Hai lần đối mặt với Cường “tỉnh” đất Kinh Bắc

So với các “ông trùm” ở đất Kinh Bắc thì Cường “tỉnh”  - tức Phạm Văn Cường, sinh năm 1977, trú ở khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh nổi danh khá sớm bởi sự liều lĩnh và biết cách thu phục đàn em.

Cách đây hơn 10 năm, vào năm 2012, Cường bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ về tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép, chúng tôi đã về phố Lý Đạo Thành - khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, Từ Sơn để tìm hiểu về gã.

Thời điểm đó, ngôi nhà 5 tầng của Cường ngạo nghễ giữa phố cũng là nơi gã sử dụng để tổ chức đánh bạc đang bị niêm phong để điều tra. Ngoài nhà 5 tầng trên, Cường còn rất nhiều nhà, tài sản khác, được đánh giá là một trong những người giàu có nhất nhì Từ Sơn thời bấy giờ. Nhưng quan trọng hơn sự giàu có về tiền bạc, Cường nổi tiếng ở Từ Sơn bởi “uy” của một ông trùm.

Hai lần đối mặt với Cường “tỉnh” đất Kinh Bắc -0
Đối tượng Phạm Văn Cường (tức Cường “tỉnh”)

Gã được đánh giá là “đại ca” của “đại ca”, điều hành hàng chục đệ tử thân tín thuộc diện côn đồ, máu mặt, nhiều tiền án, tiền sự với nhiều thủ đoạn thanh toán đối thủ, cho vay lãi nặng, siết nợ. Không giống với những tên giang hồ khác, Cường là một kẻ dùng tiền để thị uy tiếng tăm và không bao giờ trực tiếp xử lý các vụ việc đâm chém.

Dưới tay ông trùm này có tới hơn chục đối tượng máu mặt, thuộc diện đâm thuê, chém mướn, sẵn sàng truy sát bất kỳ ai, đặc biệt lúc nào gã cũng mang theo súng trong người, khiến các đối thủ không ai dám “bật” lại. Cường “Tỉnh” đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn bộ khu dân cư nơi mình sinh sống khiến người dân bình thường không ai dám mở miệng nói về gã.

Thời điểm đó, trên nhà Cường còn có tấm biển cỡ lớn đề dòng chữ Công ty Hiếu Cường được đặt ngay ngắn. Đây chính là “bức bình phong” để che giấu hoạt động phạm pháp của ông trùm. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 28/6/2012, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp Phạm Văn Cường về hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Hai lần đối mặt với Cường “tỉnh” đất Kinh Bắc -0
Đối tượng Cường “tỉnh” khai nhận hành vi phạm tội

Cùng thời điểm trên, nhiều đồng phạm của Cường ở Hà Nội và Bắc Ninh đã bị các mũi trinh sát đồng loạt bắt giữ. Tại nhà các đối tượng, tang vật thu được gồm 8 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn, 6 ô tô đắt tiền, 470 triệu đồng tiền mặt, 2.600 USD, 17 điện thoại di động, 3 máy fax, 8 laptop, 6 thẻ ATM trị giá hàng tỉ đồng. Cường “tỉnh” bị bắt lúc đó là tin chấn động đối với giới giang hồ ở Bắc Ninh bởi “thành trì” kiên cố với nhiều vỏ bọc chắc chắn như: giám đốc doanh nghiệp, cửa hàng cầm đồ… để che giấu hành vi phạm tội của Cường cũng bị lật tẩy.

