Đôi mắt của Sùng Mi Dia

“Mắt con tôi đỡ nhiều rồi, tháng 9 này chắc sẽ được đến trường cùng chúng bạn rồi. Cả nhà tôi mừng lắm cô ạ, biết ơn các bác sĩ Bệnh viện 19-8 nhiều à”, với giọng nói lơ lớ tiếng phổ thông, trong niềm xúc động, ông bố trẻ Sùng Mí Nô người Mông ôm chặt cậu con trai Sùng Mi Dia (6 tuổi), nói với tôi những lời rất chân thật.

Một phép màu đã đến, bất ngờ và nhanh chóng, điều mà cách đây nửa tháng, anh Nô có mơ cũng không dám nghĩ đến, không thể nghĩ con trai mình được các bác sĩ ở Bệnh viện 19-8 vượt đường xa hơn 500 cây số lên tận xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đón về Hà Nội điều trị, chăm sóc miễn phí và mắt cháu đang dần hồi phục...

Cuộc điện thoại trong đêm của Bộ trưởng Bộ Công an...

Câu chuyện về cậu bé Sùng Mi Dia ở thôn Giảng Giáo Lũng, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có “con mắt ốc nhồi” hiểm nghèo nhanh chóng lan truyền ở Hà Nội và trên một số trang báo mạng trong những ngày qua.

Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cùng đoàn công tác, lãnh đạo Công an huyện Đồng Văn và chính quyền xã Sảng Tủng trao quà hỗ trợ gia đình cháu Sùng Mi Dia, ngày 17-6.

Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cùng đoàn công tác, lãnh đạo Công an huyện Đồng Văn và chính quyền xã Sảng Tủng trao quà hỗ trợ gia đình cháu Sùng Mi Dia, ngày 17-6.

Tối 15-6-2021, qua nghe báo cáo của Công an tỉnh Hà Giang về trường hợp cháu Dia, người dân tộc Mông "mắc chứng bệnh lạ về mắt" kéo dài hơn 4 năm và ngày càng nặng thêm, có nguy cơ hỏng mắt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gọi điện thoại trực tiếp chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an liên lạc ngay với gia đình, đưa cháu bé về Hà Nội tìm phương án tốt nhất để cứu chữa...

Đúng 12 giờ 30 phút ngày 16-6, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm, Đại tá - PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã trực tiếp cùng đoàn công tác của bệnh viện gấp rút lên xe ngược về Hà Giang. Đường từ Hà Nội lên Đồng Văn hơn 500km, nhiều cung đường rất hiểm trở, dốc dựng đứng, liên tục có khúc cua tay áo nhưng nghĩ đến hoàn cảnh cháu bé tội nghiệp, cả đoàn quyết tâm đi liên tục không nghỉ. 8 giờ sáng ngày 17-6, đoàn đã đến được trụ sở UBND xã Sảng Tủng.

Tại đây, bé Sùng Mi Dia và bố mẹ cháu đã được công an xã và chính quyến địa phương đưa ra trụ sở xã từ trước. Buổi đón cháu bé Sùng Mi Dia và tặng quà từ thiện từ Thủ đô mang lên được Công an huyện Đồng Văn, UBND xã Sảng Tủng và đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 tổ chức trang trọng và gấp rút.

Cậu bé Sùng Mi Dia khi ở Đồng Văn, Hà Giang.
Cậu bé Sùng Mi Dia khi ở Đồng Văn, Hà Giang.

TS, bác sĩ Lý Minh Đức, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 không thể quên được hình ảnh Dia lúc đó. Cậu bé đen nhẻm, gầy gò đứng nép bên mẹ, bàn tay nhỏ bé đưa lên như muốn che đi con mắt phải lồi to, chảy nước và đang đau nhức. Gương mặt Dia luôn cúi gằm, buồn rười rượi, lạ lẫm và sợ sệt...

Nhờ có các cán bộ Công an xã Sảng Tủng phiên dịch, đoàn công tác mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh đáng thương của cháu bé. Năm 2015, chị Hạ Thị Dính sinh con trai đầu kháu khỉnh, đặt tên là Sùng Mi Dia. Lúc 8 tháng tuổi, bé Dia được mẹ địu lên nương làm rẫy, không may bị cành cây chọc vào mắt phải và bị tổn thương nặng. Nhà nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thay vì đưa con đi khám và chữa trị ngay thì anh Nô chỉ biết mang con về nhà đắp lá thuốc. Con mắt phải của Dia bị tổn thương nặng và ngày càng có dấu hiệu lồi ra, toàn bộ thị lực dồn vào mắt trái, khiến mắt trái cũng theo đó yếu dần, ngày càng mờ đi, việc nhìn vô cùng khó khăn. Suốt mấy năm nay, nhìn mắt con ngày càng dị thường, chị Dính lo lắng ngày đêm. Lo thì lo thật đấy nhưng nhà nghèo, quãng đường xa quá nên việc đưa Dia đi viện chữa trị trở nên quá xa vời.

