Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)

Công an Hòa Bình trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hòa Bình là tỉnh miền núi, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là địa bàn chiến lược về an ninh - quốc phòng. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để lên được Điện Biên Phủ phải đi qua tỉnh Hòa Bình, vì vậy ta quyết bảo vệ vững chắc tuyến đường này, còn địch ra sức phá hoại nhằm chặt đứt, ngăn cản con đường hành quân, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm và các các loại hàng hóa, phương tiện khác phục vụ chiến dịch của ta.

Một số nơi trên địa bàn, bọn phản động cho là thời cơ đến, đã ngóc đầu dậy chống lại chính quyền địa phương, tăng cường hoạt động tuyên truyền chiến tranh tâm lý, rải truyền đơn tung tin thất thiệt, xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đe dọa sẽ tiến công đánh chiếm Hòa Bình lần thứ ba nhằm gây hoang mang cho quần chúng nhân dân và yên lòng thực dân Pháp. Ngoài ra, chúng còn rải chất độc giết hại trâu, bò, thả côn trùng phá hoại hoa màu của nhân dân...

Trong khi đó, Hòa Bình là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (người Mường chiếm 80% dân số toàn tỉnh), trình độ dân trí thấp; tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, người dân sống trong chế độ lang đạo hà khắc và cực kỳ bảo thủ.

Quân và dân đánh thắng giặc Pháp trên trận địa tại tỉnh Hòa Bình.
Quân và dân đánh thắng giặc Pháp trên trận địa tại tỉnh Hòa Bình.

Với tư tưởng của tầng lớp lang đạo muốn duy trì chế độ bóc lột như trước nhưng cải cách dân chủ của ta là mang quyền lợi cho nông dân, do đó sức phản kháng của giai cấp bóc lột ngày càng gia tăng, bọn chúng được địch nắm và điều khiển kích động, những bọn lang đạo phản động đang ráo riết dựa vào địch để tổ chức âm mưu phá hoại.

Ở Nật Sơn (Kim Bôi) một số lang đạo đã tụ tập lập ra tổ chức “Lang đạo phục hồi” do các tên Bạch Công Long, Bạch Công Ky cầm đầu. Chúng móc nối với một số tên ở Mường Cời, Tú Sơn, Vĩnh Đồng nhằm thực hiện âm mưu đón Pháp ở đường 21 và lập tề, khôi phục lại “Xứ Mường tự trị” để chống lại kháng chiến...

Với những âm mưu và thủ đoạn phá hoại kể trên, thực dân Pháp và bọn tay sai phản động đã làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sau những ngày giải phóng hết sức phức tạp.

Vào cuối năm 1952, đầu năm 1953, quân và dân ta liên tiếp mở các đợt phản công địch trên toàn bộ chiến trường. Thực dân Pháp phải co cụm lại để đối phó, chúng tăng cường tung gián điệp, biệt kích vào Hòa Bình điều tra nắm tình hình nơi đóng quân của ta, nhằm phá hoại kho tàng, giao thông vận tải... phục vụ cho kế hoạch bao vây tấn công của địch.

Tháng 1-1953, hội nghị Tỉnh ủy đã chỉ rõ phải đẩy mạnh công tác phòng gian, trừ gian, giữ gìn bí mật, bảo vệ tốt các tuyến giao thông vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cho chiến dịch, kiên quyết làm trong sạch địa bàn, đập tan âm mưu phá hoại của các toán gián điệp, biệt kích do thám, phản động. Chủ trương của Tỉnh ủy đã tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân địa phương, nêu cao ý thức cảnh giác, hiểu rõ âm mưu phá hoại của kẻ thù. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, giao cho lực lượng Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo.

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ; tỉnh Hòa Bình với nhiệm vụ khẩn trương chuẩn bị phục vụ tại chiến trường. Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nhiệm vụ trước mắt: Bảo vệ giao thông vận chuyển thông suốt, huy động lực lượng, phương tiện để phục vụ chiến dịch, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược ra tiền tuyến, bảo vệ các đoàn dân công Khu III, Khu IV lên phục vụ chiến dịch.

Ty Công an Hòa Bình đã thành lập Ban Công an tiền phương trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác bảo vệ chiến dịch. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Công an tiền phương là trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng, các ngành tham gia chiến dịch; bảo vệ dân công; bảo vệ kho tàng; bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân của bộ độị.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ty Công an Hòa Bình đã làm tốt công tác nắm tình hình địch, phát động phong trào “phòng gian, bảo mật” rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Do đó, đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ hàng vạn dân công ngày đêm chuyển đến Hòa Bình; bảo vệ an toàn những nơi hành quân, đóng quân của bộ đội, nơi tập kết vũ khí khí tài, đạn dược để vận chuyển ra tiền tuyến.