Điều khá đặc biệt ở Cường “tỉnh” đó là sự đối xử với đàn em rất nghĩa tình nên những đàn em thân cận về dưới trướng của Cường đều được một cuộc sống khá sung túc. Thường thì Cường sẽ trả cho một số thù lao nhất định cho những lần đi “thực hiện nhiệm vụ”, nhưng một số tay chân thật sự thân cận còn được hắn trả lương định kỳ hàng tháng, thậm chí, mở quán cafe hay cửa hàng để đàn em và người nhà làm ăn. Chính vì điều này, hắn được đàn em tôn sùng, sẵn sàng liều chết để thực hiện chỉ đạo của hắn. Tuy nhiên, Cường cũng nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng trừng trị bất kỳ người nào dám trái ý mình. Đã có lần Cường suýt chút nữa đã dùng súng bắn vỡ đầu đàn em chỉ vì dám ăn bớt tiền khi đi đòi nợ. Cũng may lần đó, đám đệ tử quyết liệt can ngăn nên gã đàn em kia mới có thể giữ lại được tính mạng. Nhờ ân, uy đó, mà từ một kẻ côn đồ lêu lổng, không học hành đến nơi đến chốn ở Từ Sơn, Cường “tỉnh” leo lên vị trí ông trùm, là “đại ca” của “đại ca”.  Khi hỏi về Cường “tỉnh”, một số người dân gần nhà gã rỉ tai, sợ hãi nói: “Cường bị bắt, nhưng đàn em ở khu vực này cũng còn rất đông và hung hãn. Thế nên chúng tôi không ai dám bàn bạc gì đến chuyện của Cường, kẻo chả phải đầu cũng phải tai. Tốt nhất nên tránh thì hơn”. 

Cuối năm 2015, thi hành án trở về, Cường tiếp tục lập lại “đế chế” của mình bằng các thủ đoạn tinh vi hơn. Gã mở cửa hàng bán đồ hiệu như đồng hồ, túi xách để làm bình phong, không trực tiếp ra mặt bất cứ một hoạt động gì có dính dáng đến pháp luật. Để lấy lại vị thế của mình, Cường tập hợp đàn em cũ, những đứa nào trung thành, hắn lại tiếp tục giúp đỡ cho làm ăn để trở thành tay sai cho hắn. Trong số đó, có Hà Anh Quang, sinh năm 1997, trú ở khu phố 4, Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn - là đệ tử ruột của Cường. Để tạo mối làm ăn cho Quang, Cường đã mở hẳn cho người này một quán cafe ở vị trí đẹp. Đáp lại sự quan tâm của “đại ca”, Quang trở thành tay sai đắc lực cho Cường. Ngoài ra, các “môn đồ” thân tín đều được Cường đứng ra dàn xếp để làm ăn, mở hiệu cầm đồ, mở quán cafe.

Hai lần đối mặt với Cường “tỉnh” đất Kinh Bắc -0
Đối tượng Phạm Văn Cường tại cơ quan Công an

Sau khi hết án trở về, Cường đã cải tạo lại ngôi nhà 5 tầng ở 12 Lý Đạo Thành thành một “lô cốt cực kỳ chắc chắn với cửa cổng sắt bên ngoài, bên trong là cửa xếp kín mít, không ai có thể nhìn vào, cũng không có bất cứ âm thanh nào lọt ra. Đặc biệt, Cường cải tạo 1 phòng trên tầng 5 nhà ở 12 phố Lý Đạo Thành, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn thành một phòng chuyên bay lắc với hệ thống 6 loa công suất lớn lắp xung quanh, ở giữa phòng có hệ thống đèn nháy, âm ly, đệm… Theo đó, khi có sự kiện, Cường thường tổ chức cho đàn em “giao lưu”, sử dụng ma túy tổng hợp.

