Giật mình với những trò thác loạn của dân chơi “ngoại”

Sau một thời gian thâm nhập một số vũ trường, quán bar, karaoke... chỉ dành riêng cho khách nước ngoài ở Hà Nội, chúng tôi thật sự sửng sốt trước những trò ăn chơi thác loạn. Đáng lo ngại hơn, đã manh nha những tệ nạn mà cơ quan chức năng rất khó kiểm soát...

1. Qua một số người bạn, tôi theo chân M. Quân - một thương gia chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - tham gia một cuộc liên hoan chia tay vị giám đốc của một công ty nước ngoài tại một quán bar trên phố Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trông vẻ bề ngoài quán bar này cũng bình thường như những địa chỉ khác mà chúng tôi từng có mặt. Quầy bar, tủ rượu, những dãy ghế cao, hệ thống đèn màu nhấp nháy. Những căn phòng được décor, ngăn bằng nhiều tấm rèm đỏ. Và cái mùi không thể lẫn đi đâu được - mùi nhà hàng với đủ thứ mùi từ bia rượu, thức ăn xào nấu trộm với mùi nước hoa, mùi hơi người...

“Trông vậy thôi nhưng quán bar này chỉ tiếp khách nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Khách Việt nếu không quen biết từ trước thì xin mời ra ngoài cho”, Quân nói.

Có gần chục người tham gia cuộc vui, chủ yếu là người Trung Quốc và Malaysia. “Tăng” một, vẫn là những màn chuốc rượu khá là vui vẻ. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ ăn uống thì đến “tăng” hai. Một số thực khách say quá lên taxi về. Riêng Quân kéo tôi cùng 3 người đàn ông Trung Quốc, 2 người Malaysia vào sâu trong một hành lang, dẫn đến căn phòng mà trước cửa có đề VIP 1, VIP 2...

Một quán karaoke chuyên dành cho khách nước ngoài.
Một quán karaoke chuyên dành cho khách nước ngoài.

Với lý do phải đi vệ sinh, tôi ra sảnh ngồi vừa lướt mạng vừa quan sát. Lúc đó là khoảng 23 giờ, một đoàn khách nước ngoài gồm 5 người đàn ông. Qua giọng nói và cách ăn vận, tôi có thể nhận ra đây là đoàn khách Nhật Bản. Một cô gái chân dài, mặt trang điểm kỹ mặc bộ váy rất sexy - có vẻ là người quản lý - vồn vã đón khách bằng những cái ôm thân mật. Sau khi dẫn khách vào khu phòng VIP 4, cô gái này dắt ở một phòng khác ra 5 cô gái đều khá trẻ và thuộc dạng có nhan sắc rồi đẩy vào các phòng.

 Hôm sau, qua sự giới thiệu của Quân, tôi gặp Phương Linh - từng có thời gian phục vụ ở quán bar trên. Linh kể khoảng 6 tháng trước, qua bạn bè, Linh biết được thông tin tuyển nhân viên của nhà hàng này. Thoạt nghe về yêu cầu của ứng viên, Linh đã thấy không bình thường. Tuy nhiên, do rất cần tiền để trả cho những sinh hoạt thiết yếu ở Hà Nội nên Linh vẫn tham gia ứng tuyển.

Theo đó, yêu cầu tiên quyết của bar là tiếp viên phải từ 18-24 tuổi, có nhan sắc và cao từ 1m65 trở lên. Các yếu tố về học vấn hay trình độ đều không cần thiết. Tiếp viên nào biết tiếng Anh thì sẽ được ưu tiên hơn.

Buổi “phỏng vấn”, Linh được đưa vào một căn phòng chừng 30m2. Ở đây đã có hàng chục cô gái chừng 20-24 tuổi. Thậm chí còn có những cô gái mà lớp son phấn cũng không che được khuôn mặt non choẹt, có lẽ chỉ là học sinh lớp 11, 12. Tay quản lý người nước ngoài chỉ nhìn qua loa ngoại hình của các cô rồi bước vào một phòng khác. Lát sau, một quản lý người Việt mời những cô đã được "chấm" vào một phòng riêng.

Quản lý này cho biết, các em đã được tuyển làm tiếp viên tại đây. Bắt đầu từ ngày mai các em có mặt tại quán, sẽ có người hướng dẫn cung cách phục vụ, đồng thời làm quen với một số trò chơi mà thường được chơi trong các cuộc rượu của khách. Tuyệt nhiên không thấy họ đề cập gì đến lương.

