Dấu ấn từ những chuyến công tác đặc biệt

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều chuyến công tác về tận các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa và đến tận nhà, vào các bệnh viện để làm các thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho người dân.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Vào bệnh viện, lên biên giới làm chứng minh nhân dân

Đó là chuyến công tác ngày 10-7-2019 của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông, vượt quãng đường gần 300 km, trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục cấp CMND lưu động cho công dân Nguyễn Đức Huy (SN 1987, trú tại xã Đắk N'drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Bệnh nhân Huy có hoàn cảnh khó khăn và hiện đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngày 25-6-2019 bệnh nhân Nguyễn Đức Huy đã bị kẻ gian lấy trộm tài sản và giấy tờ tùy thân, trong đó có CMND. Do bệnh nặng anh Huy phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị và không thể đi lại được, chi phí điều trị lớn. Theo quy định, bệnh nhân phải có CMND để bệnh viện đối chiếu thì mới được hưởng chế độ bảo hiểm. Ngày 8-7, ông Nguyễn Thanh (bố đẻ của anh Nguyễn Đức Huy) đã đến Công an tỉnh Đắk Nông trình bày sự việc.

Các Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức làm thủ tục Cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người dân tại huyện biên giới Tuy Đức.
Các Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức làm thủ tục Cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người dân tại huyện biên giới Tuy Đức.

Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục cấp giấy CMND cho bệnh nhân Nguyễn Đức Huy theo nguyện vọng của gia đình.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chứng kiến việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Thanh xúc động nói: "Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã quan tâm gia đình chúng tôi và cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm CMND, giúp con tôi được hưởng chế độ bảo hiểm đỡ phần kinh phí điều trị bệnh rất lớn, gia đình chúng tôi rất mừng".

Trung tá Nguyễn Đình Hưng - Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý cư trú, cấp phát CMND, căn cước công dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm: “Nhận chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và đơn vị, đêm 9-7 tổ công tác của chúng tôi gồm 3 đồng chí đã mang theo máy, phương tiện kỹ thuật rồi đón xe khách từ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về thành phố Hồ Chí Minh. Tới nơi, nghỉ ngơi một lúc và đến 6h sáng ngày 10-7 chúng tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục cấp giấy CMND cho anh Nguyễn Đức Huy theo nguyện vọng của gia đình. Mặc dù đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã góp phần giúp bệnh nhân giải quyết được các thủ tục nhập viện, thanh toán chế độ bảo hiểm một cách thuận lợi”.

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nơi làm CMND cho những đối tượng đặc biệt, người già yếu, bệnh tật, mới thấu hiểu tấm lòng của họ đối với người dân. Ông Hồ Minh Châu (ở thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) bị bệnh hiểm nghèo, không có khả năng đi lại nên từ nhiều năm nay không thể đi làm CMND được. Nắm được thông tin này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã mang máy, phương tiện kỹ thuật đến tận nhà hướng dẫn, giúp đỡ ông Châu làm CMND.

Ông phấn khởi cho biết: “Vì điều kiện gia đình khó khăn, bản thân lại mắc bệnh ung thư, đang hóa trị, nay nhờ mấy chú công an về tận nhà làm giúp CMND, tôi rất vui và cảm ơn lực lượng công an rất nhiều”.

Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho ông Hồ Minh Châu.
Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho ông Hồ Minh Châu.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ

Có mặt tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông vào ngày 30-7, chúng tôi chứng kiến một ngày làm việc tất bật nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, công việc tiếp dân hết sức bận rộn nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn ân cần, niềm nở và hoàn thành chu đáo những công việc như chụp ảnh, lăn tay, nhận dạng và hướng dẫn người dân điền các thông tin vào tờ khai theo đúng quy định.

Anh Phạm Tuấn (ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết: "Tôi đến đây làm thủ tục cấp đổi CMND, thấy rất đông người đến giải quyết công việc nên tôi cứ nghĩ sẽ mất nhiều thời gian lắm bởi các thủ tục rườm rà. Nhưng khi được gọi tên vào giải quyết công việc. tôi được giúp đỡ, chỉ dẫn nhiệt tình, các thủ tục nhanh gọn".

“Hôm nay tôi đến Công an tỉnh Đắk Nông để giải quyết các vấn đề liên quan đến CMND. Khi vừa bước chân vào nơi tiếp dân, tôi và bà con nhân dân ở đây rất ấn tượng và hài lòng trước những cử chỉ, việc làm đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Từ việc lắng nghe, trả lời các thắc mắc của người dân, đến việc hướng dẫn cho chúng tôi hoàn thành các thủ tục - chị Lương Thị Hoài Thương (ở xã Đắk Wer, huyện Đắk Rlấp) chia sẻ.

Với khẩu hiệu hành động "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", trong công tác tiếp công dân, cấp, đổi CMND, thời gian qua bên cạnh thực hiện phân cấp cho công an một số huyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, đúng thủ tục và thời gian quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu, tạo được lòng tin trong nhân dân. Cùng với đó, đơn vị còn rà soát, kiến nghị cấp trên loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý hàn chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định của Nhà nước, giảm bớt thời gian, công sức, chi phí đi lại khi cần làm các thủ tục. Phối hợp với công an huyện, công an xã đến tận các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa tổ chức làm các thủ tục cấp phát CMND cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, tàn tật, neo đơn, người có công với cách mạng... không có điều kiện đi lại.

Đồng thời, phối hợp với bưu điện tỉnh tổ chức chuyển giao giấy CMND hoàn chỉnh đến tay người dân theo yêu cầu, góp phần làm giảm thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã làm thủ tục, cấp phát CMND cho 7.760 trường hợp, trong đó cấp mới 3.976 trường hợp.

Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho công dân Nguyễn Đức Huy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.
Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho công dân Nguyễn Đức Huy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Tư - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Với đặc thù của đơn vị là thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân nên cấp ủy và lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực trong lực lượng Công an nhân dân như: Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy...

Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác mà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng cách ứng xử văn hóa với nhân dân trong tiếp xúc, giải quyết các công việc cho nhân dân. Thời gian tới, cùng với việc triển khai cập nhật các tờ khai đưa vào điện tử hóa tàng thư để rút ngắn thời gian cấp, đổi CMND cho người dân, chúng tôi còn thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập hoặc những nguyện vọng chính đáng và các ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã đem lại hiệu quả thiết thực, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Cấp 2.535 chứng minh nhân dân theo hình thức lưu động

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông đã cử các tổ công tác phối hợp với công an huyện, công an xã và các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký và cấp CMND lưu động cho 2.535 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp là người già yếu, người tàn tật, người có công với cách mạng được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn và làm các thủ tục cấp phát CMND.

Minh Quỳnh - Thái Bình

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.