đánh. Ông T. dùng ghế để ném lại. Một số người trong nhóm người Việt Nam cũng cầm ghế ném về phía người đàn ông nước ngoài này.

Sự việc xảy ra trong vài phút rồi hai bên tự giải tán, không có ai thương tích gì. Ông T. cũng không đến cơ quan công an trình báo. Bản thân hai người nước ngoài sau đó cũng không có động thái trình báo với công an phường. Dù vậy cơ quan công an chủ động xác minh, điều tra và lập hồ sơ xử lý.

2. Có thể thấy, sau khi Việt Nam được mở cửa trở lại, số lượng du khách quốc tế đã tăng rất nhanh. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch chỉ trong tháng 6 đã có hơn 255 ngàn lượt người nước ngoài đến Việt Nam. So với tháng 5-2022, lượt người nước ngoài đến nước ta tăng hơn 86 ngàn lượt (tương đương tăng 51%). Tính riêng TP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đạt 8,61 triệu lượt người, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 211 ngàn lượt.

Khi khách Tây quậy phá trên phố -0
Hình ảnh vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn phường Hàng Buồm rạng sáng 10-7.

Đa phần khách quốc tế đến Hà Nội với tâm thế vui chơi, khám phá danh lam thắng cảnh, tìm hiểu con người, ẩm thực và có những ứng xử hài hòa. Nhưng vẫn có một bộ phận khách nước ngoài đến Việt Nam mang theo nhiều thói xấu.

Chị Hoàng Oanh, chủ một quán giải khát trên phố Tạ Hiện cho chúng tôi biết: Bám trụ tại “ngã ba quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến từ những năm 2000, những vị khách ngoại quốc lịch sự, đàng hoàng chị gặp không ít. Song thỉnh thoảng lại phải tiếp đón những vị khách Tây quái quỷ, nhom nhem và có “trình độ” quậy phá còn ghê hơn khách ta.

Đơn cử như một buổi chiều nọ có hai ông Tây vào quán, ngồi cùng bàn. Họ gọi đủ các thể loại bia đắt tiền cùng mồi nhậu. Khoảng hơn một giờ sau, một trong hai ông xách balo đi đâu không rõ. Người còn lại ngồi thêm khoảng 30 phút rồi gọi chị Oanh tính tiền.

Đưa bill (phiếu thanh toán) cho vị khách, không ngờ anh ta xua tay cho biết chỉ trả 1/2 số tiền. Lý do là anh ta chỉ gọi hai cốc bia, một đĩa mực, một đĩa nem. Số còn lại là khách kia gọi nên anh ta không có trách nhiệm trả tiền. Tranh cãi một hồi, cuối cùng chị Oanh đành phải... chịu thiệt. Lần sau cứ khách Tây gọi món là phải hỏi trước xem ai trả tiền thì mới phục vụ.

“Nhiều trường hợp khách Tây uống say mềm người, rồi giở trò quậy phá tơi bời. Có lẽ với tâm lý ngại “dây” với người nước ngoài, nên các anh công an có phần cả nể, xử lý chưa rốt ráo nên bọn Tây càng được thể lấn lướt. Cửa hàng bên cạnh có dạo còn bị một nhóm Tây cả nam cả nữ, uống say bét nhè rồi còn đập phá bàn ghế lanh tanh bành... Thời kỳ đó mạng xã hội cũng chưa phổ biến như bây giờ, nên các vụ việc cũng chỉ ầm ĩ một vài hôm rồi thôi. Chứ tôi ở đây hai chục năm tôi biết, lắm anh Tây, chị Tây sang Việt Nam có tư tưởng “sổ lồng”, thả cửa quậy phá. Tụi nó lê la hết quán này đến bar nọ, uống bia rượu nát người xong còn tiếp tục hút tài mà, hít bóng cười... và bắt đầu gây sự với người Việt. Cao điểm có đến 2-3 cuộc xô xát một đêm” - chị Oanh kể lại.

Ông Nguyễn Danh Nhân - chủ một quán bia trên phố Lương Ngọc Quyến nhớ lại vụ xô xát giữa một nhóm khách nước ngoài với nhân viên của quán - mà nguyên nhân là do khách Tây “động thủ” trước.

Lúc đó là vào khoảng 11 giờ đêm, một nhóm khách gồm 4 người nước ngoài (2 nam, 2 nữ) có biểu hiện say xỉn vào quán gọi đồ tiếp tục uống. Thấy nhóm khách này có biểu hiện say rượu nên quán đã từ chối phục vụ.

Bị từ chối, nhóm khách này lập tức to tiếng, rồi giận dữ đập phá bàn ghế. Trước thái độ hung hăng của nhóm khách, một vị khách của quán đã lên tiếng can ngăn. Bị người này chen ngang, một khách Tây đã lao vào đánh luôn vị khách này.

Chứng kiến sự việc, con trai ông Nhân đã lao vào can ngăn nhưng cũng bị đánh vào mặt. Bức xúc trước thái độ ngang ngược của nhóm khách ngoại quốc, nhiều khách hàng cùng nhân viên nhà hàng đã xông vào “chiến đấu” khiến nhóm khách Tây chạy tóe khói. Ông Nhân đã cố sức can ngăn thì vụ ẩu đả mới chấm dứt, đám khách Tây nhanh chóng bỏ đi.

