Có sự bao che trong vụ lò sản xuất thực phẩm chức năng siêu bẩn?

Những ngày qua, người dân TP HCM dậy sóng trước thông tin một lò sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) với công nghệ siêu bẩn bị phát giác. Với thành phần chính là bột, đường, muối và hương liệu được ghi dưới nhãn mác hỗ trợ chữa trị bệnh, chủ cơ sở đã cho ra lò mỗi ngày hàng triệu viên, gói TPCN với những tên gọi rất kêu như AlphaMc, VitaminC, Krime S, Dectazyne… trong môi trường dơ bẩn đến khủng khiếp.

PV Chuyên đề ANTG đã thu thập được nhiều đoạn clip cho thấy nhân viên của công ty ăn, ngủ, hút thuốc, ở trần trùng trục… ngay tại khu vực sản xuất TPCN trong môi trường nhếch nhác, dơ bẩn. Có đoạn phim thể hiện các sản phẩm thực phẩm siêu bẩn kia rơi vãi trên nền nhà ẩm ướt, nhếch nhác, bụi bặm được nhân viên công ty dùng chổi và mê xúc rác gom lại rồi cho vào máy dập để tái sử dụng…

Giấy phép một đằng…

Chủ doanh nghiệp kinh doanh TPCN siêu bẩn kia là Nguyễn Xuân Cường. Để sản xuất và tập kết hàng hóa, Cường đã thuê nhiều địa điểm tại quận Tân Phú và quận 8. Các cơ sở này phần lớn không để bảng hiệu, phía ngoài nhìn vô có phần vắng lặng nhưng bên trong, công nhân rầm rộ sản xuất ngày đêm…

Trên website của Công ty TNHH MC Food, Nguyễn Xuân Cường giới thiệu đến gần 30 loại TPCN có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tật. Nhưng điều oái oăm ở chỗ các sản phẩm được công ty này cho ra lò không hề ghi dòng chữ TPCN nào, dù rằng theo quy định trên vỏ hộp sản phẩm TPCN ngoài số đăng ký phải có dòng chữ "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Sự lập lờ trên dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn đây là thuốc chữa bệnh. Có thể điểm qua một số sản phẩm như thế như EUCA MC (điều trị các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm, làm loãng niêm dịch), Rutin C (cung cấp vitamin và Vitamin B1 điều trị bệnh tê phù, viêm đa dây thần kinh do rượu, thấp khớp).

Ban đầu, đại bản doanh của MC Food "đóng đô" trên đường Dương Văn Dương, quận Tân Phú, TP HCM. Sau đó công ty này được chuyển một phần về 2 địa chỉ, số 115 và 118C đường số 9, phường 4, quận 8. Tại đây, chủ cơ sở tập trung sản xuất vỉ TPCN, thuốc tiêu chảy, "thuốc" sát khuẩn Povidone...

Qui trình sản xuất thuốc sát khuẩn Povidone (chai nhựa loại 10ml) hoàn chỉnh ở đây rất khủng khiếp. Sau khi dùng can nhựa loại 10 lít chứa Povidone (thuốc sát khuẩn) đổ vào thùng nhựa loại lớn, nhóm công nhân đổ thêm hàng chục lít nước phôngten vào khuấy đều. Kế đến hỗn hợp Povidone Lodine - nước lã kia được chiết vào bình trà có vòi nhỏ rồi công nhân cứ thế rót vào các lọ nhựa có dán mác Povidone cùng công dụng.

Chỉ với quy trình đơn giản pha lỏng dịch Povidone nguyên chất như thế, mỗi ngày Công ty MC Food cho ra lò cả chục ngàn chai Povidone thành phẩm tung ra thị trường tiêu thụ.

Điều lạ ở chỗ tiền thân của thuốc sát khuẩn Povidone là "Nước rửa dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm Vidine". Chuyện là ngày 10/9/2013, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế cấp giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm là "Nước rửa dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm Vidine" cho MC Food.

Tuy nhiên, sau khi có giấy phép này, ông Cường lại đi sản xuất "thuốc sát khuẩn" lấy tên sản phẩm Povidone. Vụ việc bị phanh phui, Cục ATVSTP đình chỉ sản xuất sản phẩm trên nhưng được biết cơ sở của ông Cường vẫn tiếp tục đóng chai...

Có dấu hiệu tẩu tán?

