Khi chỉ còn ít tháng nữa là tới dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày John Kennedy nhậm chức tổng thống (20/1/1961 - 20/1/2011), một bộ phim truyền hình đề cập tới các sự kiện xoay quanh gia đình ông kể từ khi John Kennedy bước chân vào Nhà Trắng tới khi bị ám sát đã được khởi quay. Cùng thời gian trên, một cuốn sách được tuốt lại từ đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện dài hơn 6 tiếng giữa cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy với nhà sử học Arthur M. Schlesinger cũng sẽ ra mắt độc giả. Như vậy, bên cạnh một số cuốn sách được phơi trải cách đây ít năm, bạn đọc sẽ thêm dịp được tiếp xúc với những "góc khuất" riêng tư của cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ, trong đó hiển nhiên có những cuộc tình bí mật của bà, điều mà sinh thời, hẳn Kennedy khó có thể hình dung tới...
Ngày 22/11/1963, một ngày rất đẹp trời. Nắng bắt đầu hửng lên sau mấy ngày mưa. Dân chúng
Bất chợt vang lên một tiếng nổ chát chúa. Tổng thống John Kennedy ôm đầu đổ gục xuống thành ghế. Máu từ đầu ông trào ra, ướt đẫm chiếc váy hồng Jacqueline đang mặc. Người vệ sĩ hét lên: "Nhanh chóng cho xe tách khỏi đoàn xe". Đến đây, mọi người bàng hoàng hiểu ra rằng: John Kennedy đã bị ám sát!
Trở thành góa phụ khi mới ở tuổi 33, Jacqueline không chỉ chịu đựng nỗi kinh hoàng khủng khiếp bởi ấn tượng mà bà chứng kiến từ vụ mưu sát, nỗi "giường đơn chiếu lạnh" mà người chồng bạc mệnh để lại, bà còn phải chịu đựng con mắt soi mói của người đời trước từng động thái tiếp theo của bà. Vượt lên tất cả, sức thanh xuân của người phụ nữ từng được nhiều người đàn ông đeo bám, yêu chiều này đã giúp Jacqueline nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng. Ngay trong buổi tang lễ chồng, một phóng viên đã ghi được hình ảnh Jacqueline tươi cười bên Robert Kennedy, em trai vị tổng thống vừa bị mưu sát.
Có thể nói, nỗi đau buồn vẫn thường trực, âm ỉ trong lòng, song điều đó không hề cản trở Jacqueline chăm chút cho dung nhan và kỹ lưỡng trong việc chọn lựa trang phục. Bằng chứng là, chỉ một tuần sau sự kiện bi thảm kể trên, Jacqueline đã tiếp chuyện thân mật với phóng viên tờ tạp chí Life, không phải trong bộ đồ tang mà là bộ áo váy lộng lẫy, đầy quyến rũ. Cũng theo tay phóng viên này kể lại, cuộc trò chuyện hôm ấy được thực hiện theo yêu cầu của Jacqueline. Và nội dung chính của nó là: Đệ nhất phu nhân muốn giãi bày chuyện đời sống vợ chồng của mình, đặc biệt là những trục trặc giữa hai người ít tháng trước khi Kennedy bị ám sát. Thì ra, có một thời gian khá dài Jacqueline và John sống ly thân. Và họ chỉ nối lại "sinh hoạt vợ chồng" cách đây ít lâu. Đó là trước ngày họ rời Washington đi Dallas.
Đưa ra những chuyện này, phải chăng Jacqueline muốn dọn đường công luận cho những bước đi tiếp theo của mình?
Nhưng dẫu thế nào thì, việc sống với một ông chồng mà nỗi khao khát phụ nữ cũng ngang bằng với sự đam mê quyền lực thì quả là không "dễ chịu" gì, nhất là khi người đàn bà ấy là một phụ nữ có nhan sắc, tuổi còn trẻ, được nhiều người ái mộ và luôn ý thức về vị trí của mình. Còn nhớ, trong thời gian John Kennedy dấn sâu vào mối quan hệ tình ái với siêu sao màn bạc Marilyn Monroe (khiến cô này có thai), đã có lần Đệ nhất phu nhân Jacqueline giận dữ trả lời Marilyn Monroe qua điện thoại: "Hãy nhảy vào vị trí của tôi, nếu bà muốn!". Người ta hiểu, qua câu nói đó, Jacqueline muốn phát đi một "thông điệp": Bà sẵn sàng ly dị John, cho dù ông ấy đang là tổng thống. Nhưng yêu cầu đặt ra là: Người phụ nữ thế chỗ bà phải là người sống "công khai" trong Nhà Trắng (có nghĩa là người được xác định bằng pháp lý. Đặt ra yêu cầu đó, bà muốn phê phán thói "vụng trộm" mà bà xem là nhơ nhớp).