Theo một cán bộ công an phường Hàng Buồm, thời gian qua lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực phố cổ nói riêng, nơi có nhiều khách du lịch ngoại quốc. Tuy nhiên việc xử lý vẫn tập trung vào người Việt Nam mà ít chú trọng tới người nước ngoài. Một phần là do chưa thạo tiếng nước ngoài cũng như quy trình xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Có lẽ do vậy mà một số đối tượng người nước ngoài tỏ ra “nhờn thuốc”. Chỉ huy công an quận cho biết đã có kế hoạch nhằm xử lý rốt ráo hiện tượng này.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh cần giữ gìn an ninh trật tự, tránh xảy ra xô xát với khách quốc tế làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

3. Theo một chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, thời gian qua cơ quan công an đã tham mưu cho UBND quận có nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt có cách ứng xử đối với một lượng lớn du khách nước ngoài tập trung trên địa bàn quận. Dù vậy, vẫn không tránh khỏi những vụ việc đáng tiếc.

Khi khách Tây quậy phá trên phố -0
Micheal Hofmeister, đối tượng đã quậy phá, hủy hoại tài sản ở phường Bồ Đề.

Còn theo Thượng tá Ngô Văn Đáp, nguyên Đội trưởng Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) thì thời gian qua, bên cạnh một số vụ xô xát nhỏ giữa nhóm khách Tây và Việt Nam thì trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã xảy ra một số vụ việc khá nghiêm trọng, gây tổn hại về sức khỏe cũng như kinh tế cho cả hai bên.

Vũ Văn P., một du học sinh ở Vương quốc Anh nhân dịp nghỉ hè đã rủ bạn gái đi uống bia ở phố Tạ Hiện. Trong khi P. đi vệ sinh thì cô gái đi cùng bị một thanh niên ngoại quốc tiến đến có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã. Máu nóng bốc lên, P. đã to tiếng với gã kia. Hai bên dùng bát, cốc uống bia ném về phía nhau. P. né được cú ném của gã Tây, song khi anh này ném lại thì trúng vào mặt, làm vỡ mắt kính gây tổn hại đến mắt của đối thủ.

Hậu quả nặng nề hơn du học sinh này có thể nghĩ đến. Vị khách Tây đã làm rùm beng lên đại sứ quán, khiến cho P. phải đền bù cho thanh niên ngoại quốc hàng trăm ngàn USD. Ngoài ra P. còn bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, phải chịu bản án 6 tháng tù.

Một vụ việc nghiêm trọng khác do một “ông Tây” say rượu gây ra trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) vẫn còn khiến cho nhiều người khiếp vía mỗi khi nhớ lại.

Khoảng 3 giờ sáng một ngày cuối đông, Michael Hofmeister (sinh năm 1985, quốc tịch CHLB Đức) sau khi đã uống say bét nhè ở khu vực phố cổ thì thuê xe sang phường Bồ Đề (quận Long Biên). Xuống xe, Michael bất ngờ dùng gạch tấn công hai nam thanh niên đi xe máy Honda Wave tại đoạn đê sông Hồng (phố Lâm Du, phường Bồ Đề). Thấy bị hại bỏ chạy, Michael nhảy lên chiếc xe máy của họ chạy loanh quanh. Bị “ma men” sai khiến Michael bất ngờ ném chiếc xe xuống hồ nước đình làng Ái Mộ, phường Bồ Đề.

Tiếp theo đối tượng chạy ra phố Bồ Đề, giật tung cánh cửa của một quán Internet rồi đấm vào mặt nhân viên quán này và đập vỡ 8 màn hình máy tính. Chưa hết cơn động rồ, Michael lại lao ra đường, đến trước số nhà 37 phố Bồ Đề bắt gặp chiếc xe ôtô nhãn hiệu Honda Civic đang đỗ ở lề đường còn đang nổ máy. Michael nhảy lên lái xe ôtô chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Cừ, đến gần ngã ba phố Bồ Đề - đường Nguyễn Văn Cừ, đâm vào một chiếc xe taxi thì mới dừng lại.

Sau khi gây tai nạn giao thông, Michael Hofmeister ra khỏi xe, bỏ chạy về hướng cầu Chương Dương và bị một số người dân bắt giữ, giao cho cơ quan công an. Sau đó, Michael đã bị xử lý hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cho rằng bị “chặt chém”, nhóm khách châu Á hành hung tài xế, đập phá taxi

Trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng xảy ra vụ việc khách nước ngoài say xỉn rồi hủy hoại tài sản của công dân Việt Nam. Anh Phan Văn Quang (sinh năm 1994, lái xe taxi) kể lại khoảng 20 giờ anh nhận chở một nam thanh niên người Hàn Quốc tại một quán bia ở đường Nguyễn Thị Định về 148 Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy). Ban đầu, Quang ra giá 50.000 đồng nhưng hai bên thỏa thuận hạ xuống còn 40.000 đồng.

Tuy nhiên, khi đến nơi có bốn người (2 nam giới là người Hàn Quốc, 2 nữ giới là người Việt Nam) đang ngồi uống rượu ốc. Thấy người bạn đi xe taxi đến, cả nhóm ra hỏi chuyện giá cả.

Khi biết bạn mình phải trả 40.000 đồng, nhóm bạn cho rằng tài xế lấy đắt khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ba nam thanh niên người Hàn Quốc đuổi đánh lái xe. Nạn nhân chống trả nhưng do yếu thế nên bỏ chạy. Sau đó, nhóm người Hàn Quốc còn nhặt gạch ném vỡ kính xe taxi...

Yên Chi

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.