“Hội thảo lừa” đi về vùng sâu, vùng xa

Chiêu trò tổ chức hội thảo tặng quà giá trị thấp rồi bán hàng chất lượng kém với giá “trên trời” cho các cụ lớn tuổi không phải mới, nhưng vẫn có nhiều người vì hám quà khuyến mại mà sập bẫy những kẻ lừa đảo...

Nhiều người sập bẫy

Thời gian qua, tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xuất hiện nhóm đối tượng mang danh một công ty tư nhân tổ chức hội thảo để lừa đảo bán hàng chất lượng kém với mức giá cao. Với thủ đoạn này cùng nhận thức hạn chế của người dân, chúng đã dễ dàng đánh vào lòng tham để bán sản phẩm chất lượng thấp nhưng giá lại rất cao. Nhiều gia đình lâm cảnh bất hòa vì bố mẹ giấu con cái cầm cả khoản tiền lớn đi mua hàng giá cao, sau khi sử dụng được một thời gian ngắn mới phát hiện ra mình bị lừa.

“Hội thảo lừa” đi về vùng sâu, vùng xa -0
Chiếc xe chở các đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường sau khi đã chiếm đoạt lượng tiền lớn từ những người dự “hội thảo”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trung tuần tháng 9/2023, tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ), Công ty TNHH Phát triển, đầu tư và thương mại Việt Anh (có trụ sở tại Hà Nội), tiến hành tổ chức "hội thảo", dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng. Nhóm người của công ty phát giấy mời, nhắm tới người cao tuổi. Những người này hứa, nếu ai mời được một khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng một gói hạt nêm. Vì vậy, hàng trăm người già đã có mặt tại buổi "hội thảo".

Một người dân có mặt tại "hội thảo" này kể lại, ban đầu nhóm này tặng gói mì chính, hạt nêm, ấm siêu tốc, nước mắm, bột canh... cho những người tham dự. Sau đó, nhóm bắt đầu rao bán 20 đôi đũa, 10 thìa, một ấm siêu tốc với giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó, nhóm người này trả lại tiền cho người dân và nói đó là quà tri ân. Để người dân tin tưởng hơn, nhóm này tiếp tục dùng chiêu trò nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy. Và, cứ buổi “hội thảo” sau, ban tổ chức lại thông báo số tiền từ quà tặng cao hơn nhiều lần so với buổi “hội thảo” trước, tương đương với giá thành của các sản phẩm mang bán tại “hội thảo” cũng tăng lên chóng mặt.

Một nhân chứng cho biết, giá nồi áp suất 5,1 triệu đồng, nồi lẩu 2,1 triệu đồng, bếp nướng 11 triệu đồng, chảo 1,1 triệu đồng..., so với giá thị trường thì đắt hơn nhiều. Tuy nhiên, số người dự “hội thảo” tưởng lần này cũng sẽ được trả lại tiền nên đã không ngần ngại chi 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền lớn, nhóm người này đã không trả lại và nhanh chóng lên ô tô rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người. Thậm chí, có người nộp 5,1 triệu đồng để mua nồi áp suất, nhưng chưa kịp nhận nồi thì nhóm bán hàng đã bỏ chạy nên người này ngất xỉu tại chỗ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 10/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra, làm rõ và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hải (SN 1991, trú tại thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Ngọc Long (SN 1984, trú tại khu dân cư Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do có nhu cầu kinh doanh hàng hóa nên vào đầu tháng 9/2023, Hải cùng Phạm Trọng Phương, Đặng Ngọc Long và Nguyễn Thị Lanh bàn bạc, thống nhất với nhau đi thuê địa điểm tổ chức “hội thảo”, “tri ân” khách hàng và bán sản phẩm đồ gia dụng rồi chia nhau tiền thu lợi được nên 4 người đã phân chia nhiệm vụ cho nhau để thực hiện, cụ thể: Nguyễn Thị Hải và Đặng Ngọc Long đi tìm, thuê địa điểm, lựa chọn thời gian tổ chức “hội thảo”, còn Phạm Trọng Phương tìm thuê nhân viên bán hàng và là người trực tiếp giới thiệu bán sản phẩm; Nguyễn Thị Lanh chịu trách nhiệm mua, quản lý, phân phát, kiểm đếm hàng hóa cho nhân viên để giao cho khách hàng và là người thuê xe, thuê nhà nghỉ cho nhân viên.

“Hội thảo lừa” đi về vùng sâu, vùng xa -0
Các sản phẩm đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 12/9/2023, Nguyễn Thị Hải và Đặng Ngọc Long đến địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An khảo sát địa điểm tổ chức và sau khi lựa chọn khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn này thì Nguyễn Thị Hải gọi điện thông báo cho Nguyễn Thị Lanh và Phạm Trọng Phương là đã xin được chính quyền và tìm được địa điểm, đồng thời bảo Nguyễn Thị Lanh chuẩn bị hàng hóa để ngày mai đưa đến khách sạn Đại Phú Gia. Nghe Nguyễn Thị Hải nói vậy, Nguyễn Thị Lanh đồng ý.

