“Đột kích” kho chứa phụ tùng ô tô ở chợ Giời

Gần như năm nào cũng vậy, thời điểm trong và sau Tết Nguyên Đán tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô tại Hà Nội lại có dấu hiệu gia tăng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được một số ổ nhóm. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng bị mất trộm, có lẽ chính những người chủ phương tiện phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Và nếu có thể, không tiếp tay cho những đầu nậu ở chợ Giời.

1. Phải ở trong hoàn cảnh tằn tiện, chắt bóp nhiều năm mới tậu được một chiếc xe hơi thì mới hiểu được cảm giác “cay mũi”, bực bội khi “xế cưng” của mình bị vặt đi đôi gương, hay tháo mất logo, cần gạt nước... Oái oăm thay cho chủ sở hữu ô tô tại Hà Nội là những đồ bị mất trộm lại thường được tuồn ra khu vực chợ Giời (phường phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán lại cho khổ chủ với giá không hề rẻ.

Một ngày đầu tháng 2-2017, chúng tôi đi cùng một người bạn (anh Tuấn Anh, hiện đang công tác tại một trường đại học) ra chợ Giời để tìm cặp gương cho chiếc xe ô tô Mercedes GLK. Để mua được chiếc xe này, anh Tuấn Anh và vợ đã phải tằn tiện chắt bóp gần 3 năm trời. Vậy nhưng chỉ một thoáng sơ hở, cặp gương xế cưng của anh đã bị vặt mất lòi cả dây điện trông rất tang thương.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng chuyên mua bán phụ tùng ôtô tại chợ Giời.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng chuyên mua bán phụ tùng ôtô tại chợ Giời.

“Sáng mùng 2 tết, tôi đưa gia đình đến chúc tết bố mẹ vợ tại khu đô thị Văn Quán (Hà Đông). Chỉ khoảng 15 phút quay ra thì đã thấy cặp gương bị bẻ gãy” - anh Tuấn Anh chia sẻ. Đây cũng là lần thứ hai anh bị mất trộm gương xe ôtô. Lần trước Tuấn Anh mượn chiếc xe Madza 3 của một người bạn để đi chơi tết. Qua một đêm để ở sân chung cư, đôi gương đã bị bẻ mất.

Vừa thấy xe chúng tôi tấp vào phố Đỗ Ngọc Du trong hoàn cảnh mất cả hai “tai”, một số “cò” đã vẫy tay thậm chí chạy ra mũi xe để hỏi han. Những câu hỏi đa phần đều như nhau: “Thời gian, địa điểm bị mất? Gáo (khung ở ngoài mặt gương) có đặc điểm riêng gì không?”. Và câu trả lời đều là để lại số điện thoại, chờ vài giờ sẽ có người gọi lại.

Cũng theo anh Tuấn Anh, lần trước đôi gương xe Madza 3 cũng được những “cò” ở chợ Giời tìm lại được sau đúng... 30 phút. Anh được hẹn tại một gara ôtô trên phố Trần Khát Chân để thợ lắp vào luôn. Và quái quỷ là đúng đôi gương mà anh đã bị vặt mất khoảng 2 tuần trước. Giá là hơn 2 triệu, rẻ bằng một nửa so với mua của chính hãng.

Theo nhiều “khổ chủ”, thời gian trong và sau tết Nguyên Đán cũng là thời điểm mà bọn đạo chích phụ tùng xe hơi hoành hành “dữ dội” nhất. Các đối tượng thường chọn thời điểm giữa trưa hoặc đêm khuya, tại những khu vực vắng người qua lại là ra tay hành nghề. Bên cạnh đó, thời điểm sau tết người dân thường đi hành hương, lễ chùa và đỗ xe xung quanh các chùa, đền, phủ... Đó cũng là cơ hội để bọn đạo chích ra tay.

Hai đối tượng Trần Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Huy chuyên trộm cắp phụ tùng ôtô bị Phòng CSHS bắt giữ.
Hai đối tượng Trần Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Huy chuyên trộm cắp phụ tùng ôtô bị Phòng CSHS bắt giữ.

