Khi Gen Z nổi máu “yêng hùng”

Thời gian gần đây tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh hư hỏng hằng đêm mang dao, kiếm diễu hành, gây gổ trên một số tuyến phố của thủ đô diễn ra rất phức tạp. Lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tổ chức tuần tra, tấn công trấn áp…

Ra đường sợ nhất… gen Z

10 giờ đêm một ngày cuối tuần, chúng tôi theo chân các tổ công tác thuộc liên quân 141 của Công an TP Hà Nội có mặt tại một số tuyến đường “nóng” của Thủ đô. Đã nhiều đêm, lực lượng 141 và công an các quận, huyện phải căng mình trên từng con đường, từng góc phố để giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô. Công việc của các anh luôn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức...

Đêm càng về khuya, lượng người và phương tiện giao thông thưa thớt dần. Những cơn gió bấc đầu mùa cùng cơn mưa phùn đem theo cái lạnh buốt như muốn thử thách sự kiên nhẫn của các chiến sĩ. Quả thật, lúc này chúng tôi chỉ muốn chuồn về nhà, với chăn ấm nệm êm...

Song, tôi vừa thoáng có ý nghĩ đó thì trong khoảnh khắc những lời thông báo kèm chỉ thị trong bộ đàm của người tổ trưởng khiến chúng tôi nhanh chóng trở lại “cuộc chiến”: “Các tổ chú ý, nhóm đối tượng đi từ 3-5 xe gắn máy không biển kiểm soát, cầm phóng lợn buộc khăn quàng đỏ đang di chuyển trên tuyến... khẩn trương lên phương án chặn bắt...”. Cùng lúc chỉ thấy những bóng người và xe vụt qua nhoang nhoáng. Thoáng thấy bóng lực lượng Công an, đám choai choai đang trổ tài đánh võng, bó vỉa... vội vàng túa ra mỗi đứa một đường, hò nhau bỏ chạy. Trên vai đứa ngồi sau đều cầm một chiếc tuýp sắt gắn dao phóng lợn, dài khoảng 2m, kéo lê trên đường tóe lửa. Những tiếng nẹt pô inh ỏi cùng khói xăng khét mù...

Khi Gen Z nổi máu “yêng hùng” -0
Công an Hà Nội trấn áp nhóm thanh niên càn quấy.

Cơn tháo chạy của lũ trẻ trâu đã kịp hất một vạt nước vào chị Nga, là công nhân vệ sinh môi trường đang quét dọn đường phố. Chị bảo, thời gian gần đây thường xuyên bắt gặp một số thanh, thiếu niên phóng xe máy tốc độ cao, cầm theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn, trông hết sức ghê rợn. Nghe bọn nó nói chuyện thì đa phần đều là các hội nhóm trên mạng, mâu thuẫn và hẹn nhau xuống đường “giải quyết”. Chị thường phải dặn chồng con hạn chế ra đường buổi tối, kẻo rủi gặp phải những đám này thì rất nguy hiểm.

Theo Trung tá Vũ Đức Bình, điều tra viên kỳ cựu của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thời điểm những năm 1998-2008 những “yêng hùng” thuộc thế hệ 7x, 8x cũng từng quậy tung nhiều tuyến phố ở Thủ đô với xế độ. Lứa này thường sử dụng các loại xe côn tay, độ thêm một số bộ phận như ống pô, đèn, tăng công suất máy... để tham gia các cuộc đua tự phát. Có những đối tượng trước mỗi cuộc đua thì tháo hết phanh xe, chít khăn tang đồng thời cắm sẵn một nén hương trên ghi đông - thể hiện sẽ một mất một còn đến cùng. Đã có nhiều quái xế tử nạn trên những cung đường.

Còn với những yêng hùng thuộc thế hệ Gen Z thì dường như đã được “nâng cấp” lên một mức độ ghê gớm hơn, nguy hiểm hơn. Chúng vẫn sử dụng xe máy để xuống phố lạng lách đánh võng với tốc độ cao, nhưng trên tay đối tượng ngồi sau luôn là một cây tuýp sắt gắn phóng lợn dài đuỗn, buộc khăn quàng đỏ để dễ nhận dạng.

