Hoàn thành nhiệm vụ trong tâm dịch

Với 687 điểm phong tỏa tính đến trước thời điểm giãn cách toàn TP. Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, TP. Thủ Đức hiện đang là một trong những điểm nóng nhất về dịch bệnh COVID-19. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn và an toàn tài sản để bà con nhân dân yên tâm thực hiện cách ly, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, ngoài việc tập trung quân số cho các điểm chốt, Công an TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh còn tăng cường công tác tuần tra phòng, chống tội phạm và chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây đã triệt phá hàng chục băng nhóm trộm cắp, cướp giật và vi phạm pháp luật khác.

Điểm nóng

Với mạng lưới giao thông kết nối trực tiếp với các quốc lộ 1A, 1K, 13; TP. Thủ Đức không những là một trong số các cửa ngõ quan trọng của  TP. Hồ Chí Minh mà còn là điểm kết nối giao thông giữa các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Đông Nam bộ và Tây Nguyên với các tỉnh miền Tây Nam bộ. Ngoài ra, toàn bộ phía Đông Bắc tiếp giáp với hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp thu hút hàng trăm ngàn công nhân từ khắp nơi trên cả nước về làm việc nên từ lâu tội phạm thường chọn nơi đây để vừa ẩn náu, vừa là địa bàn gây án.

Công an TP. Thủ Đức vừa trực bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt phong tỏa, vừa phòng chống tội phạm trong vùng tâm dịch.

Công an TP. Thủ Đức vừa trực bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt phong tỏa, vừa phòng chống tội phạm trong vùng tâm dịch.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó trưởng Công an TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm trước tình hình, ngay từ khi mới thành lập, Ban Chỉ huy Công an TP. Thủ Đức đã có phương án cụ thể giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các phường, nhất là khu vực giáp ranh rà soát trên diện rộng; răn đe gọi hỏi các đối tượng nghiện hút, các đối tượng từng có tiền án; kiểm soát chặt chẽ các điểm nóng về an ninh trật tự để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, qua đó kéo giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự.

Tuy nhiên, trong lúc Công an TP. Thủ Đức dốc toàn lực phối hợp với các ban, ngành chức năng tập trung cho công tác phòng, chống dịch thì một số băng nhóm tội phạm đã lợi dụng gây án. Ngoài trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo, nổi lên tình trạng cướp giật tài sản. Đặc biệt là dọc tuyến quốc lộ 1A tiếp giáp với tỉnh Bình Dương. Mặc dù đang phải dốc toàn lực cho các công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm cách ly, phong tỏa, truy vết F1, F2, phân luồng, phân tuyến ở các cửa ngõ thành phố để đảm bảo giao thông... nhưng các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vẫn được yêu cầu phải tăng cường tuần tra khép kín, nắm chắc tình hình địa bàn.