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Cục ATVSTP, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế TP HCM tiến hành thanh tra đột xuất tại hai địa chỉ kể trên. Đồng thời, Cục chỉ đạo xử lý theo hướng sẽ thu hồi Giấy xác nhận công bố sản phẩm đối với những sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận nhưng sản xuất ở nơi không đảm bảo vệ sinh. Trong trường hợp phát hiện các sản phẩm không được cấp Giấy xác nhận nhưng công ty này vẫn cho sản xuất, Cục sẽ chuyển Cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định.

Qua ghi nhận của PV Chuyên đề ANTG, ngày 13/8, ngay khi nhận được chỉ đạo của Cục ATVSTP, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã phối hợp với Phòng Y tế quận 8 tiến hành thanh tra Công ty MC Food tại địa nhà 118 C và chi nhánh của cơ sở này trên cùng địa bàn phường tại số nhà 115. Tại đây, chủ cơ sở Nguyễn Xuân Cường đã không xuất trình được các giấy tờ cần thiết là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhân viên không xuất trình được giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trên cơ sở đó, đoàn thanh tra đã lập biên bản thống kê được 8 loại sản phẩm mà MC Food đang sản xuất được vứt tràn lan trên sàn nhà và lẫn trong chăn mền chiếu gối gồm Vidine, AlphaMc, VitaminC, Krime S, Dectazyne, Lysozyme 90, Mg B6, Trivitamin. Đoàn thanh tra cũng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chỉ tiêu chất lượng sản phẩm!

Tuy nhiên, lẽ ra phải tiến hành niêm phong toàn bộ số TPCN trên thì đoàn thanh tra chỉ ghi nhận theo lời khai của chủ cơ sở rằng đang có 103 thùng TPCN với nhiều chủng loại và gần 18.000 chai dầu mù u, không kiểm tra số lượng trên có đúng như lời khai của chủ cơ sở hay không… Kết thúc buổi làm việc, thanh tra Sở Y tế lại chỉ niêm phong một số thùng sản phẩm theo lời khai của ông Cường, rồi giao toàn bộ cho phía Công ty MC Food tự bảo quản(?).

Buổi làm việc giữa Cục ATVSTP và đại diện Sở Y tế TP HCM cùng chính quyền địa phương.
Buổi làm việc giữa Cục ATVSTP và đại diện Sở Y tế TP HCM cùng chính quyền địa phương.

Thanh tra Sở cũng không niêm phong cơ sở, chỉ yêu cầu ngưng sản xuất, ngưng kinh doanh, giao cho chính quyền địa phương quản lý và hẹn mời ông Nguyễn Xuân Cường ngày 17/8 đến Sở làm việc?

Trước mức độ nghiêm trọng và diễn biến bất thường của vụ việc, trong ngày 16-8, Đoàn thanh tra Cục ATVSTP, Bộ Y Tế đã khẩn cấp vào TP HCM kiểm tra làm rõ. Trao đổi với PV Báo CAND và Chuyên đề ANTG, Cục phó Cục ATVSTP Nguyễn Hùng Long cho biết lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Cục rất quan tâm đến vụ việc, nhất là khi nắm được thông tin nhạy cảm rằng có một số người lạ xuất hiện tại thời điểm mà Thanh tra Sở Y tế vào kiểm tra và có dấu hiệu tẩu tán hàng hóa...

Phóng viên đã theo chân Đoàn thanh tra của Cục ATVSTP đến hiện trường nhưng không thể vào được bên trong để kiểm tra thực hư sự việc. Tại trụ sở Công an phường, đại diện địa phương và đại diện Sở Y tế đưa ra nhiều lý do không thể vào bên trong cơ sở như chủ cơ sở đang giữ chìa khóa, chưa liên hệ được với quận, như thế là không đúng với quy định của pháp luật vì không có lệnh khám xét không thể tự ý vào?

TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM đã trả lời lãnh đạo Cục ATVSTP rằng ngay tại thời điểm này, chủ cơ sở đã chấp hành yêu cầu của Đoàn thanh tra là ngưng sản xuất, ngưng kinh doanh và cho biết đây là vi phạm hành chính, theo quy định của pháp luật không niêm phong hàng hóa nhưng vì đây là vụ việc phức tạp, được lãnh đạo Bộ, Cục quan tâm nên ngoài ổ khóa của chủ cơ sở, Thanh tra Sở đã bàn với chính quyền địa phương gắn thêm 2 ổ khóa, cho lực lượng công an, dân phòng canh gác thường xuyên nên không có chuyện tẩu tán hàng hóa?

