Giả danh bác sĩ bệnh viện lừa bán thuốc cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 đối tượng, người nhiều nhất mới 35 tuổi, trẻ nhất là 20 tuổi, không hề có chuyên môn liên quan đến ngành y, dược nhưng cả gan giả danh giáo sư, tiến sĩ, thậm chí Thiếu tướng, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Viện 108) để bán thuốc giả lừa người bệnh, người nghèo đã bị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Hành vi táng tận lương tâm của chúng đã khiến nhiều người bệnh mất đi cơ hội chữa trị kịp thời, tiền mất tật mang.

5 cặp vợ chồng cùng vướng vòng lao lý

Đến ngày 15/12, Cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng, chuyển hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 26 đối tượng bị khởi tố chỉ là con số ban đầu bởi theo tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã xác định có một số đối tượng khác cũng có hành vi phạm tội, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý tiếp.

di5g7g~y.jpg -0
Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng Phạm Viết Trung.

Điều đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố, có tới 5 cặp vợ chồng cùng tham gia. Sở dĩ như vậy, bởi đây là một đường dây tội phạm hoạt động khép kín, phân công trách nhiệm khá cụ thể, rõ ràng. Các đối tượng thường là người nhà, người quen của nhau nên cùng thực hiện hành vi phạm tội, kiếm tiền bất chấp.

Cầm đầu đường dây trên là Phạm Viết Trung, sinh năm 1995, trú ở Xuân Thành, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình, tạm trú ở chung cư Riverside Garden, Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Vợ Trung là Lê Thị Kim Mi, cũng là đối tượng bị xử lý trong vụ án này. Theo đó, Trung làm giám đốc, Mi làm thủ kho, quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất - nhập. Cùng với vợ chồng Trung - Mi là vợ chồng Tạ Quang Bắc và Đào Thị Trang ở ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội; Trần Trọng ở Đoài Khê, Đan Phượng, Hà Nội và Lưu Thị Thuỷ ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Hải và Bùi Thị Ngọc Diệp, ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội và Lưu Đức Thịnh ở Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình và Cao Thùy Dương ở 192 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Các cặp vợ chồng trên cùng tham gia vào đường dây với các vai trò khác nhau, đều cùng biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận trước mắt đã bất chấp tất cả. Đặc biệt, dù mới 20 tuổi nhưng Vũ Quang Vinh ở Mường Khoa, Chiềng Khoa, Vân Hồ, Sơn La dám cả gan xưng là Thiếu tướng, Phó Giám đốc bệnh viện để “tư vấn” cho bệnh nhân.

Được biết, Trung vốn xuất thân từ quê, học đại học rồi ở lại Hà Nội và đầu quân cho một số công ty chuyên bán hàng đa cấp. Cũng từ việc bán hàng đa cấp, Trung nhận thấy nhu cầu của rất nhiều người dân cần sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng để điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp. Chính vì vậy, Trung đã nghĩ ra việc chiếm đoạt tài sản của người bệnh bằng cách quảng cáo loại thuốc này để bán hàng. Từ kinh nghiệm của những năm bán hàng đa cấp, Trung đã vạch ra kịch bản để lừa người bệnh một cách bài bản, kỹ lưỡng, phân vai rõ ràng và có những tình huống xử lý trong thực tế. Sau khi có ý tưởng, kịch bản, với số vốn ban đầu là 26,5 triệu đồng, Trung cùng với 3 đố tượng khác Lưu Đức Tịnh, ở xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình; Nguyễn Hải Đăng trú ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Xuân Tuyên, ở xã An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương góp cổ phần với tổng số tiền là 100 triệu đồng để “khởi nghiệp”. 

Với số tiền 100 triệu đồng ban đầu, các đối tượng thuê mặt sàn tầng 7 của tòa nhà ở 251 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Hà Nội để mở văn phòng, đồng thời nghĩ ra mẫu mã các loại thuốc, sản xuất bao bì rồi đặt hàng 1 nhà thuốc gia truyền sản xuất với các sản phẩm như: Hạ đường QY, Thanh mạch QY, Mộc gan QY...