Ngày 7/ 8/1963, người con thứ tư của vợ chồng Tổng thống Mỹ Kennedy ra đời. Thật bất hạnh: Cũng bạc phận như người chị cả Arbella Kennedy (chết ngay trong bụng mẹ từ năm 1956), cậu bé (tên gọi Patrick Bouvier Kennedy) chỉ sống được vẻn vẹn có hai ngày. Jacqueline chỉ biết âm thầm khóc. Trước tình thế này, để an ủi vợ, John khuyên nhủ Jacqueline hãy nhận lời mời đi du lịch với nhà tỉ phú Hy Lạp Aristotle Onassis. Chính chuyến đi tuyệt vời này đã lưu lại trong Jacqueline những kỷ niệm đẹp về con người Onassis và sẽ là chiếc chìa khóa vàng mở ra một giai đoạn mới giữa hai người ít năm sau đó.
Sau khi Kennedy mất, để xua đi những bóng ma bạo lực ám ảnh tâm trí Jacqueline, Onassis thường xuyên gọi điện an ủi bà. Trong câu chuyện, ông khéo léo gợi lại những hình ảnh thơ mộng mà Jacqueline từng tận hưởng trong những tháng ngày hai người phiêu lưu trên con tàu Christina - một con tàu với phòng tắm ốp đá hoa cương, vòi nước bằng vàng, có cả phòng chiếu phim... Một con tàu sang trọng mà bản thân Jacqueline chưa bao giờ nhìn thấy. Và thế là, theo tiếng gọi của những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào, người đàn bà góa đã cùng nhà tỉ phú Hy Lạp đưa nhau tới đảo Skorpios, một nơi rất gợi không khí hồng hoang với những ngọn đồi sỏi đá và những hàng cây tùng bách xào xạc theo chiều gió.
"Aristotle xuất hiện vào lúc cuộc đời tôi đang chìm trong bóng tối. Ông đã dắt tôi đến thế giới tình yêu và hạnh phúc" - Jacqueline đã nói về Aristotle Onassis bằng những lời đầy trìu mến. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của họ chỉ chính thức được thế giới biết đến vào ngày 20/10/1968, nghĩa là gần 5 năm sau khi Kennedy qua đời. Tại hòn đảo Skorpios vừa nói tới trên, đám cưới của họ được cử hành, tất cả nghi lễ chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng.
Việc kết hôn với người đàn ông Hy Lạp này của phu nhân cố Tổng thống Mỹ không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn bởi một lý do: Jacqueline cảm thấy "kinh sợ" nước Mỹ. Chí ít, tại nơi đó, chồng bà đã bị người ta giết chết, rồi sau đó, cả em trai của chồng bà (tức Thượng nghị sĩ Robert Kennedy) cũng bị ám sát. Jacqueline có cảm tưởng như người ta đang tìm cách xóa sổ dòng họ Kennedy và bà thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho hai đứa con còn lại của mình. Bà quyết định lấy Onassis và theo chồng mới định cư ở Hy Lạp. Bà tin tưởng, Onassis có thừa tiền tài và thế lực để bảo vệ bà và các con. Để đến với Jacqueline, Onassis cũng đã phải chấm dứt cuộc tình với ngôi sao opera Maria Callas.
Có thể nói, việc cựu đệ nhất phu nhân Mỹ tái hôn với một nhà tỉ phú bấy giờ đã luống tuổi đã khiến suốt một thời gian dài, nước Mỹ gần như "quay lưng" lại với bà. Họ thấy những gì bà làm như thể "phản" lại những ấn tượng mà họ từng thu nhận được trong tang lễ vị tổng thống xấu số. Trong khi đó, sau những ngày "trăng mật", càng về sau cuộc sống của Jacqueline với Onassis càng rơi vào bế tắc. Bởi khác biệt về cách sống (người phương Đông quen với lối người vợ phải phục tùng người chồng, đằng này, Jacqueline lại là người đàn bà tính tình cương rắn, quen với lối sống được người khác chiều chuộng, quy phục) và đằng sau là mối quan hệ phức tạp của những người con riêng (của cả Jacqueline và Onassis) đã nhanh chóng đẩy cuộc sống vợ chồng của Jacqueline tới chỗ nặng nề, căng thẳng. Dẫu vậy, việc ly hôn giữa Jacqueline và Onassis đã không xảy ra.
Nói chính xác hơn, trong khi họ đang rục rịch chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn thì Onassis đột ngột qua đời (ông mất ngày 15/3/1976) tại một bệnh viện ở
Những năm tháng cuối đời, Jacqueline sống tại
Ngày 19/5/1994, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư nghiệt ngã, Jacqueline trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 64 tuổi. Thi hài bà được an táng bên cạnh người chồng xấu số ở Nghĩa trang Quốc gia
Sinh thời, Jacqueline được xem là một trong những đệ nhất phu nhân "sáng giá" nhất ở Nhà Trắng. Nét đẹp quyến rũ, phong thái đài các cùng với sự am hiểu nhiều loại hình nghệ thuật đã khiến bà luôn tạo được ấn tượng sâu đậm với người đối thoại. Theo như Caroline Kennedy (con gái của Jacqueline với cố Tổng thống John Kennedy) cho hay, trong số những cuốn sách liên quan tới Jacqueline đã được xuất bản trước đây, từng có tuyển tập những bài thơ mà mẹ cô yêu thích. Qua đó, ta có thể thấy, Jacqueline ra đi, song bà đã để lại cho người đời những dữ liệu ngổn ngang về cuộc đời của mình, một cuộc đời thật khó đánh giá thỏa đáng