Linh thắc mắc với một cô gái đi cùng. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nói rằng thù lao ở đây chủ yếu từ tiền "tip" (tiền bo) của khách thôi. Nhưng cũng không phải là ít đâu. Nếu ai chăm chỉ, chịu khó thì mỗi ngày có thể kiếm được cả triệu đồng.

Cũng theo Linh, đối tượng thường đến quán bar chủ yếu là các quý ông đang làm cho các tập đoàn, công ty về điện tử, thương mại, du học... của người nước ngoài tại Hà Nội. Họ đến khá thường xuyên, 1 tuần 3-4 lần. Cứ ngỡ người Việt uống rượu đã khủng, song nhiều dân chơi ngoại uống còn kinh khủng hơn. Linh kể về cuộc liên hoan của một nhóm quý ông người Thái Lan tại bar với những trò “dị” mà người ngoài khó có thể tưởng tượng...

Đó là vào khoảng 22 giờ, trong một căn phòng nhỏ nhưng được trang trí khá cầu kỳ. Dưới ánh đèn màu mờ ảo, các tay chơi cùng các nữ tiếp viên người Việt mở "cuộc thi" uống rượu. Những tiếp viên tham gia đều được tay quản lý nhắn trước là phải "chiều khách tới bến, không được bỏ cuộc giữa chừng. Đổi lại mỗi người sẽ kiếm được chừng 1.000 USD/đêm". Trước yêu cầu đó, Linh và một số tiếp viên lắc đầu. Song cuối cùng cũng có 3 cô gật đầu đồng ý.

Các cô gái sẽ được dẫn vào một căn phòng đặc biệt. Cả nhóm gần chục người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, trên có sẵn những ly rượu lớn. Bắt đầu trò chơi có tên "tàu thủy", một quý ông sẽ mở nắp chai rượu và thả vào một chiếc ly.

Cô gái ngồi kế bên sẽ phải rót rượu vào, sao cho chiếc nắp nổi dần lên. Nếu lỡ tay làm cho chiếc nắp chìm xuống, cô sẽ phải uống hết ly rượu đó. Và cứ lần lượt quay vòng cho đến khi mọi người ngà ngà say thì... luật chơi được thay đổi. Lúc này, các cô gái vẫn được yêu cầu rót rượu vào ly, nhưng ai làm chìm nắp chai thì sẽ buộc phải... cởi một món đồ trên người ra. Ai không chịu cởi thì sẽ bị... đổ rượu vào đầu.

Sau khoảng 2 giờ chơi trò "tàu thủy", cả 3 cô gái bước ra trong trạng thái say mèm, từ đầu đến chân ướt rượt và chỉ còn... 2 mảnh trên người. Ít phút sau, mấy cô gái kia tiếp tục theo xe mấy quý ông đến một khách sạn...

Nhiều cô gái dịch vụ thích phục vụ khách người nước ngoài vì “an toàn, kín đáo”.
Nhiều cô gái dịch vụ thích phục vụ khách người nước ngoài vì “an toàn, kín đáo”.

2. Tháng 8-2017, lực lượng chống tệ nạn xã hội Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên tổ chức, môi giới mại dâm cho người nước ngoài trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), sau một thời gian dài tổ chức trinh sát, Cơ quan công an phát hiện cứ vào buổi tối quán karaoke H. (địa chỉ tại Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) có hàng trăm lượt khách nước ngoài vào sử dụng dịch vụ. Nhưng chỉ vài phút sau đã thấy nhiều vị dắt tay những đối tượng nữ giới mà đa phần đều trẻ trung, xinh xắn đến khách sạn R. ngay gần đó nhận phòng.

Xác định có dấu hiệu tổ chức mại dâm, Cơ quan công an đã lập chuyên án để triệt phá. Khoảng 22 giờ đêm hàng trăm trinh sát Công an Hà Nội đã bất ngờ ập vào khách sạn R. và quán Karaoke H. để kiểm tra. Tại đây phát hiện hàng trăm cô gái trẻ, đa phần là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng đi “làm thêm”. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ vai trò của một số đối tượng có hành vi môi giới mại dâm.

Được biết, quán karaoke H. chỉ chuyên tiếp khách nước ngoài. Và để có thể “điều hành” đường dây mại dâm khép kín từ quán karaoke đến thẳng nhà nghỉ, chủ quán đã đầu tư hơn chục bộ đàm, lập tức sẽ “báo động” cho khách mua dâm và gái bán hoa nếu thấy lực lượng chức năng kiểm tra. Cơ quan điều tra cũng thu giữ được một số sổ theo dõi nhân viên, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán dâm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khi được hỏi công việc quán karaoke, Phạm Thị K.L. (24 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) cho biết để được nhận làm ở đây, các cô gái chỉ cần có chút nhan sắc và biết chiều khách. Đến giờ làm, các cô sẽ ngồi quây quần tại một góc bar, khi có khách đến thì được người quản lý “lùa” vào phòng hát. Nhiệm vụ là hát cùng, đồng thời làm những “trò vui” khi khách yêu cầu.

