"Cơn địa chấn" trong cuộc chiến chống ma túy của Mexico

Vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico - Tướng Salvador Cienfuegos Zepeda tại Mỹ với cáo buộc bảo kê cho một tập đoàn buôn bán ma túy là một đòn giáng mạnh vào lực lượng quân đội Mexico, một trong số ít các cơ quan chính phủ đang còn giữ được niềm tin của người dân quốc gia Mỹ Latin này.

“Động đất” trong quân đội

Cho đến ngày 15-10 khi Tướng Salvador Cienfuegos Zepeda bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ), lực lượng quân đội Mexico vẫn luôn được đánh giá là có vai trò quan trọng và vượt trội trong cuộc chiến chống tham nhũng của Mexico. Đối với ít nhất 3 đời tổng thống gần đây của Mexico, quân đội là lực lượng an ninh có thể được triển khai nhanh nhất và hiệu quả nhất để chống lại các băng đảng buôn bán ma túy hùng mạnh của đất nước. 

Các cáo buộc của các công tố viên Mỹ rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cienfuegos Zepeda có biệt danh là "Bố già" và thực hiện các cuộc trò chuyện trực tiếp với kẻ cầm đầu một băng đảng bạo lực chuyên vận chuyển cocaine, methamphetamine và heroin vào Mỹ khiến nhiều người Mexico giật mình tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra?

Đài NBC News dẫn lời các công tố viên Mỹ cho hay, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Cienfuegos Zepeda bị bắt vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền theo lệnh của Cơ quan phòng chống ma tuý của Mỹ (DEA). Theo Văn phòng công tố viên quận Đông New York, Tướng Cienfuegos Zepeda bị cáo buộc đã hỗ trợ băng đảng H-2 có trụ sở tại Nayarit và Sinaloa, Mexico. Băng đảng này trước đây do trùm ma tuý Juan Francisco Patrón Sánchez cầm đầu. Tên này có biệt danh là El H-2, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với lực lượng quân đội Mexico hồi năm 2017 khi đang cầm đầu Beltran Leyva-1 trong 6 băng nhóm buôn bán ma tuý lớn nhất quốc gia Mỹ Latin này.

Cựu Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cienfuegos Zepeda. Ảnh: Getty
Cựu Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cienfuegos Zepeda. Ảnh: Getty

"Bị cáo đã lạm dụng vị trí quản lý và quyền lực của mình để giúp H-2, một tổ chức buôn bán ma túy Mexico cực kỳ bạo lực, vận chuyển hàng nghìn kg cocaine, heroin, methamphetamine và cần sa vào Mỹ, bao gồm cả thành phố New York. Để đổi lấy các khoản tiền hối lộ, Tướng Cienfuegos Zepeda đã cho phép H-2 thường xuyên tham gia vào các vụ bạo lực bán buôn, bao gồm cả tra tấn và giết người. Đáng chú ý là các hoạt động này của H-2 không bị trừng phạt ở Mexico”, các công tố viên liên bang cho biết trong một tuyên bố ủng hộ đề nghị ra lệnh tạm giam vĩnh viễn đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm 20-10 cho biết, Chính phủ của ông đã yêu cầu chính quyền Washington chia sẻ tất cả thông tin về các mối liên hệ bị cáo buộc giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico và những kẻ buôn bán ma túy. Phát biểu trước báo giới về việc này, Tổng thống López Obrador đã gửi thông điệp tới Mỹ như sau: “Hãy cho chúng tôi thấy những hoạt động đồng lõa nếu các bạn có bằng chứng. Chỉ có thế thì sau đó Mexico mới mở cuộc điều tra của riêng mình. Chúng tôi không thể cho phép ai đó bị đánh giá chỉ vì lý do chính trị hoặc lý do khác nếu không có bằng chứng".

Trước đó, vào ngày 16/10, Tổng thống Mexico cũng thừa nhận rằng, hai tuần trước khi xảy ra vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông nhận được thông tin từ Đại sứ Mexico tại Mỹ Martha Barcena cho hay đang có một cuộc điều tra  nhằm vào Tướng Cienfuegos Zepeda- người từng là quan chức quân sự hàng đầu của Mexico dưới thời Tổng thống Enrique Pea Nieto từ năm 2012 đến năm 2018. 

Thực tế, chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống López Obrador kể từ khi lên nhậm chức. Hơn nữa, vì đánh giá cao vai trò của quân đội, ông López Obrador cũng giao nhiều trách nhiệm cho quân đội hơn so với bất kỳ Tổng thống Mexico nào khác trong lịch sử gần đây. 

