Dẹp nạn “quái xế” tuổi teen

Những năm trước, các “dân tổ”, các “quái xế” tuổi teen thường chỉ cưỡi xế ra đường, túm năm tụm bảy, kẹp 3 rồi so kè tốc độ. Thời gian gần đây, chúng không những đi xe tốc độ cao mà còn học đòi trên mạng xã hội tự chế hung khí, rủ nhau ra đường để “quyết chiến”.

Dẫu cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp, nhẹ thì giao cho gia đình và địa phương quản lý, chỉnh đốn; nặng thì khởi tố rồi chịu hình phạt tù, nhưng có lẽ việc xử lý tận gốc tình trạng này… vẫn là bài toán nan giải.

Đau đầu vì các “dân tổ”

Tại huyện biên giới Sông Mã (Sơn La), thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, đuổi đánh nhau “như trong phim”, gây rối trật tự công cộng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong đó, điển hình như vụ việc của Lò Văn Quý, Lò Tiến Đạt, Lò Văn Cao (cùng sinh năm 2008 và trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, Sơn La) đã tụ tập, rủ nhau “quyết chiến” nhóm đối phương gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, quần chúng nhân dân bức xúc, nhưng gia đình không ai biết, khi mọi chuyện vỡ lở, người thân và gia đình mới tá hỏa vì chưa bao giờ nghĩ rằng con, cháu mình lại có những hành vi như vậy.

Dẹp nạn “quái xế” tuổi teen -0
Lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.

Theo đó vào cuối tháng 10/2024, Quý, Đạt và Cao cùng với một số đối tượng khác rủ nhau tự chế tạo dao, kiếm để “biểu diễn” ngoài đường, gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT. Nguy hiểm hơn, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại thị trấn Sông Mã nên Quý đã điều khiển xe máy đi qua một quán cafe hô hào, chửi bới, lạng lách, đánh võng và khiêu khích với nhóm thanh niên kia. Ngoài ra khi đi gần đến quán, xe máy do Lò Văn Cao điều khiển, chở theo Lò Văn Quý đã đâm vào một xe máy điện nhãn hiệu YADEA, biển số 26MĐ1-187.88 của anh Trần Văn Đ. (sinh năm 2002, trú tại bản Nà Hin, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) đang đi ngược chiều và ngã ra đường, hậu quả khiến xe của anh Đ. bị hư hỏng nhiều bộ phận trên xe. Qua một thời gian điều tra, xác minh làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Lò Văn Quý, Lò Tiến Đạt, Lò Văn Cao về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Còn tại thành phố Sơn La, cũng chỉ vì ăn chơi, lêu lổng và sự buông thả của gia đình mà mới đây 25 đối tượng chỉ trong độ tuổi thanh, thiếu niên cũng đã bị cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì liên quan tới vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, đánh nhau, gây mất trật tự an toàn xã hội. Trong đó có 7 đối tượng dưới 18 tuổi. Theo lực lượng chức năng, vào thời gian khoảng cuối tháng 6/2024 tại khu vực tổ 17 phường Chiềng Sinh, TP Sơn La xảy ra vụ việc các đối tượng thanh, thiếu niên đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm trên, Công an phường Chiềng Sinh đã báo cáo cấp có thẩm quyền và Cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp điều tra, nhanh chóng tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan, làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, trong đó có 16 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Giữ người trái pháp luật”.

Đối với các bị can dưới 18 tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, giám sát; tạm hoãn xuất cảnh. Đối với các đối tượng khác đề xuất tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, có biện pháp quản lý giáo dục tại gia đình và nhà trường. Các đối tượng còn lại, cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Một trong những “dân tổ” đó là Tòng Văn Tỉnh, sinh năm 2007, trú tại phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Tại cơ quan Công an, Tỉnh cho biết bản thân Tỉnh cùng với nhóm bạn của mình đi lượn bằng xe máy, từ đoạn ngã ba Mai Sơn lên Thành phố Sơn La thì thấy một nhóm khác đi ngược chiều. Không quen biết, không hiềm khích, nhưng  khi thấy nhau thì cả hai nhóm cùng lao vào đánh nhau… “Do mấy đối tượng kia đánh em trước, sau đó dùng cả vỏ chai bia để ném vào em nên em mới đánh lại” - Tỉnh cho biết.

Dẹp nạn “quái xế” tuổi teen -0
Các “dân tổ” gây chiến tại Thành phố Sơn La.