Cũng theo ông Bùi Minh Trạng,  trong quá trình thanh tra, Đoàn công tác của Sở Y tế TP HCM có niêm phong nhưng là niêm phong một phần hàng hóa, còn với những thứ là rác, hàng hóa hư hỏng hôi thối gọi chung là rác thì không. Có phóng viên đặt ra điều băn khoăn rằng Thanh tra Sở Y tế TP HCM dựa vào đâu để phân biệt được cái nào là TPCN có dấu hiệu sản xuất chui, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng… và đâu là rác, đâu là TPCN quá hạn sử dụng, hư hỏng được cơ sở này thu hồi để hủy hay tái sản xuất nhưng không có câu trả lời?

Bên trong lò sản xuất TPCN của Công ty TNHH MC Food.
Bên trong lò sản xuất TPCN của Công ty TNHH MC Food.

Tóm lại, theo đại diện thanh tra Sở Y tế và chính quyền địa phương, Đoàn thanh tra Cục ATVSTP không thể vào được 2 địa điểm của MC Food đã được Thanh tra Sở vào kiểm tra vì nhiều lý do. Nếu muốn vào như thế, chỉ có lệnh khám xét của Cơ quan Công an nhưng tại thời điểm này, đây chưa phải là vụ việc hình sự nên địa phương không đủ chức năng, cơ sở pháp lý mở cửa để đoàn vào? Nếu tự ý, sợ sau này chủ cơ sở sẽ biết đâu bảo rằng bị mất mát, hư hỏng hàng hóa, tài sản và… bắt đền?!

Trước tình hình trên, Đoàn thanh tra Cục ATVSTP đành phải lên xe trở về. Lúc này đây thì phát sinh tình tiết ly kỳ. Nhận được thông tin của một phóng viên rằng có một dân phòng được giao nhiệm vụ giám sát Công ty MC Food mở cửa cho một số người lạ vào cơ sở tại số nhà 115 đường số 9. Cùng thời điểm này, một số phóng viên thu thập được thông tin những ngày vừa qua vẫn có người thường xuyên vào ra hai địa chỉ 118C-115 chở hàng hóa.

Trước tình hình đó, đoàn thanh tra Cục ATVSTP nhanh chóng quay ngược lại hiện trường (cơ sở 115). Tại đây, phát hiện các ổ khóa không được niêm phong, lãnh đạo Cục ATVSTP đặt nghi vấn vì sao lúc sáng địa phương cho rằng không có cơ sở pháp lý để mở cửa thì nay lại có người ra vào thì được, và yêu cầu mở cửa để vào ghi nhận hiện trạng, nhưng đại diện địa phương vẫn kiên quết từ chối? Dù rằng có lúc lãnh đạo Cục ATVSTP đã tuyên bố "cứ lập biên bản khi mở cửa để đoàn vào kiểm tra, có gì tôi chịu trách nhiệm!".

Sau gần 2 giờ "đấu tranh" nhưng không kết quả, đoàn kiểm tra Cục ATVSTP đành phải lập biên bản niêm phong ổ khóa cơ sở. Lúc này đây, lãnh đạo Cục ATVSTP khẳng định sẽ báo cáo toàn bộ sự việc đến lãnh đạo Bộ Y tế và TP HCM để có biện pháp xử lý.

Bên lề sự kiện

Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra Sở Y tế TP HCM, ngày 17/8 Giám đốc Công ty MC Food Nguyễn Xuân Cường phải đến Sở để giải quyết vụ việc, đồng thời cung cấp các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhưng ông Cường đã không có mặt.

TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở cho biết, ông Cường đã hẹn vào 14h chiều cùng ngày nhưng không xuất hiện, các số điện thoại không liên lạc được. Sở Y tế TP HCM đã gửi thư mời và cử nhân viên đến gặp người nhà ông này vận động hợp tác với cơ quan chức năng.

Đại diện thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tiếp tục mời ông Cường ngày 20/8 này đến Sở làm việc, nếu không đến sẽ mời tiếp lần 3 vào ngày 22/8. Sau thời gian này, nếu Nguyễn Xuân Cường không hợp tác thì sẽ có biện pháp cưỡng chế, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa ở 2 cơ sở từng bị Đoàn thanh tra Sở thanh kiểm tra.

Trong 2 ngày 16 và 17/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo các đoàn thanh tra của Cục ATVSTP, sau đó là Đoàn Thanh tra của Bộ vào làm việc với Sở Y tế TP HCM.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế TP HCM chiều 17/8, cơ quan chức năng bước đầu xác định một số sai phạm của Công ty TNHH MC Food như chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh tại hai cơ sở ở  phường 4 (quận 8), đăng ký giấy kinh doanh ở một nơi nhưng lại sản xuất một nẻo. Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bích Kiều

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.