Phạm Văn P. mới 15 tuổi song đã là “đầu lĩnh” của một băng choai choai trên mạng xã hội. Khi được đưa về Cơ quan công an, P. tỏ ra vẫn ngông nghênh. Cậu bảo rằng, xem phim hành động và chơi game nhập vai, mê hình ảnh “chiến thần” vác đao đi làm nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù nên đã tìm mua tuýp sắt gắn phóng lợn để cho giống. Món binh khí này rất dễ kiếm, lại rẻ nên trong hội đứa nào cũng có một cái. Có đứa chơi trội, thửa một thanh dài đến 3 mét. Những nhóm đối tượng này thường chửi nhau chán chê trên mạng xã hội, rồi hẹn nhau xuống phố giải quyết. Trên đường tìm nhau, chúng thường diễu hành thành đoàn, lắm khi còn gây tai nạn giao thông cho bản thân và người đi đường.

Điển hình như đối tượng Đỗ Minh Quân (sinh năm 2005, thường trú xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại quán game thuộc phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội). Quân và các đối tượng nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp nhau tại khu vực chân cầu Chương Dương để “thanh toán”.

Quân và nhóm bạn của mình điều khiển xe máy, khi đến khu vực ngã ba Trần Khánh Dư - Lò Sũ thì Quân lao xe máy vào bà Nguyễn Thị M. (sinh năm 1961, trú tạiquận Hoàn Kiếm) đang điều khiển xe đạp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Quân và đối tượng ngồi sau cũng bị ngã xe chấn thương nặng. Thấy Quân gây tai nạn chết người, các đối tượng còn lại mỗi đứa chạy mỗi ngả, mang phóng lợn về nhà cất giấu. Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ việc, lập hồ sơ xử lý Quân về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khi Gen Z nổi máu “yêng hùng” -0
Nhóm thanh, thiếu niên gây rối bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố.

Mới đây, đêm 30/9/2022, nhóm đối tượng trong group chat “Đông Anh News” hẹn nhau mang theo vũ khí để đi đánh nhau với một nhóm nam thanh niên xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, khi tới điểm hẹn, các đối tượng không gặp ai trong nhóm thanh niên xã Uy Nỗ nên tiếp tục đi tìm. Khi đến thị trấn Đông Anh, đối tượng Đ.P.M.Đ điều khiển xe máy chở T.T.H (cùng sinh năm 2004 và trú tại Đông Anh) đã đâm vào đuôi xe máy khác rồi mất lái, đâm vào xe máy đi ngược chiều. Hậu quả là T.T.H ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 17 đối tượng, tạm giam một đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Biện pháp mạnh, song liệu đã đủ?

Trước tình trạng các đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng vác phóng lợn diễu phố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát và tấn công trấn áp. Đã có nhiều đối tượng bị xử lý hình sự, song dường như chúng vẫn chưa biết sợ.

Những ngày cuối tháng 9/2022, người dân trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm bức xúc vì những tiếng nẹt pô của nhóm thanh niên choai choai mà tất cả bọn chúng chỉ đang tuổi học sinh, sinh viên.

Nhóm đối tượng khoảng 8 đến 10 người điều khiển 4-5 xe máy, không biển kiểm soát hoặc có biển kiểm soát nhưng che bằng khẩu trang di chuyển trên đường 32, dọc đường Văn Tiến Dũng và phố Kiều Mai... với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô. Người ngồi sau cầm theo dao phóng lợn có cán dài khoảng 2m, thường đi vào buổi chiều và buổi tối khiến người dân khi lưu thông trên đường, hay sống hai bên đường đều cảm thấy bất an.

Không để nhóm thanh thiếu niên càn quấy, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức điều tra và nhanh chóng xác định được nhóm thanh niên gồm hàng chục đối tượng. Trong số này đối tượng lớn nhất mới 18 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ bước vào tuổi 14.

Bọn chúng khai nhận, để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm choai choai khác, nhóm này mang tuýp sắt và dao bầu hàn lại mang đi đánh nhau. Chúng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi trên nhiều tuyến phố để “ra oai”.

