#Phép màu

Tìm được 18 kết quả

Bác sĩ vùng cao suy thận giai đoạn cuối hồi sinh từ người hiến tạng chết não

Bác sĩ vùng cao suy thận giai đoạn cuối hồi sinh từ người hiến tạng chết não

Bác sĩ Sầm Thành Tài - người từng là điểm tựa y tế của hàng nghìn người dân tộc thiểu số ở miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), phải giành giật sự sống từng giờ do bị suy thận giai đoạn cuối. Anh vừa được ghép thận thành công tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhờ món quà vô giá của người chết não hiến tặng

Điều ước Giáng sinh của những em bé trong bệnh viện

Điều ước Giáng sinh của những em bé trong bệnh viện

Bệnh viện Nhi Trung ương có gần 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, có những cháu bé nằm viện liên tục vài tháng phải chịu sự đau đớn của bệnh tật. Các bé đều ao ước phép màu đến với mình trong dịp Giáng sinh là khỏi bệnh, được về nhà, trở lại trường học cùng các bạn.

Điều kỳ diệu của những “phép màu”

Điều kỳ diệu của những “phép màu”

Một buổi gặp mặt đầy thân tình, ấm áp, với lời ca của NSND Minh Vương cất lên đã làm người nghe vô cùng xúc động. Ở cái tuổi 73 và có 11 năm được ghép từ quả thận của một người đàn ông 34 tuổi chết não hiến tặng, giọng ca vang danh - NSND Minh Vương sống khá khỏe mạnh, lạc quan và tiếp tục mang lời ca tiếng hát của mình làm đẹp cho đời…

Bác sĩ khoa sản và “phép màu” ươm mầm sự sống

Bác sĩ khoa sản và “phép màu” ươm mầm sự sống

Ngày 13/5, Bệnh viện (BV) Hùng Vương TP Hồ Chí Minh cho biết vừa chữa vô sinh thành công cho hai trường hợp người bố không có tinh trùng bằng kỹ thuật “ghép đôi” thành công tinh tử (tinh trùng non tháng) của người bố với trứng của người mẹ. Đây được xem là tin vui và là bước đột phá cho việc điều trị hiếm muộn tại Việt Nam.

Đôi mắt của Sùng Mi Dia

Đôi mắt của Sùng Mi Dia

“Mắt con tôi đỡ nhiều rồi, tháng 9 này chắc sẽ được đến trường cùng chúng bạn rồi. Cả nhà tôi mừng lắm cô ạ, biết ơn các bác sĩ Bệnh viện 19-8 nhiều à”, với giọng nói lơ lớ tiếng phổ thông, trong niềm xúc động, ông bố trẻ Sùng Mí Nô người Mông ôm chặt cậu con trai Sùng Mi Dia (6 tuổi), nói với tôi những lời rất chân thật.
Vũ trụ hợp lực

Vũ trụ hợp lực

Có lần đi dạo cùng người bà con tại một khu chung cư 22 tầng ở TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy chân tòa nhà này có một “vành đai” tầng trệt 1 nhô ra vài mét, dành cho những ki ốt bán hàng xung quanh. Người bà con nói nhờ có vành đai này mà chúng ta đi dạo không sợ đồ vật rơi từ tầng cao vào đầu bởi chúng ta không thể đi sát chân tòa nhà.
Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy: Cuộc đời là một phép màu

Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy: Cuộc đời là một phép màu

Hàng cây rực cháy, đôi tay anh đưa lên, lửa tắt. Băng tan, thân anh bay bổng hóa rồng rồi tan biến trong tích tắc. Một đàn chim bồ câu bay qua, cây khô đâm chồi nảy lộc dệt nên hàng chữ "All the best for you" (Mọi điều tốt đẹp nhất cho bạn). Thông điệp ấy anh dành tặng mọi người như lòng biết ơn cuộc đời đã gieo phép màu kỳ diệu lên cậu bé nghèo năm xưa...
Cậu bé bán kẹo dạo tạo nên phép màu