Sáng 13/9/2023, Phạm Trọng Phương gọi điện cho Nguyễn Thị Lanh nói: “Chị Hải và anh Long tìm được địa điểm rồi, em kê các mặt hàng gửi qua rồi chị liên hệ với anh Duy (tức Trần Hữu Duy - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển, đầu tư và thương mại Việt Anh, có địa chỉ số D2 TT14, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để lấy hàng rồi thuê xe tải chở vào huyện Tân Kỳ, Nghệ An và chị tìm thuê một chiếc xe 16 chỗ để đón anh em từ huyện Thanh Oai, TP Hà Nội vào Tân Kỳ, Nghệ An”. Nghe Phạm Trọng Phương nói vậy, Nguyễn Thị Lanh gọi điện cho anh Trần Hữu Duy để đặt mua hàng theo số lượng mà Phạm Trọng Phương gửi qua gồm: 60 chiếc bếp hồng ngoại đơn, hiệu Besuto; 160 chiếc nồi áp suất, hiệu Aquaokio; 165 chiếc chảo điện đa năng, hiệu Aquaokio và 180 chiếc chảo xào. Sau đó, Lanh nói anh Duy thuê hộ một chiếc xe tải để chở số hàng hóa này vào thị trấn Tân Kỳ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi cả nhóm người có mặt tại Tân Kỳ, Nguyễn Thị Lanh lấy giấy mời từ Phạm Trọng Phương rồi phát cho Kiên, Dũng, Công cùng một số nam thanh niên nữa và nói: “Các em đi phát thư mời và mời các bác 7 rưỡi sáng mai đến địa điểm nhà hàng để nhận quà và ăn cơm trưa; thành phần được mời từ 35 tuổi trở lên, không mời những ông bà già quá”. Sau đó, mọi người cầm thư mời đi phát cho người dân trong vùng.

Sáng 14/9/2023, tại hội trường khách sạn Đại Phú Gia, Phạm Trọng Phương làm dẫn chương trình và tự xưng là nhân viên của Công ty Việt Anh đứng ra tổ chức buổi ra mắt và giới thiệu sản phẩm các đồ gia dụng cho người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Sau đó, Phương nói nhân viên đi phát các sản phẩm như chai nước mắm, hạt nêm, bó đũa, hộp thìa... Sau khi phát xong thì Phương nói với mọi người những sản phẩm này là quà tặng, không lấy tiền và tặng mỗi khách một ấm siêu tốc như trên thư mời rồi mời khách ở lại ăn cơm trưa và hẹn mọi người buổi chiều đến tiếp để giới thiệu sản phẩm.

Chiều cùng ngày, Phương giới thiệu các sản phẩm: khay inox trị giá 200.000 đồng, hạt nêm trị giá 200.000 đồng, máy mài dao. Khi bán hàng thì Phương công bố giá của sản phẩm và hỏi khách đắt thì có mua không, khách vẫn đồng ý mua, Phương nói nếu ai mua sản phẩm thì sẽ được tặng phần quà tương đương với số tiền mà mình bỏ ra nên mọi người bỏ tiền ra mua sản phẩm. Sau khi khách thanh toán tiền thì các nhân viên phát thẻ có đánh số tương ứng với từng mã hàng như: khay inox là thẻ số 1, hạt nêm là thẻ số 2, máy mài dao là thẻ số 3. Phát thẻ xong, nhân viên giao sản phẩm tương ứng cho những khách có thẻ, phát sản phẩm xong thì Phương nói nhân viên phát lại số tiền tương đương số tiền mà khách đã mua, coi như quà tặng “tri ân khách hàng” để tạo niềm tin cho khách.

“Hội thảo lừa” đi về vùng sâu, vùng xa -0
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án.

Sáng 15/9/2023, khi khách hàng đến đông đủ thì Phương tiếp tục bán 3 sản phẩm gồm: hạt nêm trị giá 200.000 đồng, khay inox trị giá 200.000 đồng, can nước giặt trị giá 600.000 đồng với phương thức tương tự ngày hôm qua nhưng chưa trả lại tiền cho khách, những ai có tiền mua hàng thì được phát phiếu tương ứng với số tiền, cụ thể là phiếu “niềm vui một” cho sản phẩm hạt nêm; phiếu “Tri ân” cho sản phẩm khay inox; phiếu “niềm vui bất ngờ” cho sản phẩm can nước giặt 5 lít của Thái Lan). Sau khi bán các sản phẩm rẻ tiền rồi trả lại tiền cho khách hàng để tạo lòng tin là “mua hàng sẽ được trả lại tiền” thì Phạm Trọng Phương thống nhất với nhóm đối tượng là bán các sản phẩm chính như nồi áp suất, bếp hồng ngoại với giá 5.100.000 đồng/chiếc còn chảo xào thì bán giá 1.050.000 đồng/chiếc. Phạm Trọng Phương đứng trên sân khấu giới thiệu để bán 3 sản phẩm chính nêu trên cho khách hàng.

Quá trình giới thiệu để bán các sản phẩm đồ gia dụng, Phạm Trọng Phương đã dùng thủ đoạn gian dối là “mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 2 phần quà, phần quà thứ nhất là 1 can nước giặt, phần quà thứ hai là 3 tạ gạo, tương đương số tiền mà khách hàng bỏ ra để mua sản phẩm” (tức là trả lại tiền cho khách hàng) để lừa hơn 100 khách hàng mua các sản phẩm. Sau khi khách hàng nhận đủ hàng hóa và phần quà thứ nhất thì Phương nói khách hàng kiểm tra lại các sản phẩm đã nhận xem có đúng và đủ không. Lợi dụng khi khách hàng đang kiểm tra hàng thì Phương cùng nhóm đối tượng nhanh chóng đi ra khỏi hội trường, lên xe khách 16 chỗ đang chờ sẵn phía ngoài để tháo chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tổ chức điều tra, xác minh và xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội phạm “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198, Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Ngày 22/10/2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh về tội “Lừa dối khách hàng”. Đến ngày 19/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trọng Phương về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Tại Cơ quan CSĐT, Phạm Trọng Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng các đồng phạm.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 9/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hải về tội “Lừa dối khách hàng” (do Hải đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi). Ngày 10/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Ngọc Long vì tội “Lừa dối khách hàng”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã thu hồi và tạm giữ tài sản liên quan đến vụ án trị giá gần 1 tỉ đồng và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thùy Anh

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.