Phát hiện và giải quyết 2 vụ dân công đào ngũ với số lượng lớn (một đoàn hơn một nghìn người của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) do bị bọn phản động lợi dụng đạo Thiên chúa kích động trên đường đi từ km46 về Suối Rút, vụ thứ hai gồm hơn hai trăm người ở Mãn Đức, Hòa Bình). Trong dòng người đang chia cắt, phân tán, lực lượng Công an đã nắm được tình hình, tiến hành bắt những tên chủ mưu, kích động. Đồng thời, tích cực động viên, tuyên truyền, giải thích, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, từ đó đã vận động được họ quay trở lại phục vụ chiến dịch.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh phong trào thi đua “Ái quốc” với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”, khắp các địa bàn trong tỉnh, từ dọc các trục đường giao thông số 6, 12, 24 đến các vùng cao, vùng sâu sôi động một khí thế “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Nhân dân các dân tộc hăng hái đi dân công, xây dựng kho tàng, dựng lán trại, đón tiếp giúp đỡ các đoàn dân công, các đơn vị hành quân ra mặt trận, sẵn sàng ủng hộ bộ đội, dân công lương thực, thực phẩm, giúp đỡ vượt qua sông, qua suối...

Đứng trước những nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ty Công an Hòa Bình khẩn trương triển khai phương án bảo vệ các tuyến đường 6, 12, 21, 24; thành lập các trạm kiểm soát ở bến phà, Vụ Bản, sông Bôi, thị xã Hòa Bình, chợ Bờ; cử các đội công tác cùng các đoàn của tỉnh xuống huyện, tổ chức hướng dẫn quần chúng nhân dân học tập những nội dung, biện pháp phòng trừ gian, giữ bí mật, tập trung ở những địa bàn trọng điểm nơi có kho tàng, lực lượng bộ đội hành quân, đóng quân, nơi tập kết.

Ty Công an Hòa Bình đã thành lập các trạm kiểm soát cửa khẩu ra vào vùng địch, vùng giáp ranh bị địch uy hiếp. Đồng thời, tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện kẻ gian, người lạ mặt, quản lý chặt chẽ hàng cơm, quán trọ hai bên đường.

Trong công tác bảo vệ kho tàng, trạm trung chuyển, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp bộ phận quân nhu, hậu cần quân đội kiểm tra, lựa chọn những người giữ kho có lý lịch trong sạch, rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Các đồn, trạm công an phối hợp bộ đội, dân quân du kích thiết lập vành đai, thường xuyên tuần tra canh gác xung quanh khu vực kho, kịp thời phát hiện bọn phá hoại và chống cháy nổ.

Ty Công an Hòa Bình đã phát động phong trào phòng gian, bảo mật, tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn bí mật, tham gia bảo vệ kho tàng, tuần tra canh gác bảo vệ tài sản Nhà nước, tham gia dập lửa cứu hàng hóa, đạn dược... để phục vụ chiến dịch.

Bảo vệ đoàn vận tải lương thực lên Điện Biên Phủ.
Bảo vệ đoàn vận tải lương thực lên Điện Biên Phủ.

Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch; Ty Công an Hòa Bình phối hợp với Cục Bảo vệ quân đội tiến hành thuần khiết nội bộ, đảm bảo nguyên tắc “Vũ khí nằm trong tay người tin cậy”. Các đợt chỉnh huấn cán bộ, đảng viên đã kết hợp nội dung nhiệm vụ bảo mật phòng gian trong việc liên hệ vận dụng vào cá nhân để kiểm điểm làm trong sạch nội bộ.

Những người có liên quan đến vấn đề chính trị thì chuyển đổi không để làm việc ở những bộ phận thiết yếu, cơ mật. Lực lượng Ty Công an còn vận động quần chúng nhân dân thực hiện khẩu hiệu “3 không”, giữ bí mật, che phòng cho bộ đội, tổ chức tuần tra canh gác phát hiện do thám, gián điệp.

Thực dân Pháp trên chiến trường Bắc Bộ ngày càng lún sâu vào thế bị động phòng ngự, đối phó, chúng tăng cường các hoạt động phá hoại hậu phương của ta. Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng và sự ủng hộ tích cực của nhân dân, Ty Công an Hòa Bình đã tiêu diệt và bắt hầu hết các toán gián điệp biệt kích do địch tung xuống điều tra phá hoại cầu cống, bến phà, trục đường, phương tiện giao thộng vận chuyển; khám phá thành công nhiều vụ gián điệp ẩn nấp hoạt động điều tra về giao thông, chỉ điểm cho máy bay địch ném bom bắn phá.

