Cuối năm coi chừng thực phẩm bẩn

Thời gian qua, các ban, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ mua bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là nội tạng heo, bò, gà... đã bốc mùi hôi, thối (tạm gọi là thực phẩm bẩn). Các cơ quan, ban ngành cũng thường xuyên phát đi cảnh báo về tác hại của những loại thực phẩm này.

Nhưng, xuất phát từ thói quen sử dụng của một bộ phận người dân nên một số thương lái thiếu đạo đức kinh doanh vẫn tìm đủ mọi thủ đoạn tuồn nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ra thị trường, đặc biệt là dịp cuối năm, khi nhu cầu tăng cao.

Thực phẩm bẩn vẫn “len lỏi” ra chợ

Mặc dù các cơ quan chức năng có tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, nhưng thực tế, nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm vẫn “len lỏi” vào vào bữa ăn hằng ngày của người dân TP Hồ Chí Minh. Dạo quanh một số khu chợ ở trung tâm quận 5, 6, 12, Bình Thạnh và chợ đầu mối Bình Điền, chúng tôi phát hiện không ít trường hợp người buôn bán theo dạng không có sạp cố định đã trộn lẫn thịt và nội tạng heo, gà không rõ nguồn gốc chung với một ít được đóng dấu của ngành thú y.

Tại chợ Hòa Bình, quận 5, khi thấy thịt, lòng có màu nhợt nhạt và bốc mùi hôi nặng được ngụy trang bằng một lớp huyết trên bề mặt, chúng tôi hỏi thì một người bán hàng gay gắt: “Tôi bán ở cái chợ này gần chục năm rồi, mỗi ngày bán hàng trăm ký thịt, lòng các loại nhưng có ai hỏi nguồn gốc thực phẩm bao giờ đâu... Có mua thì mua, không thì đi chỗ khác để người ta còn buôn bán... Mới sáng sớm đã ám rồi...”.

1.jpg -0
Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêu hủy nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đối diện khu vực hàng thịt là dãy kinh doanh thủy, hải sản. Những loại cá biển đã sình bụng, nổ mắt; còn mực, tôm đã bị rụng đầu được tiểu thương ở đây vùi trong những chiếc khay to bằng cái mâm phủ đầy đá lạnh. Trong vai người mua hải sản về nấu lẩu, tôi bới đá moi thử một con mực lên, nhưng chưa kịp đưa lên mũi đã thấy mùi khăn khẳn đến khó chịu. Thấy tôi chê hàng này đã để lâu ngày thì họ quả quyết là hàng tươi sống vừa được cánh chủ tàu đánh bắt gần bờ mang bỏ mối lúc rạng sáng và đến lúc không nài nỉ được nữa thì bảo: “Lần sau không mua thì đừng có chọc vào khay hàng, mất công đốt phong long...”.

Rời chợ Hòa Bình, chúng tôi tiếp tục đến với chợ đầu mối Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Là chợ chuyên bán sỉ nên mới 8 giờ sáng, các sạp hàng bên trong khu nhà lồng đã đóng chặt cửa, nhưng những con đường, con hẻm xung quanh thì lại nhộn nhịp kẻ mua người bán. Những chiếc xe ba gác tự chế chất đầy chân, cánh, đùi, lòng gà, thịt heo và một số loại hải sản không rõ nguồn gốc được chủ nhân của nó cho đậu xe nọ cách xe kia độ ngoài chục mét, có gắn máy ghi âm sẵn những câu rao bán để mời gọi khách hàng, tạo thành mớ âm thanh hỗn độn giống như một đám đông đang cãi nhau. Những mớ cánh, đùi, đầu, lòng gà, lòng bò, cá không được che đậy, bảo quản, cứ phơi ra cùng nắng, gió, bụi đường, bốc mùi hôi khó chịu khiến tôi phải lấy tay che mũi lại để thở, nhưng vẫn có rất nhiều người lao động tấp xe vào mặc cả mua hàng.

tp b-n 2.jpg -0
Giỏ nhựa đựng thịt heo quăng quật dưới sàn chợ.

Biết chúng tôi đang tìm hiểu thực tế, một chị bán thịt heo tên B, có ghi thương hiệu trên sạp và được cấp giấy đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đến gần giãi bày: “Nhà tui bán ở đây kể từ khi cái chợ này mới được thành lập. Buổi sáng phải thức dậy từ 3-4 giờ, vào trong chợ mua vài con heo có kiểm định y tế cùng nội tạng kèm theo mang về xẻ nhỏ ra bán cho người tiêu dùng. Mấy năm gần đây buôn bán ế ẩm vì có rất nhiều người ở khắp nơi tìm đến bán cùng. Họ không thuê mặt bằng dựng sạp mà dùng xe tự chế, nhặt mấy miếng ván ép phế thải bên vệ đường kê làm sàn rồi mua đủ loại thực phẩm từ thịt và heo cho đến chân, cánh, lòng gà, lòng bò... không rõ nguồn gốc từ một số người lạ hoắc (không phải là chủ sạp hàng trong chợ) kê lên bán.