Hỏi về chuyện đi khách sạn với khách, K.L chối ngay và bảo: “Có hai phòng riêng dành cho nhân viên. Cô nào đồng ý “đi chơi” với khách thì ngồi sang một phòng. Còn cô nào chỉ làm “tay vịn” thì ngồi sang phòng bên kia”.

Cảnh trong một bar chuyên dành cho khách nước ngoài.
Cảnh trong một bar chuyên dành cho khách nước ngoài.

Cũng theo một nữ sinh viên đi làm thêm bị tạm giữ trong vụ án, sở dĩ nhiều nữ sinh thích tham gia đi làm tại những quán bar, karaoke dành cho khách nước ngoài là vì thường sẽ được trả tiền “bo” cao hơn là quán dành cho người Việt. Thêm nữa, khi làm ở đây danh tính của các cô sẽ được giữ kín.

“Cùng một lúc có thể làm người yêu của một vài anh mà không bị phát hiện” - cô gái này nói, giọng tỉnh bơ. Trong số những cô gái bị tạm giữ về hành vi bán dâm có nhiều cô địa chỉ thường trú ở các tỉnh phía Nam. Khi chủ quán bar, khách sạn có nhu cầu sẽ “alo” để các cô “bay show” ra Hà Nội một vài ngày, xong việc sẽ trở lại.

Theo một điều tra viên thuộc PC45, hiện tệ nạn mại dâm cho người nước ngoài đang có những biến tướng rất khó lường. Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân và điều tra xác minh, Cơ quan công an đã phát hiện một chiêu ăn chơi mới của những ông Tây khát tình. Đó là... thuê người giúp việc để rồi làm đủ trò thác loạn. Những đối tượng này thường thuê một căn chung cư hoặc biệt thự để làm nơi sinh hoạt. Và cứ mỗi khi có cuộc vui, các đối tượng sẽ liên hệ với gái “dịch vụ”, thuê đến ăn ngủ một vài ngày.

Bà N.T.Tuyến - chủ một ngôi nhà trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã từng mấy lần phải tống khứ dân chơi người nước ngoài vì phát hiện những trò thác loạn của họ.

“Cứ ngỡ cho người nước ngoài thuê vừa có tiền, lại nghiêm chỉnh, đứng đắn hơn người Việt, ai ngờ lại đúng phải đám dân chơi.

Tháng trước có mấy ông người Mỹ, Canada thì mua cỏ Mỹ về hút hít, mở nhạc mạnh khiến cả xóm mất ngủ. Thế rồi họ bảo rằng cần người giúp việc dọn dẹp nhà cửa nên đã mang nhiều cô gái trẻ về ăn ngủ nghỉ ở đây suốt nhiều ngày liền...

Đám này rời đi thì có anh chàng người Pháp đến. Thuê phòng hôm trước, hôm sau kéo về hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ, cũng bảo là giúp việc. Mấy ngày liền cả nhóm không ai ra khỏi cửa, tôi sợ quá mới nhòm vào thì suýt ngất trước cảnh tượng nhơ nhớp “hai bà một ông”, đồ đạc, thức ăn vứt lanh tanh bành...” - bà Tuyến than thở.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng TP Hà Nội, hiện trên địa bàn TP vẫn còn 16 điểm, tụ điểm mại dâm, trong đó có 6 tụ điểm mại dâm tại nơi công cộng, 10 tụ điểm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm... Nếu so với năm 2016 số tụ điểm mại dâm đã giảm 4 tụ điểm.

Trong 6 tháng đầu năm lực lượng chuyên trách chống nạn mại dâm của TP Hà Nội đã phá 85 vụ hoạt động mại dâm, 79 đối tượng chứa chấp, tổ chức môi giới hoạt động mại dâm. Các quận huyện tích cực tuần tra, kiểm soát, không để hoạt động mại dâm công khai tại các địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các đội kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 198 cơ sở, cảnh cáo nhắc nhở 18 cơ sở, đình chỉ 1 cơ sở, xử phạt hành chính 22 cơ sở và thu nộp ngân sách 43,5 triệu đồng.

Yên Chi

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.