Sau khi có “văn phòng” đại diện, Trung đăng ký thành lập Công ty cổ phần dược phẩm SPARTA (Công ty SPARTA), có địa chỉ trụ sở chính tại 104, khu liền kề, thị trấn Văn Điển, Hà Nội để có tư cách pháp nhân, hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần do Trung làm Giám đốc. Chuẩn bị xong các điều kiện, từ kịch bản đến trụ sở, thành lập công ty, các đối tượng tiến hành tuyển nhân viên, thành lập các nhóm kinh doanh có mô hình hoạt động giống nhau do Trung trực tiếp điều hành. Theo đó, mỗi nhóm kinh doanh gồm 2 đối tượng, 1 đối tượng có nhiệm vụ lập fanpage trên mạng xã hội rồi chạy quảng cáo, mời chào bệnh nhân; đối tượng còn lại làm sale có nhiệm vụ giả danh bác sĩ để tư vấn, bán thuốc. Các nhóm tự tạo lập các fanpage trên mạng xã hội có tên “Bệnh viện Quân đội 108 - Chuyên khoa nội tiết”; “Bệnh viện Quân y 103”, đăng tải hình ảnh, logo các bệnh viện trên để thu hút người bệnh tìm hiểu, để lại thông tin cho chúng liên hệ. Khi có thông tin của bệnh nhân. Các đối tượng sẽ gọi điện, tự xưng là bác sĩ, tiến sĩ.., để tư vấn mời chào các liệu trình, huyết áp. Tất cả các loại thuốc này đều do chúng đặt của một số hộ kinh doanh thuốc đông y sản xuất, đóng gói với giá 25 nghìn đồng/ hộp, chúng không hề biết thành phần có gì. Với số tiền 25 nghìn đồng vốn, chúng bán lên tới 2,5 triệu đồng/hộp, “giảm giá” cho người già, người nghèo, người bệnh nặng còn từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/ hộp.

 Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Tiên Du đã đồng loạt kiểm tra tại 6 địa điểm tại Hà Nội gồm: Toà nhà 251 Vũ Tông Phan; Bưu cục Thường Tín tại thôn Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội; một số địa điểm tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội và nhà riêng, nhà trọ của các đối tượng liên quan. Kết quả, đã triệu tập hơn 30 đối tượng; kiểm tra, thu giữ nhiều điện thoại và máy tính xách tay, máy tính để bàn các loại, hơn 3.000 hộp sản phẩm thuốc đặc trị, thực phẩm chức năng gồm hơn 30 loại sản phẩm như: hạ đường QY, Huyết đường NT, An mạch ngọc VY…; nhiều giấy tờ, tài liệu, hình dấu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi của các đối tượng, trong đó, trụ sở chính của chúng tại tầng 7 số nhà 251 Vũ Tông Phan, Cơ quan Công an đã bắt giữ 24 đối tượng gồm tất cả “bác sĩ”, “Tiến sĩ”, “Trưởng khoa”, “Thiếu tướng - Phó Giám đốc bệnh viện”…

Người đàn bà nghèo đi vay hơn 70 triệu đồng để mua thuốc

Phải nói rằng, trong những hành vi lừa đảo thì lừa đảo người già, người nghèo là việc táng tận lương tâm nhất bởi họ là những người cả tin, thiếu kiến thức xã hội. Chính vì vậy, khi “bác sĩ” nói gì họ cũng nghe theo, làm theo mà không hề nghi ngờ gì. Thậm chí, con cái hay những người hiểu biết can ngăn, phân tích họ cũng không nghe bởi “bác sĩ” trên mạng đã bắt đúng “bệnh”. Một trong những nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị H, 67 tuổi ở Tiên Du, Bắc Ninh. Bà H có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị câm điếc bẩm sinh, con bị thiểu năng trí tuệ. Chính vì vậy, dù gần 70 tuổi nhưng bà vẫn là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, bà đẩy xe rác đi làm vệ sinh môi trường của thôn. Tiền công chỉ đủ sinh hoạt tối thiểu cho gia đình. Bà bị tiểu đường hơn 10 năm, từng đi khám ở Viện 108, được các bác sĩ kê đơn điều trị. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên hết thuốc, bà không có điều kiện quay lại viện để khám lại. 

Giả danh bác sĩ bệnh viện lừa bán thuốc cho bệnh nhân nghèo -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Chính vì vậy, bà đã lên mạng tìm hiểu và thấy có trang facebook “Bệnh viện Quân đội 108 - Chuyên khoa nội tiết”, bà đã vào xem. Trang facebook này có đăng tải hình ảnh, logo, nội dung liên quan đến việc khám chữa bệnh của bệnh viện 108 nên bà nghĩ rằng đây chính là trang của viện nên đã để lại số điện thoại cho các bác sĩ tư vấn. Bà không ngờ rằng, đây chỉ là trang giả mạo của các đối tượng xấu nhằm lừa những người thiếu thông tin như bà. Sau khi để lại số điện thoại, chiều cùng ngày, có người gọi lại cho bà, tự xưng là “Thiếu tướng, Phó Giám đốc bệnh viện”. Người này hỏi bà về bệnh, hoàn cảnh gia đình rồi nói rất nhiều về sự nguy hiểm của bệnh tiểu đường nếu không được điều trị kịp thời, đúng thuốc, đúng phác đồ. Sau khi dọa khiến bà H rất lo sợ, tưởng mình sắp chết đến nơi nếu không mua thuốc “bệnh viện” sản xuất và bán. Mong muốn chữa được bệnh để có sức khỏe lo cho chồng, con, bà H đã đặt mua “1 liệu trình” thuốc tiểu đường gồm 2 hộp Hạ đường QY với giá 1 triệu đồng/hộp. Theo “Thiếu tướng, Phó Giám đốc bệnh viện” thì  hộp thuốc có giá 2,5 triệu đồng nhưng do bà H hoàn cảnh khó khăn, trên 60 tuổi nên được giảm giá 60%. Hân hoan vì nghĩ mình mua được thuốc tốt, được giảm giá sâu, bà H đã dồn toàn bộ số tiền mình có. Khoảng nửa tháng sau, 2 lọ thuốc kia uống chưa hết nhưng “Thiếu tướng, Phó Giám đốc bệnh viện” lại gọi lại cho bà H, hỏi han sức khỏe.