Ngoài ra, theo một trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự công an TP Hà Nội, hiện đã xuất hiện một số băng nhóm chuyên trộm cắp phụ tùng ô tô với thủ đoạn rất tinh vi. Bọn chúng không chỉ lượn lờ trên phố, các khu chung cư để tìm con mồi mà chủ động bám theo những xe ô tô sang như dòng BMW, Mercedes, Audi... để tìm cơ hội ra tay. Thậm chí chúng có thể bám theo ngày này qua ngày khác chỉ để vặt được một mặt gương hoặc chiếc logo. Vì đây là những thứ đồ có giá trị cao. Một chiếc gương Mercedes có thể lên tới vài chục triệu đồng. Mang về bán cho các đầu nậu ít nhất cũng được 5-10 triệu.

2. Trước tình trạng đạo chích phụ tùng ô tô “tung hoành”, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội có kế hoạch tấn công, trấn áp.

Trung tá Cao Văn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết. Dịp tết Nguyên Đán vừa qua, một số người dân sau khi tụ họp người thân, bạn bè, do uống bia rượu quá chén nên có thể bỏ xe ôtô một chỗ và ngủ ở nơi khác. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng dừng đỗ xe ngay bên lề đường để ngủ hoặc tránh TNGT. Như vậy vô hình trung đã tạo cơ hội cho bọn tội phạm.

Ngoài ra, do tâm lý đầu năm đi lễ cầu an nên tại các địa điểm như đình, chùa, miếu, phủ... người dân đi lại khá đông, nhu cầu gửi xe tăng cao. Khi không tìm được chỗ gửi xe, nhiều người cũng vô tư để xe ngoài lề đường, không có ai trông giữ. Do vậy, tội phạm lại có cơ hội để trộm cắp các loại phụ tùng ôtô.

Trước tình hình đó Ban chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6, PC 45) dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng PC45 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 6-2-2017, cơ quan CSĐT đã khám phá, làm rõ ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp là phụ tùng ôtô gồm: Trần Anh Tuấn (35 tuổi, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Tiến Huy (37 tuổi, trú tại tổ 17, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Đình Tuấn (51 tuổi, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Các đối tượng đều thuộc dạng có tiền án, tiền sự.

Theo chỉ huy Đội 6, để khám phá được ổ nhóm này không hề đơn giản. Gần như toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong đội được phân thành nhiều tổ công tác, ngày đêm theo dõi mật phục những đối tượng tình nghi. Bên cạnh đó, các trinh sát cũng phải lên phương án khi tiếp cận đối tượng, phải giữ được tang vật và chứng minh được hành vi phạm pháp. Bản thân các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, luôn cảnh giác khi “ăn hàng” cũng như tiêu thụ.

Tại Cơ quan công an, nhóm đối tượng trên đã khai nhận gây ra hàng chục vụ trộm cắp phụ tùng ôtô trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua. Tuấn và Huy khai nhận, từ giáp tết cho đến khi bị bắt, hai đối tượng thường chở nhau đi lòng vòng các khu vực đường vành đai, quanh khu vực các nghĩa trang, lợi dụng người dân đi tảo mộ, để xe ôtô sơ hở sẽ trộm cắp phụ tùng rồi mang bán cho Nguyễn Đình Tuấn ở chợ Giời.

Chúng “ăn” đủ loại, từ gương, logo, cần gạt nước cho đến áo lốp, ốp lazang, nẹp cánh cửa. Thậm chí cả lốp chúng cũng không tha. Đối tượng Tuấn cho biết chỉ cần 3 giây là tháo xong một áo lốp hoặc bẻ xong một gương. Sau khi đã trộm được đồ, chúng liên hệ với đám đầu nậu ở chợ Giời, hẹn thời gian, địa điểm bí mật để tiêu thụ. Chính vì vậy mà đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đối tượng Đào Ngọc Lan tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đào Ngọc Lan tại cơ quan Công an.