Thông tin về việc Cường “tỉnh” tổ chức cho đàn em bay lắc tại nhà đã được CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Từ Sơn phát hiện, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố lập kế hoạch đấu tranh. Nắm được thông tin, tối 30/9 là sinh nhật Trần Ngọc An - là đối tượng đàn em của Cường “tỉnh” nên Cường sẽ tổ chức cho đồng bọn “bay lắc” nên Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an TP Từ Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức bắt giữ. Do Cường là đối tượng hình sự, từng có tiền án về tàng trữ trái phép vũ khí, lại rất côn đồ, hung hãn nên để bắt quả tang Cường và đồng bọn, CBCS Công an TP Từ Sơn đã tính toán nhiều phương án, làm thế nào bắt quả tang, thu được tang vật nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Theo đó, đêm 30/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng và Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an TP Từ Sơn, các tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy làm chủ công đã bám sát địa bàn, đợi mệnh lệnh tấn công. Khoảng 7h sáng 1/10, khi thời cơ chín muồi, Công an TP Từ Sơn đã đồng loạt ập vào nhà Cường “tỉnh”, khống chế một nhóm đối tượng đang đi từ tầng 5 xuống chuẩn bị ra về. Thấy động, nhóm đối tượng đang bay lắc trên tầng 5 lập tức đập vỡ điện thoại, cốc chén, bình rượu, dụng cụ sử dụng ma túy, hòng phi tang nhưng chúng cũng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an khống chế. Qua kiểm tra nhanh, Công an TP Từ Sơn xác định có 30 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có Phạm Văn Cường. Vật chứng thu giữ gồm nhiều loa đèn, mảnh vỡ đĩa sứ, ma túy đá, ma túy dạng kẹo, nước vui… Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là “đàn em” của Cường nên được “đại ca” tổ chức giao lưu tại nhà, có sử dụng ma túy và loa công suất lớn cho tăng độ “phê”.

Bước đầu, Công an TP Từ Sơn đã làm rõ, Cường “tỉnh” có vai trò cầm đầu trong tổ chức sử dụng ma túy, Hà Anh Quang giúp sức đắc lực cho Cường. Trần Ngọc An, sinh năm 1980, trú ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Phan Duy Thanh, sinh năm 1997, trú ở Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đem ma túy đến để tổ chức cho đồng bọn sử dụng, bay lắc. Theo lời khai của các đối tượng, thì đa số chúng đều dự sinh nhật của Trần Ngọc An tại Hà Nội rồi kéo về nhà Cường “giao lưu” thì bị bắt. Tại Cơ quan Công an, Cường “tỉnh”  khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối lỗi vì lại tiếp tục vướng vòng lao lý. Hiện, Công an TP Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lần thứ hai đối mặt với Cường, tôi vẫn không khỏi gai người bởi ánh mắt sắc lẻm và khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Lần thứ nhất, khi hắn đang thi hành án tại Trại giam số 5, Bộ Công an. Khác với vẻ bề ngoài cực kỳ lạnh lùng và hung dữ, Cường “tỉnh” ăn nói khá mạch lạc, nhỏ nhẹ. Hắn nhanh chóng thừa nhận hành vi tổ chức, sử dụng ma túy trái phép là sai, vi phạm pháp luật. “Tôi sửa phòng trên tầng 5 để nghe nhạc, thi thoảng mời anh em giao lưu” -  Cường cho biết. Theo lời của Cường thì sau khi đi thi hành án trở về, hắn ly hôn vợ cũ, cưới vợ mới và hiện nay có 2 con nhỏ. Hai đứa con của vợ đầu, một đứa đã học đại học, một đứa lên lớp 10. “Điều tôi lo lắng nhất hiện nay đó là tương lai của các con. Tôi đã thấm đủ rồi, muốn chúng có một gia đình trọn vẹn và được học hành tử tế. Vì thế tôi mong được khoan hồng để tôi sớm trở về với các con” - Cường cho biết. Vai trò của ông trùm được hắn thể hiện rõ thì rất thành khẩn nhận tội (những gì cơ quan Công an đã biết thì Cường nhận ngay, không quanh co - PV), sẵn sàng nhận cho đàn em và bày tỏ sự ân hận khi khiến đàn em bị vào vòng lao lý. “Tôi mong các “em” tôi được khoan hồng, vì tôi sai bảo nên chúng nó phạm tội” -  Cường nói. Hắn cũng hiểu rằng, cho dù giàu có, dù quyền lực trong thế giới ngầm đến đâu nhưng cuối cùng cũng sẽ bị trả giá cho tội lỗi của mình.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Phạm Văn Cường, Hà Anh Quang, Trần Ngọc An và Phan Duy Thanh; đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

Hoàng Sơn

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.