Nhà phân tích quân sự Juan Ibarrola cho biết: “Đây là thời điểm mà Tổng thống đã đặt một lượng lớn sự tin tưởng và trách nhiệm vào tay lực lượng quân đội với lập luận rằng họ đáng tin cậy hơn và trong sạch hơn. Ông đã giao cho quân đội không chỉ lãnh đạo cuộc chiến liên tục của chính phủ với các băng đảng ma túy, mà còn ngăn chặn nạn trộm cắp đường ống nhiên liệu tràn lan, xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn và trở thành trụ cột của Lực lượng Vệ binh Quốc gia mới với vỏ bọc bên ngoài là dân sự”.

Tổng thống Mexico nói rằng, với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, ông là người phát ngôn duy nhất của chính phủ về vấn đề liên quan đến quân đội. Ông đã đưa ra một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các nhà lãnh đạo quân đội đương nhiệm, khẳng định rằng các nhà lãnh đạo của lục quân và hải quân mà ông lựa chọn là "liêm khiết”. Nhưng trớ trêu thay, những cáo buộc chống lại cựu Bộ trưởng Quốc phòng đang dấy lên nghi ngờ rằng bất cứ ai cũng có thể tham nhũng và bảo kê các mạng lưới buôn bán ma tuý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico không chỉ là một chức vụ trong nội các. Ở Mexico, có một thỏa thuận sắt đá rằng quân đội không can thiệp vào chính trị và các chính trị gia - bao gồm cả Tổng thống - không can thiệp vào công việc nội bộ của quân đội. Tổng thống không chỉ chọn một Bộ trưởng Quốc phòng từ danh sách các ứng cử viên được chấp nhận mà còn phải thông qua sự đồng ý của các tướng lĩnh. Giới quan sát thì nhận định, “Mexico đang bị chao đảo bởi lâu nay tại đây, lực lượng quân đội là một trong những tổ chức cuối cùng được công chúng tin tưởng khi đề cập đến tham nhũng”.

Những bằng chứng khó chối cãi

Theo tài liệu của các công tố viên Mỹ, Tướng Cienfuegos Zepeda đã giúp một tổ chức buôn bán ma túy được mệnh danh là băng đảng H-2, bằng cách đảm bảo các hoạt động quân sự không được tiến hành chống lại họ, hành động chống lại đối thủ của họ, giới thiệu các thủ lĩnh băng đảng với các quan chức tham nhũng khác và cảnh báo tổ chức này. Chưa hết, cựu Bộ trưởng  Quốc phòng Mexico còn thông tin cho băng đảng H-2 về các cuộc điều tra của Mỹ, dẫn dắt DEA sử dụng những người cung cấp thông tin bí mật theo mục đích của mình dẫn đến vụ sát hại các thủ lĩnh của những băng đảng buôn bán ma túy khác.

Khi còn đương chức, ông Cienfuegos Zepeda từng chỉ huy nhiều chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm đối thủ của H-2. Ảnh: Getty.
Khi còn đương chức, ông Cienfuegos Zepeda từng chỉ huy nhiều chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm đối thủ của H-2. Ảnh: Getty.

Tờ The New York Times thông tin, vụ bắt giữ Tướng Cienfuegos Zepeda không phải là hoạt động hợp tác giữa chính phủ Mỹ với Mexico mà nó bắt nguồn từ cuộc điều tra do Mỹ dẫn đầu vào cuối năm 2013 về một băng đảng ma túy Mexico của Fausto Isidro Meza Flores, từng là thủ lĩnh băng nhóm ma túy Beltran-Leyva khét tiếng một thời. Mặc dù một nhóm đặc vụ Mỹ vào thời điểm đó xác định Cienfuegos Zepeda là đối tác của băng nhóm của Meza Flores nhưng cơ quan hành pháp Mỹ và Mexico không xúc tiến điều tra ông. 

Đến năm 2015, nghi vấn về Cienfuegos Zepeda tăng lên. Mỹ nghe lén được ít nhất hai cuộc nói chuyện bàn tán về một người quyền lực trong thế giới ngầm được gọi là "bố già" và xác định đó là Cienfuegos Zepeda. Băng đảng H-2 được coi là tàn tích của Beltran-Leyva.

Tờ The Guardian trích dẫn cáo trạng của các công tố viên Mỹ cho hay: “Bề ngoài, Tướng Cienfuegos Zepeda luôn thể hiện là hình ảnh của một chiến binh tiền tuyến chống lại các tổ chức buôn ma túy. Ông đã chỉ đạo lực lượng quân đội dồn ép các thủ lĩnh băng đảng ma tuý và bắt giữ trùm ma tuý khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman hai lần trong hai năm. 

Nhưng các bằng chứng khác lại cho thấy, ông đã sử dụng quyền lực rộng lớn của văn phòng và quân đội không phải để làm gián đoạn việc vận chuyển ma túy mà để giúp một băng đảng được gọi là H-2. Trong hàng ngàn tin nhắn này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico được  trùm ma tuý gọi với biệt danh "Padrino" hoặc "Bố già" - một nhà hảo tâm toàn năng, người đã đảm bảo hàng nghìn kg methamphetamine, cocaine, heroin và cần sa được đưa vào các thành phố của Mỹ, giúp H-2 thu lợi bất chính hàng triệu USD tiền mặt”. 