Khi phát hiện cơ quan chức năng kiểm tra thì họ lấy những tấm bạt cũ phủ lên trên rồi cho nổ máy xe chạy đi nơi khác, chờ đến khi cán bộ kiểm tra đi khỏi thì lại hùa nhau chạy về bày ra bán. Họ cũng thường dựng xe ngay cạnh những sạp hàng của chúng tôi, lại bắc loa rao giá rẻ khiến nhiều người nhầm tưởng là thực phẩm sạch nên hùa nhau vào mua; còn sạp của chúng tôi bán thực phẩm có đóng dấu của cơ quan thú y và được niêm yết giá thì chỉ có số ít người hiểu biết mới sử dụng... Từ sạp lớn nay co lại nhỏ xíu, chắc mai mốt dẹp luôn quá...”, chị B than thở.

Riêng anh Hùng, một người từng có thời gian bán tại “chợ chạy” ở ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, huyện Bình Chánh cho biết: Khi dịch bệnh vừa dứt, anh để lại vợ con dưới quê, một mình lên TP Hồ Chí Minh định bụng xin một chân bốc vác hoặc thợ hồ kiếm gạo nuôi gia đình. Đang trong lúc túng quẫn vì xin mãi mà không nơi nào nhận vì họ cũng ít việc thì anh được một người đàn ông ở quận 8 tiếp cận hỏi han và sau khi biết mong muốn của anh, người đàn ông kia đã chủ động ngỏ lời cho anh thuê một chiếc xe ba gác tự chế với giá rẻ, nhưng phải bán các loại thịt và nội tạng gia súc, gia cầm do anh ta bỏ mối.

Lúc đầu, anh tưởng người này tốt bụng nên đã đồng ý, hằng ngày cứ khoảng 3-4 giờ chiều anh chạy xe chất đầy thực phẩm ra ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh rao bán cho khách vãng lại. Cho đến một ngày, anh bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vì mua bán thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, anh mới biết mình bị lừa, nhưng nghỉ ngang không được vì vẫn còn nợ tiền của người đàn ông kia. Lúc đó, anh mới biết những loại thực phẩm này khi đi vào cơ thể không chỉ gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc, mà nếu sử dụng nhiều lần còn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con người, mua bán nó là trái với lương tâm, nhưng đã trót cầm tiền của người ta rồi...

tp b-n 4.jpg -0
Chân, cánh gà không rõ nguồn gốc bày bán ngay cạnh bô rác bên hông chợ Bình Điền.

Rất cần sự hợp tác của người tiêu dùng

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm soát về chất lượng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu có chứa chất độc hại. Để bảo vệ quyền lợi cũng như sức khỏe của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường thành phố luôn đẩy mạnh công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát về lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ngoài những loại thực phẩm đóng gói không rõ nhãn mác, xuất xứ, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các chợ dân sinh, nguồn cung thực phẩm. Sau thời gian thâm nhập thực tế nắm tình hình, ngày 25/12/2023, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH DECQB LOGISTICS nằm trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức).

Đoàn kiểm tra ghi nhận tại kho lạnh của công ty này đang chứa số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật đông lạnh các loại, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi hạn sử dụng và không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Tổng số lượng lên đến 25 tấn gồm hơn 3 tấn dạ dày heo, hơn 9 tấn nầm heo, 5 tấn lá xách bò, hơn 7 tấn dồi trường heo và 650 kg trứng gà non. Mặc dù tất cả số nội tạng này đều được chủ hàng ngụy trang bằng cách cho đóng gói bằng nhiều lớp nylon rồi bỏ vào thùng xốp, hộp carton trước khi đưa vào kho lạnh, nhưng khi vừa mở cửa, mùi hôi giống như thực phẩm phân hủy xộc thẳng ra ngoài khiến tất cả thành viên trong đoàn đều phải bịt mũi, nín thở. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để buộc tiêu hủy theo quy định.

tp b-n 3.jpg -0
Thịt động vật không rõ nguồn gốc được người bán kê sát nền vỉa hè, mặc cho bụi bặm, ruồi nhặng bám vào.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, do thị trường TP Hồ Chí Minh rất lớn nên chỉ riêng các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Sở Vệ sinh, an toàn thực phẩm kiểm tra, kiểm soát đôi khi không xuể nên rất cần sự chung tay, góp sức của tất cả bà con nhân dân trên địa bàn. Nếu bà con phát hiện hoặc nghi vấn tổ chức, cá nhân nào tàng trữ, mua bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc thì thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời và danh tính của người dân trình báo sẽ được giữ bí mật.

Ngoài ra, cũng khuyến cáo bà con khi mua thực phẩm, nên chọn những loại có nhãn mác, có ghi thời hạn sử dụng và nguồn gốc, xuất xứ. Đối với các loại thịt gia súc, gia cầm, bà con nên mua của những đơn vị giết mổ, chế biến có thương hiệu được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị; còn nếu mua ngoài chợ thì chọn loại có màu tươi, không tái nhợt, khi nhấn tay vào bề mặt thịt có sự đàn hồi nhanh; cá, tôm cũng nên chọn loại còn sống.

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.