Khi Gen Z nổi máu “yêng hùng” -0
Nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến trên đường phố Hà Nội.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng trong nhóm để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trên địa bàn quận Long Biên từ khoảng tháng 7/2022 xuất hiện một nhóm đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên mang tuýp sắt có gắn dao phóng lợn, điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh, trật tự. Công an quận Long Biên đã phối hợp với tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Ngày 24/7 Công an quận Long Biên phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động phát hiện 2 nhóm thanh niên với gần một trăm đối tượng, di chuyển trên đường bằng xe máy, có mang tuýp sắt gắn dao phóng lợn để đánh nhau tại quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Khi phát hiện, tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao, vứt bỏ hung khí để trốn thoát. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 15 đối tượng, đưa về trụ sở để xử lý.

Tại Cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận. Nguyễn Thị Hà Oanh (trú tại xã Dương  Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với Nguyễn Duy Vũ (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội). Hai bên gọi thêm nhiều người, hẹn đánh nhau tại khu vực nhà thi đấu huyện Gia Lâm.

Khoảng 23 giờ ngày 23/7, nhóm của Oanh chuẩn bị 8 hung khí, hẹn gặp nhau ở khu vực dự án 31 ha Gia Lâm, rồi di chuyển đến nhà thi đấu Gia Lâm để đánh nhau. Trong khi đó, Vũ cũng gọi thêm bạn ở các khu vực Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ... Trong nhóm này, có một đối tượng mang theo dao nhọn, các đối tượng còn lại cầm theo vỏ chai thủy tinh làm hung khí.

Thời điểm di chuyển trên quốc lộ 5 từ hướng ngã tư Trâu Quỳ đi Nguyễn Văn Linh thì hai nhóm đụng độ nhau. Tại đây, các đối tượng đã đuổi nhau, ném vỏ chai thủy tinh, dùng tuýp gắn dao để chém nhau. Chỉ đến khi thấy lực lượng Công an, hai nhóm vội vứt lại hung khí để tẩu thoát.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra hàng chục vụ các băng ổ nhóm choai choai mang phóng lợn để giải quyết mâu thuẫn. Đáng lưu ý, đã xuất hiện một số nhóm đối tượng ở tỉnh ngoài như Hải Dương, Hưng Yên cũng học theo và kéo nhau sang địa bàn lân cận để đánh nhau, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Còn theo một chỉ huy Phòng CSHS, hiện nay một bộ phận thanh, thiếu niên có những diễn biến tâm lý và hành vi hết sức khó lường, hậu quả để lại rất lớn nếu như không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Từ việc sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, phóng với tốc độ cao trên nhiều tuyến phố, đến hành vi tụ tập đông người mang theo hung khí sẵn sàng gây rối, thậm chí gây án.

Thời gian qua, đặc biệt vào các ngày nghỉ, ngày lễ... nhiều tổ tuần tra của Công an TP Hà Nội công khai kết hợp mật phục, đón lõng trên các tuyến phố chính, địa bàn giáp ranh, nhất là những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại của các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ và trấn áp nhiều thanh, thiếu niên, học sinh hư... Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn nạn này rất cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường, các cơ quan, ban, ngành...

Phát hiện nhóm đối tượng tự chế dao phóng lợn tại nhà riêng

Mới đây qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình phát hiện nhóm thanh, thiếu niên đã bỏ học, thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình, có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên phố Phạm Hồng Thái, tổ công tác của Công an phường Nguyễn Trung Trực phát hiện nhóm thanh, thiếu niên (gồm 5 nam, 5 nữ, có độ tuổi từ 15 đến 20), cùng 10 tuýp sắt gắn dao nhọn và máy hàn sắt. Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên cùng tang vật về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ống tuýp sắt hàn dao nhọn là do N.B.Đ (sinh năm 2004) được thuê hàn. Sau đó, N.B.Đ nhờ N.T.A (sinh năm 2003) đến giúp tại nhà của N.H.Đ (sinh năm 2004), ở phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực. Cơ quan công an đang lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

M. Tiến - M. Trí

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.