Cậu bé bán kẹo dạo tạo nên phép màu

Đoàn Công Chung vốn là một cậu bé quê nghèo xứ Thanh. Để có tiền ăn học, Chung từng làm đủ thứ việc, từ làm ruộng, phụ quán cơm, bưng bê cà phê cho tới lang thang bán kẹo dạo. Đến hôm nay, ở tuổi 21, Chung không chỉ sở hữu những thành tích đáng nể: Top 30 lập trình viên triển vọng châu Á, Top 100 lập trình viên triển vọng thế giới… Chung còn ấp ủ khát vọng khẳng định vị thế về công nghệ Việt Nam trên thế giới, xây dựng mô hình giáo dục linh động, phù hợp, hiệu quả cho các bạn trẻ nghèo, vùng sâu vùng xa.
Mong phép mầu đến với bé gái bị tai nạn tàn khốc

Mong phép mầu đến với bé gái bị tai nạn tàn khốc

Sống sót sau vụ tai nạn giao thông (TNGT), bé gái 11 tuổi - Lê Thị Quỳnh Như (học sinh lớp 6 Trường THCS xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Khê, Hà Tĩnh) phải đối mặt với cơ thể không còn nguyên vẹn. Tai nạn tàn khốc đã khiến bé phải cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục, vỡ nát toàn bộ xương chậu, rạn nứt phần xương đùi, phần bụng bị tổn thương.
“Phép màu” cho người bệnh máu ác tính

“Phép màu” cho người bệnh máu ác tính

Ung thư máu, suy tủy xương… là những căn bệnh ác tính mà trước đây khi mắc phải, người bệnh gần như rơi vào “án tử”. Nhưng thành công từ những ca ghép tế bào gốc ở Việt Nam đã mở ra cơ hội cho người bệnh mắc bệnh máu ác tính.
“Phép màu” đến với cháu bé bị bệnh hiểm nghèo

“Phép màu” đến với cháu bé bị bệnh hiểm nghèo

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Thượng úy Hà Quang Chính tại thành phố Bắc Kạn sáng 7-12 thật ấm áp lạ thường. Quây quần bên chiếc bàn trà là đại diện Báo CAND, Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Mặc dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cháu Nghĩa vẫn ngồi ngoan trong vòng tay cha…
Phẫu thuật tim miễn phí cho con gái của cặp vợ chồng phạm nhân

Phẫu thuật tim miễn phí cho con gái của cặp vợ chồng phạm nhân

Sự sống của cô con gái nhờ vào tấm lòng nhân hậu của cán bộ Trại giam Ninh Khánh (Tổng cục 8, Bộ Công an) và các y, bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) là động lực giúp người đàn bà từng có một thời lầm lỗi Hoàng Thị Lư (33 tuổi, trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có thêm tia hy vọng để có ngày được trở về với gia đình và cộng đồng.
Hãy giúp cô giáo vùng cao viết tiếp ước mơ dang dở

Hãy giúp cô giáo vùng cao viết tiếp ước mơ dang dở

Cô giáo ấy đang có nguy cơ phải chia tay bục giảng, từ bỏ giấc mơ giúp trẻ em người dân tộc thay đổi số phận. Cô giáo ấy giờ đang tuyệt vọng với căn bệnh mà y học thế giới phải bó tay. Mong một phép màu đến với em - cô giáo vùng cao huyện Ba Bể.
‘Phép màu’ trả lại gương mặt cho người 10 năm bị u quái

‘Phép màu’ trả lại gương mặt cho người 10 năm bị u quái

Hơn 10 năm bế tắc với khối u quái ác trên mặt, ông Hà Sỹ Sứ không bao giờ nghĩ đến ngày lại có được diện mạo bình thường. Kỹ thuật vi phẫu tiên tiến nhất trong lĩnh vực tạo hình cho phép tái tạo bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đã mang đến cho ông một cuộc đời hoàn toàn mới.
Thời gian của phép màu

Thời gian của phép màu

Mấy năm gần đây, trên một số tờ báo, có người đã đưa ra ý kiến nên bỏ Tết truyền thống mà ăn theo Tết tây. Cho dù những người đó là ai thì tôi cũng nhận thấy rằng: Vẻ đẹp và sự Thiêng liêng của đời sống đã đang rời bỏ họ. Mọi sự bận rộn, lo lắng và áp lực quá lớn về ngày Tết cổ truyền là do họ tạo ra. Và đến một ngày, có những người không chịu được áp lực ấy đã tìm cách chạy trốn…