Khóc… cũng đã muộn

Liên tiếp những vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân liên quan đến người chưa thành niên trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với không chỉ gia đình mà cả toàn xã hội. Tính chất, mức độ của vụ việc ngày càng phức tạp, manh động, lôi kéo theo nhiều đối tượng, thành phần trong độ tuổi tham gia. Tại Sơn La, người chưa thành niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nguy hiểm. Nhiều trường hợp còn tái phạm nhiều lần với tính chất manh động, liều lĩnh, tập trung vào các hành vi như giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, gây rối trật tự công cộng;... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và là nguyên nhân dẫn tới những hành vi phạm pháp khác.

Trong buổi sáng khi chứng kiến cháu mình bị lực lượng chức năng bắt giữ, thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ông Lò Văn P. là ông nội của Lò Tiến Đạt, một trong những đối tượng trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn huyện Sông Mã vô cùng buồn rầu. Dẫu mạnh mẽ đến cỡ nào, người đàn ông dân tộc Thái cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu mình đưa tay vào còng số 8. Trong suy nghĩ của ông, P. cháu nội của mình vẫn là một cậu bé vô lo vô nghĩ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng rồi ông cũng vội gạt đi. Ông P. cho biết, giờ “con dại cái mang”, ông phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho các cháu, để các cháu không đi vào vết xe đổ giống như Đạt.

Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh, ông P. cho biết, gia đình nhà Đạt nghèo, quanh quẩn cũng chỉ làm nương làm rẫy, nguồn kinh tế chính là phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn. Ông P. một tháng cũng chỉ có vài triệu tiền hỗ trợ hưu trí, mẹ Đạt vừa mất đợt tháng 11, bố cũng chỉ đi làm thuê. Giờ đây khi chứng kiến cảnh cháu mình vướng vào vòng lao lý, ông P. quả thực hết sức đau lòng.

Sáng hôm ấy, phải đến khi bị lực lượng Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam, Đạt mới biết rằng mình đã sai. Lúc này, Đạt mới òa khóc. Khóc vì ân hận, khóc vì cảm thấy có lỗi với gia đình, ông nội, bố, và người mẹ đã mất. Nhưng khóc… giờ cũng đã muộn!

Dẹp nạn “quái xế” tuổi teen -0
Đối tượng Lò Văn Quý, Lò Tiến Đạt, Lò Văn Cao bị khởi tố.

Bài toán giải quyết vấn đề ở đâu?

Trên thực tế các vụ vi phạm pháp luật đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm pháp luật ở độ tuổi vị thành niên, đặc biệt là những hành vi như: đi xe tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng, bốc đầu, đuổi đánh nhau trên đường,... Một phần có sự “tiếp tay” của người lớn và các bậc phụ huynh, khi vẫn vô tư giao xe máy điện, xe mô tô. Ở độ tuổi này, với sự bốc đồng, thích thể hiện, ra oai với bạn bè, không ít em đã kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc lưu thông thường chọn cách xử lý bằng bạo lực.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La: Trên thực tế hiện nay nhận thấy rằng các trường hợp vi phạm ở lứa tuổi vị thành niên thường do gia đình, bố mẹ buông lỏng quản lý, hoặc có một số trường hợp bố mẹ mải đi làm ăn xa, kiếm tiền, phó mặc cho ông bà, người thân,… Do vậy việc quản lý con em là rất khó khăn, lại thêm các em đang trong độ tuổi tò mò, bạn bè rủ rê, lôi kéo.

Các vụ việc đều xảy ra vào tối muộn hoặc ban đêm và thủ phạm thường ở tuổi thanh, thiếu niên… Để xử lý triệt để tình trạng này, Công an toàn tỉnh Sơn La đã ra quân quyết liệt trên các tuyến đường vào các khung giờ cao điểm, đồng thời đến tận các trường học, kiểm tra các nhà để xe phát hiện và lập biên bản hàng trăm xe mô tô, xe máy điện được học sinh đưa đến trường.

Không chỉ có vậy, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, tội phạm đường phố, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công các lực lượng tham gia phối hợp. Huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, nhất là khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm trên các tuyến phố.

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngoài việc huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, cũng rất cần sự phối hợp từ các gia đình, nhà trường và cả cộng đồng cùng chung sức quan tâm, giáo dục, quản lý, kiểm soát giờ giấc. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an địa phương, Đoàn thanh niên các cấp, từ đó kịp thời phát hiện những lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của con em mình, sớm có biện pháp tháo gỡ hoặc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La cũng đã phát đi thông báo đề nghị các tầng lớp nhân dân, khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vi phạm có liên quan đến người chưa thành niên, cung cấp thông tin ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất, trang Facebook Công an tỉnh Sơn La để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thiên - Trung Hiếu

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.