Có gì bên trong nhà tù lớn nhất Nhật Bản?

Nhà tù Fuchu của Nhật Bản nằm ở thành phố Fuchu, ở phía tây trung tâm thủ đô Tokyo. Trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nhà tù Fuchu giam giữ các nhà lãnh đạo Cộng sản, thành viên của các giáo phái tôn giáo bị cấm và các nhà lãnh đạo phong trào độc lập của Triều Tiên. Tính đến tháng 12/2023, nhà tù Fuchu giam giữ 353 tù nhân nước ngoài đại diện cho 58 quốc tịch và nói 52 ngôn ngữ.

Với mặt tiền và cổng vào bằng kính, nhà tù Fuchu có thể bị nhầm là một văn phòng chính quyền địa phương. Bên trong, du khách bước vào khu vực lễ tân thoáng mát, nơi có biểu ngữ tuyên bố ủng hộ đội bóng đá địa phương, FC Tokyo. Nhưng khi bước qua một cánh cửa nặng nề, được canh gác cẩn thận, thì nơi đây rõ ràng là nơi giam giữ tù nhân. Những bức tường của nhà tù giam giữ 1.700 tù nhân, bao gồm một số lượng lớn đang thụ án dưới 10 năm nhưng theo lời của các tài liệu về nhà tù, họ có “khuynh hướng phạm tội ở mức độ cao hơn”.

Có gì bên trong nhà tù lớn nhất Nhật Bản? -0
Nhà tù Fuchu là cơ sở cải tạo dành riêng cho nam giới lớn nhất Nhật Bản và cũng là nơi có số lượng tù nhân nước ngoài lớn nhất cả nước. Ảnh: JIJI.

Hầu hết các tù nhân nước ngoài đã bị kết án về các tội liên quan đến ma túy (57,8%), tiếp theo là cướp (12,7%) và trộm cắp (dưới 10%). Trong khi đó, tội phạm hàng đầu do tù nhân Nhật Bản phạm phải là trộm cắp, tiếp theo là tội liên quan đến ma túy và gian lận. Năm 1995, Nhà tù Fuchu thành lập một bộ phận quốc tế - đầu tiên tại Nhật Bản - để hỗ trợ cuộc sống của các tù nhân nước ngoài. Bộ phận này được giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề từ việc giải thích đến điều tra cách đối xử  đối với các tù nhân nước ngoài sau song sắt. 

Về thức ăn, các tù nhân nước ngoài được lựa chọn các bữa ăn halal hoặc chay, hoặc thậm chí thay cơm  bằng bánh mì. Trong khi các tù nhân Nhật Bản có một phòng giam chung tùy thuộc vào tội danh của họ, các tù nhân nước ngoài thường có một phòng riêng để tránh các xung đột có thể xảy ra do khác biệt về văn hóa. Họ cũng có thể lựa chọn một phòng có giường thay vì phòng có nệm futon.

Trước đây, các tù nhân Nhật Bản trở về từ nước ngoài thường nói đùa rằng họ nên được cung cấp một căn phòng giống như tù nhân nước ngoài vì họ là người hồi hương, một viên chức nhà tù cười chia sẻ. Nhà tù Fuchu cũng hỗ trợ nhu cầu tôn giáo của tù nhân bằng cách tổ chức các buổi cầu nguyện theo thời gian. “Những người theo đạo Thiên chúa có những căn phòng riêng để tụ họp, và các linh mục hoặc mục sư đến để cầu nguyện. Tần suất của các buổi cầu nguyện như vậy thường là một lần mỗi tháng vào những ngày có linh mục, thường phụ thuộc vào mong muốn của các tù nhân” - Atsushi Takada, một viên chức tại nhà tù chia sẻ thêm.

Các tù nhân tại nhà tù Fuchu cũng được tiếp cận các tờ báo như Asahi Shimbun và Yomiuri Shimbun dành cho độc giả Nhật Bản, The Japan News dành cho độc giả tiếng Anh và People’s Daily dành cho độc giả Trung Quốc. Một đặc quyền khác dành cho các tù nhân nước ngoài là tùy chọn gọi điện cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài, vì họ không được gặp trực tiếp, không giống như các tù nhân Nhật Bản. 

Không khí trong tù rất yên tĩnh và trật tự. Các phòng giam có khăn trải giường gấp gọn gàng, những chồng sách và những bức tường màu xanh bạc hà sạch sẽ. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng một người bảo vệ chào người đứng đầu nhà tù Hiroyuki Yashiro khi ông giám sát một số ít tổ chức truyền thông, bao gồm cả Observer, đơn vị được cấp quyền tiếp cận hiếm hoi đến tuyến đầu của hệ thống tư pháp hình sự Nhật Bản.