Những tháng gần đây, mắt phải cháu Dia đau nhức khiến cậu bé không ăn không ngủ được, khóc lóc cả ngày. Từ bản làng xa, bố mẹ lóc cóc đưa Dia đi khám tại trạm y tế xã, rồi lên Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn nhưng đều nhận được câu trả lời là bệnh con đã quá nặng, tuyến dưới không xử lý được. 

Đêm đêm, tiếng kêu rên của Dia trong căn nhà tuềnh toàng như lưỡi dao cứa vào tim chị Dính. Ôm con trong vòng tay mà nước mắt chị cứ trào ra. Nhà chị Dính nghèo lắm, ngoài Dia còn có 2 người em trai mới 3 tuổi và 1 tuổi, chị chỉ quẩn quanh ở nhà trông con. Chồng chị ngày ngày lên rẫy trồng ngô, cuộc sống bữa no bữa đói, phải nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con trong bản. 

Trước nguy cơ mắt của Dia hỏng vĩnh viễn, vợ chồng chị thương con nhưng đành bất lực. Bởi thế nên khi nhận được thông tin có các bác sĩ trên ở Hà Nội về tận nơi đón Dia đi chữa bệnh, chị Dính bất ngờ lắm, lòng khấp khởi mừng.

Bác sĩ Bệnh viện 19-8 chăm sóc bé Dia sau khi phẫu thuật mắt.
Bác sĩ Bệnh viện 19-8 chăm sóc bé Dia sau khi phẫu thuật mắt.

...và chuyến xe tốc hành đặc biệt

Nhận thấy tổn thương mắt của Dia diễn tiến đã lâu và ngày càng nặng, đoàn công tác Bệnh viện 19-8 quyết định đưa cháu về Hà Nội gấp để có phương án điều trị. Lo cho bố con Dia đã đành, còn nghĩ chuyện lo cả cho mẹ con chị Dính ở lại nhà những ngày tới không có cái ăn, đoàn công tác Bệnh viện đã giúp đỡ chị Dính 10 triệu đồng để chị ở lại chăm sóc 2 con nhỏ. Chuyến xe đón hai bố con Dia lên đường về Hà Nội ngay buổi sáng hôm đó.

17 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn công tác về đến Bệnh viện 19-8, cháu Dia nhanh chóng được nhập viện điều trị tại Khoa Mắt. Các bác sĩ chẩn đoán mắt phải của cậu bé bị chấn thương xuyên nhãn cầu cách đây 5 năm, hiện tại bị giãn lồi củng giác mạc, mất chức năng, tăng nhãn áp, lồi và đau nhức, mắt phải bị bệnh đã ảnh hưởng sang mắt trái, nguy cơ cao là mù cả hai mắt. Cậu bé Dia được điều trị hạ nhãn áp, siêu âm nhãn cầu, chụp cắt lớp cộng hưởng từ sọ não. Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh nhân 19-8 và Bệnh viện Mắt Trung ương đã hội chẩn và quyết định phương án điều trị tối ưu để giữ được mắt phải và không làm ảnh hưởng đến mắt trái.

Vì bé mới 6 tuổi, phải gây mê trong quá trình phẫu thuật nên Dia được chuyển sang phẫu thuật tại Khoa Glôcôm - Bệnh viện Mắt Trung ương. Anh Nô, ông bố 24 tuổi người Mông lần đầu xuống Hà Nội, vừa lo lắng, vừa lạ lẫm nên chẳng lo được gì nhiều. Bởi vậy, các y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện 19-8 trở thành “người nhà”, vừa lo mọi thủ tục chuyển viện, vừa động viên anh Nô và theo sát chăm sóc bé Dia. Ngày 22-6, Dia được đưa vào phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Trung ương, ở ngoài, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cùng bố cháu đứng ngồi không yên, mong mọi điều suôn sẻ đến với cậu bé. Sau ca phẫu thuật bằng laser quang đông, bé Dia được đón trở lại Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 để tiếp tục điều trị và chăm sóc.

TS, Bác sĩ Lý Minh Đức, Phó trưởng Khoa Mắt thăm khám cho bé Dia.
TS, Bác sĩ Lý Minh Đức, Phó trưởng Khoa Mắt thăm khám cho bé Dia.

Bệnh viện là nhà

Tôi đến Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 thăm bố con bé Sùng Mi Dia đúng lúc TS., bác sĩ Lý Minh Đức, Phó trưởng Khoa Mắt đang thăm khám cho bệnh nhân nhí. Đã một tuần sau ca phẫu thuật, mắt của bé Dia không còn đau nhức nữa, cậu bé ăn và ngủ được. Sau 2 tuần về xuôi, được các y, bác sĩ chăm sóc, thường xuyên hỏi han trò chuyện, dường như vốn tiếng phổ thông của hai bố con Dia cũng đã khá lên trông thấy, hai bố con nghe hiểu và nói được từng câu ngắn.