Quân đội Mexico là lực lượng tiên phong chống ma tuý. Ảnh: Getty.
Quân đội Mexico là lực lượng tiên phong chống ma tuý. Ảnh: Getty.

Các công tố viên Mỹ khẳng định, Tướng Cienfuegos Zepeda không chỉ đập tan các băng đảng đối thủ của H-2 mà còn dừng các hoạt động quân sự chống lại H-2, giới thiệu băng đảng này với “các quan chức chính phủ Mexico tham nhũng khác”, bố trí các tàu di chuyển tiếp tế và giúp chúng chiếm lĩnh thêm thị trường. 

Trong thời kỳ Tướng Cienfuegos Zepeda còn tại chức, H-2 đã thực hiện “vô số hành động bạo lực khủng khiếp, bao gồm tra tấn và giết người, để bảo vệ khỏi những thách thức từ các tổ chức buôn bán ma túy đối thủ, đấu tranh giành lãnh thổ và bịt miệng những người hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật”. Ở Mỹ, H-2 có nhiều cơ sở phân phối ma tuý ở Los Angeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, North Carolina và New York. Tháng 8-2019, DEA đã hoàn thiện báo cáo về các tội danh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico nhưng khi đó ông này chưa đặt chân đến Mỹ nên không thể bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng mà phía Mỹ cung cấp cho báo giới, Tướng Cienfuegos Zepeda giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012 đến 2018. Ông là cựu quan chức cấp cao nhất của nội các Mexico bị bắt kể từ khi quan chức an ninh hàng đầu của Mexico Genaro Garcia Luna bị bắt giam ở Dallas, Texas vào năm 2019. Garcia Luna là người phục vụ dưới thời Tổng thống Felipe Calderón bị buộc tội buôn bán ma tuý và nhận hàng triệu USD hối lộ từ trùm ma túy bị giam cầm Joaquin "El Chapo" Guzman. Nhưng tại các phiên toà ở Mỹ, ông này không nhận tội.

Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, ngay sau khi bị bắt đã ngay lập tức thuê Công ty luật Cesar Duarte Jaquez tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền lợi cho mình. Đây cũng là công ty luật nổi tiếng của Mexico, chuyên bảo vệ cho các “ông lớn” ở quốc gia này với mức phí dịch vụ khá “chát”, từ 800 USD đến 1.000 USD cho một giờ làm việc. Trong phiên điều trần chớp nhoáng hôm 16/10, tức một ngày sau khi Tướng Cienfuegos Zepeda bị bắt, Công ty luật Cesar Duarte Jaquez đã viện tới sự giúp đỡ của hai luật sư Duane Lions và Juan Pablo Morillo, từ hãng Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ở Mỹ. Tại đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico đã được giải thích rõ về 4 tội danh ông phải đối mặt liên quan đến buôn bán ma tuý và rửa tiền với mức án tù có thể lên tới hàng chục năm.

Tướng Cienfuegos Zepeda sinh ngày 14/ 6/1948 tại thành phố Mexico City. Ông từng là tùy viên quân sự và hàng không trong Đại sứ quán Mexico ở Nhật Bản và Hàn Quốc; Giám đốc Học viện quân sự Mexico cho đến khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Felipe Calderon. Khi đó, Tướng Cienfuegos Zepeda chính là động lực thúc đẩy sự mở rộng cuộc chiến chống lại băng đảng buôn bán ma tuý, bằng việc chứng minh cho các nhà lập pháp rằng chỉ có quân đội mới được tin tưởng để chống lại tội phạm có tổ chức.

Vào năm 2017, ông đã thành công trong việc hỗ trợ Tổng thống Enrique Pena Nieto hệ thống hóa vai trò của quân đội trong cuộc chiến chống ma túy thành luật ở Mexico. Tuy nhiên, dưới thời Tướng Cienfuegos Zepeda, quân đội Mexico thường xuyên bị buộc tội vi phạm nhân quyền. 

Vụ bê bối tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến vụ quân đội năm 2014 giết chết 22 nghi phạm tại nhà kho ở thị trấn Tlatlaya. Báo chí địa phương cho biết, ban đầu có xả súng và một số người chết, 1 binh sĩ quân đội bị thương. Nhưng cuộc điều tra về nhân quyền sau đó khẳng định, ít nhất 8 hoặc thậm chí có lẽ là hơn 10 nghi phạm đã bị hành quyết sau khi đầu hàng.

Ngọc Khuê (Tổng hợp)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.