Việc này khiến bà H xúc động vì không ngờ, mình chỉ là người dân nghèo mà được “Thiếu tướng, Phó Giám đốc” quan tâm đến như vậy. Bà lại trải lòng về bệnh tật, gia đình. Lần này, “Thiếu tướng, Phó Giám đốc” lại “tư vấn” cho bà 1 loại thuốc tốt hơn, có thể chữa dứt điểm bệnh tiểu đường khiến bà H tin tưởng tiếp tục đặt mua thêm “1 liệu trình” gồm 5 lọ Huyết đường NT với giá ưu đãi là 3,5 triệu đồng. Cứ như vậy, liên tục trong mấy tháng, bà H đã mê muội nghe theo “Thiếu tướng, Phó Giám đốc” mua tới 25 loại thuốc các loại hàng trăm lọ với tổng giá tiền hơn 70 triệu đồng. Đối với bà H, đây là số tiền vô cùng lớn mà gia đình bà chưa bao giờ có được. Để có hơn 70 triệu đưa cho “Thiếu tướng, Phó Giám đốc”, bà đi vay mượn khắp nơi, anh em, hàng xóm hay bất cứ ai có thể vay được bà đều vay hết. Thấy bà vay tiền mua thuốc, một số người thân của bà đã can ngăn nhưng vì quá cả tin nên bà không nghe bất cứ ai mà cứ một mực vay tiền để mua thuốc theo lời khuyên của “Thiếu tướng, Phó Giám đốc”. Cho đến khi số tiền thuốc lên đến hơn 70 triệu, với cả một bàn thuốc các loại mà bệnh vẫn chưa khỏi, bà H mới bàng hoàng nghĩ đến số nợ mình phải trả. Điều làm bà bất ngờ và sốc hơn nữa, đó là khi các cán bộ Công an huyện Tiên Du đến tận nhà để mời bà cung cấp thông tin việc bị lừa đảo. Làm việc với cơ quan Công an, bà nghẹn ngào cho biết, chỉ vì nghèo túng lại bệnh tật, vì thiếu hiểu biết nên “ai nói gì cũng tin”, không hề biết “Thiếu tướng, Phó Giám đốc” chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi(!)

Cũng bị mất hơn 70 triệu đồng cho các đối tượng là bà Nguyễn Thị M, 59 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Bà M cũng bị tiểu đường, huyết áp mãn tính, đã chữa nhiều năm nên bà M thường lên mạng tìm hiểu thông tin. Khi thấy trang fanpage “Bệnh viện Quân y 103” có đầy đủ logo, hình ảnh của bệnh viện, bà M rất tin tưởng đã để lại số điện thoại. Sau đó, “bác sĩ” của bệnh viện đã gọi lại cho bà, tư vấn bệnh. Thấy “bác sĩ” nói đúng các triệu chứng của mình, đồng thời cho rằng, nếu không chữa nhanh, bà sẽ bị mù vĩnh viễn, bị tai biến liệt toàn thân… Bà M hoang mang và khi “bác sĩ” tư vấn cho bà mua thuốc huyết áp, tiểu đường thì bà đã nghe theo. Cứ như vậy, ít hôm “bác sĩ” lại gọi lại hỏi thăm sức khỏe và yêu cầu bà mua thuốc khác tốt hơn. Cho đến khi báo chí đăng tin, Công an Bắc Ninh bắt giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ bệnh viện để bán thuốc giả, bà M mới biết mình bị lừa.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, bước đầu, đơn vị mới làm việc được với 49 bị hại liên quan đến vụ án, trong đó, hầu hết các bị hại đều là những người già, bệnh tật. “Có cụ ông ở tận Hiệp Hòa, Bắc Giang, làm nông nghiệp, cả đời dành được hơn 60 triệu đồng để dưỡng già, cũng bị các đối tượng dụ dỗ mua “thuốc” hết. Có bà cụ ở Hưng Yên cũng nhờ con chở đến trình báo bị lừa hơn 50 triệu đồng…” - Thượng tá Nguyễn Trung Kiên cho biết và thông tin, bước đầu, Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã bán thành công 12.817 đơn hàng cho hơn 8.000 bị hại ở cả 63/63 tỉnh thành trên cả nước.

Phương Thủy

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.