Bác sĩ Lý Minh Đức, người trực tiếp theo dõi, điều trị cho bé Dia cho biết, hiện tại mắt phải của bé Dia đỡ giãn lồi, nhãn áp trở về bình thường, hiện đang trong quá trình điều trị nội khoa. Mắt đã hết đau nhức nên Dia ăn được, ngủ được, chơi ngoan không quấy khóc, thể trạng dần tốt lên. Tiên lượng mắt phải sẽ hồi phục dần, không ảnh hưởng đến mắt trái, bệnh viện sẽ vẫn tiếp tục theo dõi bệnh tình của cháu Dia đến khi xuất viện và cả những đợt tái khám, điều trị sau này.

Bác sĩ Đức vừa nhỏ thuốc mắt cho Dia vừa nói vui: “Cô nhìn cháu Dia đã thành thanh niên Thủ đô chưa?”. Là bởi những ngày qua, cậu bé Dia đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của cả Bệnh viện 19-8. Các đoàn thể, tổ chức của Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà và hỗ trợ bố con Dia. Biết tin Dia sẽ vào học lớp 1 trong năm học mới này, các y, bác sĩ, điều dưỡng đã mua tặng cậu bé nhiều quần áo mới, giấy bút, cặp sách, giày dép, mũ và đồ dùng học tập. Cậu bé Dia thích lắm, đi ngủ cũng ôm cặp sách trong lòng.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hương hướng dẫn bé Dia tô chữ.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hương hướng dẫn bé Dia tô chữ.

Điều dưỡng trưởng Khoa Mắt, chị Nguyễn Thị Hương nói với tôi, khi đoàn công tác đi Hà Giang đón Dia, thì ở “nhà”, các y, bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ đồ phòng ốc, đồ sinh hoạt để đón hai bố con. Hiện tại, việc nhỏ thuốc mắt, uống thuốc hằng ngày cũng đều do các y, bác sĩ đảm nhiệm vì sợ ông bố trẻ không quen. Hai bố con được phục vụ cơm cháo tận phòng, Dia được ăn chế độ đặc biệt để nhanh hồi phục. Để cậu bé quên đi cái đau, các y, bác sĩ mua đồ chơi, cùng Dia tô chữ, tô màu. Dù một bên mắt còn băng kín nhưng cậu bé Dia rất thích cầm bút tô chữ.

Dia ngoan lắm, dường như hiểu được sự chăm lo của các bác sĩ, nên trong suốt quá trình khám bệnh, phẫu thuật, cậu bé không khóc bao giờ. Giờ thì cậu bé đã quen ở bệnh viện, quen các y bác sĩ, luôn nhoẻn miệng cười, khoanh tay cúi rạp người và líu ríu nói tiếng đồng bào như để cảm ơn. Mừng nhất là bé Dia đã tăng cân. Hôm mới nhập viện, Dia cân nặng 16kg, sau 2 tuần vừa phẫu thuật và điều trị, cậu bé đã tăng thêm 1kg.

Đại tá Hoàng Trung Thông, cán bộ Bệnh viện 19-8, người trực tiếp cùng Giám đốc Hoàng Thanh Tuyền lên Đồng Văn đón hai bố con cháu Dia về Hà Nội chữa trị cho tôi biết Giám đốc Bệnh viện đã quyết định miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, ăn ở và sinh hoạt của hai bố con bé Sùng Mi Dia trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện. Tiền hai bố con mang theo và các khoản tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân hảo tâm được Khoa Mắt giao cho một điều dưỡng ghi chép, quản lý hộ để đến lúc cháu ra viện sẽ gửi lại. Anh Nô giở sổ khoe với tôi: “Bệnh viện đã lo cho hết tất cả rồi, tiền này cũng mang về cho vợ con thôi”, mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

“Khi gặp cháu Dia tại trụ sở UBND xã Sảng Tủng, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh của cháu đã nặng và để lâu không được chữa trị kịp thời. Nỗi lo lắng đè nặng trong suốt quãng đường từ Hà Giang về Hà Nội. Cả đoàn đã dự liệu đến trường hợp một khối u ở não gây biến chứng ở mắt. Nếu như vậy, việc điều trị sẽ rất vất vả. Thật may mắn là điều đó đã không xảy ra. Nhận được kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy không có u ở não, các bác sĩ thở phào vì đã trút đi được một phần gánh nặng. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp điều trị tốt nhất cho cháu. Dù việc điều trị muộn nhưng vẫn kịp thời để cháu Dia dần hồi phục, kịp vào lớp 1 trong năm học này để bắt đầu hành trình theo con chữ” - bác sĩ Lý Minh Đức - Phó trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an chia sẻ.
Huyền Châm

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.