Có gì bên trong nhà tù lớn nhất Nhật Bản? -0
Kenichi Shinoda, một trong những tù nhân khét tiếng nhất của Fuchu, hiện đã ngoài 80 tuổi. Ảnh: The Asahi Shimbun/Getty Images.

Khoảng một phần ba số người đàn ông bị giam giữ tại Fuchu, nhà tù lớn nhất Nhật Bản, có liên hệ với Yakuza. Yakuza còn được biết đến với tên gọi gokudo, là thành viên của các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Yakuza ngày nay là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Các Yakuza rất dễ bị phát hiện, họ có đặc điểm để nhận biết đó là những hình xăm công phu còn gọi là hình xăm Irezumi (hình xăm truyền thống của Nhật Bản). Các hình xăm lan rộng chỉ được che một phần bằng áo vest trắng theo quy định. Nhưng thật khó để tưởng tượng nhiều người trong số họ truy đuổi kẻ thù của mình trên đường phố Tokyo, tấn công các chủ doanh nghiệp để lấy tiền bảo kê hoặc đối đầu trực diện với các thành viên của một băng đảng đối thủ. Giống như nhiều tù nhân ở đây, họ đã bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp tội phạm từ lâu.

Tỷ lệ tù nhân nước ngoài tại Fuchu, đã tăng nhẹ do quy mô dân số nhà tù nói chung giảm nhưng theo Yashiro, thách thức lớn nhất đến từ số lượng lớn và ngày càng tăng của những người đàn ông lớn tuổi - một nhóm tội phạm phản ánh xu hướng nhân khẩu học rộng hơn ở Nhật Bản, nơi gần một phần ba trong số 125 triệu dân có độ tuổi từ 65 trở lên. Ở Fuchu, 22% tù nhân nằm trong nhóm tuổi đó, mang theo những nhu cầu có thể mang lại cho nhà tù cảm giác như một viện dưỡng lão, từ các phòng tắm ướt được chỉ định đặc biệt đến các bằng cấp chăm sóc y tá mà các tù nhân trẻ tuổi có được để chăm sóc những người bạn lớn tuổi của họ và có lẽ, sử dụng để tìm việc làm sau khi được thả.

“Một số người đàn ông lớn tuổi gặp khó khăn khi đi bộ hoặc tắm mà không có người hỗ trợ và phải uống thuốc, đó là lý do tại sao chúng tôi nhờ những người đàn ông trẻ tuổi giúp họ”, Yashiro nói, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 70% tù nhân lớn tuổi cần được điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe tâm thần.

Khoảng cách tuổi tác có thể thấy rõ trong các xưởng của nhà tù. Ở một xưởng, những người đàn ông trẻ tuổi dành tám giờ mỗi ngày để may túi và áo phông, học cách bảo dưỡng ôtô, in tờ rơi hoặc trông coi bếp và cơ sở giặt là. Tuy nhiên, ở một xưởng khác, những người đàn ông lớn tuổi không được giao nhiệm vụ nào đòi hỏi nhiều hơn là lắp ráp móc phơi đồ bằng nhựa để cải thiện sức mạnh và sự khéo léo của đôi tay. Những tù nhân nổi tiếng nhất của Fuchu bao gồm Shinoda Kenichi, thủ lĩnh tám mươi tuổi của Yamaguchi Gumi, tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất Nhật Bản. Và những tù nhân nước ngoài đáng chú ý trong quá khứ được cho là bao gồm Michael Taylor, cựu biệt kích Mũ nồi xanh đã giúp ông trùm ôtô Carlos Ghosn trốn thoát khỏi Nhật Bản vào năm 2019; Richard Hinds, người bị kết tội siết cổ đến chết một sinh viên trao đổi người Ireland ở Tokyo vào năm 2012.

Có gì bên trong nhà tù lớn nhất Nhật Bản? -0
Một phòng giam dành cho tù nhân nước ngoài - được phân loại là “F” để phân biệt với tù nhân Nhật Bản.Ảnh: Karin Kaneko.

Michael Taylor, người đã thụ án hơn một năm tại Fuchu trước khi được chuyển đến nhà tù ở Hoa Kỳ, đã lên tiếng kể từ khi được thả về những điều kiện khắc nghiệt ở nơi đây bao gồm nhiệt độ khắc nghiệt, thiếu nước và một danh sách dài các quy tắc và quy định - áp dụng cho tất cả các tù nhân bất kể tuổi tác - bao gồm không được nói chuyện với các tù nhân khác trong giờ làm việc hoặc bữa ăn, phải ngồi theo một cách nhất định trong thời gian dài trong phòng giam, quyền thăm viếng hạn chế và chỉ được tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Việc xem TV bị giám sát và hạn chế, mặc dù các tù nhân nước ngoài của Fuchu có thể truy cập các chương trình phát thanh bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Điểm danh lúc 6:45 sáng và tắt đèn lúc 9 giờ tối. Tù nhân tắm ba lần một tuần, mỗi lần 15 người cùng tắm chung một bồn tắm công cộng lớn. 