Về phía các đầu nậu, ngay trong đêm 6-2-2017, phòng PC45 cũng phối hợp với Công an phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) “đột kích” hai kho chứa phụ tùng ôtô cũ của “bà trùm” Đào Ngọc Lan (32 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) tại ngõ 31 và ngõ 43 phố Đồng Nhân. Cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn loại phụ tùng ôtô như: gương, nẹp, ốp lazăng, cần gạt nước... trị giá hàng tỉ đồng. Trong đó, có nhiều loại phụ tùng của các “siêu xe”.

Tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan công an cũng cho thấy, Đào Ngọc Lan buôn bán mặt hàng phụ tùng ôtô từ khoảng năm 2010 nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong thời gian này, Lan thường buôn bán các loại phụ tùng ôtô là tang vật của các vụ trộm cắp. Trước khi đột kích được hai cơ sở này, Đào Ngọc Lan tỏ ra rất cảnh giác, luôn nói rằng đang đi lễ ở xa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã khiến Đào Ngọc Lan phải lộ diện.

Cho tới thời điểm hiện tại, Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ phụ tùng ôtô tại hai kho hàng của Lan cũng như kho hàng của Nguyễn Đình Tuấn tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

3. Thực ra đây không phải lần đầu tiên lực lượng chức năng tấn công mạnh vào những ổ nhóm chuyên trộm cắp phụ tùng ôtô.

Tháng 4-2016 lực lượng Cảnh sát Hình sự Hà Nội đã điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản (phụ tùng ôtô) trên địa bàn thành phố. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ 10 đối tượng để điều tra. Trong số đó cặp vợ chồng Nguyễn Mạnh Đức (48 tuổi) và Lê Thị Nhường (29 tuổi) có hộ khẩu tại phố Nguyễn Công Trứ (Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là “trùm sò”.

Các đối tượng trộm cắp biết vợ chồng Đức là người chuyên mua phụ tùng ôtô trôi nổi, nên mỗi khi “vặt” được phụ tùng ôtô như gương chiếu hậu, cần gạt nước, logo ôtô... đều mang đến bán cho Đức. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận gây ra gần 30 vụ trộm cắp phụ tùng ôtô rồi bán cho vợ chồng Đức.

Khi đã thân quen, mỗi lần các đối tượng mang bán phụ tùng ôtô trộm cắp được, Đức đều hỏi rõ trộm cắp ở đâu để còn bán lại cho người bị mất khi họ tìm đến chợ Giời mua. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhiều phụ tùng ôtô mua được của các đối tượng trộm cắp, Đức mang về cất giấu tại nhà thuê ở ngõ 173, tổ 44, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Tháng 2-2016 lực lượng chức năng cũng đã tổ chức kiểm tra rất nhiều cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô tại khu vực chợ Giời. Tại 21 cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Đồng Nhân, Đỗ Ngọc Du, Lê Gia Định... cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Số tang vật cơ quan Công an thu giữ trong một vụ trộm cắp phụ tùng ôtô.
Số tang vật cơ quan Công an thu giữ trong một vụ trộm cắp phụ tùng ôtô.

Cũng theo chỉ huy Đội 6, thời gian vừa qua bên cạnh việc tổ chức triệt phá nhiều ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô, Cơ quan công an còn phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và Đội QLTT số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành 7 đợt kiểm tra với tổng số hàng trăm lượt kiểm tra, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là phụ tùng ôtô như gương chiếu hậu, cần gạt nước, logo ôtô...

Để bảo quản tài sản của mình, người dân cần hết sức chú ý khi đỗ xe, gửi xe tại các khu vực vắng người qua lại, sân chung cư... Ngoài ra, đối với những chủ xe bị trộm cắp phụ tùng, sau khi phát hiện đều nghĩ ngay đến chợ Giời là nơi có những thứ họ bị mất. Một mặt họ muốn “lùng” mua bằng được lại đồ của mình vì nghĩ rằng đó là đồ “xịn” theo xe, mặt khác giá cũng rẻ hơn những phụ tùng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được bán ở các cửa hàng uy tín, hay trong hãng có giá đắt hơn từ 30-40%. Vô hình trung việc này không khác gì tiếp tay cho tội phạm.

Minh Tiến

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.