Tiêu biểu như: Tháng 1-1953, Pháp tung nhiều toán biệt kích nhảy dù xuống Cao Phong (Kỳ Sơn), Ty Công an Hòa Bình phối hợp với quân đội truy quét bắt gọn những tên biệt kích; trấn áp những tên phản động hoạt động chống phá chính quyền địa phương.

Ngày 17-3-1953, địch bất ngờ đưa một trung đoàn từ Xuân Mai tiến công lên thị xã Hòa Bình, cuộc hành quân này như một cuộc tập kích. Do nắm được tình hình và âm mưu của địch, trước tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu của ta, khi quân địch tập kích vào thị xã Hòa Bình, các lực lượng vũ trang địa phương, quân đội, công an, dân quân du kích phối hợp bao vây chặn đánh quân địch quyết liệt, sau mấy giờ đồng hồ, quân địch đã phải rút chạy.

Từ đây phong trào bảo mật phòng gian được đẩy mạnh trong quần chúng nhân dân. Thông qua công tác nắm tình hình, quần chúng cung cấp nhiều tin tức có giá trị, giúp Cơ quan công an điều tra khám phá các tổ chức phản dộng như ở Quỳnh Lâm (thị xã Hòa Bình), Nật Sơn (Kim Bôi), Yên Quan, Tiến Xuân (Lương Sơn), An Bình, Khoan Dụ (Lạc Thủy); bắt gọn toán biệt kích ở Yên Mông, Phú Cường, Thạch Yên (Kỳ Sơn), Bãi Khoai, Thanh Nông (Kim Bôi). Trong đợt này, Ty Công an Hòa Bình đã bắt hàng trăm tên tội phạm hình sự, phá ổ nhóm Bùi Văn Giới cầm đầu giết người cướp của ở Phố Sấu (Yên Thủy). Kịp thời trấn áp bắt một số tên khác, ổn định tình hình quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với chủ trương phát huy hơn nữa công tác phòng chống biệt kích, phản động, giữ vững an ninh trật tự, Tỉnh ủy ra chỉ thị phát động phong trào “Một tháng toàn dân tham gia diệt biệt kích phản động”. Tòa án đã mở các phiên tòa xét xử những tên phản động, biệt kích, gián điệp ở Cao Phong, Thạch Yên, Khoan Dụ... để răn đe những tên khác. Cũng trong thời gian này, Tỉnh ủy đã chỉ đạo mở hội nghị bảo vệ cơ quan, kho tàng, những mục tiêu địa bàn trọng điểm.

Qua hội nghị, đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về công tác bảo vệ cơ quan. Từ đó, thành lập các đội bảo vệ ở tuyến huyện và các cơ quan để làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ chiến dịch. Ty Công an Hòa Bình tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát bảo vệ các tuyến đường giao thông quan trọng, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, đưa đón hành vạn dân công từ Khu III, Khu IV qua tỉnh Hòa Bình lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch; phối hợp với ty công an các tỉnh bạn mở hội nghị liên tỉnh bàn về các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng tấn công cứ điểm Him Lam, mở đầu cuộc công kích vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, yêu cầu phục vụ mặt trận lúc này càng khẩn trương, với khối lượng công việc ngày càng nhiều. Trong khi đó, địch cũng ra sức dùng không quân đánh phá Hòa Bình nhằm chặt đứt con đường tiến công ra mặt trận của ta, đỡ đòn cho quân lính địch tại Điện Biên Phủ. Trên bầu trời Hòa Bình, máy bay địch ngày càng quần đảo, thả bom, bắn phá các kho tàng, cầu phà dọc đường 12, 24, đường 6... là mục tiêu bắn phá hằng ngày của máy bay địch; bến phà chợ Bờ, Suối Rút là những trọng điểm bị đánh phá ác liệt.

Để đảm bảo cho giao thông thông suốt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng chống máy bay địch, chỉ đạo lực lượng Công an cùng các lực lượng công binh, thanh niên xung phong ngày đêm thường trực tổ chức tốt công tác bảo vệ giao thông vận chuyển, sẵn sàng gỡ phá bom nổ chậm, sửa chữa cầu, phà, cung đường bị địch phá hỏng...

Tại các xã Hòa Bình, Thịnh Lang, Yên Mông thành lập một đơn vị làm nhiệm vụ dự bị bảo vệ sửa chữa cầu đường, khi cần thiết sẽ huy động nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí đầy gian khổ, hy sinh, chiều ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Trong chiến thắng vĩ đại ấy có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình.

Như Hùng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.