Quy định của nhà tù Nhật Bản dựa trên bộ luật hình sự năm 1908, vẫn giữ nguyên nền tảng hà khắc của nó mặc dù đã có nhiều lần sửa đổi. Trong một báo cáo lên án về trải nghiệm của các tù nhân nữ vào năm 2023, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Các nhà tù Nhật Bản áp đặt các điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Những người bị giam giữ phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt do cai ngục thực thi với mối đe dọa bị giam giữ biệt lập vì vi phạm kỷ luật. Các quy định trong các nhà tù Nhật Bản thường được thực thi một cách cứng nhắc theo cách có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự cô lập xã hội và gây tổn hại về mặt tâm lý cho những người bị giam giữ. Ví dụ, những người bị giam giữ thường bị hạn chế tương tác với những người bị giam giữ khác mà không được phép, bao gồm cả việc nhìn về phía họ hoặc thậm chí là giao tiếp bằng mắt”.

Nhưng các quan chức chỉ ra rằng không có tình trạng quá tải, lạm dụng ma túy và bạo lực đang làm hỏng các nhà tù như ở các quốc gia tương đương - một sự yên bình tương đối mà họ khẳng định chỉ có thể đạt được nếu các quy tắc được tuân thủ nghiêm ngặt. Theo giám đốc của Fuchu, Yuiichiro Kushibiki, việc duy trì trật tự là sự đánh đổi giữa an ninh và quyền tự do cá nhân. “Nơi này hoạt động vì mọi người đều được đối xử như nhau”, ông nói. “Không có sự phân cấp giữa những tên tội phạm ở đây. Hãy nhìn xung quanh… có khoảng 60 người đàn ông trong xưởng này, và chỉ có một vài lính canh. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu các tù nhân tuân thủ các quy tắc và ngược lại, xây dựng được sự tôn trọng với các nhân viên”.

Trong một khu vực của xưởng, một tù nhân lớn tuổi cố gắng ném túi đậu lên mặt bàn, trong khi một người khác từ từ đạp xe tập thể dục. “Chúng tôi phải tìm một cách khác để điều trị cho những tù nhân yếu ớt và lớn tuổi”, Masanori Hayashi, chuyên gia trị liệu nghề nghiệp của nhà tù cho biết. “Nhiều người trong số họ không thể xử lý công việc hoặc cuộc sống bình thường trong tù”. Đối với một số thành viên trong nhóm dân số già của Fuchu, cuộc sống sau khi được thả không nhất thiết báo hiệu một khởi đầu mới. Theo Yashiro, khoảng 40% “không có nơi ở phù hợp” ở bên ngoài và sẽ cần hỗ trợ phúc lợi.

Có gì bên trong nhà tù lớn nhất Nhật Bản? -0
Một “màn trình diễn” đồ ăn phục vụ cho các tù nhân tại Nhà tù Fuchu. Ảnh: JIJI.

Chuyến tham quan kết thúc bằng cảnh quan khu vực thăm viếng, nơi các tù nhân gặp gỡ gia đình và đại diện pháp lý tối thiểu hai lần một tháng - và tối đa năm lần nếu họ được hưởng đặc quyền vì hành vi tốt - trong các ô ngăn được ngăn cách bằng màn hình. Tuy nhiên, một số tù nhân lớn tuổi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. “Họ không còn gia đình hoặc không ai muốn gặp họ”, Yashiro cho biết. “Những tù nhân lớn tuổi khó thích nghi hơn nhiều sau khi được thả. Có những người đàn ông ở đây cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn khi ở bên trong nhà tù.”

Mặc dù dân số nước ngoài tại Nhật Bản tăng đều đặn, nhưng số lượng tù nhân nước ngoài được phân loại là “F” để phân biệt với tù nhân Nhật Bản đã giảm trong hơn một thập kỷ, theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản. Tính đến tháng 12 năm 2022, có 1.401 tù nhân nước ngoài, chiếm 4,1% tổng số tù nhân. Trong toàn bộ năm 2022, các nhà tù đã tiếp nhận 400 tù nhân nước ngoài mới, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh điểm là 1.350 vào năm 2006. Một yếu tố góp phần vào sự suy giảm này là việc Nhật Bản phê chuẩn Công ước của Hội đồng Châu Âu về Chuyển giao người bị kết án vào năm 2003, cho phép tù nhân nước ngoài thụ án hai phần ba thời gian ở quốc gia quê hương của họ.

Huyền Thanh Thanh (Tổng hợp)

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.