Danh tính của các đối tượng còn chưa được xác định xong thì vào ngày 4-7-2021, trực ban hình sự nhận tin của chị Huỳnh Thị Thanh Tân, nhân viên cửa hàng tiện ích Bsmart địa chỉ số 66 đường 15, KP.5, phường An Phú, TP. Thủ Đức trình báo về việc bị hai đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Thủ Đức lập tức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai của nạn nhân và những người xung quanh. Công an nhanh chóng xác định một trong hai đối tượng gây án là Nguyễn Phú Lợi, sinh năm 1991, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh, một đối tượng đang nằm trong tầm theo dõi của trinh sát. Tiến hành truy xét, đến sáng 5-7, phát hiện Lợi đang ở nhà tại địa chỉ 34/4 hẻm 546 đường Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, các trinh sát ập vào tóm gọn đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng Nguyễn Phú Lợi, Nguyễn Văn Son và Nguyễn Hoàng Sơn đã gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Các đối tượng Nguyễn Phú Lợi, Nguyễn Văn Son và Nguyễn Hoàng Sơn đã gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Nguyễn Phú Lợi khai nhận do không có tiền tiêu xài và mua ma túy về hút hít nên Lợi đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác. Rủ thêm anh trai mình là Nguyễn Phú Thịnh, lấy con dao rọc giấy cất vào túi quần, Lợi bảo Thịnh điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu trắng biển số 59S2-357.33 chở từ quận Bình Thạnh sang TP. Thủ Đức tìm người có tài sản để chiếm đoạt. Đến khoảng 17h ngày 4-7, khi đi ngang cửa hàng tiện lợi Bsmart địa chỉ số 66 đường 15, KP.5, phường An Phú, TP. Thủ Đức, nhìn vào trong thấy chỉ có một mình chị Tân đang đứng trong quầy thu ngân, Lợi bảo Thịnh dừng xe lại nổ máy đợi sẵn và ở bên ngoài canh chừng còn hắn đi bộ vào trong cửa hàng. Vừa hỏi mua card điện thoại mệnh giá 500.000 đồng, Lợi vừa rút con dao rọc giấy đưa về phía chị Tân hù dọa rồi xin tiền. Chị Tân trả lời: “Dịch bệnh nên bán không được bao nhiêu, không có tiền”. Lợi áp sát chĩa dao vào người chị Tân yêu cầu mở két sắt tại quầy thu ngân.

Quá hoảng sợ, chị Tân đành phải làm theo yêu cầu của Lợi để hắn vơ đi số tiền 1.792.000 đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường, chạy đến một con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh mua ma túy về hút hít. 

Bắt nhiều nhóm cướp giật

Việc chưa kịp ngơi, Công an Thủ Đức lại nhận được tin của quần chúng nhân dân ở khu phố 2, phường Bình Chiểu trình báo vào ngày 1-6, tại cửa hàng tạp hóa ở địa chỉ 1089/1B, tỉnh lộ 43 vừa xảy ra vụ cướp giật dây chuyền. Do sợ bị trả thù nên nạn nhân không dám trình báo. Mặc dù rất bận và đang tăng cường công tác trực tại các điểm chốt phong tỏa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng để cho bà con trong vùng tâm dịch yên tâm cách ly, Ban Chỉ huy Công an TP. Thủ Đức chỉ đạo cho các trinh sát chia nhỏ đội hình lập tức vào cuộc.

Đang rà soát, sàng lọc đối tượng thì chiều ngày 6-7 lại xảy ra một vụ cướp giật tài sản khác cũng trên địa bàn khu phố 2, phường Bình Chiểu. Nhiều mũi trinh sát được điều động lên đường tuần tra và đến chiều tối 6-7, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện ngáo đá đang điều khiển xe máy lượn vòng vòng trên nhiều tuyến đường với ánh mắt dò xét, tìm kiếm những người tham gia giao thông có mang theo tài sản nên tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai gồm Nguyễn Văn Son (sinh năm 2001, tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tạm trú phường 5, quận Gò Vấp); Trương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004, ngụ phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 2003, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Tất cả chỉ nhận mình là đối tượng nghiện hút chứ không phạm tội trộm cắp hay cướp giật. Chỉ đến khuya hôm ấy, khi một mũi trinh sát thu thập được một số bằng chứng và trích xuất băng ghi hình từ camera an ninh thì các đối tượng mới nhận tội.

Đối tượng Trịnh Thị Bích Thủy chuyên trộm cắp tài sản ở vùng giáp ranh.
Đối tượng Trịnh Thị Bích Thủy chuyên trộm cắp tài sản ở vùng giáp ranh.

Cụ thể vào khoảng 7h ngày 1-7, Nguyễn Hoàng Sơn đang ở phòng trọ thì Nguyễn Văn Son qua rủ đi ăn sáng. Son điều khiển xe máy Honda Vario màu trắng, biển số: 59S3-505.30 chở Sơn, khi đến tiệm tạp hóa tại số 1089/1B, tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức để mua nước đá, nhìn thấy chị Huỳnh Thị Lan, (sinh năm 1968) là chủ cửa hàng đang đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Son dừng xe bảo Sơn dùng khẩu trang y tế che biển số xe và quay lại giả vờ mua hàng, khi chị Lan cúi xuống lấy hàng thì Sơn ra tay giật sợi dây chuyền của chị Lan rồi phóng thẳng lên xe xe do Son điều khiển tăng ga bỏ chạy.

Sau khi nghe ngóng, thấy tình hình im ắng, chiều cùng ngày cả hai mang sợi dây chuyền bán cho một tiệm vàng (không rõ địa điểm) tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh được 11.000.000 đồng chia nhau.

Sau vài ngày nướng hết số tiền vào ăn nhậu, hút hít, trưa  6-7, Son tiếp tục rủ Sơn đi cướp. Do Sơn bận nên Son gọi điện rủ Nhi. Khoảng 13 giờ 30, Son điều khiển xe xe Honda Vario màu trắng, biển số 59S3-505.30 đến nhà trọ tại phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức chở Nhi. Khi lưu thông đến trước địa chỉ 162 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiếu, TP. Thủ Đức thì Son phát hiện chị Võ Thị Bích Hiệp (sinh năm 2000, tại tỉnh Bình Thuận, tạm trú phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) đang điều khiển xe đạp điện lưu thông phía trước. Thấy chị Hiệp để điện thoại di động hiệu Huawei trong túi áo khoác nhưng vẫn cẩn thận lấy tay che miệng túi nên Son giả bộ ghé sát nói: “Chị ơi, điện thoại lòi ra ngoài sắp rơi kìa...”. Khi chị Hiệp đưa tay kiểm tra, Son lập tức cho xe áp sát để Nhi ra tay nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị tổ hình sự đặc nhiệm trên đường tuần tra, phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Son, Nhi, Sơn, ngoài hai vụ vào các ngày 1 và 6-7, cả bọn còn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp khác. Cụ thể vào ngày 25-5-2021, sau những chầu ăn nhậu và hút hít ma túy đá mà không có tiền trả, cả bọn bàn nhau sử dụng xe máy đi cướp. Đến đoạn quốc lộ 1A thuộc phường Bình Chiểu, phát hiện một người phụ nữ đi xe Honda Wave vừa lưu thông trên đường, vừa cầm điện thoại di động hiệu Samsung nhắn tin. Sơn lập tức vượt lên trước cản đường để Son chở Nhi từ phía sau áp sát giật điện thoại. Số tiền bán chiếc điện thoại được 1.200.000 đồng không đủ trả nợ. Sớm hôm sau, Son, Nhi và Sơn tiếp tục lên đường tìm “con mồi” và đã giật được một điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh của người phụ nữ điều khiển xe Honda Wave trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu đem bán được 1.400.000 đồng. Sau khi trả nợ, còn dư 700.000 đồng, chúng chia nhau tiêu xài.

Không chỉ gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, đầu năm 2016, Nguyễn Văn Son còn thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và trong phiên tòa xét xử ngày 31-5-2016, Tòa án nhân dân TP. Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ) xử phạt Son mức án 4 năm tù giam.

Ngoài triệt phá các băng nhóm cướp giật, trước đó, vào ngày 17-6, Công an TP. Thủ Đức cũng triệt phá thành công băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở phòng trọ, các khu dân cư vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương do Trịnh Thị Bích Thủy (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Mai Duy Luật (sinh năm 2002, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu. Ngoài ra, còn có một số đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do Thủy và Luật trộm cắp được. Qua làm việc, các đối tượng khai thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở TP. Thủ Đức và TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi trộm được xe máy, cả nhóm mang về phòng trọ cất giấu để Luật tháo rời từng bộ phận của xe rồi đưa cho đồng bọn mang bán chia nhau tiền tiêu xài.

Đức Cương

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.